F KÝ ỨC - CHUYỆN XƯA! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


KÝ ỨC - CHUYỆN XƯA!

KÝ ỨC
Ngày thơ nhà ở cạnh chùa
Bên con đường nhỏ xa xưa đi về
Vào hè dăm đứa lê thê
Quanh vườn cây lá sum suê trốn tìm
Chạy chơi xúm xít bên hiên
Ô quan, trống chậu... chơi tiền lá xanh
Trời mưa lướt thướt buông mành
Nép sâu vào sợ ướt manh áo nghèo
Chiều buông, chuông vọng buồn theo
Liêu trai chí dị từng gieo vào lòng
Chuyện kể có thật hay không
Nhìn vào lá chuối như trông áo màu...
Tưởng tượng phong phú làm sao
Bao nhiêu hoa thắm dạt dào áo xiêm
Thư sinh trọ học nỗi niềm
Ngổn ngang tâm sự con tim héo mòn
Sư phụ nhìn thấy thon von
Giúp trò hiểu được, tránh hồn vây quanh
Lớn lên nhớ chuyện ngày xanh
Ngôi chùa kỷ niệm trong lành tuổi thơ
Ra đời mấy đứa ngày xưa
Đường đời mấy ngã tóc vừa điểm sương
Buồn vui sắp cuối... con đường 
Tình đời sướng khổ tơ vương héo gầy
Mùa thu về gió heo may
Gieo bao nhung nhớ đêm ngày đa mang
Lẻ loi ai nhặt lá vàng
Chất chồng kỷ niệm kho tàng thời gian
Nước lên biển sóng dâng tràn
Mơ say thầm lặng quan san xa vời
Mịt mù mấy nẻo trùng khơi
Trần gian tiếp nối bao đời nhân sinh...
Thuy Phan
CHUYỆN XƯA!
Nhà tui cũng cạnh ngôi chùa 
Đọc bài thơ bạn mộng ùa cảm thương 
Dọc chùa bát ngát hàng dương 
Tiếng chuông đưa vọng vấn vương thắm tràn
Quê xưa đụn cát ngập vàng 
Dừa xanh xõa tóc mơ màng bóng trăng 
Tuổi thơ một thuở tung tăng
Con đường tới lớp lăn tăn sóng nhiều
Giờ về xóm cũ đìu hiu
Nhớ sao là nhớ bóng chiều thướt tha 
Mẹ cha khuất nẻo ta bà 
Con về chốn cũ hải hà biển dâu
Tủi buồn lặng nhớ ơn sâu 
Vườn sau vàng võ tìm đâu dáng hình 
Từng đêm day dứt thâm tình 
Nghĩ câu chia biệt một mình ngẫn ngơ
Phù vân thêu dệt duyên tơ
Hợp tan huyễn hoặc bơ vơ ngõ về 
Ngày xưa nhắc lại ủ ê 
Tiếc trang ký ức lê thê điệp trùng
Thuý Hương Hồ