Thăm lại trường xưa cổ rêu phong
Phượng vỹ kia rồi bút tích xưa
Nơi đây ghế đá buồn vắng lặng
Kỷ niệm đâu rồi tiếng cười vui
Ngày xưa áo trắng mình mơ ước
Thành tài góp sức đất quê hương
Nhưng vì nước mẹ mình khói lửa
Xếp bút lên đường phận Nam nhi
Bình yên cuộc sống tàn chinh chiến
Hòa bình đất nước khỏi binh đao
Tìm hỏi bạn bè mái trường xưa
Mới hay mới biết, người mỗi ngã
Có người quyền quý thật cao sang
Có người số phận thật hẩm hiu
Có người lên chức thành ông bà
Có người không bao giờ trở lại
Nấm mồ xanh phủ tự lâu rồi
Cuộc sống sao mà trống vắng thế
Mới ngày nào như chim sáo reo vui
Giờ đã trở thành U 60 rồi nhỉ...
Xin chúc bạn mình nhiều sức khỏe
Trăm tuổi đầu hạnh phúc cùng cháu con
Nguyễn Văn Biên
Phượng vỹ kia rồi bút tích xưa
Nơi đây ghế đá buồn vắng lặng
Kỷ niệm đâu rồi tiếng cười vui
Ngày xưa áo trắng mình mơ ước
Thành tài góp sức đất quê hương
Nhưng vì nước mẹ mình khói lửa
Xếp bút lên đường phận Nam nhi
Bình yên cuộc sống tàn chinh chiến
Hòa bình đất nước khỏi binh đao
Tìm hỏi bạn bè mái trường xưa
Mới hay mới biết, người mỗi ngã
Có người quyền quý thật cao sang
Có người số phận thật hẩm hiu
Có người lên chức thành ông bà
Có người không bao giờ trở lại
Nấm mồ xanh phủ tự lâu rồi
Cuộc sống sao mà trống vắng thế
Mới ngày nào như chim sáo reo vui
Giờ đã trở thành U 60 rồi nhỉ...
Xin chúc bạn mình nhiều sức khỏe
Trăm tuổi đầu hạnh phúc cùng cháu con






