TA KHÓC ....Một ca khúc mà Tôi rất yêu thích...
Qua ý thơ của Thi sỹ Metta Phạm Minh Thanh
Ta Khóc cho ta , Khóc cho Người ...Đời là vậy... bẻ bàng và Hạnh Phúc trong mọi hoàn cảnh ...
Phổ nhạc và trình bày :
Qua tiếng đàn Ghita mộc : Thành Phố Biển ....
Kính thưa quý vị: Sống trên đời chúng ta cần phải có Tình Yêu, mà khi đã Yêu thì phải trao cho nhau những Nụ Hôn...và NỤ HÔN đó sẽ luôn dài lâu và thắm thiết phải ko thưa quý vị ...
Xin gởi đến Trang nhà và quý vị, một ca khúc được mang tên: NỤ HÔN CÒN CÒN MÃI...
Sáng tác và trình bày Song ca: Clara Ngo & Thành Phố Biển
Xin quý vị cùng thưởng thức .....
Một ca khúc Yêu thương nồng nàn nặng chất giai điệu Bolero,, Cảm ơn Thi sỹ Ly Trand đã cho nghe lại ca khúc, với tiếng đàn Ghita mộc,Thành Phố Biển cũng không quên cảm ơn Quý vị đã dành chút thời gian vào nghe ca khúc MỘNG YÊU nầy.....
Một ca khúc: TÌNH CỜ
ý thơ: Metta Phạm Minh Thanh
Phổ nhạc : Thành Phố Biển
Xin gởi đến quý vị cùng lắng nghe, qua tiếng đàn Organ Nguyễn Trung Trực ....
NẾU TRÓT YÊU
Sáng tác: NGUYỄN TÂM HÀN
Tiếng hát: Ngọc Thúy
Thân tặng cả nhà một ca khúc mới toanh mà Ngọc Thúy đã mất khá nhiều thời gian học hoài đến nay mới tạm ổn. Vốn dĩ là học trò chậm tiêu đấy mà.
Vỗ tay động viên em nhé cả nhà !!! hihi.......
Trời mưa cho mắt em cay
Gởi niềm tâm sự tình này cùng mưa
Giọt rơi giọt đọng lưa thưa
Giọt về bến ấm giọt đưa đường về
****
Cuối thu cơn lạnh tái tê
Nai tơ ngơ ngác say mê tìm mồi
Giấc mơ mộng đẹp nên đôi
Tình yêu chấp cánh một thời trăng sao
****
Êm đềm mặt nước hồ ao
Soi gương tuế nguyệt vườn đào trổ hoa
Đông về gió lạnh thổi qua
Tình xưa lỡ bước chưa xoa vết lòng
****
Mưa rơi giọt nước vẫn trong
Giọt tình ta vẫn nhớ mong từng ngày
Tình...
Tháng
6 kỷ niệm về những ngày của Người Cha,
Xin
gởi đến Trang Nhà và quý vị , một ca khúc Nhạc và lời Thành Phố Biển biên soạn
...
THƯƠNG
NHỚ TÌNH CHA 1
PK 1 - Thương cho Cha thời gian đi
nhanh quá
Để tóc Cha thêm bạc trắng nữa rồi
Những vết nhăn như mỗi chặng đường đời
Cha lao nhọc để cho con đỡ khổ
Và trong tim Con luôn nhớ về Cha…
PK 2 – Khi vào đời con đến lớp đường
xa
Cha thương Con cõng Con đi chân mỏi
Cứ như thế thời gian trôi...
Thoi
đưa mấy bận phai màu nắng
Lơ lửng hồn bay theo lá rơi
Ngày đi cuối nẻo chân mây trắng
Quạnh quẻ bên hiên một giọt đời
Sỏi
đá
Yên
lặng thiên thu giấc vô thường
Đôi miền nhật nguyệt ướp gió sương
Trầm luân vạn kiếp rêu phong kín
Hờ hững chiều tàn nắng tơ vương
Im
Thinh
không lặng lẽ một chòm mây
Gió mãi nơi đâu chẳng buồn lay
Hồ thu lạnh lẽo gương soi bóng
Lau khô hiu hắt nhánh xương gầy
Hơi
thở
Bàn
chân nhè nhẹ bước lần đi
Tiếc...
Mẹ đi rồi một mình ba
Mồ côi vợ sớm với bày con thơ
Chắc chiu sớm tối một mình
Vừa ba vừa mẹ bóng hình cô đơn
Đêm đêm ba hát ru hời
Mồ côi mẹ khổ lắm ơi ! con à
Mái nhà vắng mẹ quạnh hiu
Nuôi con khôn lớn bao điều khó khăn
Rồi con khôn lớn thành người
Bay đi nhớ lắm nụ cười ba yêu
Một mình ba vẫn nhớ thương
Tuổi già ba đợi ba trông con về
9-6-19 Nhớ ngày của cha
Mỹ
La...