F tháng 12 2018 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


EM VÀ BÓNG - Thành Phố Biển

EM VÀ BÓNG
Nhạc và lời: Thành Phố Biển

KÉO VÓ


Kéo vó
29/12/2018
Đức Nguyễn






TRÁNH CHÓ GẶP HEO!


Đuổi Chó đâu ngờ gặp lũ Heo
Ăn rồi lại ngủ khốn dân nghèo
Mồm to xực mãi còn kêu réo
Mõm rộng nhai hoài cứ nhải reo
Nợ góp ba đời tiêu cũng hẻo
Tiền vay bảy kiếp dọng càng teo
Năm này đám lợn càng thêm béo
Khổ nạn nhân tình vẫn bám đeo!
Cư- Nguyễn
Họa
Họa
CHÓ ĐI HEO TỚI
Chó ra khỏi cửa tới loài heo,
Cứ vậy người dân khỏi thoát nghèo.
Một đứa mồm dơ năm đứa réo,
Hai thằng miệng bẩn tám thằng reo.
Quan to đớp tợn làn da béo,
Cán lớn vơ càn khối não teo.
Mập thịt ngày kia bày chợ xẻo,
Không vào bếp lửa cũng còng đeo.
Tony Nguyễn
NY, December 30, 2018

KHÁM PHÁ CHUNG QUANH TA

Chùa Long Hải là chùa thuộc Phật Giáo Bắc Tông. Phường ĐL có nhiều chùa có hệ phái khác nhau.
Chùa Ngọc Bình theo khất sĩ - tổ là người Việt.
Chùa Hưng Bình là chùa của Tịnh Độ cư sĩ. Chùa có xem mạch bốc thuốc Nam - tổ là người Việt.
Chùa Bình Long theo Nam Tông.
Nơi chánh điện chùa Long Hải thờ Phật Thích Ca có cả Phật Bà và Địa Tạng vương bồ tát. Tam thế Phật cùng Phật bà trăm mắt nghìn tay. Ngoài ra còn thờ các vị hộ pháp. Phái Bắc Tông nhiều chùa còn thờ Quan công...
Mình thì cố tìm chụp nhiều hình đẹp thôi, các bạn cùng xem nhé.
29/12/2018.
Đức Nguyễn














SÁO SẬU


Chiều nay 30/12/2018 ra sau nhà nhìn chú sáo sậu tập thể dục mình cầm máy đứng canh chộp , nhìn chú làm nhiều động tác mình cũng vui lây .











ĐƠN CÔI........


Xứ người tuyết lạnh phủ phàng rơi
Nhớ quá quê hương nắng ngập trời
Nghiệt ngã mùa đông cay đắng phận
Đêm xuân thống thiết xót xa đời
Đành thôi mộng tưởng như trăng khuyết
Cũng phải mơ màng tựa nhật vơi....
Ký ức tràn dâng niềm tiếc nhớ
Đem bao khúc hát để thay lời

THH

THEO DẤU THỜI GIAN

Thời gian đã trôi về cuối năm , Xin gởi đến Quý vị một Nhạc Phẩm THEO DẤU THỜI GIAN Nhạc và lời: Thành Phố Biển

Một nỗi buồn rất nhẹ
Em mang đến cho Anh
Tiếng lòng ru khe khẻ
Nghèn nghẹn mãi không thôi

Chiều cuối năm bất chợt
Xa rồi thoáng đam mê
Cơn lốc trong thầm lặng
Đêm sao dài lê thê

Bồng bềnh mây viễn xứ
Ngàn năm vẫn bay hoài
Trôi sắc màu năm tháng
Theo dấu thời gian phai

Có những chiều mây trắng
Chở dáng ai về trời
Thả hồn mình lên đó
Lững lờ Anh cũng trôi


Thành Phố Biển 25/12/ 2017

Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh - SC: Clara Ngo & Thu Hoài Nguyễn

Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh (HD) - SC: Clara Ngo & Thu Hoài Nguyễn

XUÂN HỒNG


XUÂN Mừng Tổ Quốc đẹp vần thơ
XUÂN Chúc niềm vui thật khó ngờ
XUÂN Ước thanh bình hy vọng mở
XUÂN Cầu hạnh phúc thỏa hoài mơ
XUÂN Chào tái ngộ thôi buồn nhớ
XUÂN Đón tao phùng bỏ đợi chờ
XUÂN Đến Mai-Đào khoe rực rỡ
XUÂN Mời Nguyệt lão kết hồng tơ
Cư-Nguyễn


ĐUỔI CHÓ KHIÊNG HEO


"Chó giựt mồi xương rình trước ngõ
Heo tranh bả cám chực sau nhà"
CHÓ càn sủa bậy thấy người qua
GIỰT cắn điên cuồng mõm hú la
MỒI bẩn phe bầy xông lại phá
XƯƠNG tanh lũ nhóm chạy theo rà
RÌNH sân nịnh chủ thân nhàn nhã
TRƯỚC cửa nhờ quan mặt đẫy đà
NGÕ ngách chui lòn săn của lạ
HEO TRANH BẢ CÁM CHỰC SAU NHÀ
Cư- Nguyên.

EM VẪN ĐỢI ANH

EM VẪN ĐỢI ANH
Thơ: Nguyễn Dũng
Nhạc: Thành Phố Biển


Khám phá chung quanh ta.


Thăm chùa Long Hải Phường Đức Long Phan Phiết.
Chùa Long Hải nằm trên đường Trần Lê P. Đức Long Thp Phan Thiết. Chùa nhỏ dáng xưa.Sân chùa rộng bày trí nhiều tượng thờ.Những cây sứ và Bồ đề trồng khá nhiều. Tán lá Bồ Đề che mát tượng Phật. Hoa sứ mùa này nở rộ in dáng trên nền trời xanh thật đẹp.
Chánh điện cũ thấp. Không khí ấm cúng nghiêm trang. Dáng dấp chùa ở vùng quê. Cũng đúng thôi ngày trước đây là khu vực đường vào Bình Tú... nay phố thị mở rộng xa hoá gần. Đường xưa đường đất nay cán đá rãi BT nhựa chạy gần đến dốc "Kampuchia"...
Hình ảnh chùa chụp sáng nay (29/12/2018).

Đức Nguyễn












TRÊN ĐỒI CAO


Trên đồi cao con nhìn trời bao la
Xem cỏ cây,chiếc lá màu xanh xanh
Xem vạn vật,xem muôn hoa đua nở
Xem bầu trời mây trắng lững lờ bay
Con ngồi đây nghe chim hót,gió ru
Như tiếng mẹ lúc đau khổ,buồn,vui
Lời mẹ ru bên hiên con vẫn nhớ
Nghe trầm buồn,tha thiết bóng chiều rơi
Giữa thế gian bao khó khăn,muộn phiền
Nhớ về mẹ trong những lúc gian nguy
Vẫn ôm con dù khó khăn,gian khổ
Ôi ! Tình mẹ bao la như biển trời
Mẹ ra đi,đi về nơi rất xa
Con cúi đầu tháng mười hai khấn cầu
Cõi vĩnh hằng linh hồn mẹ yên nghỉ
Nơi trần gian con xin được thứ tha....
Nguyễn Dũng
29/12/2018

BÌNH MINH VẠN CHÀI


Rực rỡ bình minh đỏ áng mây
Thuyền đang cập bến trĩu khoang đầy
Tưng bừng bãi đón ngời nét mặt
Hớn hở bờ mong rạng tươi mày
Tiếng hỏi câu chào nao nức dạ
Câu mời giọng hối rộn ràng tay
Trời yên biển lặng căng buồm lướt
Một kiếp trùng khơi trải tháng ngày
Cư-Nguyễn