F ANH VÀ TÔI ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


ANH VÀ TÔI

Anh bảo rằng anh chẳng thích thơ tình
Khi quê hương đau khổ vẫn tràn lan
Khi ruộng vườn nhà cửa vẫn ngập tràn
Khi mẹ già đau khổ vẫn thở than

Thơ anh viết mang bao nỗi đắng cay
Như vết cắt,trầm luân cảnh đọa đày
Mẹ khóc than bên mộ con chiều vắng
Em mòn mõi đợi tin chồng từng ngày

Thơ anh viết trong tiếng khóc của em
Thơ anh viết mang nỗi lòng của mẹ
Cảnh điêu tàn trong chiều vàng nhạt nắng
Cõi vô cùng bóng ngã dáng liêu xiêu

Đọc thơ anh như tiếng kinh cầu hồn
Dẫn hồn tôi vào nơi ấy,đồng hoang
Nơi cỏ khô đợi chờ mùa mưa tới
Nơi hy vọng loé trên bờ môi khô
Nguyễn Dũng 19/11/2017