Nhớ bạn lang thang để kiếm tìm
Chút gì còn đọng giữa màn đêm
Nghĩa xưa tình cũ còn ghi dấu
Mấy nét đơn sơ cũng êm đềm
Thế mới gọi là… tri kỷ ơi…
Sâu trong tất dạ chẳng hề vơi
Thị phi đàm tếu ta nào xá
Mượn bút thi ca để giữ đời...
Ta giữ đời ta, giữ đời nhau
Giữa trời phố ảo, sáng đầy sao
Để tâm tư thoát ra ngàn tối
Sống phút riêng tư, lánh ồn ào…
Như đôi ta cách sông và núi
Mỗi lúc gặp nhau rộn tiếng cười
Mong sao cứ thế… không tàn lụi
Tình nghĩa tràn dâng chẳng hề vơi
...

Đi và chớp - DỄ MẤT DÉP NHƯ CHƠI
10:21
Hình ảnh

(Chớp tại Công viên 23/9)
Đời nay
có thiều thứ ôm: bia ôm, cà phê ôm, karaoke ôm, phở ôm, bánh canh ôm, nghe đâu
có cả bánh tráng mắm ruốc ôm… Nhưng mà ôm kiểu gì cũng phải mất tiền. Có một thứ
được ôm mà được cả tiền đó là xe ôm…
Anh xe ôm này “đuối”
do bị ôm nhiều quá, tranh thủ từng phút từng giây nghĩ lấy sức ôm tiếp. Tuần vừa
rồi vợ mua cho đôi dép,...
NÉT VĂN HÓA
08:33
Văn chương

Từ ngày trong
hồ sơ bệnh án ghi “mãn tính”, cũng có nghĩa là từ nay phải sống chung với bệnh
đau, giống như người miền Tây sống chung với lũ lụt, người Phi Luật Tân sống
chung với bão tố, như Bác sỹ thường động viên “Anh cứ xem việc uống thuốc hàng
ngày như ăn cơm, đi Sài Gòn theo định kỳ như đi công tác…”. Thế là mỗi tháng một lần, bỏ qua một bên mọi
ưu tư tính toán trong cuộc sống, thoải mái nhìn những đổi thay 2 bên đường qua
ô cửa chiếc...
NHỚ MÙA CHANG CHANG XƯA
10:03
Thơ ca
Một con... rồi lại một con
Nụ cười thật tươi trên môi con trẻ
Nước sóng sánh vỗ về... da teo tóp
Đôi tay gầy mười ngón trắng xanh xao
Chiều đã tắt - nước dâng tràn bờ cát
Lúp xúp mẹ con theo đường nhỏ quay về
Vậy... ngày mai có nồi canh ngon ngọt
Tiết kiệm một chút tiền... cuộc sống ấy đã qua
Ngày hôm nay nhìn cảnh xưa chợt nhớ
Chạnh cõi lòng... gởi lại những vần thơ.
NGUYỄN THỊ NGỌC X...
HOA-MAI TỨ QUÝ
19:30
Thơ ca
Bốn mùa hoa đua nở
Vàng rực khoảng sân nhà
Bình minh...
Hương nồng len trong gió
Ong bướm lượn dập dìu
Nụ cười xuân tươi sáng
Đón nắng hồng ấm êm
Hoàng hôn...
Từng cánh rơi từng cánh
Ong bướm vội xa rời
Sương chiều giăng trên lá
Sân buồn xác hoa rơi
Bốn mùa cây thay lá
Hoa nở... rồi vội tàn
Tình anh loài ong bướm
Ngậm ngùi gió cuốn bay
Thương hoài một kiếp hoa
Sớm nở... đẹp đời
Tối tàn... hoang lạnh
Ong bướm mãi vô tình...
NGUYỄN THỊ NGỌC X...
HAPPY NEW YEAR 2016
14:26
Video
Chúc các bạn năm mới Sức khỏe - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng
...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)