F CÓ PHẢI LÀ TA ĐÃ ... ?! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CÓ PHẢI LÀ TA ĐÃ ... ?!

Có phải là...?! Ta đã yêu nhau
Nên cảm thấy vui trong lòng con phố nhỏ
Có phải là...?! Trong âm u ngọn gió
Vắng bóng nhau nên nỗi nhớ cứ chất chồng?
Có phải là...?! Trong thời gian mênh mông
Em vẫn đó...cồn cào, bỏng rẫy?
Có phải là...?! Ta đang run rẩy
Trước vô tình - thành phố - bơ vơ…!
Có phải là…?! em đã vẽ hư vô                       
Vẽ nụ cười anh trên con đường hoang vắng
Vẽ cơn mưa…giờ đã thành im lặng
Bạc tóc thời gian gầy guộc, muội sầu…!
Anh ơi anh! Kỷ niệm từ đâu
Sao cứ lang thang trong lao xao ngọn gió?
Sao cứ bổng trầm thấp thoáng trên hè phố?
Vương dấu rêu phong theo năm tháng môi mềm?!
Anh ơi anh! Ta mãi gọi tên
Trong hờ hững biển đời cách trở
Hãy về đây dù chỉ trong nỗi nhớ
Dấu yêu ơi...ta dành dụm tháng ngày!
Có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên?
Em đã khóc khi màn đêm buông xuống
Anh ở đâu? Trong giấc mơ đến muộn
Anh ở đâu? Để lòng mãi dại cuồng…!
Anh ơi anh! Thương nhớ mãi tinh khôi
Để câu thơ ta lấp đầy khoảng trống
Để giấc mơ em mãi mênh mang trời rộng
Cùng ta bay theo ngọn gió rã rời…
Ta vẫn chờ..., anh nhé tháng ngày ơi!
Vẫn mãi nồng nàn vòng tay đón đợi
Dù có thể chỉ là mơ ước,
Có thể chỉ là mãi giấc mộng ngàn khơi!
- Chiều Tím -