F tháng 6 2015 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NGÀY THÁNG NÀY ĐÂY!

Chất chứa ngày mưa,đong đầy trăm giọt chảy,
Dấu nắng vào mây mọng cuộc sum vầy.
Gió dịu dàng vẫn cuộn xám chân mây
Rồi ào ạt trên tầng cây run rẫy.....
Trưa quấn vào chăn bình yên đến vậy..
Ta nghe ngoài kia sâu lắng lời mùa
Tí tách đều đều như giọng phân bua
Uễ oãi thầm thì cợt đùa rả rích
Ngày lại tháng qua trôi nhanh lốc lịch
Xuân hết hè sang,thu vãng đông tàn
Nửa cuộc thăng trầm,ký ức thênh thang
Ba mươi bốn năm  buộc ràng duyên nợ
Ngày tháng này đây ta nên chồng vợ
Dẫu chẳng đủ đầy,hạnh nguyện cũng xênh xang
Chia nắng,sẻ mưa,khuya sớm rộn ràng
Có phút bình an có giờ hoãng loạn
Chung sức nuôi con tình yêu cho trọn
Đêm trắng hao gầy tất tả vì con
Các con trưởng thành đầm ấm phượng loan
Ta bạc mái đầu,sóng xô bèo dạt
Ta đã lắm phen vượt bao ghềnh thác
Giờ lắng nghe mưa,dĩ vãng mơ hồ
Mưa cuốn đi dòng nước đục lô xô
Để lại trong ta giọt trời trong vắt....


Sinh nhật Blog lần thứ tư (cuối)

Sinh nhật Blog lần thứ tư (3)

Sinh nhật Blog lần thứ tư (2)

Sinh nhật Blog lần thứ tư (1)

Thật Buồn

Cái nóng bức chờ cơn mưa tưới mát
Tháng ngày qua dồn dập trái tim ta
Cuộc vui vừa dứt còn chưa dứt
Đang viết dở dang được mấy trang
Còn tiếp còn tiếp còn tiếp nữa
Chưa biết khi nào kết chữ chung
Ngày họp blog phút cuối không có mặt
Thì thật buồn… buồn đang lúc làm thơ

NTH

8-6-2015

CHO THÁNG NĂM..

Ta gặp nhau...ngỡ ngày vui đông đủ
Sao vắng thiếu nhiều hội tụ...văn thơ.
Bè bạn ta ơi,chất ngất mong chờ,
Sinh nhật bốn lần ước mơ có mặt.....
Nắng trãi bờ sông gợi niềm hiu hắt
Gió gởi mây trời se thắt thương mong.
Tiếng hát bay cao,tha thiết cõi lòng
Ta đã có nhau thỏa ngày hoài vọng
Năm tháng chổng chơ,kết đan tình mộng
Níu giữ ân tình..mười ngón tay ngoan
Đừng để phố xa ngơ ngác bàng hoàng
Đừng để nghĩa tình thâm giao hốt hoảng
Ta mến thương nhau..tâm như bất loạn
Nào nghĩa lý gì chút sự thị phi
Ta đắm trong thơ da diết diệu kỳ
Chẳng có lẽ nào so đo vô ý
Dẫu rằng ngữ văn khuyết điều tuyệt mỹ
Nhưng trọn lòng lành,nào có hơn thua
Chớ thử thách ta bằng hữu cợt đùa
Hãy thả lên trời mang đi khắp chốn
Cảm xúc trong veo gạn bao hỗn độn
Trả vào mây mưa bận rộn lắm điều.
Chỉ giữ cho lòng ngập nỗi thương yêu
Từ ấy thơ ta ....ít nhiều an lạc

CUNG ĐÀN LỞ

Tiếng hát vút cao...
Rớt rơi trên đường vắng
Nốt nhạc thăng trầm...
Vắt vẻo tán cây thưa
Ánh đèn úa vàng lê thê lếch thếch
Sợi tóc buông dài ngày tháng hững hờ trôi

Một nụ hồng hoa...
Vươn nở giữa vườn xuân
Lung linh khoe sắc...
Thầm thì sương lấp lánh
Rồi mây đen giăng đầy khung trời vắng
Mưa gió ủ ê nắng ấm chẳng chịu về

Ánh mắt ấy sáng ngời-nhịp thời gian sâu lắng
Lời nói xưa sóng cuộn giữa ngàn khơi
Không có nắng hoa sầu muộn nở
Mưa gió bảo bùng...sương khói hợp tan
Vội vả nói tiếng Yêu để rồi nghìn trùng cách trở
Vội vả nhìn nhau đau đáo vạn nổi sầu

Đàn xưa còn đây...
Cung đàn buồn dây trống
Tiếng hát còn đây ...
Đời đã đứt nhau rồi
Từng đêm dài anh có nghe bốn mùa thương nhớ
Vắng bóng một người - khắc khoải ...đêm bơ vơ

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

Bên Dòng Cà-Ty (4)

      Tới hôm nay chúng ta được xem hết trọn bộ 10 clip video Họp mặt cựu học sinh trường Chính Tâm lần 18. Kỳ họp mặt nầy có nhiều cựu học sinh tham dự trong đó có bạn từ Vũng Tàu, từ Phan Rang mới tham dự lần đầu tiên sau bốn mươi năm từ ngày xa mái trường thân yêu. Năm có nhiều lớp tập hợp cùng nhiều thầy về tham dự buổi họp mặt thật đông vui. Một thành công ngoài dự đoán, cũng là thành công thứ 18 của cựu học sinh trường Chính-Tâm đứng ra tổ chức.
      Trong buổi họp mặt ồn ào không tài nào nghe rõ đầy đủ các phát biểu. Nhờ coi được các clip quay, tua đi tua lại nhiều lần ngẫm nghĩ các bài đọc của các thầy,  của các bạn thật thấm thía chân tình. Nói lên đầy đủ tâm tư tình cảm thật lớn đủ để hình thành mỗi năm có ngày họp mặt quan trọng ý nghĩa như hôm nay. 
      Trong bài phát biểu của thầy Hiền, soạn kỹ thành tập phát cho học trò làm tài liệu có nhan đề “Chính Tâm Thương Nhớ” chất chứa tình thầy trò và nhất là cách dạy nghiêm khắc thời đó qua hình ảnh cây roi mây của trường thầy dòng. Tôi cũng đã biết thế nào trường Ông Cha, tôi đã từng học các frères dạy tại trường Miche ở Phnom Penh. Có frère Noel luôn cầm cây roi mây quất thẳng tay đứa nào chạy giởn trong giờ ra chơi, còn frère Germain thì hiền từ hay cho uống cà-phê đen khi tôi khai đau bụng. Và còn nhiều frères mỗi người một tính cách, nói chung các frères tên tây tên thánh nhưng đều là người việt được điều từ Sài-gòn lên Nam-vang dạy học. Chúng tôi học tiếng pháp nên gọi frère quen, chứ frère có nghĩa là huynh hay anh mà thôi, nhưng đã nói học trường ông cha sợ như sợ cha bị đòn đau còn phải biết lỗi xin lỗi chừng nào cha đồng ý mới được đi.
      Nhờ vậy học trò nào nói học trường ông cha đều là học trò vừa giỏi lại vừa ngoan, không thì bị đuổi học liền. Các bạn cũng thế nên chúng ta không hẹn mà gặp thật hi hữu, tôi bạn như ràng buộc. “Chính Tâm Thương Nhớ” của các bạn và “Miche Thương Nhớ” của tôi. (còn tiếp)

NTH

8-6-2015

Họp mặt lần thứ 18 (cuối)

Họp mặt lần thứ 18 (9)

Họp mặt lầnthứ 18 (8)

100 từ. MẸ GANH TỊ

     Mẹ một mình nuôi Hùng từ lọt lòng, Ba bỏ Mẹ từ lúc đó nên Mẹ yêu thương dồn hết cho Hùng, phải vất vả nuôi Hùng từ bé đến lớn từ đó việc gì Hùng cũng hỏi ý kiến Mẹ.
     Nay Hùng lớn khôn cưới Vợ, Mẹ xem ngó Con Dâu lắm mới bằng lòng. Sau cưới hai đứa sống lo lắng chăm sóc nhau làm Mẹ thấy lạ, rồi Hùng có Con lại càng yêu thương Vợ Con lộ diện, Mẹ ganh rõ;
-      Một ở với Mẹ.
-      Hai sống với Vợ.
  Hùng đau lòng, phải sống với Mẹ.

Phan Thiết, Ngày 2.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Nếu được Cha Mẹ yêu thì mừng mà không quên ơn, Cha Mẹ ghét cũng không dám oán hận.

                       Mạnh Tử .    

100 từ. NGƯỜI MẸ ĐỘC ÁC

     Có Người Con gái khá xinh yêu thương một Anh Chàng khá đẹp, rồi cưới nhau sinh ra 1 đứa Bé Gái xinh xắn sống bên nhau hạnh phúc. Khi Bé Gái 1 tuổi Anh Chàng tai nạn chết, Người Con Gái đau đớn.
     Thêm năm nữa, Người Con Gái quen rồi yêu thương 1 Chàng Trai chưa Vợ, ngày đó tính toán phải đi xa sống bên nhau điều kiện bỏ đứa Bé Gái.
     Hôm sau, người ta thấy xác đứa Bé Gái chết trên dòng sông còn Người Con Gái và Chàng Trai chưa Vợ đi đâu mất.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống bằng tình yêu.
                 Barbara Streisand .

100 từ. MẸ HY SINH

    Mẹ Tôi được Cậu bảo lãnh qua Anh không là đoàn tụ mà bỏ ra đi kiếm tiền cho Chúng Tôi, dù lúc đó Mẹ tuổi 54 suy nghĩ ra nước ngoài dễ làm tiền giúp các Con.
     Thật vậy, Mẹ đến Anh 10 ngày sau gởi tiền về nên Chúng Tôi càng nghĩ nơi đó Thiên Đàng làm tiền. Rồi biết Mẹ khi qua Anh các Anhem, Conchau gặp lại Mẹ mừng vui cho tiền, ai cũng gặp cho tiền nên 10 ngày có tiền gởi Chúng Tôi, rồi tích lũy dành dụm gởi về, nhưng đâu có hoài.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Phải nuôi Con mới biết tình thương của Cha Mẹ.
                Tục Ngữ.Việt Nam .

100 từ. MẸ CÓ LỖI

   Mẹ Tôi ngày đó Vợ Ông Quan Lớn nhưng Mẹ rất đơn sơ, sống giản dị xuề xòa.
     Lần đó Mẹ đi chợ với bộ dạng đơn giản áo bà ba guốc giong, khi mua cá Mẹ trả giá không bằng lòng người bán liền bị người bán cá chửi bới xối xả, Mẹ xin lỗi rồi lui lũi bước đi.
     Hai ngày sau Mẹ đi chợ, người bán cá hôm trước đâu đó bước đến nắm tay Mẹ xin lỗi chuyện dại khờ hôm đó vì không biết Bà, Mẹ Tôi nói lại:  
-      Không! Tôi có lỗi... tại Tội. 

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Tình cảnh tốt đẹp nhất của thế gian là khi Chúng Ta nhớ Mẹ.
                        Charly .

100 từ. NGƯỜI MẸ ĐƠN SƠ

     Tôi gặp hai Mẹ Con, người Mẹ lớn tuổi, người Con Trai khỏe mạnh sống trong căn nhà tôn nhỏ đơn sơ thiếu thốn, nhưng sống vui vẻ ấm cúng.
     Hỏi mới biết, Bà có Con Trai giàu ở Thành Phố, có lên đó sống với Con khi ở Bà sống không được tự nhiên luôn sống bề ngoài hình thức và không khí náo nhiệt, Con lại muốn Bà thể hiện giàu có “Giàu trong trứng nước, giàu 3 đời...”. Không chịu được Bà bỏ về người Con ở Quê sống thiếu thốn vật chất mà tinh thần no tròn.

Phan Thiết, Ngày 31.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Mẹ là giọt nắng ấm áp đời Con.
                   Lời Nhạc Quên. 

100 từ. MỘT CÁCH NUÔI MẸ

     Nó sĩ diện bảo lãnh Mẹ qua Mỹ, Nuôi Mẹ ở căn phòng nhỏ nhất trong 4 người, Vợ Chồng 2 Con đi học đi làm để Mẹ giữ nhà nên ít gặp, khi ăn Mẹ gắp bằng đũa nên được ăn uống riêng. Hai Cháu Nội không biết tiếng Việt, chỉ nói chuyện Vợ Chồng Nó nên thèm được nói.
     Nó đi làm về vui vẻ, Mẹ đón nói đủ thứ, nhận thư Vietnam chuyện Con, Cháu, Anh Em... vui. Hôm nay Nó đi làm về “Mặt một đống” Mẹ thấy, liền vào phòng đóng cửa, khóc một mình...

Phan Thiết, Ngày 21.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sự đời đáng buồn nhất là Con Cháu không bằng Ông Cha.
                         Tản Đà.   

100 từ, TỪ CHỐI NUÔI MẸ

     Mẹ lam lũ buôn bán đủ ngành nghề lao động nuôi 4 Con thành danh chi mỹ, cưới Vợ cho các Con rồi chia tài sản cho Con, còn Mẹ sống với Vợ Chồng Con Gái, tiền bạc Mẹ đưa Con gái, khá lâu Mẹ không bằng lòng quay qua Con trai ở, nàng Dâu không bằng lòng nói thẳng:
-     Ngày trước Mẹ chia đều còn của Mẹ đưa Con Út thì Nó phải chịu lo nuôi Mẹ chứ.
     Gần như các Nàng Dâu có ý như thế nhưng mỗi Nàng Dâu khéo léo khác nhau, từ chối nuôi Mẹ.

Phan Thiết, Ngày 28.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Con Bà có thương Bà đâu.
      Mà cho Chàng Rể nàng Dâu thương cùng.
                  Ca Dao Vietnam.

Họp mặt lần thứ 18 (7)

100 từ. NUÔI MẸ

    Nó nuôi Mẹ đơn độc góc nhà ở tầng trệt, Vợ Chồng Con cái Nó ở tầng 2, 3. Do Mẹ tiểu tiện nhiều sợ lên xuống thang lầu đau khớp. Ăn uống, dọn riêng tô chén dù ngồi chung bàn.
     Nó nuôi Mẹ như thế mà đâu ai hay bởi khi có khách ăn ở, Nó và Gia Đình lo Mẹ như gắp thức ăn, bưng nước, ngủ tầng 2 đưa lên xuống... đi làm về mua bánh trái lo Mẹ.
      Mẹ mất, Nó bình thản như thoát cái ải trong nhà mà Gia Đình đã gánh lâu nay.

Phan Thiết, Ngày 18.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Mẹ nuôi Con biển hồ lai láng.
       Con nuôi Mẹ tính tháng tính ngày.
Tục Ngữ Việt Nam .

100 từ. CON HIẾU THẢO NẸ

     Mẹ mất, Nó về nhìn không thấy ai chỉ mấy người nhà lo cho Mẹ lúc bệnh đến giờ, Nó đưa 5 triệu đóng góp lo Mẹ, bỏ đi.
    Ngày sau Nó nghe “Nhà giàu mà không hiếu thảo với Mẹ” nên chạy đến, lại thấy có người lạ khá đông nên bỏ tiền lo cho Mẹ 100% và túc trực đến chôn.
     Xong đám tang Nó chờ nghe “Là đứa Con hiếu thảo” nhưng không nghe, không có câu nói nào với Nó mà câu của Thằng Em:
-Nó nghèo mà lo Mẹ quá sức, đúng Con hiếu thảo.

   Phan Thiết, Ngày 18.5.2015
                 NGUYENTIENDAO.

   @ Con ngoan làm sang Cha Mẹ.
                  Tục Ngữ Việt Nam .

100 từ. MẸ RUỘT

     Dì Năm Chồng mất khi Con mới 2 tuổi, Thằng Con Trai kháu khỉnh nhìn dễ thương.
     Chồng mất Dì nguyện không lấy Chồng sẽ ở vậy nuôi Con thành tài, Dì buôn gánh bán bưng cố nuôi mãi đến lớn khôn tốt nghiệp Đại Học ra đi làm do Thằng Con là Sinh Viên Xuất Sắc đậu Thủ Khoa các Công Ty nhận, lương cao.
   Hai năm sau, Thằng Con cưới Vợ về sống chung cứ lo chăm sóc Vợ trước mặt Mẹ, quên hẳn Dì.
     Dì Năm lẳng lặng đau xót mà Thằng Con không hề hay biết.

Phan Thiết, Ngày 13.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Chỉ có Trái Tim Người Mẹ mới tha thứ được mọi người Con ác độc khác nhau.

                      “Quenmat” .

100 từ. MẸ CHỒNG

     Dung Con Gái gia đình Công Chức, việc nhà gần như nhờ máy móc. Khôn lớn, thương yêu lấy Chồng Anh Chàng gia đình kém hơn nhà không máy móc, về sống chênh lệch nhưng yêu thương Dung chịu khó.
     Mẹ Chồng ý tứ việc làm Dung, Mẹ Chồng luôn không vừa ý, biết bao lần khóc một mình, nhưng cố can đảm vì hạnh phúc. Khá lâu, Dung người nội trợ giỏi lại sinh hai Cháu Nội, một Trai một Gái làm Mẹ Chồng yêu thương, nay có việc gì cũng hỏi ý kiến Dung.
     Con Gái Mẹ Chồng.

Phan Thiết, Ngày 13.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Người ta trở nên tốt vì rèn luyện nhiều hơn là do bẩm sinh.
                   A. Democritus .

100 từ. MẸ NUÔI

     Trong đám Con Chị nuôi, nhìn thấy có đứa Con Trai chậm chạp luôn được sai bảo mà Chị cũng luôn miệng nói:
-      Thằng đó, sau này Tôi già Nó sẽ nuôi, lo Tôi...
     Tháng năm qua đi, Chị nuôi đám Con vất vả đứa Bác Sĩ, Kỹ Sư, Doanh Nghiệp... tất cả đều có Vợ Chồng đi xa, riêng đứa Con sai bảo nhiều làm Y Sĩ lấy Vợ gần ở chung chăm sóc Chị.
     Hỏi mới biết, đứa Con Y Sĩ là Con Nuôi của Chị, còn những đứa Con kia Con Ruột thành đạt lại bỏ Mẹ.

Phan Thiết, Ngày 13.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Con khôn nở mặt Mẹ Cha.
                 Tục Ngữ Việt Nam.

Họp mặt lần thứ 18 (6)

100 từ. ĂN HỦ TIẾU GÕ

     Ăn Hủ Tiếu Gõ người bán vồn vã mời đến bàn, trên bàn đủ gia vị gọi một tô, 2 phút sau bưng đến tô Hủ Tiếu nóng bốc khói nghi ngút nước lèo mỡ béo lúp súp trên mặt có 3 lát thịt mỏng vài cọng ngò cùng một ít tóp mỡ, nhìn hấp dẫn.
      Vội cầm đũa gắp ớt, tương rồi rau vào trộn đều đưa lên miệng. Chà! Mùi vị thơm ngon thua gì Hủ Tiếu tiệm, nhai ngon miệng tự dưng nhớ chuyện nước lèo Hủ Tiếu Gõ nấu bằng Thịt Chuột trên Facebook. Miệng cứng.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Cái gì chiếm được tim ta, phải xứng đáng với lòng yêu quý của ta.
                          Prior .

100 từ. HỦ TIẾU GÕ

     Vào Saigon nhà người Con đêm đó không sao ngủ, do cạnh nhà có nhiều xe bán Hủ Tiếu Gỏ tiếng ồn của khách cộng tiếng gõ lốc cốc thay lời mời tạo không khí về đêm một góc nhỏ Saigon sống động.
     Có Anh 50 cùng Vợ 48 tuổi miền Trung vào ở bán, 5 giờ chiều đẩy xe bán đến 3 giớ sáng. Anh đi rảo những con hẻm với tiếng gõ đều đặn người ăn kêu, Anh về lại xe cùng Vợ nấu rồi bưng đến người ăn, như thế mà đã bán 15 năm tại đây.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Khi ăn Măng Bụt hãy nhớ người trồng chúng.
                Tục Ngữ Trung Quốc.

100 từ. NGƯỜI ĂN HỦ TIẾU GÕ

    Đêm đó 1 giờ sáng vẫn không ngủ gọi đứa Cháu cùng đi kiếm gì ăn, ngang qua khu đó người đâu đông quá liền bảo Cháu ghé vào, toàn bán Hủ Tiếu Gõ người ăn đủ dạng, xe ôm, người đi làm khuya, bán vé số... nhìn chung dân lao động với đồng tiền ít, ăn Hủ Tiếu Gõ rẻ tiền để có lực ngày mai tiếp tục.
     Ngẫm nghĩ cho người Lao Động đã bỏ sức mà bồi dưỡng những Tô Hủ Tiếu đơn giản để sống cho qua hôm nay, còn ngày mai hẳn tính, mà thương.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Kho tàng của bạn ở nơi đâu, trái tim bạn cũng sẽ ở nơi đó.
                        Matheir .

100 từ. QUÁN ĂN NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

   Quán Ăn khách ra vào tấp nập người bán, làm, thu tiền đẫm mồ hôi tất cả năng động đã đến lúc mỏi mệt bắt đầu nhìn khách còn ½ đôi mắt, nghe Quán Ăn này rất ngon, ăn nhớ mãi...
     Tôi tìm đến, bước vào nghe ồn ào cùng lúc nhiều người bước ra, tăm ngậm trên miệng như sành điệu, nhìn không bàn mà khách chờ nhiều, thấy vậy Tôi bước ra nghĩ “Có ăn ngon thế này làm sao ngon. Ăn ngon phải nhiều yếu tố Nơi, Người, Đồ ăn... phải ngon mới ngon.
     Tôi bước đi.

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Cuộc sống không cần lắm cái ăn, lắm khi cái ăn làm khổ Ta.
                      “Quenmat”.    

100 từ. QUÁN VẮNG

    Tìm mãi mới có một Quán Ăn vắng, bước vào nghe tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhẹ một nhân viên chào rồi nói:
-Xin mời Chú đến bàn này ngồi mát thoáng...
     Tôi bước theo ngồi xuống đối diện là cái hồ nuôi cá nhỏ, dễ thương sạch sẽ rồi nhân viên hỏi:
-      Chú dùng gì, nơi đây có bán...
     Tôi gọi rồi ăn trong ngon lành thể xác lẫn tâm hồn, lại luôn được những nụ cười nhân viên từ lúc bước vào đến ra về, nhưng lạ Tôi thắc mắc tại sao Quán thế này lại vắng khách?

Phan Thiết, Ngày 1.6.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Mỗi người có mỗi tư tưởng hoài bảo riêng hãy để tư do chọn lựa mà đừng ai bóp méo nó.
                      “Quenmat”.