F tháng 5 2011 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CHIỀU TRÊN THÁP PÔSHANƯ

Du khách dừng chân,ngắm đồi chiều
Tháp chàm trầm mặc giữa hoang liêu
Biển thẳm hoàng hôn vàng khói sóng
Bất chợt nụ cười ấm tình yêu

Nụ cười như lắng đọng chiều êm
Vàng lá chao nghiêng rụng xuống thềm
Tịch tĩnh ru buồn theo tiếng gió
Chuông chùa thong thả, dứt sầu lo

Thoai thoải dốc đồi níu chân ai
Lối xưa ngày cũ, vết lầu đài
Những tưởng dấu hài in rêu biếc
Chạnh lòng ngơ ngẩn chuyện khứ lai

Khứ lai giả mộng giấc miên trường
Ngoảnh mặt hững hờ với tang thương
Nụ cười an lạc, xua ma chướng
Tâm ấy,duyên này ý thanh lương
HUONGTRA

Hẹn về Phan Thiết

CHIỀU TÍM



Hoàng hôn tím hay lòng ta màu tím !
Chiều tháng mười - hiu hắt lá Thu rơi.
Bên nay sông nắng vẫn uá chân trời
Ở bên nớ - Có nghe lòng cô quạnh !?

Chưa mùa đông sao lòng nghe lành lạnh !
Tiếng chim trời xào xạc gió Thu ơi !
Tiển người đi heo hút phiá chân trời,
Ta ở lại nghe chiều rơi rụng lá.

Hàn Thu

Ảnh Tháp Poshanư ( Phú Hải, Phan Thiết )




Tặng thanh long

Cám ơn Thúy Hương và Hàn Thu đã làm thơ tặng Lành.
Tặng lại mỗi bạn 1 giỏ thanh long

Còn một đống thanh long đang chờ bài thơ tiếp theo. Nhanh lên kẻo hết các bạn ơi

Có một người

Viết cho Lành
Có một người từ Mũi Né xa xôi !
Vào số hai lăm đã lâu rồi,
Người ấy đi tìm thêm một nửa
Mà trời đã định phải chung đôi.

Người ấy bây giờ đã hai con,
Mà sao trông vẫn hãy còn son,
Hay cười tủm tỉm và e ấp !
Má vẫn còn xinh, mắt vẫn tròn,

Lành đó - bây giờ là quản gia
Thợ may kiêm "ca sĩ" đó nha!
"Cátsê", lương tháng nào đâu thấy !?
Chỉ biết giờ đây phải giữ nhà !

Một vườn cây trái ngát hương hoa.
Một mái nhà xinh rộn tiếng ca.
Một giàn thiên lý xanh biên biếc,
Một mối tình xưa vẫn đậm đà !

Hạnh phúc bây giờ Chúa đã ban.
Cho người vợ ấy đôi tay vàng.
Hiền Lành là cả Nguyên Nhân đó
Gìn giữ giang sơn đã vẹn toàn.

Hàn Thu

Vui lên nhé

Đã bao lần bạn nhớ về ngày xưa ?
Thời thơ dại của những ngày áo trắng
Với những chiều sân trường ngập nắng
Tiếng gió đùa trong những hàng dương
Từng tiếng cười, giọng nói thân thương
Tiếng guốc lao xao giờ tan học
Bao định lý với định đề hiểm hóc
Giờ qua rồi thuở nông cạn còn đâu
Giờ ra đời với cuộc sống bể dâu
Ta ngẫm lại khi mái đầu đã bạc
Dù thế nào giờ đây ta vẫn hát
Vẫn hồn nhiên trong giây phút bên nhau
Và biết rằng kỷ niệm vẫn ngọt ngào
Ta bên bạn ước ao niềm hạnh phúc
Các bạn nhé, hãy cầm tay từng phút
Đừng hững hờ vì ta biết tìm đâu
Kỷ niệm xưa, thời áo trắng xa xôi
Thân ái quá! trong cuộc đời xa quá
Đã có lúc ta là người xa lạ
Bao năm rồi giờ mới gặp lại nhau
Mãi xôn xao tiếng nói tiếng chào
Tay bắt, mặt mừng từng cuộc đời ôn lại
Hạnh phúc cuôc đời, mỗi người đã toại
Giờ rong chơi, cùng nhau các bạn nha
Đừng ưu tư, chúng ta đã có "nhà"
Trang Blog : " Trường Chính Tâm Phan Thiết "
Mong các bạn trãi lòng không luyến tiếc
Tài năng nào ta hãy viết vào đây !!
Hãy cùng nhau cho đến hết tháng ngày
Khi đã cạn, lòng không còn hoài niệm
Vui lên đi, khi hoàng hôn màu tím
Sẽ đến dần trong mỗi cuộc đời ta
Hãy vui lên ! ôi la lá là la
Hát và hát, nhé Hùng ơi - Hương hởi !
Hãy đàn lên như lần nào bên biển
Ta bên nhau cho mãi mãi ngày sau...

Hàn Thu
PT, ngày 27/5/2011.

NHÂN LÀNH

NHÂN duyên trọn kiếp thanh tân
LÀNH thay một mối tấn tần cố tri
HAI tâm hồn một lối đi
BẠN se kết blog family....í ..mà
Là vui buồn lúc xế tà
MỘT kề hai tựa chữ già mí nhau
ĐÔI bờ gắn kết trầu cau
NỐI sông liền biển, kết rào yêu thương
CHÚNG tôi sẽ đến thăm vườn
MÌNH chung tay đắp thiên đường tâm giao
VỚI tôi rất đáng tự hào
BLOG này là một ngôi sao điểm mười
CHÂN THÀNH tặng bó hoa tươi
CÁM ƠN hai bạn_ mọi người rất vui
HUONGTRA

Thơ -Cho bạn cho tôi

Tháng ngày xuôi ngược qua mau
Tư trang cất giữ ,lời chào thân thương
Mình chung nhau một mái trường
Gặp rồi chia biệt dặm trường ruổi rong
Lại cho nhau một tấm lòng
Rồi xa mãi nhớ cảm thông sao vừa
Hãy cho nhau nụ cười thừa
Vì ta không thiếu ngày xưa đâu mà
Tình bằng hữu thật sâu xa
Bạn ta trọn vẹn bài ca ngọt ngào
Đắp vào chớ để hư hao
Bồi thêm đừng để xanh xao tháng ngày
Tâm tình như trái trên cây
Giao mùa chẳng rụng gió lay chẳng rời
Giàu chăng cũng chỉ một thời
Sang chăng giây phút hợt hời cháo kê
Cũng đừng vì khó mà quê
Chớ chăng cũng lẽ nhiêu khê ấy mà
Tự ta biết rõ thôi mà
Hào công lắm của ấy là niềm vui
Đừng cho nhau nhũng ngậm ngùi
Vì tình bằng hữu khi vui hẹn hò
Chức nào dù có thật to
Phận nào rồi cũng là trò bể dâu
Làm sao như nhũng ngày đầu
Cao sang vẫn bạn, nghèo co vẫn bè
Quên sao được nhũng ngày hè
Là bình minh đẹp ta nghe nức lòng
Một khi yêu cánh phượng hồng
Thời gian vụt mất làm lòng ta đau
Mình ta riêng nhũng nghẹn ngào
Đã từng tiếc nuối ngày nào áo bay
Cùng trăng ngắm nước sông đầy
Ta cùng nhau rủ một bầy "Cúp cua"
Cùng nhau ba lớp chung "Tour"
Trường kêu quân dịch lại hùa đi chơi
Chung một "Pô" chẳng ai mời
Bước cùng khắp nẻo chẳng lời kêu than
Cùng nhau giao kết "ăn hàng"
Ta vui nghiêng ngã trống đàn " Du ca"

Đi đâu cũng có chúng ta
Về đâu ta cũng một nhà GALA
Một thời sao quá thiết tha
Đời cho nhau những ngọt ngào xẻ chia
Sao ai nở vội chia lìa
Quá giang nửa cuộc vui kia chưa tàn
Mỏi chân bạn đứng giữa đàng
Mê vòng hoa đẹp bạn vàng xa tôi
Chỉ trong tim nỗi bồi hồi
Câu ca người ở người ơi đừng về
Bằng không cách trở sơn khê
Hữu duyên cũng gặp đường quê hương mình
Trọn cho nhau một mối tình
Bề nào cũng một "Niềm tin bạn bè'"
Yêu ta tặng một bài vè....
Thương câu lục bát...hè hè,,,cười chơi,,,
HUONGTRA

KHI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Trời sao u ám cả ngày
Phải chăng đưa tiển hôm nay một người
Sương mai còn đọng trên chồi
Lá vàng rơi rụng mặt người rưng rưng
Cốt hồn ôm trọn trong thân
Đoạn đành xa cách nghìn trùng nay mai
Nhà thờ chuông đổ ngân dài
Báo người vĩnh biệt đọa đày từ đây.

Sài Gòn 27-05-2011
Tấn Hùng

Album ảnh tư liệu của ThLien


Ngày xưa thân ái


































ĐỒNG CẢM
( xin chia buồn cùng gia đình bạn Kim Loan ở NaUy )

Con thăm cha vẫn còn cười
Con nào hay biết sắp rời xa cha
Cánh chim xuất bể bôn ba
Làm sao lo được cha già ốm đau
Lòng con đau cắt như dao
Bên cha xác lạnh ruột bào tái tê
Còn cha con vẫn còn quê
Mất cha con biết trở về thăm ai ?!

sài gòn : 25-05-2011
Tấn Hùng
Tấn Hùng xin cám ơn bạn Nhân đã cất nhà cho chúng mình ở. Có chổ để trò chuyện cảm thông, vậy chúng ta hãy làm theo tiêu chí của chủ nhà đề ra, cùng đoàn kết xây dựng trang hoàng ngôi nhà chung được vui tươi khỏe khoắn trường tồn. Thân
Người ta nói sáng sớm đi ra đường gặp đám tang rất hên. Blog của chúng ta đầu tiên đăng thông báo cha của bạn Kim Loan vừa qua đời là việc làm ý nghĩa, giúp cho các bạn biết được thông tin để gởi lời chia buồn , theo mình blog học sinh trường Chính Tâm sẽ may mắn đầy hứa hẹn.
Tấn Hùng cùng Thanh Liên xin chia buồn cùng gia đình bạn Kim Loan, chúc bác được về thiên đàng.

Khóc biệt

Chiều nay, 25/5/2011 Hương cùng các bạn đến viếng Cụ Ông (Ba của bạn Dương Kim Loan), xin ghi lại mấy dòng cảm xúc.
Cao vời tuổi hạc vút bay
Nắng mưa thôi đã... tháng ngày xa xăm
Rưng rưng giọt nắng trầm ngâm
Trên cao lời Thánh ca cầm tiễn đưa
Cha ơi thương mấy cho vừa
Chiều mưa con lại quay về bên cha
Đường bay vời vợi thiết tha
Mây giăng mờ lối, nẻo xa mịt mùng
Tái tê tất dạ khôn cùng
Hết rồi năm tháng trùng phùng bên nhau
Xòe tay con nhặt ánh sao
Bao nhiêu sao sáng bấy ơn cao dày
Tình cha chất ngất đong đầy
Nguyện cho cha được sum vầy ngôi cao
Hương Trà

Album ảnh tư liệu của ThLien

TL gởi lên trang blog một vài tấm hình NGÀY XƯA THÂN ÁI. Hình được chụp vào khoảng đầu năm 1975 tại lầu nước PHAN THIẾT ( trốn học giờ thầy HINH ). Mời các bạn vào xem coi có hình mình và hình những người bạn thân ngày nào cùng học dưới mái trường CHÍNH TÂM lớp 11B1 không nha.
Bạn nào còn lưu giữ lại những hình ảnh kỷ niệm xưa một thời áo trắng, xin mời đưa lên blog để chúng ta cùng chia sẻ, cùng ôn lại một thời NHẤT QUỶ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ.........mà cho đến bây giờ tóc đã hoa râm cũng không làm sao quên được.
Cám ơn các bạn.
TL



























Album ảnh tư liệu của ThLien

Ngày xưa thân ái

TL wrote

Cám ơn lớp trưởng Phạm Đình Nhân đã tạo ra trang blog riêng cho trường Chính Tâm, để chúng mình những cựu học sinh ngày nào cùng nhau học dưới mái trường có một ngôi nhà riêng, mình xin đặt là ( ngôi nhà mơ ước ) để trang trãi những chuyện vui buồn của hôm nay cũng như kể lại nhau nghe những gì ngày xưa chưa ......nói.
xin mời các bạn tham gia viết bài , đăng bài để blog của chúng ta mỗi ngày thêm sinh động luôn mới mẽ.
Hãy cùng nhau xây dựng để ngôi nhà mơ ước ấy mỗi ngày thêm đẹp thêm lộng lẫy thêm vui nhé các bạn.

Chuyện hẹn hò

        Có một ca sĩ sinh ra tại Phan Thiết có tên là Nhật Trường với giọng hát truyền cảm, ấm áp, quyến rũ.
      Cũng có một nhạc sĩ sinh ra tại Bình Thuận có tên là Trần Thiện Thanh với khoảng 200 sáng tác về âm nhạc.
      Lại có một học sinh Chính Tâm mà Thầy Nguyễn Quốc Biền đã từng viết:"Tôi được mời làm Giám học và dạy học tại Trung học Tư thục Chính Tâm. Chính ngôi trường này là nơi xuất thân một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng đó là.....................,lúc đó cũng học ở ngôi trường này và được bầu chọn làm Trưởng ban Văn nghệ của trường...".
      Mời các bạn nghe Nhật Trường hát nhạc Trần Thiện Thanh qua bài: Chuyện hẹn hò và bổ sung thông tin về Nhật Trường Trần Thiện Thanh liên quan đến Trường Chính Tâm.

Cho bạn cho tôi

Đụn cát vàng ngày xưa hương ký gửi
Đã chuyển về quê con anh dựng nấm mồ
Ôm vào lòng một thân thể ngây ngô
Lại liên tưởng bóng hình anh ngày cũ
Hàng sầu đông sân trường im bóng rũ
Bậc thang nào in dấu bước chân xưa
Họp lớp lần này day dứt mãi cơn mưa
Da diết nhớ Thầy xa bạn khuất
Như luyến tiếc nỗi niềm còn u uất
Hồn vấn vương theo mãi lớp chúng mình
Nhớ nụ cười bao thời khắc tươi xinh
Tình bạn nghĩa thầy tìm đâu thấy nữa
Mỗi lần gặp ta nhóm lên ngọn lửa
Chan chứa-yêu thương-thấm đẫm-dạt dào
Tâm tính này lưu giữ đến ngàn sao
Trân trọng-tin yêu-chân thành vĩnh cửu
Ta vẫn biết vô thường như cúc tửu
Chuốc ưu tư say ngọt luyến lưu vào
Để ru hồn trùng điệp giấc chiêm bao
Mộng mị hãi hùng xa trời gần đất
Chẳng phải bi quan-bởi ta rất thật
Ngũ lục tuần thân ốm tâm đau
Sẽ tiễn đưa nhau qua bến bờ nào
Có bạn có ta mình vui như hội
Kỷ niệm vỗ bờ sóng tung cát gội
Duyên nợ hải hồ ta lại tìm thôi
Thúy Hương - 30/4/09

VideoClip 01

VideoClip 02

VideoClip 03

VideoClip 04

VideoClip 05

VideoClip 06

VideoClip 07

VideoClip 08

VideoClip 09

VideoClip 10

VideoClip 11

VideoClip 12 (cuối)

Hướng dẫn

Để vào Blog nhận xét và đăng bài:
     -Bạn vào trang http://www.gmail.com/ đăng ký một địa chỉ email (thí dụ:..............@gmail.com)
     -Gởi địa chỉ email mới tạo đến hocsinhchinhtam@gmail.com (chỉ cần địa chỉ email, không cần phải gởi password)
     -Sau đó trong hộp thư đến của bạn sẽ có lời mời.
     -Bạn chỉ cần click vào lời mời là được.
     -Vào trang blog: http://hocsinhchinhtam.blogspot.com/ đăng nhập và nhận xét hoặc đăng bài.
     Mọi liên lạc vui lòng mail về địa chỉ: hocsinhchinhtam@gmail.com
     Chúc bạn thành công.

Giới thiệu

     Quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến!
     Trường Chính Tâm là trường Trung học tư thục do Lm. Nguyễn Viết Khai sáng lập, khai giảng niên khóa đầu tiên 1956-1957. Ban đầu có tên là Trường Ngô Đình Khôi, cơ sở chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa (nay là đường Võ Thị Sáu), sát chợ Thiếc, Bình Hưng, Phan Thiết. Từ niên khóa 1961-1962 trường dời về khu vực mới rất khang trang, dãy trước có 01 lầu, dãy sau có 2 lầu và ký túc xá  cho học sinh nội trú (mặt trước là Đường Huyền Trân Công Chúa, mặt sau là Đường Trần Hưng Đạo). Sau năm 1963, trường đổi tên là Trường Trung học Tư thục Chính Tâm cho đến 1975.
     Hiện nay Trường được Quốc hữu hóa, đổi tên là Trường chuyên Trần Hưng Đạo rồi tiếp tục đổi là Trường Trung học Phổ thông Phan Thiết.
      Từ ý tưởng có một khoảng trời riêng làm nơi gặp gỡ, giao lưu tình cảm thầy trò bạn bè; làm nơi ôn lại những ký ức thời còn cắp sách đến trường nhằm ghi nhớ công ơn thầy cô, kỷ niệm bạn bè…Trang Blog được hình thành. Xin được mạn phép đặt tên là “Học sinh Trường Chính Tâm”. Nội dung trang Blog chỉ đơn thuần là việc tôn sư trọng đạo, tình cảm thầy trò bạn bè ngày xưa và ngày nay (không chê bai, không đả kích, không chính trị) bằng các loại hình văn học: thơ ca, văn chương, âm nhạc, hội họa, hình ảnh, phim…
     Rất mong được quý thầy cô, các anh chị và các bạn cùng tất cả những người đã từng giảng dạy, làm việc, học tập dưới ngôi Trường Chính Tâm ủng hộ, tham gia đóng góp bài vở.
     Xin chân thành cám ơn./.

Trường Chính Tâm ngày nay