Nắng Hạ đã về rực màu phượng đỏ
Những tà áo dài vẫn trắng cả đường xưa
Nhớ ngày nao dáng em thường qua ngỏ
Anh chỉ biết trông chờ được nhìn thấy bóng em
Nỗi buồn vui vấn vương ngày ấy
Em sang ngang anh chưa kịp nói nên lời
Thời gian trôi qua âm thầm nhanh quá
Giữa bộn bề những thăng trầm giông bão
Anh vẫn lặng lẽ tìm... một bóng dáng gầy hao
Một cái tên in sâu trong tiềm thức
Xa lạ khi nhìn những khuôn mặt… mang tên em
Đôi khi lặng buồn có lẽ em đã xa
Em đã mất... mất từ dạo ấy
Anh tiếc cho anh... quên một lời chào
Những tà áo dài vẫn trắng cả đường xưa
Nhớ ngày nao dáng em thường qua ngỏ
Anh chỉ biết trông chờ được nhìn thấy bóng em
Nỗi buồn vui vấn vương ngày ấy
Em sang ngang anh chưa kịp nói nên lời
Thời gian trôi qua âm thầm nhanh quá
Giữa bộn bề những thăng trầm giông bão
Anh vẫn lặng lẽ tìm... một bóng dáng gầy hao
Một cái tên in sâu trong tiềm thức
Xa lạ khi nhìn những khuôn mặt… mang tên em
Đôi khi lặng buồn có lẽ em đã xa
Em đã mất... mất từ dạo ấy
Anh tiếc cho anh... quên một lời chào
Bóng ngã chiều buông ôi!... những lần
họp lớp
Tuổi học trò trôi ngược kỷ niệm xưa
Trên facebook lưu rất nhiều hình ảnh
Bạn bè xa nay lại được rất gần
Cố tìm tên em trong biển người trùng tên ấy
Anh lặng người khi nhìn thấy bóng dáng xưa
Nỗi vui mừng nào cho ta choáng ngợp
Anh vừa ngại ngùng vừa rộn rả nhịp tim
Nhưng cũng chỉ lặng lẽ bên em từng câu chữ
Những tiếng cười đùa nghịch với bạn bè
Từng tiếng hát từng vần thơ hình ảnh
Những vui buồn chia sẻ... em có hay
Bây chừ là lúc anh chào emTuổi học trò trôi ngược kỷ niệm xưa
Trên facebook lưu rất nhiều hình ảnh
Bạn bè xa nay lại được rất gần
Cố tìm tên em trong biển người trùng tên ấy
Anh lặng người khi nhìn thấy bóng dáng xưa
Nỗi vui mừng nào cho ta choáng ngợp
Anh vừa ngại ngùng vừa rộn rả nhịp tim
Nhưng cũng chỉ lặng lẽ bên em từng câu chữ
Những tiếng cười đùa nghịch với bạn bè
Từng tiếng hát từng vần thơ hình ảnh
Những vui buồn chia sẻ... em có hay
Bằng cách like vào bài đăng mới
Và xin kết bạn cùng mong gần nhau mãi
Lặng lẽ thôi... anh xin được lặng lẽ thôi
Chỉ vì ngày ấy... ngày xa xưa ấy...
Anh chẳng dám gần chẳng dám chào em
Nắng Hạ đã về reo vui trên cành phượng vỹ
Anh ước nguyện cuối cuộc đời
Xin được lặng lẽ... bên nhau.
NguyenThiNgocXuan
Và xin kết bạn cùng mong gần nhau mãi
Lặng lẽ thôi... anh xin được lặng lẽ thôi
Chỉ vì ngày ấy... ngày xa xưa ấy...
Anh chẳng dám gần chẳng dám chào em
Nắng Hạ đã về reo vui trên cành phượng vỹ
Anh ước nguyện cuối cuộc đời
Xin được lặng lẽ... bên nhau.
NguyenThiNgocXuan






