F tháng 11 2015 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


THÔI CŨNG ĐÀNH VẬY THÔI

... Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Tôi muốn mua trăng treo chơi trên cành liễu
Nhưng người bán trăng... đã chết tự bao giờ
Thôi cũng đành... trăng đi rồi trăng đến
Sưởi ấm tấm chân tình côi quạnh giữa đêm đông

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

Mừng Sinh nhật NGỌC XUÂN 28/12

Chuùc Ngoïc Xuaân Sinh nhaät nhieàu nieàm vui vaø haïnh phuùc

LỜI RU!

Những câu hát ngày xưa mẹ ầu ơ.....
Là lời ru bây giờ tôi dành dỗ
Cháu bình yên như chim non trong tổ.

Líu rít bi bô hòa giọng với bà
Câu hát ru ấm áp cả ngôi nhà .
Giấc không tròn vì từng đêm ru hát
Trời chuyển đông tiếng vạc kêu xao xác
Sang mùa rồi gió rít giật ngoài sân
Ngủ ngoan cháu ơi trời đang rạng sáng dần
Bà lại phải một ngày dài tất bật
Ô mà ngộ ghê ....bà không ngủ gật
Nhìn ngắm trẻ thơ hạnh phúc ngập tràn.....
Thật say nồng trong khúc hát mênh mang
Mong ước bé thơ ngủ ngoan chóng lớn...



CHIỀU NAY...........

Biết bao lần ta nhìn ngắm dòng sông,
Chở thương yêu trong sắc chiều mơ mộng
Con nước xanh trong bóng mây lồng lộng
Ký ức mênh mang một thuở tình hồng.....
Có lẽ bây giờ trời chuyển sang đông
Tiếng gió giật và ngày đang trở lạnh...
Chẳng phải vương mang sao lòng canh cánh
Xao xuyến nhớ nhung ngày cũ an lành,
Ta nghĩ đến điều an trụ dẫu mong manh
Mái nhà quý yêu mẹ cha ngày ấy
Giấc mộng sum vầy xót xa biết mấy
Nào mẹ và,chị ta....rời cõi ta bà
Bao ngày võ vàng cha rồi sẽ chia xa
Cuống quít lòng ta nỗi niềm bất lực
Như dòng trôi kia sẽ mang đi day dứt
Chiều nay bạn ta mời giỗ chồng mình
Rơm rớm giọt buồn thương chốn u minh
Cầu mong bình an cho người yêu kính.....

Những người bạn (2)

Những người bạn (1)

100 Từ. 100 TÁC GIẢ

     Tình cờ gặp Anh trong buổi tiệc cưới ngồi kề nhau, lúc đầu là những câu nói xã giao rồi biết Anh ở Mỹ về, Tôi vui vì Anh là người thường xuyên thích thú đọc Blog Hocsinhchinhtam, thích đọc 100 từ do có những mẫu chuyện ngắn trong cuộc sống dễ bắt gặp lại dễ đọc. Anh mở Blog gần như tìm đọc 100 từ, nhiều khi mở Blog không thấy 100 từ Anh buồn buồn.
     Tôi vui lần nữa là Anh cứ hỏi Tác Giả 100 từ, mà đâu ngờ đang ngồi kề cạnh Anh. Thấy  vui thích!
              Phan Thiết, Ngày 4.11.2015
                    NGUYENTIENDAO.

   @ Quá khiêm tốn sẽ đồng nghĩa với tự cao.
                           “Quên”.