HẾT...
Hết bao hẹn ước lẫn trông chờ
Hết những câu thề dệt tóc tơ
Hết trọn canh dài đâu có ngỡ...
Hết từng tháng rộng chẳng ai ngờ...
Hết cô lẻ đợi ôm hoài nhớ
Hết quạnh hiu buồn vướng mãi mơ
Hết tủi duyên mình sao trĩu nợ
Hết bao hẹn ước lẫn trông chờ...
Hết những câu thề dệt tóc tơ
Hết trọn canh dài đâu có ngỡ...
Hết từng tháng rộng chẳng ai ngờ...
Hết cô lẻ đợi ôm hoài nhớ
Hết quạnh hiu buồn vướng mãi mơ
Hết tủi duyên mình sao trĩu nợ
Hết bao hẹn ước lẫn trông chờ...
Cư- Nguyễn.
NẾU THẾ!
Nếu thế thì thôi chẳng đợi chờ
Nếu tình không trọn một đường tơ
Nếu xa xôi khiến lòng nghi lỡ...
Nếu rẽ chia để ý ngại ngờ...
Nếu lối yêu đương chìm ngập nhớ
Nếu từng câu hứa chỉ là mơ
Nếu ta đã trọn đời dang dở
Nếp thế thì thôi chẳng đợi chờ
Hồ Thúy Hương.
Nếu tình không trọn một đường tơ
Nếu xa xôi khiến lòng nghi lỡ...
Nếu rẽ chia để ý ngại ngờ...
Nếu lối yêu đương chìm ngập nhớ
Nếu từng câu hứa chỉ là mơ
Nếu ta đã trọn đời dang dở
Nếp thế thì thôi chẳng đợi chờ






