F tháng 4 2019 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CON GÁI


Có con gái là có tất cả !
Con gái thương mẹ với tất cả tấm lòng.
Lúc nhỏ thì chăm học, ngoan ngoãn, lúc nào cũng đem phần thưởng về tặng mẹ.
Lớn lên, lo cho mẹ từ việc lớn như nhà ở đến những việc nhỏ như đi du lịch, mua sắm cho mẹ những thứ mẹ thích.
M lặp lại lời Bé hay nói
Mẹ hên lắm mới đẻ ra Bé !
Đúng vậy đó Bé ơi !
Minh Nguyễn

Buổi sáng

Sáng nay 5.30h mình thức dậy đi vào Tiến Thành...trực chỉ ruộng muối Tân Thành luôn. Thích thì đi...một mình cũng buồn. Hôm trước khg đi được vì ngày đi với cô A. nhà lại có việc.
Ghé xuống bến cá TT làm vài poses bình minh.
26/4/2019.
Đức Nguyễn





Nghề làm muối


Tới ruộng muối khoảng 8.00h. Dân diêm đã về nhà. Hỏi ra mới biết ruộng tư nhân người ta trang thủ làm sớm nghỉ sớm. Làm khoán theo khối lượng khác hẳn lối làm ăn HTX.
Mà HTX cũng chia ruộng lại cho xã viên nên họ làm việc khg theo giờ hành chánh. Năm nay mình biết giá muối cao nên diêm dân sống ...được,
Riêng mình sáng nay kg chụp được hình như ý , nhưng cũng ráng đi săn vài ảnh. Muốn có ảnh phải ở ruộng muối lúc 5 hay 6.00h sáng. Chiều thì 4.00h họ mới làm.
26/4/2019
Đức Nguyễn


























Mũi Điện


Mũi Điện
26/4/2019
Đức Nguyễn










Mơ Hồ


Một thoáng hư vô một thoáng buồn
Thoáng buồn chen lấn cõi hư vô
Hư vô một thoáng hồn ngây dại
Ngây dại vì đâu tựa sóng xô
Sóng xô thăm thẳm chút mơ hồ
Mơ hồ vời vợi một chút riêng
Chút riêng hồi hộp ôm cành lá
Cành lá đong đưa gió triền miên
Triền miên đôi bàn tay rất nhẹ
Nhè nhẹ dẫn vào cõi mênh mông
Mênh mông một cõi hồn ở lại
Ở lại buồn vui với hư không
Hư không êm ái ngủ trong tim
Tim đau ngọt lịm giấc vô thường
Vô thường lẩn khuất trong hơi thở
Ri rỉ êm êm một vết thương !

CN 28/ 4/ 2019

Nhà Thờ cửa Cạn

Nhà Thờ cửa Cạn- đang xây dựng .
Gần sở muối Tân thành.
Đức Nguyễn


Bến cá Mũi Khe gà - Mũi Điện


Bến cá Mũi Khe gà - Mũi Điện.
26/4/2019
Đức Nguyễn