F tháng 2 2018 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


MỘT CHÚT CHIỀU THU


Chiều thu phảng phất bóng tà dương
Đâu đây còn đó bóng người thương
Xa thời cái thưở còn đi học
Một thoáng qua rồi áo dài vương
Chiều thu đâu đó hỡi tha phương
Cho tôi tìm lại bóng người thương
Một thời đi học chiều thu vắng
Sóng bước đường xa hóa lại gần
Ta tìm trong mộng chiều thu vắng
Nuối tiếc trong lòng sao vấn vương.......
Chiều thu nhớ mãi tựu trường ơi
Chính Tâm đã mất nhớ một thời
Sân trường áo trắng đâu còn nữa
Còn lại trong tim vướng nỗi lòng
Biên Nguyễn

CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI


Tưởng nhớ cố nhạc sỹ Nguyễn văn Đông vừa qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26.02.2018 SAIGON.Thọ 86 tuổi.
Chiều Mưa Biên Giới lạnh lùng rơi
Mấy Dặm Sơn Khê tưởng một người
Phiên Gác Đêm Xuân còn nhớ hỡi?
Lá Thư Người Lính Chiến sầu ơi...
Nỗi Buồn Duyên Kiếp làm sao vợi
Cay Đắng Tình Đời khó thể vơi
Xin Chúa Thấu Lòng Con vẫn đợi...
Người Tình Yêu Dấu dẫu đôi nơi
Cư- Nguyễn

VỌNG CỐ HƯƠNG


Ai về xứ Quảng miệt Trung Nam
Hãy gởi dùm tôi chút vị tràm
Để nhớ Vu-Gia chiều gió lạnh
Khi hoài Đại- Lộc sớm sương lam
Thời Cha bỏ xóm niềm đau chịu
Phút Mẹ xa làng nỗi khổ cam
Khắc khoải từng đêm ngày trở lại
Bờ xưa bến cũ trọn câu đàm

Cư- Nguyễn.

BÂNG KHUÂNG – Clara Ngo

CÒN LẠI NGHĨA TÌNH...


Gặp gỡ nơi đây nhớ một thời
Bể dâu chia cách lạc dòng trôi
Người còn ở lại người xa xứ...
Thoảng chốc thu vàng lá rụng rơi

Chén rượu hàn huyên tiếc ngày xanh
Giấc mộng tung hoành đã không thành
Nhìn nhau tóc điểm màu sương cả...
Nợ nước chưa đền vỡ công danh

Ngậm ngùi biển chốc hóa cồn dâu
Non nước tà dương phủ tím ngầu
Mây ảm đạm trùm che khuất cả.
Bình minh đợi mãi chẳng thấy đâu?

Lạc lõng bao thằng đời cô thứ
Mơ ngày trở lại trĩu cơn sầu...
Mỏi gối chùn chân hồn lãng bạt
Nhớ đồi thông cũ ngậm ngùi sâu!

Bốn chục năm dư đã một đời...
Thăng trầm vận nước thẹn nào vơi
Ngỡ ngàng bao đứa đầu bạc đổi..
Vẫn rộn rã cười... ngạo thế thôi!!!
Cư- Nguyễn.

TRẦN GIAN MỘT SỚM HỮU HÌNH GIẤC MƠ(*)


Biết nhau ...để mà nhớ
Nhớ nhau ...để ước mơ
Nhịp cầu nối bờ xưa
nên thơ.
Cung đàn ...ngàn câu hát
Bốn mùa ...bát ngát hoa
Gởi nụ cười tiếng nói
ngày xa
Trăng sao...rồi vẫn khuất
Mây hợp ...rồi cũng tan
Thả gió theo mây ngàn
lang thang
Chuông chùa...không ngừng đổ
Giọt sương ...tan vội vàng
Lá vàng rơi nguồn cội
tìm nhau
Nguyện cầu trong đêm vắng...
xin được còn mai sau.
NTNX
(*)một câu thơ trong bài nhà thơ Mai Việt.

100 từ. THẰNG KHÙNG .


Ông C, 1 Vợ 1 Con ly dị không sống chung, đi lang thang liên tỉnh đầu đường cuối ngõ, ai cho ăn thì ăn cho uống thì uống, chứ không bao giờ ngửa tay xin.
Năm tuổi U40, ngủ tại Chùa sáng dạy bắt đầu đi, chiều tối về Chùa nhưng khi về Chùa lúc nào cũng sần sần men rượu, thêm nữa râu để mọc tư nhiên, tóc 1 năm chỉ cắt một lần, nên nhiều người cho rằng Ông C khùng, nhưng không Y biết đủ thứ, khi nói chuyện mới biết Y Người thế nào!
Phan Thiết, Ngày 24.2.2016
CHINHDAO .
@ Nửa khôn nửa dại là nơi ẩn trú của sự nguy hiểm tột cùng.
Goethe .

TÌNH TRI KỶ ...


Nhớ ngày nao ...
Cuộn mình trong kén nhỏ
Quanh quẩn vuông tròn chẳng vướng bận ghét ganh
Vì nghĩ rằng ...thôi thì mình an phận .
Sợi tóc xanh ...
Vướng chân người xưa cũ
Định mệnh an bài cuối nẻo lại gặp nhau
Tìm nhau chi ... sợi tóc đã phai màu
Thì thôi đành ...
Đoạn đường chiều tắt nắng
Tri kỷ thầm thì chia sẻ nhọc nhằn qua
Chỉ có hai ta ... vừa cười vừa khóc .
Trong cỏi tịnh tâm-dòng nước nhỏ
Len lỏi tựa nương theo sông suối vui đùa
Hoà nhập biển khơi dâng cao theo ngọn sóng
Tràn ngập tiếng cười ... tình tri kỷ hoan ca
Vốn dĩ đời trần tạp âm dày lối
Chia sẻ vui buồn qua nốt nhạc mỏng vơi
Có những điều chôn sâu dấu kín
Tri kỷ tỏ bày an ủi cuộc đời nhau
Bốn năm trôi qua...
Sẻ chia từng chiếc lá
Nhìn lá úa tàn-tri kỷ bảo...cuộc đời anh
Đánh mất tình thơ -tương lai trượt dài theo ngày tháng
Bóng ngả xế chiều tìm lại cánh hoa xưa
Những tưởng đoạn đường chắt chiu nhiều nắng ấm
Chợt ngở ngàng nắng vội tắt bờ Tây
Màn đêm buông rơi ... tỉnh lặng...
Thôi thì thôi ...
Đành phãi ngậm ngùi thôi
Kiếp nhân sinh mỏng manh ngắn ngủi
Nhặt nhạnh những ngày tàn dày thêm nổi sầu thương .
Dòng nước nhỏ ...
Biển khơi lồng lộng gió
Trăng chơi vơi thẩm thấu áng mây buồn
Giã từ biển khơi ngược dòng ... Tâm thanh tịnh
Chẳng buổn gì đâu ...
Đường xưa quen lối củ
Dẩu xa cách nghìn trùng...Trăng Liễu vẩn tựa nhau
TRI KỶ ngàn năm ...tìm nhau ... tìm nhau mãi .
NGỌC XUÂN NGUYỄN THỊ .

100 từ. NGƯỜI BẠN BẤT HẠNH.


Ông để râu tóc tự nhiên, tắm rửa giặt giũ tháng 1 lần, Vợ Con bỏ sống lang thang đủ nơi, tối về Chùa ngủ mái hiên ngủ luôn nghiêng một bên Tim, 8 giờ tối đến 3 giờ sáng dậy bắt đầu ngày mới lang thang khắp nơi, ai cho thì ăn nhậu thì uống, do râu tóc không thường và ăn uống bất thường nên ai cũng gọi Điên thật sự tuổi hơn 60 rất khôn, có đọc kinh Phật hiểu hơn người nên có nhiều Tự : Tự ty, tự tôn, tự ái . . . tự trọng.
Người Bạn Tôi.
PhanThiết, Ngày 24.2.2016
CHINHDAO .
@ Đừng coi thường người bất thường sẽ bị coi thường.

XUÂN MUỘN MÀNG


Xuân đến muộn màng mai nở hoa
Hồn xuân đâu đó đợi mai vàng
Ta tìm chút nắng mùa xuân muộn
Một chút tâm tình với hồn thơ

Xuân đã đi rồi.... mai nở hoa
Tìm đâu để thấy mùa xuân muộn
Chì thấy mai vàng ngát hương thơm
Thôi thì chút nắng mai nở muộn
Một chút ấm lòng với tình thơ
Biên Nguyễn

ĐÈO NGOẠN MỤC


NGOẠN-Mục đường quanh khó thể trèo
Xoay vòng khúc khuỷ chậm mà leo
Coi chừng tuột dốc rồi trơ hẻo
Cẩn thận trườn lên chớ rũ xèo…
Ngước mặt mây vờn bao phủ kéo
Nghiêng đầu gió lộng thổi lùa đeo
Khe đồi vực thẳm nhìn run héo…
Đã tới đỉnh rồi... xuống lại teo!
Cư-Nguyễn

DÁNG MẸ…


Hiên rọi trăng vàng ngỡ dáng tiên
Tiên say cảnh thế đẹp mơ hiền
Hiền như nét mặt nàng dâu thảo
Thảo tựa gương chàng trấn ải biên
Biên địa kiêu hùng canh ngõ biển
Biển trời lẫm liệt gác lưng triền 
Triền non gió bão thương về Mẹ
Mẹ mỏi mong chờ giữa mái hiên…

Cư-Nguyễn


SÔNG SẦU…


Sông nao cuộn hết những cơn sầu?
Để sóng chôn vùi tận biển sâu
Vụn vỡ hình xưa mờ nẻo gió
Nhoà phai dáng cũ nhạt cung lầu
Duyên tình đã hẹn trôi dòng hết
Mộng ước đang thề dạt ngõ đâu
Nếu lỡ sau này ta có gặp…
Làm ngơ lặng bước chẳng quay đầu
Cư-Nguyễn

TÀN XUÂN


Thoảng chốc Xuân rồi cũng vội qua
Rời quê tiếp tục cảnh xa nhà
Hàng tre đứng lặng trông buồn bã
Rặng trúc im lìm dõi thiết tha
Lại cuốn theo dòng đời hối hả
Và vùi với nhịp sống bôn ba
Mai đào héo rụng phai tàn lá...
Mẹ tiễn đàn con mắt lệ nhòa
Cư- Nguyễn.

NGẬP NẮNG...


Khung trời ngập nắng tỏa ngàn không...
Để dáng xa vời bớt lạnh đông
Sưởi tóc em dài buông xõa nhánh
Khô vầng lệ đẫm thấm hoen dòng
Từng đêm lặng lẽ bên thềm ngóng...
Mỗi sớm âm thầm trước ngõ trông...
Gặp gỡ chi hồn thêm xáo động
Người nơi phố biển có chao lòng?

Cư Nguyễn.

NGUYÊN TIÊU!


Có thấy không mùa xuân trôi ngang cửa,
Mùa trăng đầu..lai láng tựa nguyên tiêu
Tháng giêng ngập ngừng nghiêng dáng liễu quạnh hiu
Trên hiên vắng chung đầu vườn tao ngộ?
Bóng trăng chênh ...liễu khô cành héo đổ
Chợt ngỡ ngàng sao lạc cuối trời xa....
Thơ yêu thương lung lạc bóng trăng ngà
Thơ mộng tưởng ..ngày mặn mà tơ liễu
Có không thơ bao ngôn từ khó hiểu
Nặng lòng xuân,câu trau chuốt mượt mà
Thơ vẫn yêu...yêu lắm ánh trăng xa....
Vườn liễu vẫn mong chờ đêm đối ẩm
Rót vào thơ lời tình yêu đằm thắm
Trăng dẫu già hiu hắt gió rung cây
Trăng u buồn nên trăng khuất vào mây
Vùng tăm tối vén chờ trăng tỏ rạng
Vườn liễu thầm mong ánh trăng lai vãng
Tưa giao đầu hội ngộ đón nguyên tiêu....
Thúy Hương Hồ

ĐỢI...

Nguyệt đã xa mờ... ngóng để chi?
Chờ ai khắc khoải đợi mong vì...
Mơ người trở lại tròn duyên phỉ
Ước kẻ quay về thoả mộng si
Lặng lẽ thuyền trôi nghìn hải lý...
Âm thầm liễu chết lịm hồn tri
Cô phòng thổn thức sầu mê luỵ
Lá rụng bên thềm...cứ ngỡ khi...
Cư- Nguyễn

YÊU...


Yêu mãi dù sông cạn đá mòn
Yêu hoài vững dạ sắt lòng son
Yêu vùi lấp cả bao thù hận
Yêu xóa sạch luôn những oán hờn
Yêu để đông về thôi quạnh quẽ
Yêu làm xuân đến khỏi sầu đơn
Yêu người giấc mộng còn tơ tưởng
Yêu giữ trong tim trọn kiếp còn...

Cư- Nguyễn.

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Hồn tiên bướm tục giữa trăng ngà
Bỏ mặc thiên đường lánh nẻo xa
Nhuỵ đắm mơ tình quên bão nổi
Hương say luỵ ái lãng sương hoà
Lòng như chết lả trong đài nụ
Dạ tưởng mê vùi dưới noãn hoa
Khoảnh khắc thời gian dường ngắn ngủi...
Choàng cơn mộng thắm lệ hoen nhoà....

Cư-Nguyễn

NGẮM CẢNH ĐÀ- LẠT

Phố lạnh ngàn hoa nở thắm chồi
Mây hòa quyện khói lững lờ trôi
Mơ hồ nắng trải hồng tơ lụa
Huyễn hoặc sương pha trắng dải đồi
Xúc cảm dâng tràn lưu lữ khách 
Thơ tình trổi dậy luyến hồn tôi...
Vô vàn kỷ niệm âm thầm trỗi...
Một thuở nồng say đã mất rồi!

Cư Nguyễn.

DẤU LẶNG

Đôi khi như dấu hỏi
Nằm quắc queo mơ hồ
Giữa dòng đời xuôi ngược
Giữa muôn trùng sóng xô

Dấu chấm than ngọt lịm
Cảm giác những buồn vui
Những ngạc nhiên ta thán
Cả những khi ngậm ngùi

Có khoảng lặng nào đó
Như dấu phẩy nghỉ ngơi
Có góc riêng nào đó
Cũng đôi lần chơi vơi

Tròn trịa vừa dấu chấm
Kết thúc thật ngọt ngào
Cũng có khi dừng lại
Tâm hồn buồn hanh hao

Đời mơ hồ là thế
Đời ta thán buồn vui
Đời lắm khi lặng lẽ
Rồi nằm im ngậm ngùi...
CN 20/2/2018

KỶ NIỆM THUỞ HỌC TRÒ

Thuở học trò sao quá nhiều kỷ niệm
Anh cùng em dạo bước khi chiều về
Em hay hỏi nhờ anh giải bài toán
Em làm thơ trả nợ như vậy huề

Huề sao được thơ em làm dở quá
Toàn những câu ỡm ờ hờn vu vơ
Toán anh giải có hẳn cả đáp số
Lại còn hôn đôi má em hồng hồng

Em e thẹn người chi kỳ lạ rứa
Nhờ một tí còn tính bao nhiêu lời
Anh tính đi ngày mai em sẽ trả
Thơ tặng anh có thêm cả nụ hôn

Em giả vờ không nhìn quay hờn dỗi
Anh thích nhận bài thơ và nụ hôn
Anh hôn trước thơ từ từ anh đọc
Vậy mà em hôn anh trước... bất ngờ.
Nguyễn Dũng
Hình Internet
19/01/2018

NHỚ TRƯỜNG

Phượng hồng xơ xác phôi pha
Nỗi buồn man mác hè xa tháng ngày
Thu về gió thổi lay lay
Một thời áo trắng mắt cay lòng người
Nắng vàng một chút vẫn vương
Dấu chân kỷ niệm còn in sân trường
Thu vàng lại nhớ lại thương
Thương về trương cũ mà vương vấn lòng
Bây giờ qua tuổi màu hồng
Niệm xưa hoài niệm vài dòng vấn vương
Hè xa phương cũng tha phương
Để cho thu đến mây ngàn ngát hương
Trường xưa một chút yêu thương
Cho xin một nữa vấn vương cuộc đời
Qua rồi áo trắng một thời
Giờ đây hoài niệm cuộc đời học sinh
Biên Nguyễn

ĐAN ÁO MÙA XUÂN – Clara Ngo

NẮNG XUÂN VÂY

Vây ngời nắng rạng tỏa ngời vây
Đầy sắc hồng tươi ngợp sắc đầy
Biển quyện tơ vàng loang quyện biển
Mây hòa sợi đỏ loáng hòa mây
Khỏe buồm vượt sóng căng buồm khỏe...
Gầy gió càn giông mặc gió gầy!
Bến rộn ràng mong thuyền rộn bến...
Cây đèn báo cảng rực đèn cây.
Cư- Nguyễn.

GIÓ XUÂN...

Gió Xuân phảng phất gió Xuân vời
Gió khẽ êm đềm gió nhẹ vơi...
Gió gợn thuyền trôi hoà gió biển
Gió đưa én lượn gió mây trời
Gió đùa gió ghẹo cành mai nở...
Gió bỡn gió cười nhuỵ cúc rơi...
Gió lạnh bờ vai người nẻo gió...
Gió tê buốt kẻ gió mưa đời
Cư-Nguyễn.

NHỚ MỘT TẾT NÀO

mùng một gặp nhít giữa đường
hỏi ra mới biết chung trường từ lâu
chửi thầm cặp mắt để đâu
ẻm xinh xẻo thế mà sao chưa dòm!...
mùng hai xe đạp phom phom
băng hai gò cát muốn khòm lưng luôn
vòng vèo ba bốn con truông
thình lình đụng cái bìa nương xanh rì!...
mùng ba lại vác xác đi
cõng theo cục tức lầm lì mặt mo
gặp rồi buồn xỏ buồn xo
tính vai vế nhít là cô họ hàng!...
Nguyễn Đăng Trình
Minh Nguyễn ST

ĐẦU XUÂN

Du Xuân mồng hai Tết .
Đoàn múa Lân , theo đúng tập toán cổ truyền .
Vào chào mừng chủ nhà hàng , các vũ điệu múa
Lân , tới từng bàn .
Khách Tây Phương nhìn thật thích thú .... 
Không khí náo nhiệt ..... 
Pháo nổ liên hồi ... 
Thật lâu lắm rồi , mới nghe tiếng .... đì .... đùng .. 
Với những thao tác điệu nghệ . Lân đã hái được 
NÊU ... với ba phong bì dày cộm . 
Lộc đầu xuân .... 
Giữa tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà hàng 
Rộn ràng cùng sắc Xuân giữa đất khách . 
Mọi khách ngay bàn lì xì cho Lân 
Thật vui vẻ ... ấm áp . 
Hồn đất VIỆT .
Xuân 2018 Mậu Tuất .
XUÂN LY !

EM VÀ XUÂN

Xuân theo em về phố
Hoa ngỡ ngàng hương bay.
Thơ ngây xiêm áo mới. 
Đất với trời như say.
Gió nhẹ vương tóc rối.
Nắng trải mềm đôi vai.
Chân hài ươm gót mộng.
Phố mơ cùng ban mai.
Xuân trên má em hồng.
Trên mắt huyền đen láy.
Trời cứ xanh như ngọc.
Giữa mơ màng mây bay.
Xuân cùng em về phố.
Giật mình hoa ra đầy.
Ngỡ như là cuộc mộng.
Ngỡ như là cơn say.
Tấn Hải. 2018
Minh Nguyễn St

LY RƯỢU MỪNG – Clara Ngo

TRĂNG KHUYẾT

Biển động duyên đành rẽ lứa đôi
Trùng dương cách biệt mãi nhau rồi
Đường tơ chẳng vẹn làm sao nối?
Sợi ái không thành phải lỡ thôi
Dạ vẫn chờ mong ngày tái hội
Lòng luôn ngóng đợi buổi tương hồi
Hoài mơ một thưở cùng chung lối
Chỉ thấy trăng buồn rọi bóng tôi…
Cư-Nguyễn

ĐÔI MẮT BIẾT NÓI - Clara Ngo

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Xuân đã về ...
Hoa khoe màu
Nắng ấm
Cỏ cây xanh vươn mầm sống cho đời
Tiếng cười vui rộn ràng ba ngày Tết
Bao nụ cười móm mém dấu chân chim
Lá xanh xanh...
Ôm nụ mầm
Tim tím
Chiếc lá vàng sưởi ấm buổi chiều buông
Bao chiếc lá khuất dần trong màu tối
Xa nhau rồi...
Phương ấy có mùa Xuân ...?
NTNX.

BÌNH MINH RỰC LỬA

Hừng hực bình minh bùng cháy lửa
Thiêu tàn rụi hết mộng cuồng xưa
Gông cùm bạo ác đừng lưu chứa!
Ngục xích hung tà phải tiễn đưa!

Góp củi gom đầy cao ngập nữa...
Châm mồi đốt sạch cũng khôn vừa...
Tan tành uất hận đang tràn ứa
Vỡ vụn hờn câm đã nghẹn thừa!!!
Cư Nguyễn.

VỊNH BÌNH MINH

SÁNG rực khung trời vỡ bóng đêm
Ngàn tia nắng thả sợi tơ mềm
Thuyền xuôi lại bến đời yên tĩnh
Lái rẽ theo dòng nước lặng êm
Mẹ nói con cười vui trước bãi
Chồng đan vợ vá thoả bên thềm
Bình minh dõi đợi giờ đang đến
Biển rạng thanh bình sóng khẽ chêm
Cư- Nguyễn.

VÈ CHÚC TẾT

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chúc tết
Đôi lời trước hết
Kính chúc mọi người
Rạng rỡ tươi cười
Hân hoan vui vẻ
Dù già hay trẻ
Sức khỏe dồi dào
Năm mới buồn rầu
Mau mau tan biến
Tan biến mà.....tan biến
Công việc phát triển
Kiếm được nhiều tiền
Hạnh phúc vô biên
Cửa nhà êm ấm
Chuyện gì vợ cấm
Chồng phải vâng lời
Nhất vợ nhì trời
Luôn luôn ghi nhớ
Ghi nhớ mà ......ghi nhớ
Kính chúc quý cụ
Vui khỏe tuổi già
Con cháu đầy nhà
Trên hòa dưới hiếu
Thọ được tối thiểu
Cũng phải hàng trăm
Trăm năm thọ ...trăm năm
Kính chúc Bố Mẹ
Khắp cả nhân gian
Sức khỏe đầy tràn
Chăm lo con cái
Riêng các cháu nhỏ
Mạnh khỏe chăm ngoan
Học hành vẻ vang
Năm châu bốn bể...
Cũng xin tiện thể
Chúc chị em mình
Xinh đẹp lung linh
Anh nhà vui vẻ
Vui vẻ í mà......vui vẻ
Riêng nhà Facebook
Hạnh phúc an khang
Năm mới vẻ vang
Hẳn hơn năm cũ
Tình tiền đầy đủ
Bài post thật hay
Đọc xong phải like
Tình bạn thắm thiết
Thắm thiết càng thắm thiết
Chúc anh chưa vợ
Chúc cô chưa chồng
Chúc cả thầy dòng
Chúc sang thầy giáo
Chúc hết các cháu
Chúc quý cụ già
Chúc mợ chúc bà
Chúc cô chúc cậu
.....
Cúc Nhật hậu đậu
Vè chúc không hay
Xin mời ra tay
Gia đình Facebook
Nối thêm lời chúc
Năm mới thật vui
Vui vẻ thật là vui vẻ
Vè vẻ vè ve
CN 15/2/2018

XUÂN ĐẾN THÊM TUỔI

Ngài cho con bước vào đời
Mỗi năm một tuổi thêm lời ngợi ca
Học thêm một chút vị tha
Bỏ buông cho nhẹ đời ta bước về

Cuối năm én lượn quanh nhà
Nhâm nhi một chén hương trà tịnh tâm
Đôi vần tán tụng vịnh ngâm
Vút lên cao thượng hồng tâm kính thờ

Ồ! xuân đã đến bao giờ
Cành mai đã nở bất ngờ trong ta
Xuân trong thế giới bao la
Xuân ni xuân nớ Chúa là cõi Xuân.
TH

CHÚC XUÂN

Chúc Xuân rộn rã tiếng cười
Chúc Xuân hạnh phúc người người ấm no
Chúc Xuân quẳng gánh lo âu
Chúc Xuân vui thú tự do sơn hà
Chúc Xuân sum họp nhà nhà
Chúc Xuân đầm ấm chan hoà yêu thương
Chúc Xuân trên khắp quê hương
Chúc Xuân thôn xóm phố phường mừng Xuân?
CN 16/1/2018

MỘT NĂM MỚI BẮT ĐẦU

Một ngày cuối năm, xé dần những tờ lịch còn lại mà lòng cứ bâng khuâng. Đêm nay, đêm cuối năm! Đêm dường như không thiếu một ánh sao nào… Giải Ngân Hà vắt ngang bầu trời trong khoảng không bao la càng làm tăng cảm giác trời hôm nay trong veo. Không một áng mây tung cánh qua lại.
Thế đấy mà lòng chẳng thể lẳng lặng. Hồn cứ nao nao dào dạt không ngơi trong chờ đợi…
Chú gà tre nho nhỏ bên nhà hàng xóm đã cất giọng canh đầu. Tiếng gáy hôm nay nức lên như chào tạm biệt năm cũ để gọi ánh dương bừng lên báo hiệu: MỘT NĂM MỚI BẮT ĐẦU
TH

XUÂN QUA…

XUÂN rồi thoảng chốc sẽ tàn qua
Lại cảnh lìa quê cách biệt nhà
Phố thị xuôi dòng trôi vội vã
Đô thành cuốn nhịp chảy bôn ba
Lòng vương dải trúc yên bình lạ…
Dạ vướng bờ tre giản dị là…
Những nhánh mai vàng đương nụ đã…
Theo người lãng bạt nẻo trời xa
Cư-Nguyễn

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Mong cầu hạnh phúc trải ngàn phương
Phước lộc tràn dâng khắp nẻo đường
Tổ Quốc thanh bình luôn thịnh vượng
Sơn hà ổn định mãi an khương
Làng quê thắm đượm tình tin tưởng
Phố thị chan hòa nghĩa mến thương
Nước mạnh dân giàu vui sống hưởng
Đầu năm chúc vạn sự thông tường!
Cư- Nguyễn.

MƯA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG

Ngồi ngắm Mưa Xuân lất phất bay
Mưa rơi vụng về trước hiên đầy
Hoa Xuân chờ mãi mà chưa đến
Chỉ có Mưa Xuân đến rồi đây

Vinh Phú quê tôi đón mưa Xuân
Mưa rơi tí tách thay tiếng pháo
Mưa xuân nên Em không ướt áo
Có gió lạnh thôi thấm vào hồn

Mưa Xuân nên sóng không giận dữ
Nhưng cũng xóa nhòa dấu chân xưa
Người đi kẻ ở nhiều nhung nhớ
Biết khi nào về đón Mưa Xuân

Thấp thoáng xa xa Ông Hoàng đó
Thuyền thúng giăng câu chẳng có gì
Nên Mưa Xuân nầy Mẹ buồn lắm
Bãi đá Thương Chánh phủ rêu xanh

Giáo Đường in bóng Mưa Xuân đổ
Hàng liễu trơ cành đứng chơ vơ
Có phải đang chờ người xa xứ
Mau về đoàn tụ Tết Mưa Xuân

19 / 01 / 2018
Thành Phố Biển

LỜI TÌNH NHÂN

Em là mùa xuân của đất trời
Em là hương hoa đời thêm tươi
Mắt sâu thẳm tóc nâu sợi nhỏ
Tóc em thơm bay tỏa hương đời

Dịu dàng tha thướt ngón tay thơ
Nâng niu hoa nở trong sương mờ
Đưa bàn tay ấm hoa chớm nở
Thướt tha dáng ngọc lạc hồn thơ

Em đến trong anh như mùa xuân
Lời tình đầu xuân hoa nở vàng
Còn mãi trong anh vương nỗi nhớ
Cho anh nhớ mãi lòng còn say

Em đến như trời rực hừng đông
Tỏa sáng bên em những đóa hồng
Màu son môi em như hồng đỏ
Thắm tươi,mọng ướt gợi nhớ thương

Em đến như mây rồi thoáng bay
Dừng chân em đến như gió lay
Em dâng tình xuân muôn hoa nở
Kéo ngã hồn anh nhớ trăm năm.
Nguyễn Dũng
14/02/2018

MƠ TRĂNG

Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
Hàn Mặc Tử
NGUYỆT rũ bên thềm vọng cố nhân
Người đi kẻ chết lặng tâm thần...
Hương tình phảng phất vào cơn mộng
Vị ái mơ màng đọng ngõ xuân
Phố thẩn thờ mong hình ngọc nữ
Đường ngơ ngác dõi dạng tình quân
Màu hoa tím đã mờ theo gió...
Trí mãi còn vương vấn bụi trần...
Cư-Nguyễn.

MỘNG TRĂNG

Nghiêng mình quyến rũ tựa giai nhân
Nét ngọc thanh tao đẹp xuất thần
Tỏa ngát lung linh vàng óng biển
Mơ màng bóng quyện ngợp đêm xuân
Mường giang gợn sóng lòng nhi nữ
Đỉnh Cú say hồn dạ tướng quân
Sóng cả tung bờ đêm lộng gió
Trăng kề lịm tiếng đắm mê trần...
Hồ Thúy Hương.

EM CÓ NHỚ TÌNH XUÂN ?

Em có nhớ không Em
Vào cuối Đông năm đó
Con đường tình rất nhỏ
Đón ta vào Mùa Xuân
Đi bên Em lộng gió
Có hương thơm ngào ngạt
Có tiếng ca dạt dào
Làm ấm lại Tình Xuân
Đêm giao thừa Năm đó
Anh cùng Em đi lễ
Em còn nhớ không Em
Em có nhớ lời khấn
Nguyện ước cho Tình Xuân
Ta yêu nhau mãi mãi
Hạnh phúc trong cõi đời
Xuân đến đó Em ơi
Cành Mai Vàng hé nở
Trước sân nhà mở cửa
Theo cánh Én ngày xuân
Em có nhớ Tình Xuân
Ta yêu nhau tha thiết
Muốn gởi Em Xuân trước
Nhưng Xuân nầy đẹp hơn

Thành Phố Biển 02 / 02 / 2018

BỐN MÙA

Ngày cuối năm
Thấy bình yên đến lạ
Nàng xuân về
Tha thướt lộng xiêm y
Ngát hương thơm
Bẽn lẽn chẳng nói gì
Dang đôi cánh
Tiễn đưa ngày tháng cũ
Bốn mùa qua
Xoay vần như thác lũ
Cõi vô thường
Phút chốc hóa mênh mông
Ngày mai lên
Nắng mới những tươi hồng
Một thoáng chốc
Đã như sen mùa hạ
Đời qua nhanh
Một kiếp người hối hả
Chút bâng khuâng
Nhè nhẹ cuối mùa thu
Cánh cò nghiêng
Trong chiều tím xa mù
Một khoảng lặng
Một chút gì bối rối..
Một chút thơ
Một chút gì nông nổi
Nhặt lá rơi
Đỏ rực trước sân nhà
Lá bàng rơi
Vầng thơ lạnh đông qua
Nhịp thời gian
Một kiếp người hối hả..
Chạm vào đêm
Tiếng lá bàng xào xạc
Xuân chưa về
Ngày vẫn cũ hôm qua..

CN 14/2/2018

MÙA XUÂN EM TÔI !

Em thích ăn bánh Tét
Em muốn ăn bánh Chưng
Em đợi miếng mứt Dừa
Em chờ cục thịt kho .
Em mơ ước tiền lì xì .
Nhà không hoa
Không đèn nến
Không câu đối
Không vị ngọt & không sắc Xuân .
Âm thầm .......
Cô quạnh .....
Lặng lẽ !
Ôi ! Mùa Xuân của em , em ơi .
Mùa Xuân nào cho em .
Tìm một chút hơi ấm .... cho mùa Xuân .
Hãy trao em nụ cười
Hãy đến cùng em nụ Xuân yêu thương
Cho em tìm lại chút Hương vị
Của mùa Xuân đất VIỆT
Tình người chân chất .. .. VIỆT NAM .

XUÂN LY !

YÊU...

Yêu tự ngàn năm ước hẹn rồi
Yêu từ vạn thuở hứa chung đôi
Yêu dù biển cạn lòng không đổi
Yêu dẫu non mòn dạ khó phôi
Yêu vượt mây giăng cùng sóng nổi
Yêu băng gió bão với giông bồi...
Yêu thề chung thủy nào gian dối
Yêu đến bạc đầu chẳng đãi bôi!

Cư- Nguyễn.

XUÂN TẾT

Lá xanh bông vàng áo đỏ
Tung tăng lối ngỏ vào Xuân
Tóc xanh, tóc bạc, áo quần
Rộn ràng bên đời vui Tết

Đông tàn rồi ngày sẽ hết
Xuân sang bến sóng suối mơ
Chuông chùa vang vọng bến bờ
Nửa dặm đường hoa cúc nở

Xuân đến mong mong nhớ nhớ
Non xanh nước biếc thiên thu
Bên dòng suối lá hương nhu
Mỏi ngóng đời cho ta thế

Mồng một đi chùa kể lễ
Nơi nào đó giữa quê hương
Mồng hai họp bạn yêu thương
Khách tình xuân nàng đan áo

Mồng ba nghe người ta bảo:
Cô hàng cất rượu phong phanh
Mùa xuân mộng ngát duyên lành
Dệt mộng ba sinh trăm dặm
(Thơ & tranh minh họa Duong Minh Thai)

Minh Nguyễn ST

BÀI CA TÌNH XUÂN

Xuân đã về Anh hát tặng em
Bài Tình Xuân viết trong niềm nhớ
Anh cho Em nụ hôn hơi thở
Là hoa thơm cỏ non xanh mềm

Em ngây thơ trong nắng xuân thiêng
Áo xuân tươi khoe màu phơi phới
Em thương ai mùa Xuân Mai nở
Để môi hồng thẹn thùng nhớ thương

Xuân ơi ! Xuân bao dung
Xuân yêu thương chân tình
Anh hát cho Em nghe
Lời tình yêu mùa Xuân
Như dòng sông trôi êm
Đón Em vào vòng tay
Nồng nàn của mùa xuân
Yêu thương khúc hát Xuân Tình
Gió Xuân quấn quýt trong vườn Tình Xuân

Mùa Xuân nầy Anh đi bên Em
Hát tặng Em bài ca đắm đuối
Vườn Hoa Xuân tình yêu không tuổi
Ngồi bên Em hát khúc Tình Xuân
Thành Phố Biển