F --- DANG DỠ --- ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


--- DANG DỠ ---

Do phận số duyên tơ lận đận
Anh chẳng cần vướng bận mối mai
Tình buồn con nước chia hai
Sang trang số kiếp dặm dài lối đau
Tơ liễu rũ dạt dào cô lẻ
Bóng nghiêng thềm buồn tẻ nỗi riêng
Xanh xao ngày tháng triền miên
Đoạn đành chôn dấu muộn phiền dấu xưa
Liễu hờ hững đong đưa bóng nước
Ngỡ ngàng tình xuôi ngược dở dang
Rối bời tâm trạng hoang mang
Anh vui duyên mới ly tan ôm tròn
Thế thôi anh bòi hòn đắng nợ
Anh nỡ quên em bẽ bàng thôi
Đường đời mình chẳng chung đôi
Mộng tình dang dở tím môi tình sầu
___ Thúy Hương Hồ___