F VÀ MÃI THƯƠNG - ĐÓ LÀ YÊU ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


VÀ MÃI THƯƠNG - ĐÓ LÀ YÊU

----- VÀ MÃI THƯƠNG -----
Bài họa: Thuan Nguyen Thi
Thương lắm duyên xinh đã gởi rồi
Thương tình kết nụ thắm hồng đôi
Thương lời tỏ rõ nên nào đổi
Thương hẹn không phai để đắp bồi
Thương mãi muôn đời dù sóng nổi
Thương bền trọn kiếp chẳng hề phôi
Thương rồi hứa sẽ xa gian dối
Thương suốt đời này chỉ vậy thôi....
___TNT(15/3/2017)___
Bài xướng
----- ĐÓ LÀ YÊU -----
Thơ: Hồ Thúy Hương
Ảnh: Internet
Yêu nét tình chung gắn kết rồi
Yêu nồng mặn lắm thuở chung đôi
Yêu từ khắc khổ không dời đổi
Yêu hết thương đau gánh nặng bồi
Yêu cạn sông hồ mùa bão nổi
Yêu tròn núi thẳm chẳng phai phôi
Yêu niềm sâu lắng tâm nào dối
Yêu trọn dạ đầy thắm thiết thôi.......
___THH (15/3/2017)___