F MỘNG MỊ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


MỘNG MỊ

Đêm qua gặp ác mộng
Thức giấc ê ẩm mình
Đầu đau như búa bổ
Nhìn trần nhà rung rinh
Thấy xác thân lửng lơ
Bồng bềnh trôi trong gió
Rớt xuống trên ngọn cỏ
Giữa mênh mang sương trời
Buớc chân buồn lạc lõng
Chốn mờ ảo hư vô
Bốn bề im hơi thở
Dường như đã mơ hồ
Giá lạnh thấm vào tim
Đôi bàn chân hóa đá
Mười ngón tay mệt lả
Vô vọng cào khoảng không
Ngỡ đi vào cõi chết
Ràn rụa nước mắt rơi...
Trải qua cơn dị mộng
Bỗng yêu quá cuộc đời
Cúc Nhật