SÔNG
ĐỜI
Đời
tợ dòng sông xiết tợ đời
Trôi mình lặng lẽ cuốn mình trôi
Lội cuồng lũ thét mê cuồng lội
Bơi luỵ mưa gào đắm luỵ bơi
Đợi mãi không bờ thân mãi đơi
Rơi hoài chẳng bến phận hoài rơi...
Tối tăm vọng tưởng hồn tăm tối
Tơi tả si lầm dạ tả tơi
Cư-Nguyễn
BẠC!
Đời
không bạc bẽo đã không đời Trôi mình lặng lẽ cuốn mình trôi
Lội cuồng lũ thét mê cuồng lội
Bơi luỵ mưa gào đắm luỵ bơi
Đợi mãi không bờ thân mãi đơi
Rơi hoài chẳng bến phận hoài rơi...
Tối tăm vọng tưởng hồn tăm tối
Tơi tả si lầm dạ tả tơi
Cư-Nguyễn
BẠC!
Trôi dạt thăng trầm mãi dạt trôi
Lội ngụp buông xuôi rồi ngụp lội
Bơi nhoài bám đuổi cố nhoài bơi
Đợi chờ hạnh phúc vui chờ đợi
Rơi hẫng niềm tin hụt hẫng rơi
Rối sợi tơ tình muôn sợi rối
Tơi rần tiếc nhớ ngại rần tơi!
Hồ Thúy Hương.
Lội ngụp buông xuôi rồi ngụp lội
Bơi nhoài bám đuổi cố nhoài bơi
Đợi chờ hạnh phúc vui chờ đợi
Rơi hẫng niềm tin hụt hẫng rơi
Rối sợi tơ tình muôn sợi rối
Tơi rần tiếc nhớ ngại rần tơi!
Hồ Thúy Hương.






