F tháng 3 2017 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


TIỄN BẠN RA ĐI (3)

Nắng sớm còn vương cỏ ướt đầy
Xe rồng chậm bước tiễn bạn đây
Nước mắt người thân ôi ướt lệ
Chút đây bạn về nơi đất mẹ
Nấm mộ xanh phủ bạn tôi nằm
Kính nén hương viếng bạn thân nhớ
Cầu hương hồn bạn mau siêu thoát
Chốn cửa tuyền phật đón bạn từ đây
Nguyễn Văn Biên

100 từ. TÔI MỪNG NÓ LO

Nó 11 tuổi Con Ông Tướng được Tướng lo ngó kỹ, chăm sóc từ ăn uống học chơi đều có Thầy, Bác Sĩ riêng… trông coi.
          Tôi sung sướng may mắn hơn bao Anh Em khác ngoài Chiến Trường được Quan tin tưởng cho coi ngó chuyên chở đưa rước Nó đi học.
          Lần đó Tôi vô cùng lo mừng, ngạc nhiên bắt gặp Nó đang trốn lén “Ăn Cóc” thèm thuồng, khi phát hiện Nó sợ sệt hốt hoảng đến Tôi năn nỉ đừng nói BaMẹ Nó biết, còn Tôi mừng rỡ tìm được Nó nếu không thì mệt…
Phan Thiết, Ngày 31.3.2017
CHINHDAO.
@ Ngu dại lúc trẻ là tội lỗi, lúc già là điên khùng.
S. Daniel.

100 từ. ĐỦ KHẢ NĂNG

Dung đứa Con Gái hấp dẫn có 3 vòng đầy đủ thế mà lấy Chồng cả năm không có Con trong lúc Ba Mẹ Chồng muốn đứa Cháu Nội nên trách Dung, thấy vậy Vợ Chồng đưa nhau đến Bệnh Viện, kết quả Chồng vô sinh làm cả nhà buồn.
          Tháng sau Vợ vui mừng báo có Con, ai cũng trố mắt không đồng tình, Chồng không vui nhưng vẫn nhỏ nhẹ còn Ba Mẹ Chồng thể hiện ra mặt, cái buồn chưa xong cũng ngày đó Bệnh Viện báo xét nghiệm Chồng lộn chứ “Anh đủ khả năng sinh sản”.
          Dung hết hồn…
Phan Thiết, Ngày 31.3.2017
CHINHDAO.
@ Con người là thước đo vạn vật.
Protagoras.

KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP TRƯỜNG CHÍNH TÂM

(Ngày 6/12/2015)
Họp mặt đây rồi hợp lại tan
Bạn hữu Thầy đây tóc điểm sang
Một năm gặp lại nhiều lưu luyến
Bạn hữu phương xa nhớ nỗi niềm
Ngày xưa áo trắng nhiều kỷ niệm
Bắt bướm hái hoa tuổi học trò
Ép mãi trang thơ màu hoa phượng
Hè về lặng gió nhớ tiếng ve
Phương vỹ chờ ai tạm chia tay
Nhật ký trong lòng ôi thương nhớ
Ghế đá buồn xưa mong bạn đến
Tiếng trống thùng thùng bạn nhớ không
Mưa chiều lất phất sương hơi lạnh
Áo trắng tan trường trắng trường xưa
Ôi kỷ niệm 40 năm giờ quá khứ
Tiếc thời gian đời sao nhanh thế
Giờ gặp nhau thành U 60 rồi nhĩ
Xin chúc thầy, bạn nhiều sức khỏe
Sang năm mới tháng 12 ta gặp lại
Nguyễn Văn Biên

BIỂN ĐỜI 💚 💛 ❤️!

Bỗng một ngày...
Ngày ấy thật xa, xa lắm.
Cô bé chợt xuất hiện.
Như trong mọi nỗi nhớ.
Ai hiểu được từ đâu trong định mệnh?
Lại chớm nở tia nắng ban mai.
Lạ lắm... trong tôi thật ấm áp.
Sưởi lòng lành lạnh... ánh trăng khuya.
Con gái đó... không còn những ngày dại.
Để bên Mẹ vượt đường dài.
Gian khó tạo nên con nền vững bước.
Lại tiếp tục... vượt khó mãi không ngưng.
Chúc con bền chí cùng kiên định.
Một ngày nào... bến hẹn lại lên.
Thương con như thủa bạn đầu.
Hãy vững tin và bước tiếp.
CATARINA LAN (Lan 2)

100 từ. NỮ TÍNH

Dung không đẹp mặc cảm không nghĩ ngày mai cứ nghĩ số phận mình sẽ không ra gì nên “Sống Nặng Nề” không là Phụ Nữ từ ngôn ngữ đến cách sống.
          Trên chiếc xe hôm đó Dung bị một Đôi Mắt Đàn Ông cứ nhìn Thiện Cảm, lúc đầu bình thường rồi nhiều lần đến lúc Đôi Mắt đó làm quen tự nhiên Nữ Tính người Con Gái ở Dung hiện ra nhẹ nhàng rồi khá lâu yêu nhau, bên nhau Dung luôn thể hiện Nữ Tính thùy mỵ mà không bao giờ Dung nghĩ mình có như thế…
Phan Thiết, Ngày 31.3.2017
CHINHDAO.
@ Đức hạnh đáng quý nhất của người Phụ Nữ là sự dịu dàng

THÁNG TƯ...


Tháng tư em hỡi mưa nhiều lắm
Anh dõi mắt tìm biệt bóng quê
Có lẽ bụi đời hoen khóe mắt
Nên nhòa nhạt lệ khuất đường về...
Cư- Nguyễn

MỘNG TUNG HOÀNH

Gãy cánh chim bằng một thời tan vỡ
Mộng tung hoành dang dở giữa tháng tư
Đường về xa thăm thẳm khói mịt mù
Rừng ảm đạm sương phủ sầu cõi thế
Hồ than thở nước nghẹn ngào tuôn lệ
Núi thẩn thờ lặng lẽ khóc thâu canh
Người ra đi trăng lạnh lẽo treo mành 
Phố bỏ lại chiều di hành độc thoại...
Mối tình đầu thôi đành từ biệt mãi...
Mái trường yêu trả lại thuở hân hoan
Hàng thông nghiêng dõi bóng kẻ dặm đàng...
Khóm liễu cũng úa tàn buồn lai láng
Trời viễn xứ, lạc bầy chao bóng nhạn...
Đất quê nhà, lẻ bạn buốt đêm đông
Từng năm qua còn đọng kỷ niệm nồng
Chờ nắng rạng xua bóng đen lịm tắt...
Cư- Nguyễn.

MỘT MÌNH – Chiều Tím

100 từ. TIỀN BO

Dũng dân buôn bán có tiếng vùng này nên nhiều người biết nhất là dân bán café nhậu chạy bàn tiếp viên ăn uống là thích, Dũng luôn “Bo” rộng rãi lắm khi món hàng trị giá 60$ Dũng đưa 100$ “Bo” luôn nên hầu như vùng này Dũng số 1 về “Bo”.
          Hôm đó có 1 Cô Gái Đẹp đến tiệm Dũng mua đồ khi trả tiền Cô Gái đưa 500$ món hàng 200$ còn lại “Bo” Nhân Viên. Dũng về nghe nói thế muốn gặp Cô Gái để biết mà trong tâm có gì đó không bằng lòng.
Phan Thiết, Ngày 30.3.2017
CHINHDAO.
@ Tiền bạc có thể giúp người ta làm nhiều điều tốt nhưng nó không tạo ra được luật lệ.
P. Picasso.

100 từ. CHỈ 1 ĐỒNG

Dũng khá giả đi nhậu café chơi gì đều đưa Hùng là Người Bạn đi cùng mọi chi phí Dũng trả hết như chuyện phải làm.
          Ngày đó, sau đi chơi xa về Dũng nói người Thứ 3 “Chưa bao giờ Hùng trả tiền bao Tao 1 ly café” còn Hùng thường nói với người Thứ 3 “Dũng giàu có bao cho Tao đủ thứ, ăn thua gì Tao bao Nó 1 ly café”.
          Không! Cuộc sống phải thể hiện sự qua lại dù nghèo chỉ 1$ hay ly café để biết đó là tấm lòng Không Nghèo của Bạn.
Phan Thiết, Ngày 30.3.2017
CHINHDAO.
@ Tay áo dài khéo múa, lắm tiền khó buôn.
Hàn Tử.

NẾU EM LÀ - NẾU EM BIẾT

----- NẾU EM LÀ -----
Thơ: Thuan Nguyen Thi
Ảnh: Internet
Này người hỡi nếu em là bọt nước
Ta muốn mình.... phía trước bến bờ yêu
Để được nghe tiếng sóng vỗ trong chiều
Và mãi mãi ấp iu niềm hạnh phúc
Này người hỡi nếu em là ngọn gió
Ta cánh diều bay tít ở trên cao
Sẽ bên em cùng với nỗi khát khao
Luôn hòa quyện mơn man vờn mây trắng
Này người hỡi nếu em là ánh nắng
Ta mặt trời tỏa sáng buổi bình minh
Nắng che nghiêng rộn rã cánh hoa tình
Đời thêm đẹp rạng xinh ngàn nụ thắm
Này người hỡi ta cùng em say đắm
Trọn cuộc đời men thắm sẻ chia nhau
Tay trong tay như dòng suối ngọt ngào
Vờn quanh mãi khát khao tình nồng cháy
Và người hỡi hai ta cùng nhau hãy
Ủ nồng nàn toan tính chuyện tương lai
Rồi mai kia xây đắp mộng lâu dài
Nơi bến đỗ là cơn say tình ái.....
___TNT(2017)___
Bài cảm Hồ Thúy Hương
NẾU EM BIẾT!
Nếu em biết anh chỉ là sóng nước
Vỗ tràn bờ xin được gọi dòng sông
Chảy mênh mông ôm ấp vạn cánh đồng
Hương nhẹ dịu ấm nồng về gắn bó
Nếu em biết anh là ngôi sao nhỏ
Lạc mơ màng rơi qua ngõ chiều nao
Nấp bên rào nhấp nháy tỏa khát khao
Sao tỏ rạng nhưng em nào có thấy
Nếu em biết anh như dòng thác chảy
Mơ sum vầy tất thảy trọn trao nhau
Bọt tung cao bao trong suốt ngọt ngào
Chở hư ảo lung linh vào tình ấy
Nếu em biết ai thủy chung đến vậy!
Trái vườn đầy lành mấy trận mưa mai
Đôi uyên ương xây kết một lâu đài
Và trọn kiếp dâng ai lời tình ái
Nếu em biết bao nhiêu điều còn lại
Yêu mê cuồng điên dại chỉ là em
Ánh trăng soi hoa nắng đẹp bên rèm
Anh gom hết trao em làm quà tặng
Nếu em biết trong cõi tình thinh lặng
Câu nồng nàn chất ngất tặng là yêu
Thì tình trần chân chất biết bao nhiêu
Ngày tơ liễu mỹ miều cho trọn vẹn
___THH(30/3/2017)___

100 từ. TRẢ TIỀN

Hùng CộtChèo Tôi, thỉnh thoảng vào gặp “Tay bắt mặt mừng” rủ nhậu, có người nói Hùng nhậu không bao giờ TrảTiền, Tôi nhớ có vài lần khi TrảTiền Hùng luôn móc ví sau cùng mà chưa thấy trả.
          Hôm kia Tôi vào, Hùng rủ nhậu Tôi gọi nhiều Anh Em sắp xếp biết chắc Hùng không trả cử nhậu này, Ok vào nhậu thoải mái vui vẻ đến lúc TrảTiền, Tôi móc ví, AnhBa móc bóp, ThằngBảy móc tiền thì Hùng cũng đứng lên móc ví đòi trả, đồng loạt tất cả ngồi xuống.
          Hùng TrảTiền buồn thiu.
Phan Thiết, Ngày 30.3.2017
CHINHDAO.
@ Khéo mà dối trá không bằng vụng mà thật thà.
“Quên”.

THƯƠNG CA MÙA HẠ - Ngọc Xuân

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Sao bày tỏ hết được tình yêu?
Lặng lẽ lòng chôn giấu những điều...
Gửi trọn vần thơ người có hiểu?
Trao tròn cảm xúc họ nào xiêu...
Ươm ngàn ước mộng dường như thiếu
Ướp vạn hoài mơ chẳng thấy nhiều
Ngỡ đến khung trời xanh ảo diệu.
Đâu ngờ vạt nắng rũ sương chiều...
Cư- Nguyễn.

TÌNH SẦU - Ngọc Xuân

100 từ. TÍNH TIỀN

Tôi và người Bạn đang uống café, người Bạn nhắc đến N nên Tôi điện thoại rủ N đến uống cùng vui.
          N đến không uống café mà gọi gói thuốc lá để hút trong lúc Tôi và người Bạn không hút thuốc, cả 3 vui vẻ buổi café ấy, khi trả tiền Tôi chỉ Tính Tiền 2 ly café còn gói thuốc lá Tôi chỉ N người hút, N ngạc nhiên nhìn Tôi với đôi mắt to, Tôi gật đầu như nói:
          - Như vậy đó, bởi Tao rủ Mày uống café chứ không phải rủ hút thuốc lá Ok!
Phan Thiết, Ngày 30.3.2017
CHINHDAO.
@ Hãy để môi trường chung quanh Ta không khói thuốc lá
.

PKEIKU NẮNG GIÓ 🌹 ❣️ 🌹!

Chiều xuống chậm...
Nắng hanh vàng.
Nghĩa trang hiu hắt buồn.
Xa xa nhìn cảnh mà lòng thắt lại.
Nơi đây nấm mồ rêu xanh
Khắc ghi người con gái tuổi xuân thì
THUÝ NGA .
Nhớ lắm kỷ niệm hai đứa mình
Và... xa nhau cho đến tận giờ
Tiễn biệt bạn... rưng rưng buồn .
Trời thấp thật gần...
PKEIKU nắng cháy.
Đường dốc mòn chơ vơ Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fe7/1/16/1f494.png💔Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/feb/1/16/1f498.png💘
CATARINA LAN (Lan 2)

NIỀM TIN

Qua ngày bão tố mộng thành thôi
Biển sóng bình yên trở lại rồi
Khúc nhạc tưng bừng chôn tủi vắng
Cung đàn hớn hở lịm sầu côi
Men tình đã thắm hồng gương mặt
Rượu ái đang ngời đỏ nét môi
Vẳng vọng lời thương còn mãi đó
Qua ngày bão tố mộng thành thôi!
Cư- Nguyễn.

SUỐI NGUỒN

Suối lượn ven đồi biếc cỏ tranh
Đàn nai rảo dọc Suối an lành
Tre sà Suối đọng sương đùa nhánh
Trúc rũ bờ lay Suối rọi cành
Suối hợp sông hoà chan biển thẫm
Mây cùng Suối toả quyện trời xanh
Đời rong ruổi Suối mơ nguồn cội
Suối khởi làn mưa trỗi giọt thành….
Cư-Nguyễn

100 từ. ÔNG ĂN CHẢ CÁ BÀ ĂN NEM NƯỚNG

Cạnh nhà có đôi Vợ Chồng đẹp sinh Con sáng sủa, nghèo chở nhau đi xe đạp HạnhPhúc lại siêng năng chịu khó làm nên Giàu. Chính cái Giàu làm 2 người đổi tính đổi ăn uống, ngày còn nghèo luôn ăn uống chung món này món kia, nay hoàn toàn khác Ông thích Ăn Chả uống nước… Bà thích Ăn Nem uống nước… ai thích cứ đi mà không cần ai biết ai, cứ ngỡ Chồng đi Ăn Chả Cá, Vợ đi Ăn Nem Nướng.
          Nhưng không, Họ đang Ăn Uống cái xa nhau mà chẳng ai biết ai.
Phan Thiết, Ngày 29.3.2017
CHINHDAO.
@ Người nào là người được yêu nhất trong đời? Người Vợ chung thủy.
Batrikari.

ĐẾM CỪU

" Thức đêm mới biết đêm dài..." Mà cũng chẳng phải thức để làm gì , đơn giản là không ngủ được. Bình thường khó ngủ sẽ đi bộ , đi chán thì ngồi vào bàn viết cái gì đó đại loại như thơ chẳng hạn...
          Bữa nay bên ngoài cửa sổ bình yên quá! Nên ý thơ cũng không về.
          Chợt nhớ nhỏ bạn mách bảo "cứ nằm xuống nhắm mắt lại… rồi đếm cừu chưa tới 100 sẽ ngủ liền.."
          Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... chưa tới con thứ mười thì bắt đầu tưởng tượng (đàn bà mà tưởng tượng ghê lắm…)
          Đồng cỏ mênh mông xanh rì, đàn cừu với những bộ lông trắng muốt... khe suối trong veo, gió chiều mát rười rượi, bên trên líu chíu chim yến dập dờn...
          Nhắc tới yến lại nhớ (đàn bà mà…) đợt này khai thác được cả chục ký yến tổ già và rất ngon, hàm lượng dinh dưỡng rất cao, sau khi chưng sợi dai và giòn, mà đó là phẩm chất yến loại một à nha.
          Lại quảng cáo rồi (bệnh nghề nghiệp). Anh chị em ủng hộ, kiếm đồng nuôi chồng nuôi con.
          Thôi tiếp tục đếm cừu thôi!... một con, hai con lại ba con... Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f0/1/16/1f60b.png
Cúc Nhật

100 từ. KHÔNG PHẢI GHEN

Từ Bé cái gì của Tôi là không ai đụng đến, Tôi cất giữ thật kỹ những món đồ ai cũng có nhưng vài ba năm mọi người hết mà Tôi còn, càng lớn càng kỹ lưỡng trong cách sống.
          Rồi Tôi có Vợ, đời sống thật nề nếp đâu vào đó sống trong công thức ngày tháng, làm Vợ chịu không nỗi phải ly dị, năm sau Tôi có Vợ khác vẫn sống không đổi, thêm đôi mắt “Cú Vọ” Ganh Ghen nhìn Vợ, trước khi lấy Tôi yêu ai, làm gì nên luôn Ganh Ghen quá khứ Vợ.
Phan Thiết, Ngày 29.3.2017
CHINHDAO.
@ Chỉ nguyên cái ghen khiến Tôi cảm thấy mình đã yêu.
Bruno.

100 từ. GHEN HẾT SỐ

Phụ Nữ nghề tay trái “Đánh Ghen” để dành.
          Bà Xã Tôi một Phụ Nữ Tuyệt như trong cuốn sách “Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Đàn Bà Tuyệt Vời”, Bà lo lắng chăm sóc Tôi như vị Hoàng Đế nhưng Tôi không thấy gì là Hoàng Đế nên lén phén Em Út Trẻ Đẹp Chân Dài… Bà biết làm mọi cách để Tôi quay về nhưng không.
          Khá lâu Bà chịu không được, âm thầm nhẹ nhàng lo hơn, đêm đó Tôi ngủ ngon giấc Bà từ từ tháo gỡ rồi chớp nhoáng Bụp… Sực…
          Hết đời Men.
Phan Thiết, Ngày 29.3.2017
CHINHDAO
@ Ái tình mãnh liệt như cái chết, ghen tuông hung bạo như nấm mồ.
Solomon.

100 từ. GHEN ĐƯỢC KHÔNG ?

AnhHùng là Chồng Tôi và Dung làm cùng Công Ty hay đi Công Tác chung xe ngoài.
          Sáng đó Bạn Tôi thấy chiếc xe khách 16 chỗ đến nhà AnhHùng chở lòng vòng rồi ghé nhà Dung rước, 2 người ngồi cách nhau như không ai biết ai, xe đến Saigon Dung xuống Chợ, xe chay 100 mét AnhHùng xuống Khách Sạn thuê phòng thì lởn tởn Dung bước vào cùng lên thẳng phòng.
          12 giờ trưa xe về ghé Khách Sạn chở AnhHùng, chạy 100 mét rước Dung lên xe về như chưa hề quen biết, ghen được không?
Phan Thiết, Ngày 29.3.2017
CHINHDAO.
@ Ghen là tai họa cho tình yêu.
Coliette.

TIỄN BẠN ĐI XA (2)


Bạn đi xa sương mù còn giăng lối
Xe tang rồng chậm chậm tiễn bạn tôi
Chút nữa đây đất lạ bạn ngủ yên
Dương gian này vắng bạn kể hôm nay
Nén hương vàng mong bạn thoát trần gian
Cửa Phật môn đón bạn ở trên trời
Nguyễn Văn Biên

BIẾT BAO GIỜ QUÊN - Clara Ngo

Mời cả nhà cùng thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Tâm Hàn - Biết Bao Giờ Quên - Tiếng hát Clara Ngo

LỠ LÀNG DUYÊN - ĐÀNH ĐOẠN

LỠ LÀNG DUYÊN
Rã rời cách biệt lỡ làng duyên
Duyên ước thề xưa vỡ mộng huyền
Huyền ảo thiên đường ai luỵ đắm
Đắm mù cõi tạm kẻ sầu miên
Miên man chén rượu buồn ngây ngất
Ngất ngưởng men say hận đẫm truyền
Truyền cả khung trời sương phố lạnh
Lạnh lùng bão tố rẽ đôi uyên…

Lạnh lùng bão tố rẽ đôi uyên…
Uyên với ương nay đã lạc truyền
Truyền cảm còn chi ngoài tĩnh lặng
Lặng tình sót lại chỉ hoài miên
Miên sầu khúc nhạc đêm mờ ảo
Ảo vọng lời thơ tối thẫm huyền
Huyền hoặc vầng trăng vàng úa rã
Rã rời cách biệt lỡ làng duyên
Cư Nguyễn
ĐÀNH ĐOẠN
Rã đành phải thế dẫu là duyên
Duyên thắm tình xưa dấu lệ huyền
Huyền hoặc vô vi đời nhiễm đắm
Đắm chìm ngút hận giấc du miên
Miên trường ảo ảnh trời hương ngất
Ngất lả hồn thơ ý gợi truyền
Truyền nhạt mù sương giăng phủ lạnh
Lạnh lùng lữ thứ biệt vườn uyên

Lạnh lùng lữ thứ biệt vườn uyên
Uyên vọng triền sương mõi cánh truyền
Truyền cảnh nào đâu chiều sóng lặng
Lặng chìm bỗng ngập ảo triều miên
Miên du tiết lạnh tình hư ảo
Ảo giác mùa phơi nhánh thảo huyền
Huyền dịu trăng cười soi rệu rã
Rã đành phải thế dẫu là duyên
Hồ Thúy Hương

TƯỞNG NHỚ

Điện những Vua Hùng toả khói hương
Tri ân Liệt-Tổ chí kiên cường
Ngăn thù xảo quyệt luôn thành kính
Đuổi giặc hung tàn mãi tiếc thương
Cả nước ghi lòng không nhẫn nhịn!
Toàn dân khắc dạ chẳng khom nhường!
Ngàn năm lịch sử huy hoàng nhắc…
Lãnh địa nguy nàn quyết đảm đương!!!
Cư-Nguyễn

HỒ THAN THỞ

Bên hồ gió lộng réo tình nhân
Một mối sầu vương lụy cõi trần
Núi vọng than người mê mải bước
Thác gào trách kẻ miệt mài chân...
Đồi thông hai mộ buồn duyên phận
Phố lạnh đôi tim tủi kiếp phần
Nhạc phẩm còn lưu truyền bất tận...
Muôn đời giữa biển ái rừng ân
Cư-Nguyễn

XIN EM...

Xin em... đừng khóc nữa!!!
Cho lòng anh quặn thắt
Duyên tình xưa đã lỡ,
Anh quá đỗi bất ngờ.
Phận tình em bạc trắng.
Đã bảo, đừng khóc nữa.
Cho tim anh tan vỡ.
Hụt hẫng... bước chân dài,
Đêm buồn, bao trăn trở...
Thương quá, người em xưa.
Qua rồi, những cơn mưa...
Bình minh như ló dạng,
Xoá tan cuộc tình xưa.
Ôi! hạnh phúc muộn màng.
Xin em đừng khóc nữa!!!
PETHA (Nguyễn Minh Thành) ng. 28..th. .3.

100 từ. ANH HAY CHÚ.

Ông 62 tuổi ViệtKiều về nước không nghĩ mình Già cứ nghĩ còn Trẻ, nhiều người gọi bằng Chú Bác, Ông khó chịu về nhà xem kính coi mình thế nào? Thật! Nhiều phần trăm người tiếp xúc gọi Ông bằng Anh.
          Lần đó trên chuyến xe đò đi xa, Ông ngồi bên một Cô Gái Đẹp Duyên Dáng Quyến Rũ, mở miệng làm quen xe chạy ½ đường Ông được chuyển đổi từ Chú sang từ Anh Ngọt Xớt, nghĩ đây là sự Chiến Thắng ban đầu.
        Không! Ông đang Sụp Bẫy Người Đẹp mà chẳng hề hay biết. 1021
Phan Thiết, Ngày 28.3.2017
CHINHDAO.
@ Đừng gọi Anh bằng Chú mà hãy gọi Chú bằng Anh.

TIỄN BẠN ĐI XA

Bạn đã đi rồi bạn của ta
Nghìn thu vĩnh biệt bạn đi xa
Xe tang tiễn bạn miền đất lạ
Nấm mộ đây rồi cát bui xa
Thắp hương kính bạn ôi thương nhớ
Mong bạn suối vàng ấm tình thân
Cầu cho hồn bạn về cửa Phật
Bạn đi để lại nhiều kỉ niệm
Trần gian bè bạn khắc lòng ghi
Nguyễn Văn Biên

100 từ. BÙM… BUM

Anh 60 tuổi sống tại Mỹ không thuận Vợ nên ly dị, bỏ về Vietnam nghỉ ngơi nào ngờ nhiều PhụNữ cảm tình rồi có Người giới thiệu cho Anh một PhụNữ TrungNiên có CơSở làm ăn ThuNhập khá. Liền nghĩ “Về Vietnam sống” Anh Ok, nên quen thân rồi cưới nhau trong ĐámCưới lịch sự đầy TìnhCảm.
          Sống với nhau Anh không muốn về Mỹ lén hỏi thăm cách Nhập Cư Thường Trú trong lúc NgườiVợ từ đầu có ý lấy Chồng XuấtCảnh. Nay cả 2 biết ý đồ nhau nên rổn rảng… Bùm… Bum ngày càng lớn.
Phan Thiết, Ngày 28.3.2017
CHINHDAO.
@ Nên nhớ Hạnh Phúc không có sự lợi dụng.

BẦN CƯ...LONG ĐONG!

BẦN CƯ
"Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm"
BẦN khổ đô thành phận tối tăm
CƯ lề xã hội mấy ai thăm?
NÁO nương góc chợ đời bi thảm
THỊ nép thềm hiên cảnh nhọc nhằn
VÔ cảm bao người không nghĩ bận...
NHÂN tình lắm kẻ chịu quan tâm.
VẤN vương một nỗi buồn sâu thẳm...
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM
Cư- Nguyễn.
LONG ĐONG
Bần khách gian truân sống tối tăm
Cư dân vạ vật chẳng người thăm
Náo trường kịch nghệ bao phường hẫm
Thị tứ tuồng chương loạn khúc thâm
Vô nghĩa xôn xao chia vuớng bận
Nhân gian ngại tiếng chịu truy tầm
Vấn vương phải để cùng suy ngẫm
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM

Hồ Thúy Hương

100 từ. NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Ông 72 tuổi là Việt Kiều hồi hương, mua căn nhà nho nhỏ xinh xinh đầy đủ tiện nghi cho tuổi Bóng Xế của Ông.
          Dung 36 tuổi không biết từ đâu đến cái Chợ gần nhà Ông ở, làm việc lặt vặt bưng khiên đồ, tối ngủ tại Chợ. Không biết ai giới thiệu mà 2 Người chung sống thành Vợ Chồng đầm ấm, sáng 2 Người mặc bộ đồ trắng, đôi giầy trắng đưa nhau đi tập nhìn như 2 Cha Con.
          Nghĩ vui, cuộc sống người lồi người lõm, người có người không cần nhau… cũng hay.
Phan Thiết, Ngày 28.3.2017
CHINHDAO.
@ Có thể đó là sự trao đổi.

TRĂNG MƯỜI SÁU…

Rực rỡ trăng mười sáu tuổi tròn
Tơ vàng óng mượt trải đồi non
Mơ hồng rọi sáng dòng sông nhỏ
Mộng thắm bừng soi dải suối mòn…
Ấp ủ tình yêu gìn dạ sắt
Ươm mầm hạnh phúc giữ lòng son
Mây mù gió lộng nào thay đổi…
Biển nước ngời xanh Nguyệt vẫn còn…

Cư-Nguyễn 

100 từ. HOÀI BẢO

Khi trẻ Anh mê thích xe ước mong mình có Chiếc Xe để lái.
Thời gian đi qua Anh lớn khôn buôn bán có tiền mua Chiếc Xe cũ thích thú lau chùi suốt, lái xe này mà cứ nhìn xe khác Đời Mới nên cố tích lũy rồi đổi Chiếc Xe khác mới toanh, đưa về nhìn ngó xe luôn.
          Cái hôm rửa xe Nhậu chở 7 người Bạn, mọi người ai cũng uống đã còn Anh lái xe nên uống không đã, về suy nghĩ có xe khổ, mất quyền lợi đi Nhậu không được uống.
Bán xe…
Phan Thiết, Ngày 26.3.2017
CHINHDAO.
@ Hãy điều khiển Sự Nghiệp của Bạn, chứ không phải để Sự Nghiệp điều khiển Bạn.
Franklin.

100 từ. HOÀI NIỆM

Dũng gia đình hạnh phúc thu nhập có, Con cái học hành như ý nhưng khi nói về tình yêu Dũng luôn nghĩ Người Bạn Học đã cùng Dũng yêu thương mối tình đầu trong sạch, hứa sau tốt nghiệp có tương lai sẽ thành Vợ Chồng, nhưng cuộc sống không vừa ý hai người âm thầm tự chia tay không một lời, khá lâu mỗi người có một tình yêu khác hợp lý rồi hôn nhân cuộc sống hạnh phúc, ai cũng hạnh phúc nhưng nói về tình yêu Dũng luôn nhớ người Bạn năm đó và ngược lại.
Phan Thiết, Ngày 26.3.2017
CHINHDAO.
@ Không gì quyến rủ bằng sự dịu dàng của Trái Tim.
Jane Austen.

.... RỒI MỘT NGÀY…! ....

Rồi một ngày…! Khi anh trở về
Ngôi nhà ấy… có em đang đứng đợi
Và… tất cả sẽ là ngày mới
Anh dừng chân sau chuyến đi tìm!

Rồi một ngày…! Anh nhé - ngày mai
Em cháy lại trong nồng nàn men lửa
Để những khổ đau chẳng bao giờ còn nữa
Để cơn mưa đêm… thôi gió ầm ào!

Rồi một ngày…! Chẳng cần chiêm bao
Bởi giấc mơ em đã trở thành hiện hữu
Dù biết cuộc đời đâu phải là vĩnh cửu
Vẫn muốn thả trôi vô tận những nồng nàn!

Rồi một ngày…! Bằng màu mắt chứa chan
Anh lại hồn nhiên nhìn đời như đứa trẻ
Em lại trở thành mong manh, thơ bé
Xõa sợi tóc mềm mai mảnh buộc đời nhau!

Rồi một ngày…! Lửa em thắp đêm thâu
Đốt khát khao anh bằng thời em con gái
Và đốt cả phần đời anh còn lại
Thành tro tàn trong hư ảo đam mê!

Rồi một ngày…! Khi anh trở về
Em có thể...thành miền khác lạ
Xin đừng khép lòng mình lại nhé
Hãy cứ mỉm cười… cho em được bình yên!
- Chiều Tím -

HẠNH PHÚC LANG THANG - Ngọc Xuân

XÔI MẶN

Mặn ngọt, thắm thiết, một gói xôi.
Sáng sớm tinh sương, điểm tâm rồi.
Bao năm xa cách, về quê cũ.
Xôi mặn, tình người mặn hơn xôi.
Hàn huyên, thăm hỏi, rạng nụ cười
Tình làng nghĩa xóm, tình muôn thuở.
Cảm ơn buổi sáng, cảm ơn người,
Ra về, lòng nhớ mãi khôn nguôi.
PETHA (Nguyễn Minh Thành) 27...th. 3

100 từ. TỰ HÀO

Thằng Cháu Tôi chơi với một Đứa Bạn cùng tuổi cùng lớp rất thân tình mà Nó luôn bị ăn hiếp đủ chuyện, ai cũng nhìn thấy còn Nó luôn nghĩ “Nhường nhịn Bạn có sao đâu!”.
          Hôm nọ, Thằng Cháu và Đứa Bạn bị đứa lớn hơn từ tuổi tác đến vóc dáng ăn hiếp, Đứa Bạn sợ hải bỏ chạy còn Thằng Cháu mạnh dạn ở lại đối phó trong tư thế Chiến Đấu không ngại, nên không có gì. Từ đó mọi người mới biết Thằng Cháu Tôi cở nào và Đứa Bạn không còn ăn hiếp.
Phan Thiết, Ngày 27.3.2017
CHINHDAO.
@ Đạm bạc để sáng trí.
Tĩnh lặng để hiểu xa.

LỐI XƯA...

"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương ."
LỐI hẹn bây giờ phủ trắng sương
XƯA ta đứng đợi nhỏ ven đường
XE mù mịt nẻo lìa muôn hướng...
NGỰA nhạt phai đồi rẽ bốn phương...
HỒN vẫn rừng thông tình nặng vướng
THU hoài phố lạnh nghĩa thầm vương...
THẢO nguyên mãi đọng vào tâm tưởng...
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Cư- Nguyễn

LẦU HOANG!
Lối ấy đồi hoang lạnh gió sương
Xưa Hàn mặc Tử hẹn người thương
Xe tang khuất biệt tình hai hướng
Ngựa gõ chân chồn nghĩa tứ phương
Hồn lạc trăng tàn nhân thế vướng
Thu sầu dốc lặng khúc tơ vương
Thảo xanh dấu vết tình vay mượn
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Hồ Thúy Hương

MỜ MỊT...

Trời quê lúa trổ đượm hương vàng
Sáo mục đồng trầm bổng trỗi vang
Những áng mây chiều trôi tản mạn
Từng cơn nắng lịm trải trên đàng
Chùn chân lãng bạt dừng thôn vắng…
Mệt bước phiêu bồng nghỉ ngõ hoang
Nẻo cũ đường xưa mờ mịt dáng…
Biết ai để rõ được tin nàng?
Cư-Nguyễn

THUYỀN TRĂNG -

Thuyền tải trăng về đậu bến thơ
Cố nhân lãng bạt khuất xa bờ
Mây sầu lỗi hẹn tình dang dở
Liễu giận vong nguyền ái bỏ ngơ
Nguyện ước năm nào đâu có ngỡ...
Thề mong thuở ấy chẳng ai ngờ...
Bên miền đất lạ người không nhớ
Thuyền tải trăng về đậu bến thơ
Cư- Nguyễn.
VẪN ĐỢI!
Ta thầm đợi mãi những vần thơ 
Khắc khoải tràn dâng sóng ngập bờ
Bến lặng thuyền đầy trăng chẳng chối ?
Bãi trầm nước gợn gió đành ngơ!
Tàn đêm lữ khách dầy lòng nhớ
Trở sáng tao nhân mỏng dạ ngờ
Dẫu biết trăng vàng nghiêng bóng v

Ta thầm đợi mãi những vần thơ
.
Hồ Thúy Hương

À ƠI THIÊN THU

Ô cửa sổ im lìm giấc ngủ ngoan
Ngủ ngoan
và hãy ngủ ngoan
Gió bên hiên
Xào xạc chiếc lá vàng
À ơi ... Vẫn hãy ngủ ngoan ...

Ngủ đi và hãy ngủ đi..
Như bao năm chẳng mơ mộng gì
U hoài vết rong rêu
À ơi..đã rong rêu...

Đêm qua trăng rớt bên thềm
Giăng ngang một tấm lụa êm
Say ngát hương
Đẫm ướt sương.. ngọt mềm
Còn đâu giấc thiên thu !
À ơi.. giấc thiên thu...

Căn phòng đã bao lâu
Còn nguyên vết ban sơ
Với câu thơ êm đềm
À ơi... ánh trăng khuya
À ơi... Chút hương đêm
Phút xôn xao
Vừa mới hé ..

Ô cửa sổ u buồn sẽ ngủ yên
Ngủ yên..
mãi mãi ngủ yên
Như thiên thu lá rơi về cội
À ơi ... Mãi mãi..thiên thu..

Cúc Nhật 25/3/2017

HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ (6)

Một thời áo trắng ước mơ
Hoài trong kỷ niệm tình thơ ngày nào
Nắng trường gió nhẹ bay cao
Như vương một chút lao xao tuổi hồng
Hương thơm lưu bút trắng nồng
Ngoằn mghoèo mực tím trắng dòng bạn thương
Giờ bao kỷ niệm vấn vương
Một thời đi học như vương vào lòng
Chúc ai hoài niệm màu hồng
Một thời áo trắng khắc ghi vào lòng
Bây giờ qua tuổi màu hồng
Lật bao kỷ niệm tuôn dòng lệ rơi
Thôi thì quá khứ một thời
Một thời áo trắng niệm hoài trong tim…
Nguyễn Văn Biên

100 từ. ÔNG TÔI

Ông năm đó bên Tàu Tỉnh Quảng Đông trốn chạy qua Vietnam phải vượt bằng Con Thuyền Buồm đi mãi đến CàMau cái tỉnh cuối cùng Đất Nước Việt mưu sinh tìm cuộc sống 1 thân 1 mình nay đây mai đó rồi trôi dạt từ CàMau mãi đến BìnhThuận bằng đường bộ Ông mới dừng chân lập nghiệp có Vợ sanh Con đẻ Cháu trong đó có Tôi là đứa Cháu Ngoại.
          Nghe về Ông 1 Con Người chịu khó lam lũ mọi việc miễn có đồng tiền lương thiện. Nghĩ về Ông Ngoại Tôi tự hào.
Phan Thiết, Ngày 26.3.2017
CHINHDAO.
@ Người có nhân trong lòng thì hiền lành phúc hậu hiện rõ ở nét mặt..
Mạnh Tử.