F tháng 1 2018 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


100 từ. CÁI THẸO

Anh Em Tôi Cha Mẹ nghèo khổ phải chia tay Thằng Em duy nhất cho gia đình giàu đi xa sống, Tôi khóc nhiều rồi nghĩ sẽ tìm Em ngày gần đây.
15 năm sau, Tôi đi làm xa phấn đấu bằng tài năng và ma mãnh, đạp người này nâng người kia để đi lên.
Ngày đó ngày quyết định việc của Tôi, Công Ty khen 1 Thằng không ra gì, thua Tôi tất cả chỉ hơn là “Chân Thật” nên Tôi quyết thuê người hãm hại bằng tai nạn xe, mới phát hiện “Cái Thẹo Thằng Em Tôi”. . .
Phan Thiết, Ngày 31.1.2016
CHINHDAO.
@ Có những sự việc mà một đời không thể bỏ quên

XUÂN THA HƯƠNG

Tết chạnh nao lòng khách viễn phương
Xuân nhè nhẹ bước tỏa thầm hương
Quê nhà lắng đọng niềm suy tưởng
Đất Mẹ khơi đầy nỗi vấn vương
Ngựa mỏi chùn chân, biền biệt hướng
Người mê mải gót… dặm xa đường
Hoài mong trở lại lòng thôi vướng…
Ảo mộng công hầu tợ khói sương
Cư-Nguyễn

ÁNH TRĂNG RẰM

Vàng soi rực rỡ ánh trăng rằm
Cảnh vật an bình giữa cuối năm
Tiếng mõ ru hồn vào tĩnh lặng
Hồi chuông gởi trí định yên bằng
Hương dìu dịu tỏa... rời mê đắm
Khói nhạt nhòa bay... bỏ tối tăm
Rộn rã Xuân về khơi lửa ấm
Đào Mai trước ngõ nở tươi ngần...
Cư- Nguyễn

TÌNH TRONG TIẾT XUÂN

Tiếng gọi giao hòa Xuân giữa đông
Căn nhà ấm áp nụ xuân hồng
Cành mai khoe sắc vàng tươi thắm
Bánh tét đầy mâm vợ với chồng
Con cháu quây quần cười rộn rã
Ông bà vui vẽ nhận hương nồng
Tình đời ấm áp sao quên được
Vị ngọt tình yêu mãi mãi trông
Quangtuyen Nguyen
chiều 1/1 âm lịch 2017

BỐN MÙA GIÓ LAY

Xuân về lá trổ xanh tươi
Chim về làm tổ lá rơi lìa cành
Dù rằng một chút mong manh
Nhưng đau thân xác cây đành đứng im

Hạ mang đổ nắng im lìm
Ve sầu nức nở lim dim mắt mờ
Xa dần sách vở đợi chờ
Viết lên đôi chữ ai ngờ mực khô

Thu sầu rãi lá quanh hồ
Cây trơ cành gãy lá khô úa vàng
Anh ngồi cảm nhận bẽ bàng
Đôi tay run rẫy mơ màng gió lay

Đông sang tuyết lạnh rơi đầy
Đường đi trắng xóa thân gầy rét run
Vắng người phố xá mưa phùn
Đôi chân khấp khưởng bước chùn gót đau

Thói đời là vậy thương đau
Có ai không nhận nát nhàu đắng cay
Bốn mùa gió vẫn bay bay
Để cho nhân thế mỗi ngày ước ao
Quang Tuyen Nguyen

KHÔNG…

KHÔNG lưu luyến nữa Ảo- Không đời
KHÔNG bóng Không thuyền lạc nẻo bơi
KHÔNG đợi Không chờ ai cuối biển
KHÔNG mơ Không ngóng kẻ chân trời
KHÔNG hoài vẫn cứ buồn Không vợi
KHÔNG tưởng Không làm dịu nhớ khơi
KHÔNG nụ Mai vàng Không áo mới…
KHÔNG Xuân có quạnh quẽ Không người?
Cư-Nguyễn

ANH TUỔI GÌ ?

Anh tuổi gì trong mười hai con giáp,
Tuổi của em vẫn đi cạnh đời anh,
Em sẽ là cánh buồm nhỏ lênh đênh,
Anh là biển để cánh buồm trôi mãi.

Những cuộc hôn nhân xem ngày xem tuổi,
Chắc gì tránh được ngang trái khổ đau,
Anh tuổi gì mới gặp đã nhớ nhau,
Tuổi anh tuổi em chỉ là vô nghĩa.

Lời hứa hẹn có khi quên nhanh qúa,
Gặp một lần cũng đủ nhớ trăm năm,
Ông tơ bà nguyệt có lúc se lầm
Sợi chỉ hồng để lỡ làng duyên kiếp.

Anh tuổi gì mà tình không thấm mệt,
Trắc trở nào em cũng sẽ vượt qua,
Sa mạc khô cằn xương rồng nở hoa,
Sông thác lũ sẽ xuôi dòng êm ái.

Anh tuổi gì mà tình không dừng lại,
Em muốn theo anh trên vạn nẻo đường,
Xét theo mệnh, thuyết ngũ hành, âm dương,
Tứ hành xung vẫn có ngày hạnh phúc.

Bộ tứ kỵ nhau, bộ tam tuổi hợp,
Tuổi nào cũng có lúc được lúc thua,
Vì yêu anh, em hoa nở trái mùa,
Đường ngược chiều thế nào em cũng gặp.

Anh tuổi gì em cũng yêu chân thật,
Tuổi của em xin được phép chung đôi,
Anh mở lòng ra rộng với đất trời,
Em là cánh chim bay hoài không mỏi.

Cuộc đời có bao chuyện tình cũ, mới
Ai khổ duyên, ai tan vỡ chia phôi ,
Nếu chỉ vì xung khắc tuổi. Anh ơi,
Anh tuổi gì em cũng đều thích hợp.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Jan. 27, 2018
Minh Nguyễn ST

MÀU TI-GÔN CŨ

Kể từ khi chuyện trở thành kỷ niệm
Dấu chân xưa quen lối cũ về tìm
Vẫn còn đây bên đường nhành hoa tím
Người xa người... buồn khắc khoải trong tim
Chuyện tình ấy có lần anh đã kể
Về loài hoa tựa như sắc máu hồng
Em đưa mắt nhìn xa rồi hỏi khẽ:
Nhỡ chúng mình...
Anh còn nhớ em không?
Hoàng hôn đổ lên chiều ta ngược lối
Để bây giờ một chiếc bóng mồ côi
Em đã hỏi và anh chưa kịp nói
Màu hoa xưa theo gió vỡ mất rồi!
Anh ở lại với những ngày xưa cũ
Nhặt cánh hoa sau buổi ấy tạ từ
Đem thương nhớ giấu vào đêm trú ngụ
Màu hoa buồn trổ một đóa tương tư
Em còn giữ thói quen hay ngủ muộn
Và thường hay cắt tóc mỗi khi buồn?
Vẫn còn nhớ chuyện tình loài hoa vỡ
Hay nhạt rồi màu tím sắc Ti-gôn?
- Trần Huân –
Minh Nguyễn ST

MỘT CHÚT NHỚ QUÊ

Ngày xưa ai bước cầu Quan
Chiều về gió thổi tóc ngang ngọc ngà
Bước chân sao nét kiêu sa
Dáng xưa người ấy thướt tha sen hồng
Chiều xuân Mường Mán trôi dòng
Thả hồn đâu đó vườn hoa hẹn hò
Tháng năm kỉ niệm học trò
Giờ còn kỉ ức con đò sang sông
Người ơi áo trắng đôi dòng
Giờ còn ký niệm tháng năm tuổi hồng
Chúc ai hoài niệm trong lòng
Khi nào én lượn mưa hồng nhớ quê ..
Biên Nguyễn

100 từ. NGƯỜI CON GÁI GẶP MẶT

Tôi tâm hồn trong trắng, dịp giao lưu trên Báo quen Người Con Gái tên đẹp và những lời thơ gởi cho Tôi lãng mạn nên thơ. Không nhớ bao lâu Tôi yêu thương Người Con Gái qua thơ văn mà không hay biết, rồi Tôi tỏ tình bằng văn thơ, Người Con Gái cũng trả lại Tôi thơ văn yêu thương mà cả hai chưa hề biết mặt.
Thời gian dài hơn Tôi và Người Con Gái càng thề sông hẹn biển, sẽ mãi bên nhau. Hôm qua đồng tình phải gặp nhau mộng ước thật nhiều, nhưng.
-Trời ! ! !
Phan Thiết, Ngày 27.1.2016
CHINHDAO.
@ Đàn Ông yêu bằng mắt còn Phụ Nữ yêu bằng trái tim.
Woodrow Wyatt .

100 từ. THUỐC RƯỢU CASINO

Cô trong gia đình đàng hoàng sau cuộc tình không thành thuốc rượu làm niềm vui giảm sầu, lâu dần thành thói quen phải có trong những lúc vui buồn, rồi cũng phải có trong cuộc sống hằng ngày.
Lần hai, Cô có được tình yêu nhưng mang cái nghiện Thuốc Rượu nên không thể cả hai, chọn lựa Thuốc Rượu hay Tình Yêu. Thuốc Rượu thắng.
Lần ba, Cô mong ước và được toại nguyện ra nước ngoài, sau bao năm Cô vẫn không gia đình mà đang sống tại Casino, Thuốc Rượu hằng ngày thường xuyên phải có.
Phan Thiết, Ngày 28.1.2016
CHINHDAO.
@ Ngu dại lúc Trẻ là tội lỗi, lúc Già là điên khùng.
S. Danicl .

XUÂN ƠI!

Gió mát hoa cười lay nhẹ cánh
Đào Mai khoe sắc thắm vươn cành
Hương xuân dịu ngát dương gian tỏa
Ý Tết chan hòa đất nước lan
Trống vọng lân xòe vui trước ngõ
Câu xuân thắm thiết cuối thôn tràn
Dư âm tưởng thượng lòng trầm lắng
Rộn rã xuân về khắp thế gian
Hồ Thúy Hương

KHÉP LẠI THỜI ÁO TRẮNG

Tháng ngày vắng bòng hởi trường xưa
Đâu đây còn đó những chiều mưa
Tan trường uớt sũng em bước vội
Có kẻ cuống cuồng cố chạy theo
Tháng ngày vương vấn áo dài ơi
Đâu đây nhung nhớ hoa phượng rơi
Mùa hè tạm biệt trường xa vắng
Một chút bâng khuâng nhớ áo dài
Tháng ngày đâu đó bờ ảo vọng
Một chút bờ vai nhớ tóc thề
Xa trường mắt ngọc buồn xa vắng
Vì đã qua rồi tuổi ngày thơ...
Cho tôi khép lại thời áo trắng
Dù tiếc thương nhiều tuổi ngày xưa
Biên Nguyễn

BÀI THƠ TRÊN CÁT

Viết bài thơ trên cát
Khi tóc hãy còn xanh
Biển rì rào sóng vỗ
Đôi mắt em long lanh

Viết bài thơ trên cát
Dưới bầu trời xanh xanh
Trời xanh biển sâu thẳm
Em xinh xinh bên anh

Viết bài thơ sóng vỗ
Sóng cuộn tròn vào bờ
Bài thơ không dấu tích
Theo dòng nước cuốn trôi

Em viết bài thơ cuối
Trên bãi biển quê hương
Thơ tặng anh Phan Thiết
Tình em dấu vào thơ

Đã lâu rồi không viết
Lời thơ như lá vàng
Theo gió thu bay mất
Bay xa mãi thật xa....
Nguyễn Dũng
Hình Internet
19/01/2018

PHỐ PHAN!

Phan thành nhộn nhịp đón chào xuân
Chợ tết đêm về náo nức xuân
Đón đợi bao ngày sum họp Tết
Chờ mong khao khát phút khai xuân

Đem niềm ước vọng khởi đầu xuân
Đặt bút miên man thấm ngập xuân
Xóm cũ ngày thơ tôi nhớ tết
Láng giềng vui vẻ đón mùa xuân

Bao nhiêu thổn thức mộng tình xuân
Đất nước quê hương khởi sắc xuân
Xin chúc an bình người đón tết
Nhà nhà ổn định ngọt ngào xuân
Hồ Thúy Hương

MỎI CÁNH BAY

Mỏi cánh chim bằng tỉnh mộng say
Thuyền du viễn xứ biệt bao ngày
Lưng trời lãng bạt đời sương gió
Giữa biển phiêu bồng kiếp bụi mây
Én lượn Xuân về, lòng thổn thức
Mai chào Tết khởi, dạ sầu lay
Người xưa hút thẳm tìm đâu thấy
Dáng nhỏ năm nào áo lộng bay…
Cư-Nguyễn

LY RƯỢU MỪNG

Ly rượu mừng chi luống bẽ bàng
Bốn mươi năm cuộc bể dâu tàn
Người xa góc biển đời ly tán
Kẻ khuất chân trời phận dở dang
Nhạc trỗi nghe chừng như tủi oán
Cung hòa cứ ngỡ giọng hờn than 
Xuân thì héo rũ tình duyên đoạn...
Hát nữa giờ sao quá muộn màng?
Cư Nguyễn

LỠ THẾ CỜ

BÀN dang dở cuộc đã buông cờ
Sĩ tốt ngây người hụt thế cơ
Pháo ngỡ ngàng che nòng phủ đợi
Xe chưng hửng thắng thụt lui chờ
Suy lầm Tướng lão sa đường cụt
Đoán lẫn Tượng già thoát nẻo đơ
Mã lại khom đầu theo lối cũ…
Quân thần cúi mặt bỏ làm ngơ
Cư-Nguyễn

NGOẠI

Mười mấy năm khó nhọc
Ngoại nuôi em nên người
Không họ hàng thân thuộc
Chỉ riêng em niềm vui.

Ngày xưa em khát sữa
Vì nhà nghèo không tiền
Ngoại đành ăn gạo lứt
Mớm vú già nuôi em.

Êm đềm theo nhịp võng
Bập bẹ tiếng : “ba ba”
Ngoại nhìn em nồng ấm
Lệ già rơi xót xa.

Mỗi lần em đau ốm
Ngoại lo lắng thuốc thang
Nhọc nhằn từ hôm sớm
Không một lời than van.

Bây giờ em khôn lớn
Ngoại còm cõi thân già
Mắt nhòa đôi má hóp
Tóc điểm đầy sương sa

Như đại dương bát ngát
Ngoại cho em tình thâm
Từng đêm em lạy Phật
Cầu ngoại sống trăm năm.
LOAN MẮT CẬN
(Lái Thiêu tháng chín)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Canh Tuất, 1970)
Minh Nguyễn ST

KHI MÙA XUÂN ĐẾN

Cành đào đọng thắm cười duyên,
Chim quyên đã hót bên hiên rộn ràng. .
Bầu trời muôn ánh thiều quang.
Ô kìa xuân đến dâng ngàn hương thơm!

Sáng nay tiếng nhạc vang dồn,
Buồn ly hương lắng trong hồn miên man!
Bâng khuâng thắp nén hương lòng ,
Cầu kinh khấn nguyện, dâng dòng thơ yêu :
Châu long!

PHAN THIẾT QUÊ TÔI

Cà Ty nước chảy lững lờ.
Chia đôi phố thị hai bờ Bắc Nam.
Chiều về vây kín khói lam.
Đoàn thuyền tách bến âm thầm ra khơi.

Tháp nước lộng gió mây trời.
Qua cầu em nhỏ rối bời tóc mây!
Tan trường nắng đổ đầy tay.
Tinh khôi áo trắng ngất ngây gót hài.

Đường về Trưng Trắc còn dài.
Đi ngang Trưng Nhị bước ai theo hoài!
Thẹn thùng má ửng hồng phai.
Em nghiêng vành nón như đài trang hoa..

Biển đêm Thương Chánh vỡ òa.
Hòa mình với gió rì rào dương xanh.
Có con còng gió tinh ranh.
Lân tinh ánh bạc long lanh sao trời.

Cà Ty Phan Thiết ngàn đời.
Bên sông chợ tết nụ cười em qua.
Ngất ngây Lữ Khách phương xa.
Vườn hoa còn đó là đà lá rơi.!
Yen Luong

CHỢ TẾT

CHỢ Tết tưng bừng những bước chân
Chân thong thả dạo ngắm Xuân ngần…
Ngần khoe thục nữ yêu kiều dáng
Dáng tỏ nam tài lịch lãm nhân
Nhân quyện Đào- Mai ngời nẻo phố
Phố hòa Thọ- Cúc tỏa dương trần
Trần gian hớn hở cùng chung nhịp…
Nhịp pháo hoa rền nở cõi vân! 
Cư-Nguyễn

100 từ. TÌNH VỢ CHỒNG

Anh lo lắng chăm sóc Vợ bệnh gần 4 tháng, phải ăn uống tắm rửa sinh hoạt tại Bệnh Viện, mệt tìm gốc bỏ ghế bố nằm, đêm treo võng ngủ nhưng thức tỉnh ra vào “Cấp cứu trông cấp cứu”, nhìn Anh ốm và đầu bạc thêm.
Rồi cái gì đến phải đến, đầu năm 2.015 Bác Sĩ từ chối Anh đưa về, vào nhà Người Vợ ra đi Anh đau xót, sắp xếp 3 giờ liệm, đúng giờ liệm Anh té xỉu không biết gì mà xưa nay chưa bao giờ Anh xỉu.
Phải chăng tình Vợ Chồng U60.
Phan Thiết, Ngày 12.1.2015
CHINHDAO.
@ Coi thường Vợ của Bạn chính là coi thường Ban.
Ngạn Ngữ.

NỤ MAI-ĐÀO

Bướm chạm Mai vàng rung khẽ cánh
Ong mơn Đào đỏ nhẹ lay làn
Xuân về gió quyện hương trầm tỏa
Tết khởi sương nhòa vệt khói lan
Pháo nổ vang rền ven xóm ngõ
Chuông ngân vẳng vọng ngút mây ngàn
Giao thừa khoảnh khắc hồn thanh lặng…
Mở rộng tâm lòng với thế gian
Cư-Nguyễn

BIỆT NÚI SÔNG

Nếu lỡ mai này biệt núi sông
Đừng quên đất Mẹ nghĩa sâu nồng
Làng xưa gió bão chiều mưa hạ
Xóm cũ sương mù buổi giá đông
Có thoảng mơ về thăm bạn hữu
Hay hoài lụy đắm cảnh con chồng
Phồn hoa nẻo lạ đầy mơ mộng...
Phố lạnh thông ngàn hỏi nhớ không?

Cư- Nguyễn.

100 từ. TIẾNG VỀ ĐÊM

Tôi và Mẹ dọn đến đây ở mà lạ, càng về đêm nhà tầng trên có tiếng kêu la đập phá càng lớn, Mẹ bệnh sợ không ngủ được Tôi muốn “La làng” mà Mẹ cứ bảo “Thôi đi Con”.
Đêm ấy trong giấc ngủ chờ tiếng kêu la đập phá không nghe, Tôi mừng vui. Sáng mới biết nhà tầng trên cũng 2 Mẹ Con, Mẹ bệnh Ung Thư thời kỳ cuối, tháng cuối đau nhức đập phá ngày đêm, ngày không nghe càng về đêm yên tĩnh tiếng đập phá kêu la lớn hơn.
Liền nghĩ đến Mẹ . . .
Phan Thiết, Ngày 26.1.1016
CHINHDAO.
@ Kho tàng của Bạn ở nơi nào, trái Tim Bạn cũng sẽ ở nơi ấy.
Matheir .

NHƯ CÁNH VẠC BAY

Như cánh vạc hoàng hôn
trong chiều buồn lẻ loi
khi màn đêm dần xuống
anh đi tìm yêu thương
Em đã xa anh rồi
một chiều buồn mưa rơi
anh ngồi ôm nỗi nhớ
em xa xôi lệ rơi
Như cánh vạc chiều nay
cô đơn cuối chân trời
tìm đâu ngày tháng cũ
vòng tay ấm trong tay
Như cánh vạc bay xa
chẳng còn tìm thấy nhau
hỡi người tình yêu dấu
sao cay đắng trong ta
Cơn gió lùa lạnh căm
tình ta đã phai tàn
em yêu đã xa cách
ôi tình mình chia xa....
Nguyễn Dũng
23/01/2018

MEN ĐỜI

KHẬT khưỡng men đời đắm lả say
Hồn ngơ ngẩn lịm giữa sương đầy
Hình ai ẩn hiện trong cuồng nhớ
Bóng nọ mơ hồ cõi ảo ngây
Núi quạnh hiu chờ đôi mắt nhỏ
Đồi cô lẻ đợi dáng vai gầy
Thông mòn mỏi gọi người đâu thấy…
Chắng biết bao giờ tái ngộ đây?

Cư-Nguyễn

100 từ. VIÊN SỎI.

Tôi và Em 2 Viên Sỏi chỉ nhìn nhau không nói, sống tại vùng Biển có những Viên Sỏi màu tự nhiên tròn trịa bàu giũa bởi nước Biển, Thủy Triều hạ những Viên Sỏi đủ màu sắc hiện ra la liệt đẹp mắt, đó điều lạ nơi đây.
Hôm đó, có đoàn Du Lịch đến thấy những Viên Sỏi màu lượm từ đó Tôi xa Em, Tôi về Thành Phố ở Hòn Non Bộ nhà giàu sung sướng còn Em không biết về đâu nhưng luôn nghĩ “Ngày sau Sỏi Đá cũng cần có nhau” sẽ gặp Em. . .
Chắc !
Phan Thiết, Ngày 25.1.2016
CHINHDAO.
@ Và Tôi cũng yêu Em . . .
Lời Nhạc.

100 từ. EM HỎI TÔI

Tôi và Em lang thang bãi biển một chiều hoàng hôn, Tôi thích ánh hoàn hôn nhìn xa còn Em cầm dép đi cùng thỉnh thoảng lượm những Viên Sỏi tròn trĩnh bỏ vào cái túi, cũng đôi khi Tôi đạp dưới chân cuối lượm trong vô tư, Em cứ lượm Tôi cứ nhìn cho mãi trời không nhìn thấy Sỏi mới thôi.
Quay về đổ ra Em tìm từng Viên Sỏi đẹp, bỗng Em cầm Viên Sỏi hỏi;
-Viên Đá có tình yêu không Anh?
Tôi mở đôi mắt lớn ấm ớ, ngốc nghếch nói:
-Có . . . có . . . chớ Em . . .
Phan Thiết, Ngày 25.1.2016
CHINHDAO.
@ Ngày sau Sỏi Đá cũng cần có nhau . . .
Lời Nhạc.

QUÊ XƯA

Đàn chim thẳng cánh bay về tổ
Mây trắng lơ lững bầu trời xanh
Em tôi vội vàng trên đồng lúa
Gánh đầy những gánh mạ xanh xanh

Trên bãi cỏ xanh lá thơm cành
Suối reo đem nguồn nước trong lành
Đồng ruộng một màu vàng lúa chín
Hạnh phúc nông dân vui ngày mùa

Sông Mường muôn đời lững lờ trôi
Từ nguồn Tánh Linh khe suối đồi
Rừng sâu tuôn chảy về Phan Thiết
Cuối nguồn Cà Ty một dòng sông

Em ngồi hong tóc bên dòng sông
Tóc em bay mộng ước trong lòng
Lá me rơi rơi ngập trước ngõ
Chiều về tiếng mẹ hát ầu ơ

Đêm nay trăng ló rặng tre xanh
Tiếng gió vi vu chen lá cành
Côn trùng rỉ rả bài hoà tấu
Em tôi trong giấc ngủ an lành...
Nguyễn Dũng
20/01/2018

MỪNG SINH NHẬT TA

CẢM ơn bạn hữu chúc mừng ta
Sinh nhật hôm nay rõ đặm đà
Lũ cháu sum vầy vui vẻ dạ
Các con kết hợp ấm lòng già
Thiên đường ở sát nào đâu lạ
Hạnh phúc bên mình chẳng cách xa
Dẫu gió mưa đời kia nghiệt ngã
Gia đình điểm tựa giữa phong ba
Cư-Nguyễn

LẠI THÊM MỘT TUỔI...

Lại chất chồng thêm một tuổi đời!
Đời theo vận nước hững hờ trôi
Trôi cùng bão tố quay cuồng nổi...
Nổi dưới giông gào cuộn xoáy bơi...
Bơi dõi bình minh hồng rọi tới
Tới xem nắng rạng đỏ soi ngời
Ngời xanh khát vọng ngày Xuân khởi...
Khởi sắc Mai-Đào rực rỡ tươi!
Cư-Nguyễn.


KỲ TÍCH

Sự thật mà tôi ngỡ giấc mơ
Ngẩn ngơ cảm xúc đẹp vô bờ
Lăn theo nhịp bóng cuồng hăm hở
Cuốn quyện trôi hòa sức trẻ cơ
Chiến thắng huy hoàng mang rạng rỡ
Hùng anh tuyệt diệu phất tay cờ
Từ đây Thế giới luôn nhắc nhở
Bé nhỏ nhưng rồi thắng lớn. ..hơ????
Thúy Hương Hồ


Đã lắm đêm nồng ngủ thật ngon
Bao nhiêu chất chứa trãi như non
Trong mơ còn thấy lòng thơ nõn
Thức giấc nghe lời nhạc véo von
Hạnh phúc cho nhau không tính toán
Tài năng cống hiến đã chu toàn
Đêm như ngắn lại mơ mộng choáng
Bóng đá vươn tầm đóng dấu son

100 từ. ĐỒ ĐÀN ÔNG

Ông sống tại vùng Biển, sáng nào cũng đi vừa lấy không khí Biển trời, vừa lang thang lượm lựa từng cục đá sỏi đẹp tự nhiên không bào dũa bàn tay Con Người mà của Biển tạo nên, đưa về dán dính nhau thành những tượng đá nhỏ xinh xắn ngây ngô theo cảm nhận mỗi người nhìn.
Trong nhiều tượng đá dán tự nhiên Ông thích nhất cái tượng nhỏ xinh xắn có tên “Đồ Đàn Ông” mà chính Ông vô tình tạo ra trong một khoảnh khắc tích tắc, nên mãi nhìn không chán.
Đồ Đàn Ông.
Phan Thiết, Ngày 24.1.2016
CHINHDAO.
@ Đàn Ông thật là Thích nhưng cũng lắm khi bực bội “Đồ Đàn Ông”.
TS.

TIÊN NỮ

Em tiên nữ thung lũng
Chao làn nước trăng mờ
Môi em như mật ngọt
Cho anh thả hồn thơ

Em đưa bàn tay ngọc
Xoè năm ngón thon dài
Kết bông hoa năm cánh
Thành vương niệm mùa xuân

Dòng nước trôi lờ lững
Tiên nữ hoa rừng thơm
Chú ong con hút mật
Tung cánh bay trong sương

Em tiên nữ giáng trần
Trong thung lũng trăng vàng
Rừng đêm lao xao động
Muôn chim hoà lời ca

Bên vách đá gió lay
Suối đêm đùa ánh trăng
Tiên nữ say giấc ngủ
Le lói ánh trăng thanh

Em tiên nữ rừng xanh
Em tiên nữ đời anh
Em đưa anh tới cõi
Thần tiên giấc mộng lành...
Nguyễn Dũng
23/01/2018

MỘNG MÙA XUÂN

Mai Vàng rực rỡ thắm ngời bông
Mượt dáng đào khoe tỏa sắc Hồng
Má Đỏ em cười e thẹn nắng
Môi Hường bé kể rộn ràng không
Mong cầu nước khởi Xanh hy vọng
Muốn được đời Thanh thản lãng bồng
Mộng cảnh quê chiều sương phủ Trắng
Mây nhòa Tím quyện thỏa chờ trông
Cư- Nguyễn.

XUÂN HY VỌNG

"Đã đợi mùa Xuân yên ổn nước
Còn mong buổi Tết ấm êm nhà"

ĐÃ chào Tổ Quốc lửa binh qua
ĐỢI phút đoàn viên trọn tuổi già
MÙA hội tao phùng nao nức cảng
XUÂN vầy tái ngộ rộn ràng ga
YÊN lành xóm nhỏ cười bên Mẹ
ỔN thịnh thôn nghèo kể với Cha...
NƯỚC mộng thanh bình dân khá giả...
CÒN MONG BUỔI TẾT ẤM ÊM NHÀ
Cư Nguyễn.

PHẬN MỒ CÔI

Vất vưởng cô nhi kiếp bọt bèo
Nép hiên hè phố nhạt đèn heo…
Mưa gào buốt lạnh sầu thân Bé
Gió thổi lùa tê tủi phận Tèo
Góc chợ người la rầy đuổi réo
Ven đường kẻ hét dọa hù reo
Mồ côi cực khổ đời khô héo
Vất vưởng cô nhi kiếp bọt bèo…
Cư-Nguyễn.

XUÂN LẠC LÕNG

Tết lại mà em chẳng có nhà
Ngõ hè vất vưởng dặm đường xa
Bao nhà gặp gỡ cười rôm rả
Khắp nẻo sum vầy rộn tiếng ca.
Gọi mẹ trong mơ sầu tái dạ
Kêu cha giữa giấc lạnh se da
Giao thừa pháo rộn ràng muôn ngả
Lạc lõng bơ vơ nước mắt nhòa
Cư- Nguyễn.

ÔI ! ĐÀN BÀ

Bên phải nhà có Đôi Vợ Chồng thỉnh thoảng rổn rảng, nhưng luôn nghe giọng nói người Vợ lớn tiếng rồi Chồng im.
Bên trái nhà có Cặp Vợ Chồng mọi việc đều Vợ Số 1.
Trước nhà Bà la lối om sòm Ông la lại rồi chén Ông thả ly Bà đập, cuối cùng Ông im hơi.
Sau nhà la lối khóc lóc đều Người Đàn Bà, nhưng làm Chủ.
Còn Tôi khắc nghiệt nhà ở giữa thấy thế cố gắng không để mất mặt Cánh Mày Râu, nhưng cũng thua Bà trong nhẹ nhàng thầm lặng đáng yêu . . .
Phan Thiết, Ngày 23.1.2016
CHINHDAO.
@ Chỉ có 2 vật đẹp nhất trần gian đó là Phụ Nữ và Hoa Hồng.
Tư tưởng Phương Tây.

HOA XUÂN

Hoa xuân vừa chớm nở
Em trao anh mùa xuân
Mùa xuân thời con gái
Mùa xuân đầy mộng mơ
Ôi nụ hôn tình ái
Lay động dưới trăng mờ
Đưa hồn vào mộng mị
Chân lạc chốn sương mờ
Em long lanh sương sớm
Nhẹ rơi gót chân son
Guốc mộc khua tiếng động
Anh lặng nhìn chờ mong
Em đến đó hay mơ
Tim anh vui nhịp điệu
Một thoáng rồi ngẩn ngơ
Tình thật gần xuân đến
Em bên anh xuân thắm
Hoa nở khoe sắc màu
Ta trao nhau tất cả
Tình xuân mãi dài lâu..
Thơ: Nguyen Dung
Nhạc: Thành Phố Biển

XUÂN THA HƯƠNG

"Tết đến đau lòng dân lạc xứ
Xuân chào nẫu ruột kẻ vong quê"
TẾT miền đất lạ dõi non khê
ĐẾN giữa ngàn Mai rực bốn bề
ĐAU tưởng làng xưa choàng giấc mộng
LÒNG ngờ xóm cũ chạnh hồn mê
DÂN chờ biển lặng thuyền xuôi bến
LẠC khởi trời yên én lượn về
XỨ Mẹ từng đêm lòng khắc khoải...
XUÂN CHÀO NẪU RUỘT KẺ VONG QUÊ
Cư Nguyễn.

NÀNG XUÂN

Trong dáng nàng Xuân rộn rã lòng
Lòng mừng dõi Én lượn thềm song
Song ngời Cúc- Thọ vàng ven cổng
Cổng sáng Mai-Đào rực bãi sông
Sông dậy thuyền hoa về rẽ sóng
Sóng chao nắng đẹp sắc vươn hồng
Hồng dương chiếu tỏ bừng hy vọng
Vọng Nước yên, bờ cõi sáng trong
Cư- Nguyễn.

SÔNG QUÊ

"Sông dài một khắc thay dòng nước
Biển rộng ngàn năm giữ sắc trời"

SÔNG vẫn theo giòng lịch sử trôi
DÀI cơn khói lửa hận muôn đời
MỘT hòa với bể nguồn vươn tới
KHẮC tỏa xuôi hồ mạch chẳng vơi
THAY chuyển thăng trầm lòng hướng cội
DÒNG nào dịch đảo chí trùng khơi
NƯỚC nhà Tổ Quốc tình cao vợi
BIỂN RỘNG NGÀN NĂM GIỮ SẮC TRỜI
Cư Nguyễn

MƯỜNG GIANG!

SÔNG miệt mài năm tháng vẫn trôi
DÀI ôm phố thị biết bao đời
Một dòng uốn lượn hòa vươn tới
KHẮC cuộn quanh co hợp sóng vơi
THAY áo mùa dâng tràn gốc cội
DÒNG xanh tỏa sóng quyện ngàn khơi
NƯỚC ròng nước lớn mong vời vợi
BIỂN RỘNG NGÀN NĂM GIỮ SẮC TRỜI
Hồ Thúy Hương.

100 từ. TÊN TRỘM ĐẠO ĐỨC

Tôi tự hào là Tên Trộm Đạo Đức do luôn trộm nhà giàu, nghèo không bao giờ.
Lần đó thấy chiếc Toyota đời mới của Tổng Giám Đốc nên quyết định, đây đối tượng. Sau những thao tác gọn “Chôm” xe Tôi lái thẳng đến điểm “Mần Thịt”, vừa chạy một đoạn nghe tiếng khóc Em Bé, nhìn ra sau có Đứa Bé nhỏ Tôi lầm bầm liền quay lại chỗ cũ xe một Phụ Nữ Đẹp chạy đến, Tôi vội xuống xe chửi thẳng mặt;
- Đồ khốn! Sao lại bỏ Con . . . lo làm Đẹp.
Mặt gằm gằm bước đi.
Phan Thiết, Ngày 22.1.2016
CHINHDAO.
@ Người có lòng nhân thì Vinh, bất nhân thì Nhục.
Mạnh Tử.

HOÀI NIỆM THỜI ÁO TRẮNG

Một thời để nhớ để thương
Một thời nhớ bạn, yêu trường năm xưa i
Về đây áo trắng song thưa
Nhớ mùa lá rụng chiều mưa tan trường
Chiều thu mưa đỗ trên đường
Thiên nga vẫy cánh mây hường ngát hương
Qua rồi kỉ niệm chiều mưa
Đâu rồi nhớ bạn nhớ mưa tan trường
43 năm kỉ niệm vấn vương
Mơ về tháng cũ ngày xưa đâu tìm
Thôi thì hãy cất trong tim
Một thời quá khứ nằm im trong lòng
Bạn ơi bạn hữu chờ mong
Nhớ ngày họp lớp tháng 12 quay về
Về đây tâm sự nỗi niềm
Chúc thầy chúc bạn khỏe nhiều hơn xưa
Biên Nguyễn

GÁNH XIẾC KHỈ

KHỈ lộng trò trên bãi đất phèn
Dân tình thất vọng chẳng buồn chen
Kép diễu tuồng xưa nhìn tủi thẹn
Đào phô kịch cổ thấy ươn hèn
Thế chuyển dời nhanh đầy hứa hẹn
Ta trì hoản mãi bệnh trầm hen
Tranh giành hão vị so tài kén…
Vở xiếc chừng nao rã lịm đèn???
Cư-Nguyễn