XUÂN!
Chim ríu rít ngoài thềm đón nắng
Cây vươn cành, lộc nõn xòe tay
Xanh trời cao ngất tầng mây
Ngày tươi đẹp quá đắm say tiếng lòng
HẠ!
Chuyển mùa mưa ngập cơn giông
Mía gom mật ngọt bướm ong lượn lờ
Học trò lưu bút ghi thơ
Biển xanh tung bọt trắng bờ chiều nay
THU!
Khói nhà ai quyện trời mây
Vàng trong sắc lá hàng cây thẩn thờ
Đường trần lắm khách say mơ
Đắm hương trầm mặc khúc tơ bồi hồi
ĐÔNG!
Lạnh đầy xám giọt chẳng thôi
Tìm về mái ấm phai phôi tháng ngày
Hơi nồng ấm mãi bàn tay
Xua tan rét mướt dạn dày gió đông
Hồ Thúy Hương
Chim ríu rít ngoài thềm đón nắng
Cây vươn cành, lộc nõn xòe tay
Xanh trời cao ngất tầng mây
Ngày tươi đẹp quá đắm say tiếng lòng
HẠ!
Chuyển mùa mưa ngập cơn giông
Mía gom mật ngọt bướm ong lượn lờ
Học trò lưu bút ghi thơ
Biển xanh tung bọt trắng bờ chiều nay
THU!
Khói nhà ai quyện trời mây
Vàng trong sắc lá hàng cây thẩn thờ
Đường trần lắm khách say mơ
Đắm hương trầm mặc khúc tơ bồi hồi
ĐÔNG!
Lạnh đầy xám giọt chẳng thôi
Tìm về mái ấm phai phôi tháng ngày
Hơi nồng ấm mãi bàn tay
Xua tan rét mướt dạn dày gió đông






