CHỈ
THOÁNG VÔ THƯỜNG
Rồi
như lá rụng giữa sông đời
Cuốn chảy theo dòng nước cạn vơi
Vẳng tiếng trùng dương thầm vẫy gọi
Trầm câu núi thẳm vọng lay mời…
Mơ hồ cõi tạm đầy thay đổi
Huyễn hoặc trần gian lắm chuyển dời
Bỗng chốc hoàng hôn trùm phủ vội
Người ly biệt mãi nói không lời…
Cư-Nguyễn
=====
DƯỜNG NHƯ!
Cuốn chảy theo dòng nước cạn vơi
Vẳng tiếng trùng dương thầm vẫy gọi
Trầm câu núi thẳm vọng lay mời…
Mơ hồ cõi tạm đầy thay đổi
Huyễn hoặc trần gian lắm chuyển dời
Bỗng chốc hoàng hôn trùm phủ vội
Người ly biệt mãi nói không lời…
Cư-Nguyễn
=====
DƯỜNG NHƯ!
Đứng
giữa nhân gian sống một đời
Hoàng hôn phủ nhạt giấc buồn vơi
Không nhiều hối tiếc lời xưa gọi
Chẳng thể ăn năn giọng cũ mời
Gánh nặng vuông tròn thân nghiệp đổi
Kề vai thơm thảo sớt chia dời
Binh an thở tốt chi đâu vội
Chát đắng cần ai để ngọt lời...
Hồ Thúy Hương
Hoàng hôn phủ nhạt giấc buồn vơi
Không nhiều hối tiếc lời xưa gọi
Chẳng thể ăn năn giọng cũ mời
Gánh nặng vuông tròn thân nghiệp đổi
Kề vai thơm thảo sớt chia dời
Binh an thở tốt chi đâu vội
Chát đắng cần ai để ngọt lời...






