-----
QUÊN -----
Thơ: Thuan Nguyen Thi
Thơ: Thuan Nguyen Thi
Tôi gom góp nhặt mối tình đầu
Cố giữ chi hoài hỏi được đâu
Ước thệ ngày xưa còn nỗi nhớ
Lời trao thuở ấy ngập canh sầu
Trăng treo nửa mảnh trăng tàn úa
Liễu rũ buông mành liễu héo mau
Tiếc nuối thêm buồn ngân ngấn lệ
Thôi đành cam bỏ để quên nhau
Cố giữ chi hoài hỏi được đâu
Ước thệ ngày xưa còn nỗi nhớ
Lời trao thuở ấy ngập canh sầu
Trăng treo nửa mảnh trăng tàn úa
Liễu rũ buông mành liễu héo mau
Tiếc nuối thêm buồn ngân ngấn lệ
Thôi đành cam bỏ để quên nhau
___
TNT(14/3/2017)___
Bài họa
Thơ: Hồ Thúy Hương
Thơ: Hồ Thúy Hương
-----
NHỚ -----
Mộng ngát tình say buổi hẹn đầu
Trăng cài ngõ vắng lỡ vì đâu?
Cầm tay thổn thức lòng bao nhớ
Ánh mắt hòa chan mấy dạ sầu
Lối gió xuân trôi tình cũng nhạt
Đường mây hạ khép nghĩa rời mau
Màu hoa độ ấy như tàn úa
Lá mỏng chiều vàng lạc mất nhau
___THH (15/3/2017)___
Mộng ngát tình say buổi hẹn đầu
Trăng cài ngõ vắng lỡ vì đâu?
Cầm tay thổn thức lòng bao nhớ
Ánh mắt hòa chan mấy dạ sầu
Lối gió xuân trôi tình cũng nhạt
Đường mây hạ khép nghĩa rời mau
Màu hoa độ ấy như tàn úa
Lá mỏng chiều vàng lạc mất nhau