F IM LẶNG ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


IM LẶNG

Tôi đang lắng nghe em khóc một mình
Tôi đang lắng nghe trăn trở cuộc tình
Trên đồi hoang vu em ngồi một mình
Em khóc một mình tôi đang lắng nghe

Con sông thì thầm những giọt mưa rơi
Nước mắt em rơi giọt mưa cuốn trôi
Đau khổ một đời giọt lệ không vơi
Khép đôi mắt buồn nhạt nhoà chiều rơi

Tôi đang lắng nghe em hát một mình
Lời hát tình buồn đau nhói con tim
Em hát một mình chiều loang màu tím
Im lặng lắng nghe em hát một mình

Bên kia ngọn đồi lá vàng rơi rơi
Bay mãi bay xa bay cuối chân trời
Em khóc một mình đường tình chia đôi
Tình mãi xa em tình cuối chân trời
Nguyễn Dũng 02/11/2017