F ĐÔNG THA HƯƠNG ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


ĐÔNG THA HƯƠNG

01.
Đường phủ tuyết tê buốt lạnh lòng
Rũ màu cây ngập trắng về Đông
Thương đời lỡ vận mang hoài ngóng
Hận kiếp sai thời vướng mãi trông
Hương đượm lúa đồng mơ gởi sóng
Sắc ngời hoa cỏ mộng hòa sông
Sương mờ tỏa phố xưa hồn lộng
Vương vấn hẹn thề nỗi nhớ mong
02
Mong nhớ nỗi thề hẹn vấn vương
Lộng hồn xưa phố tỏa mờ sương
Sông hòa mộng cỏ hoa ngời sắc
Sóng gởi mơ đồng lúa đượm hương
Trông mãi vướng thời sai kiếp hận
Ngóng hoài mang vận lỡ đời thương
Đông về trắng ngập cây màu rũ
Lòng lạnh buốt tê tuyết phủ đường
03
Mong mỏi vẹn thề trả nợ vương
Lộng đồi thông tỏa nắng nhòa sương
Sông tràn hợp biển chan hòa nước
Sóng lặng yên trời ngát tỏa hương
Trông nhớ thỏa nguyền câu hẹn ước
Ngóng chờ như nguyện tỏ lời thương
Đông tàn lộc nẩy Xuân ngời sắc
Lòng rực ấm vui trổi phố đường
04
Đường phố trổi vui ấm rực lòng
Sắc ngời Xuân nẩy lộc tàn Đông
Thương lời tỏ nguyện như chờ ngóng
Ước hẹn câu nguyền thỏa nhớ mong
Hương tỏa ngát trời yên lặng sóng
Nước hòa chan biển hợp tràn sông
Sương nhòa nắng tỏa thông đồi lộng…
Vương nợ trả thề vẹn mỏi mong
Cư-Nguyễn.