F tháng 2 2017 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


GIÁNG NGỌC

Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa... 
Thương mời các bạn cảm nhận ca khúc GIÁNG NGỌC của Ngô Thụy Miên qua ngẫu hứng của Chiều Tím hòa cùng tiếng đàn guitar rất mộc.

BẠC TÌNH - TÌNH CÔI

BẠC TÌNH
BẠC bẽo quên thề ước thuở nao
Từng đêm mắt ĐỎ đợi ra vào...
Trăng VÀNG vọt rũ soi hình úa
Sương TRẮNG buông trùm lạnh dáng xao...
Nhạn hút trời XANH nào tiếng gởi...
Ai mù biển THẮM biệt lời trao...
Hoàng hôn TÍM lịm hồn băng giá
Liễu nhạt HỒNG phai tủi gió gào..
Cư Nguyễn.
TÌNH CÔI!
TÍM lịm hồn đau...Tím dạ nao!
HOÀNG hôn mây đã lạc phương vào
XANH xao dáng liễu mờ nghiêng bóng 
VÀNG vọt đèn câu hắt ngả xao...
Má thắm HỒNG xinh nào kẻ đợi?
Canh tàn TRẮNG mắt xót tình trao
Bình minh ĐỎ sắc trời phương đó
Chốn cũ đêm ĐEN thẫm sóng gào
Hồ Thúy Hương.

TÌNH TRĂNG

Đã qua 0 giờ rồi...
Nhưng sao không tìm ra giấc ngủ
Ngoài kia Trăng khuyết chếch bóng buồn
Khung trời vắng lặng mênh mông


Khuya lắm rồi Trăng ơi...
Chỉ một mình thao thức
Ngắm mãi mảnh Trăng gầy lơ lửng
Thêm sầu dày nỗi nhớ thương


Nhớ chẳng được gặp nhau
Thương không chia nhau lời nói
Lặng lẽ luống ngậm ngùi
Treo uẩn khúc giữa trần gian


Vậy là thêm một đêm
Trong chuỗi dài những đêm không ngủ
Chỉ để mở mắt nhìn
Khoảng trống vắng tối đen


Trong màn đêm Trăng kia cũng thế
Cô đơn dặm dài...
Ngơ ngẩn ...tìm mãi bóng cố nhân.
NTNX.

TÌNH THƠ THÁNG GIÊNG

Tháng giêng ươm vàng nắng
Nắng vàng trải đầy tay
Nắng xuyên qua kẻ lá
Nắng rớt trên vai gầy


Tháng giêng nhè nhẹ gió
Gió xao xao trong chiều
Gió mơn man ngọn cỏ
Gió buồn buồn hiu hiu


Tháng giêng mây lãng đãng
Mây ngao du sơn hà
Mây gom từng cánh nhỏ
Mây thành hạt mưa sa


Tháng giêng mưa lất phất
Mưa đùa giỡn trên cành
Mưa xuân vài giọt vắn
Mưa nuôi những mầm xanh


Tháng giêng qua trước ngõ
Khẽ chạm đôi môi vào
Tháng giêng mềm ngọt quá
Bất chợt lòng nôn nao

 14/2/2017 (Cúc Nhật)

CẢNG CÁ CỒN CHÀ (TT)

Thuyền thúng tiếng Anh là coracle. Hôm trước loay hoay hoài không biết dịch ra sao. May nhờ xem sách ảnh của anh HT mới rõ từ này.
          Ở chỗ tôi (Phường Đức Long) thuyền thúng đều làm bằng Composit (Plastic!?). Hôm xuống cảng Cồn Chà thấy thuyền thúng còn làm bằng mây tre - vật liệu truyền thống - tôi lấy làm lạ. Mây tre làm 2,3 mùa biển là ...banh. Bảo dưỡng cũng mất nhiều công cán. Phải chăng dân cảng còn ...nghèo nên không sắm thuyền composit. Ưu tư này chưa biết hỏi ai.  Nhưng tôi biết ở gần Vạn Thủy Tú có một xưởng làm thuyền thúng bằng mây tre.
          Thuyền thúng làm bằng composit gắn máy đuôi tôm chạy nhanh vì lực cản của nước ít. Có lẽ thuyền thúng bằng tre mây bỏ theo ghe lớn ra khơi xa, rồi xuống nước tỏa ra câu mực...chẳng chạy đâu xa.
Đức Nguyễn

CẢNG CÁ CỒN CHÀ

Cảng cá Cồn Chà là cảng cá khá lớn nằm trong địa phận thành phố Phan Thiết . Cảng cung cấp cá cho Phan Thiết và còn chở đi bán ở Sài gòn nữa. Thế cho nên mỗi khi cá về cảng tấp nập cảnh mua bán cân đong chuyên chở.
          Ngoài vận chuyển bằng xe hàng chở đi xa, có người mua đi bán lại với số lượng ít chở bằng xe Honda vừa gọn lại vừa nhanh.
          Để đánh bắt xa bờ ngư dân tích trữ nước đá muối cá . Đá cây được xe tải con vận chuyển đến bến. Sau đó đá được bào ra theo ống xuống ghe. Một chuyến đi có khi bào cả 50 cây nước đá .
          Có một buổi bình minh tháng 2 xuống Cồn Chà tôi đã ghi lại một số hình ảnh nay chia sẻ cùng các bạn.
Đức Nguyễn

Bình Minh trên cảng - Phương tiện vận chuyển cá.

….. HẠNH PHÚC LÀ GÌ ANH NHỈ??? …...

Ngày gặp anh!
Ta đã hiểu yêu thương chỉ có điểm bắt đầu và không... kết thúc!
Dẫu chưa biết giấc mơ sẽ có thành hiện thực,
Nhưng vẫn mơ, mơ thật đủ đầy!
Ngày gặp anh!
Ta đã hiểu thế nào là HẠNH PHÚC!
Khi lòng ta có nhau...!
Sẽ không còn đơn độc,
Dù khổ đau, dang dở dày vò.
Ta có nhau và ta mơ tới bến bờ - HẠNH PHÚC!
Muốn được sẻ chia những gì ta đã có
Sẻ chia cả những điều chưa bao giờ là thật
Và muốn được nhận thật nhiều, nhiều hơn thế,
Khát vọng lớn dần theo năm tháng lùi xa…!
HẠNH PHÚC là ánh mắt, nụ cười ta đã trao nhau,
Là ấm nóng bàn tay anh chạm vào da thịt,
Là ngất ngây mái tóc anh rối bời trên gương mặt,
Là tất cả những gì thuộc về anh bí ẩn...
Là giận hờn... Ta nhận chỉ từ anh!
HẠNH PHÚC là khi ta được gánh khổ đau anh,
Được bên nhau lúc anh cô đơn nhất
Lúc anh cần ta và cả lúc anh im lặng,
Là được bình yên khi ta bên nhau!
Khi trái tim chung nhịp phách muộn phiền...!
Có thể ta chẳng hiểu được đâu?
HẠNH PHÚC đến tự phương nào?
Mà chỉ biết kể từ ngày ấy,
Ngày chúng mình gặp nhau, HẠNH PHÚC đã có rồi…!
Ngày gặp anh!
Ta nhận ra tình yêu không thể chết
Lửa vẫn cháy trong ta không thể tắt
Cứ cháy âm thầm mặc tháng ngày trôi đi…
..............
Và... HẠNH PHÚC là gì anh nhỉ?
Chiều Tím

100 Từ. NGƯỜI BẠN BẤT HẠNH

          Ông để râu tóc tự nhiên, tắm rửa giặt giũ tháng 1 lần, Vợ Con bỏ sống lang thang đủ nơi, tối về Chùa ngủ mái hiên ngủ luôn nghiêng một bên Tim, 8 giờ tối đến 3 giờ sáng dậy bắt đầu ngày mới lang thang khắp nơi, ai cho thì ăn nhậu thì uống, do râu tóc không thường và ăn uống bất thường nên ai cũng gọi Điên thật sự tuổi hơn 60 rất khôn, có đọc kinh Phật hiểu hơn người nên có nhiều Tự: Tự ty, tự tôn, tự ái… tự trọng.
Người Bạn Tôi.
          PhanThiết, Ngày 24.2.2016
                  CHINHDAO .
@ Đừng coi thường người bất thường sẽ bị coi thường.

100 Từ. THẰNG KHÙNG

         Ông C, 1 Vợ 1 Con ly dị không sống chung, đi lang thang liên tỉnh đầu đường cuối ngõ, ai cho ăn thì ăn cho uống thì uống, chứ không bao giờ ngửa tay xin.
          Năm tuổi U40, ngủ tại Chùa sáng dậy bắt đầu đi, chiều tối về Chùa nhưng khi về Chùa lúc nào cũng sần sần men rượu, thêm nữa râu để mọc tư nhiên, tóc 1 năm chỉ cắt một lần, nên nhiều người cho rằng Ông C khùng, nhưng không Y biết đủ thứ, khi nói chuyện mới biết Y Người thế nào!
          Phan Thiết, Ngày 24.2.2016
                    CHINHDAO .
@ Nửa khôn nửa dại là nơi ẩn trú của sự nguy hiểm tột cùng.
              Goethe .

TÌNH YÊU VỘI ĐI

Đêm buồn, đàn mộc, hát chay
Dinh Phuc Nguyen

ĐỢI - TƯỞNG!


ĐỢI...
Nguyệt đã xa mờ... ngóng để chi?
Chờ ai khắc khoải đợi mong vì...
Mơ người trở lại tròn duyên phỉ
Ước kẻ quay về thoả mộng si
Lặng lẽ thuyền trôi nghìn hải lý...
Âm thầm liễu chết lịm hồn tri
Cô phòng thổn thức sầu mê luỵ
Lá rụng bên thềm...cứ ngỡ khi...
Cư-Nguyễn.
TƯỞNG!
Đường trần lỗi hẹn nhớ mà chi
Lối cũ mờ trăng thổn thức vì
Chữ ái tâm tư chưa toại phỉ
Câu ân thệ nguyện đẫm hồn si
Mây trôi nắng dạt mờ chân lý
Gió lộng sương giăng nhạt cố tri
Lệ đắng hồn côi tràn khổ lụy
Đôi chiều tựa cửa vẫn buồn khi...
Hồ Thúy Hương.

XUÂN ĐỌNG

Lá vẫn vươn chồi đọng khóm mai
Tàn Xuân tiễn kẻ bước xa dài… 
Hàng cau xúc động lay cành biếc
Rặng trúc ưu buồn vẫy nhánh phai
Bóng Mẹ bên thềm thương quá đỗi
Hình em trước ngõ nhớ khôn vài
Khung trời kỷ niệm còn theo mãi…
Ước vọng quay về buổi nắng khai

Cư-Nguyễn

EM ĐI - XUÂN TRÔI - LẺ BẠN

----- EM ĐI -----
Ảnh: Internet
Khúc sông sâu bắt cầu em bước 
Anh trở về đếm ngược thời gian 
Sáo giờ vỗ cánh sang ngang 
Người ơi có biết tình dang dỡ tình
Lời nguyện ước hai mình chung lối 
Sao giờ đành nguyệt rối đường tơ 
Người đi quên hẳn bến bờ 
Còn tôi ở lại ngu ngơ đợi chờ

Dẫu vẫn biết bến mơ lỗi nhịp 
Sợi tương phùng chẳng kịp quay sang 
Nhưng sao tình mãi vương mang 
Người đi kẻ ở chứa chan giọt sầu
Rơi rơi xuống hạt ngâu tí tách 
Ngẫm phận mình chả trách hờn ai 
Tình xưa theo gió mây bay 
Tôi gom trái đắng lắt lay mộng lòng...
_____Thuan Nguyen Thi_____
--- XUÂN TRÔI ---
Ngày thờ thẩn nhìn theo chân bước 
 Đêm ngỡ ngàng rét mướt miên man 
Đường hoa tím mộng dỡ đang
Thương cho con sáo sang ngang bỏ tình
Còn đâu nữa đường trăng nghiêng lối 
Sắc tơ chùng rắm rối bơ vơ 
Trách con nước bạc hững hờ
Dòng trôi cuốn mãi thờ ơ nhánh sầu
Mưa tháng giêng trái mùa tí tách
Gió lay cành như trách như than
Hoa tàn cuốn mộng lang thang
Vườn xuân ngơ ngẩn riêng mang mộng lòng......
___ Hồ Thúy Hương (22/02/2017)___
--- LẺ BẠN ---
Chân em bước lòng buông tơ rối
Tình của mình nhịp lỗi tay đan
Còn đâu mộng ước chứa chan
Uyên ương chẳng vẹn sáo sang ngang rồi
Hai ta đã lỡ đôi lẻ bạn
Chim chuyền cành én nhạn lìa xa
Em giờ là của người ta
Nhớ người bên ấy lệ nhòa ướt mi
Thuyền hoa cứ trôi đi mãi mãi
Biết bao giờ trở lại thăm quê
Bến xưa còn đó lời thề
Vẳng câu hẹn ước triền đê thuở nào....
___Thuan Nguyen Thi (22/02/2017)___

ĐI CHƠI NHÀ ANH BA KẾT

Nhà anh ba ở tận Bầu Ốc. Anh không còn ở đường lộ (nhường lại cho con) mua đất lập nhà vườn trong sâu về hướng núi. Tuy ở xa nhưng nhà vườn đầy đủ tiện nghi không kém bất cứ nhà nào ở phố thị.
          Vườn có xoài, bưởi, mít, chuối. Gia cầm có gà, ngỗng...Đặc biệt là bồ câu nhiều vô cùng.
          Anh chị ba tiếp chúng tôi niềm nở vui vẻ và rất nhiệt tình. Thức uống đồ ăn lo đầy đủ. Có món bồ câu rô ti quá tuyệt. Anh ba giải thích cho biết thế nào là bồ câu " ra ràng" hihi ăn một miếng thịt nghe ngọt lịm tới ...xương.
          Ăn xong ngủ nghỉ ...hát karaoke nữa chứ. Tham quan vườn trại chuồng bồ câu. Hỏi thăm về cuộc sống chuyện làm ăn. Gà nuôi nhiều nhưng dành đãi bè bạn. Bồ câu thi bán lai rai ( 50k/ 1cặp). Mít, bưởi, chuối thì chưa có nhiều. Dừa thì mới lớn.
           Ra về còn ăn thêm bánh mì xí mại.
           Một ngày đi chơi đầy thú vị.
           Cảm ơn anh chị ba Kết. Hẹn kỳ sau ở lại đêm đốt lửa trại chơi cho thỏa chí.
Duc Nguyen 20/2/2017.

NẮNG XUÂN VÂY - KHÚC TÌNH SAY

NẮNG XUÂN VÂY
Vây ngời nắng rạng tỏa ngời vây
Đầy sắc hồng tươi ngợp sắc đầy
Biển quyện tơ vàng loang quyện biển
Mây hòa sợi đỏ loáng hòa mây
Khỏe buồm vượt sóng căng buồm khỏe...
Gầy gió càn giông mặc gió gầy!
Bến rộn ràng mong thuyền rộn bến...
Cây đèn báo cảng rực đèn cây.
Cư Nguyễn.
KHÚC TÌNH SAY
Vây khúc say tình ngập khúc vây
Đầy thêm đỉnh nhớ tiếc thêm đầy
Gió chiều cuối bãi nương chiều gió
Mây tối lưng trời nhẹ tối mây
Nhỏ tiếng gọi êm..thầm tiếng nhỏ
Gầy vai thổn thức lịm vai gầy
Khẽ vờn Liễu động, trăng vờn khẽ...
Cây ngọt tơ vàng quả ngọt cây. ....
Hồ Thúy Hương.

Lời văn ngắn. TRÚNG SỐ


Có một người Bạn trúng 8 tờ vé số lô nhất, Anh mừng vui đến khoe Tôi là người Bạn đầu tiên nhưng cái khoe lạ lắm. 
          Sáng hôm ấy Anh đến, Tôi với Anh ngồi uống café bình thường khi có người mời mua vé số thì Anh rút ra dò rồi thật mừng vui, nói trúng số mà thật sự đã dò số và biết mình trúng từ tối hôm qua, nhưng sáng nay lại dò khoe chỉ đưa ra 3 tờ vé số trúng nhưng thật sự đã trúng 8 tờ vé số lô nhất. Thấy trúng, Tôi vui mừng cho Anh rồi nói hãy về báo Vợ Con cho biết cùng vui, Anh đứng lên ra về như chưa hề biết tối qua mình đã trúng 8 tờ vé số.
          Là Công Nhân, đồng tiền thật lớn so với Anh có trong tay mà chưa bao giờ có nên Anh ú ớ, lại là đồng tiên trúng số đột ngột càng làm Anh tính toán khó hơn. Đổi 8 tờ vé số trúng đưa tiền về nhà sau 2 ngày đêm không thấy đói, khó ngủ, lân lân sự vui sướng kéo dài, có tiền trong nhà nên lo toan không biết làm gì, lại lo sợ đủ chuyện bỏ tiền vào Ngân Hàng hay mua Vàng, 2 vấn đề đó làm Anh cứ mất ngủ nhiều mà không dám hỏi ý kiến ai sợ nhiều người biết Anh trúng số, sau cùng qua mấy ngày trằn trọc Anh quyết định mua Vàng  toàn bộ số tiền trúng số, thời điểm ấy Vàng đang có chiều hướng biến động dâng cao lên giá cùng Ngân Hàng lãi suất đang cao. Mua xong Vàng Anh cũng không an tâm, khó ngủ lại lo xa sợ hỏa hoạn trôm cướp khi ai đó biết Anh trúng số thêm nữa lại Vàng mà để trong nhà không lời không nên, nghĩ  thế nên tính chuyện bán Vàng, phải bán ra lấy tiền gởi Ngân Hàng. Anh chần chừ chờ giá Vàng nhóm lên sẽ bán nhưng giá Vàng đang xuống từ từ, cuối cùng Anh cũng bán trong giá đang xuống nên lỗ hơn khi mua khá nhiều để có mục đích lấy tiền gởi Ngân Hàng. Ngày Anh cầm tiền đến Ngân Hàng để gởi tiền thì lãi suất Ngân Hàng lại xuống, Anh gởi mà đau lòng của một người trúng số mất đi 5 ký trọng lượng cơ thể trong 10 ngày từ ngày đột ngột có tiền nhiều. 
          Đó là Anh, còn Tôi mua vé số mà người Vợ luôn mong trúng chỉ 2 con số đầu thôi trúng nhỏ, do Vợ sợ Tôi trúng số lớn sẽ khổ hơn người Bạn trên 10 lần nhưng cái khổ khác, khổ vì có tiền sẽ đổi tánh, có tiền sẽ thay da đổi lớp, sẽ là người khác, trước mắt khổ vì người xin biết trúng số. Hôm đó biết Vợ Tôi luôn muốn Tôi trúng 2 số trúng nhỏ, vậy mua giấy số làm chi mà để trúng chỉ 2 số, nên Tôi bỏ, liền không mua tấm vé số nào trong ngày chứ ngày hôm qua và đổ về trước giấy số luôn ngự trị, Tôi thích và mua vé số ăn vào tâm cứ mỗi buổi trưa trước lúc ngủ hay lấy những tấm vé số đã mua ra coi và nhìn những con số của từng tấm vé số thích thú như những cơn nghiện ngập khác. Giờ thì đã bỏ mua vé số bình thường. Có lần người Vợ hỏi Tôi:
          -Tại sao Anh bỏ mua vé số và mua vé số nếu trúng độc đắc Anh làm gì với số tiền lớn như thế?
          Tôi liền trả lời: 
         - Vì Anh sợ trúng độc đắc nên bỏ mua vé số mà nếu trúng độc đắc Anh sẽ như thế này. Việc đầu tiên mua quyển sổ thật đẹp, cây viết thật xinh cùng hộp hồ xinh xinh. Tất cả bỏ vào cái túi xách mắc tiền đi đâu luôn mang bên người. Ai biết Anh trúng số độc đắc mà muốn xin tiền, liền đưa quyển sổ và cây viết, muốn xin gì, xin tiền, bao nhiêu đều quy ra tiền rồi tự người xin ghi rõ họ và tên địa chỉ rõ ràng, sau đó lấy hộp hồ xinh xinh dán như niêm phong, không cho ai coi rồi nói hãy đợi đó và cứ thế . . . cứ ghi cho đến người cuối cùng không còn ai xin. Sau đó mở coi trước nhiều người từng trang cộng lại tất cả mà chắc chắn sẽ 1 tỷ 7 mà trúng số chỉ 1 tỷ 5 nên phải bù 200. Thôi khỏi trúng để khỏi đau đầu. 
          Từ dạo ấy Tôi không mơ ước trúng số, sợ trúng số sẽ buồn bực mất ký mà cuộc sống cần phải vui cười tăng trọng.
                                      Phan Thiết, Ngày 19.2.2016
                                                 CHINHDAO . 
@ Con Người, ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh nhưng thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình .
Tokuda Torao .

GIÓ XUÂN... NẮNG HÈ!

GIÓ XUÂN...
Gió Xuân phảng phất gió Xuân vời
Gió khẽ êm đềm gió nhẹ vơi...
Gió gợn thuyền trôi hoà gió biển
Gió đưa én lượn gió tung trời
Gió đùa gió ghẹo cành mai nở...
Gió bỡn gió cười nhuỵ cúc rơi...
Gió lạnh bờ vai người nẻo gió...
Gió tê buốt kẻ gió mưa đời
Cư-Nguyễn.
NẮNG HÈ!
Nắng hè rực rỡ nắng mơ vời
Nắng ngập sắc vàng nắng chẳng vơi
Nắng nhắc mùa thương ngàn nắng biển 
Nắng mùa hạ nhớ nắng say trời 
Nắng hồng nắng gợi hồn hoa nở 
Nắng lộng mây chào sắc nắng rơi 
Nắng tủi tri âm xa biệt nắng 
Nắng hè kỷ niệm nắng xanh đời. .....
Hồ Thúy Hương.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN THANH LIÊN

SÔNG QUÊ - MƯỜNG GIANG

SÔNG QUÊ
"Sông dài một khắc thay dòng nước
Biển rộng ngàn năm giữ sắc trời"
SÔNG vẫn theo giòng lịch sử trôi
DÀI cơn khói lửa hận muôn đời
MỘT hòa với bể nguồn vươn tới
KHẮC tỏa xuôi hồ mạch chẳng vơi 
THAY chuyển thăng trầm lòng hướng cội
DÒNG nào dịch đảo chí trùng khơi
NƯỚC nhà Tổ Quốc tình cao vợi
BIỂN RỘNG NGÀN NĂM GIỮ SẮC TRỜI
Cư Nguyễn
MƯỜNG GIANG!
SÔNG miệt mài năm tháng vẫn trôi
DÀI ôm phố thị biết bao đời
Một dòng uốn lượn hòa vươn tới
KHẮC cuộn quanh co hợp sóng vơi
THAY áo mùa dâng tràn gốc cội
DÒNG xanh tỏa sóng quyện ngàn khơi
NƯỚC ròng nước lớn mong vời vợi
BIỂN RỘNG NGÀN NĂM GIỮ SẮC TRỜI
Hồ Thúy Hương.

QUÊ TÔI!

Dòng Mường giang chia đôi bờ êm ả
Đem suối nguồn ra biển cả mênh mông
Thượng lưu xa tưới ngập khắp ruộng đồng
Mùa lưới cước,đông ngời thuyền no gió
Lộ tít tắp Thanh long vườn thắm đỏ
Mũi né vui lũ lượt khách tìm về
Con sóng chiều óng ã gợn chân đê
Tháp trầm mặc đồi cao nghiêng bóng đổ
Hàng thùy dương chim kéo về xây tổ
Sóng xa đưa câu hát nhớ muôn chiều
Ngập lòng đầy cho đất mẹ thân yêu
Câu thắm thiết có từ thời thơ trẻ
Dòng Mường giang bao tháng ngày lặng lẽ
Tình thật đầy theo dòng chảy xuống lên
Chở tiếng lòng bao khúc vọng lênh đênh
Là kỷ niệm gắn liền thời thơ ấu.......
Hồ Thúy Hương

HOA NẮNG CHIỀU XƯA

Có những bui chiều vàng...
Hoa nắng tung tăng trên sân nhỏ
Vài chiếc lá úa màu
Cơn gió đùa vô tình lại rơi
Rồi Xuân sẽ ra đi ...
Hạ không chờ nhưng sao vội đến
Ai vẫn nhớ thương ai...
Vương vấn niềm xưa nốt nhạc trầm

Những cánh hoa đỏ thắm bên lề cung đường cũ
Những tà áo trắng dài bay lượn cổng trường xưa
Người nơi nao sao ta hoài khắc khoải
Tìm mãi một dáng xưa...vẫn biết chỉ mong chờ

Còn đây buổi chiều tàn
Còn đây những hoa nắng nhạt nhoà
Trên cành chiếc lá vàng
Đong đưa dâng tràn bao nỗi nhớ...
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN.

TIỄN XUÂN

Hương sắc khoe xuân mai vàng nở 
Mai tàn tiễn biệt sắc hương thơm 
Xuân đi lưu luyến từ dạo ấy 
Hẹn đào,mai nở đón xuân sang
Xuân tàn ai tiễn người đi mãi
Chẳng biết bao giờ găp cố nhân
Nguyễn Văn Biên

NHỚ MỘT MÀU HOA!

Ngắm đóa hồng tàn lã tả rơi
Sau xuân héo úa biệt xa đời
Cành khô ngọn rũ nghiêng trên lối
Lá rụng tiêu điều rãi khắp nơi
Nuối tiếc ôm lòng hoa tủi ý
Buồn thương thắm thiết dạ chia lời
Tương tư nhớ mãi trăm ngày mộng
Hận tủi thương người khó thể vơi
Hồ Thúy Hương

XUÂN QUA - XUÂN XA

XUÂN QUA…
Xuân rồi thoảng chốc đã tàn qua
Lại cảnh lìa quê cách biệt nhà
Phố thị xuôi dòng trôi vội vã
Đô thành cuốn nhịp chảy bôn ba
Lòng vương dải trúc yên bình lạ…
Dạ vướng bờ tre giản dị là…
Những nhánh mai vàng đương nụ đã…
Theo người lãng bạt nẻo trời xa
Cư-Nguyễn
XUÂN XA
Ngày vui thắm thoát cũng trôi qua
Con lại ra đi ...trống trải nhà!
Lạc lõng quê người thân vất vả
Bơ vơ xứ lạ bước bôn ba
Sum vầy đón tết đông vui lạ
Cách biệt đưa xuân vắng lạnh là
Ngoảnh lại đường về đêm tối đã
Dâng tràn nuối tiếc bóng xuân xa.........
Hồ Thúy Hương.

MỘT KIẾP HOA TÀN...

Một kiếp Mai Đào rã nụ rơi
Tàn Xuân úa rũ lịm ven đời
Đâu thời lộng lẫy khoe ngàn lối
Hết thuở huy hoàng ngợi mỗi nơi
Kẻ vội qua đường không để ý
Người mau rẽ phố ngại buông lời...
Âm thầm tưởng lại ngày hoa mộng...
Lặng lẽ ôm hờn tiếc chẳng vơi
Cư Nguyễn

XUÂN THA HƯƠNG - TIẾNG MƯA ĐÊM

XUÂN THA HƯƠNG
Xuân trời nẻo lạ thức tàn canh
Canh vắng nhìn Mai nở rộ cành
Cành trĩu niềm riêng sầu đọng cánh 
Cánh oằn nỗi nhớ vọng ngày xanh
Xanh mờ xóm nhỏ đời hiu quạnh
Quạnh quẽ thôn nghèo kiếp mỏng manh 
Manh áo cơ hàn phai nhạt ảnh...
Ảnh thê thảm đó mặc sao đành???
Cư Nguyễn.

TIẾNG MƯA ĐÊM
Âm thầm nhỏ giọt đến thâu canh
Canh não nùng mưa nước thấm cành
Cành ướt co ro không ấm cánh
Cánh mềm khép nép dưới tầng xanh
Xanh xao tiếng hát ru cô quạnh
Quạnh vắng đường khuya kiếp mong manh
Manh mỏng đìu hiu mưa lộng ảnh
Ảnh nhòe nhạt vẳng giọng không đành...
Hồ Thúy Hương.

XUÂN THA HƯƠNG - XA XỨ!

XUÂN THA HƯƠNG 
"Tết đến đau lòng dân lạc xứ
Xuân chào nẫu ruột kẻ vong quê"
TẾT miền đất lạ dõi non khê
ĐẾN giữa ngàn Mai rực bốn bề
ĐAU tưởng làng xưa choàng giấc mộng
LÒNG ngờ xóm cũ chạnh hồn mê
DÂN chờ trỗi tiếng Gà vang dậy
LẠC khởi bình minh réo giục về
XỨ Mẹ tình quê niềm khắc khoải...
XUÂN CHÀO NẪU RUỘT KẺ VONG QUÊ
Cư Nguyễn.
XA XỨ!
TẾT vùng tuyết giá nỗi nhiêu khê
ĐẾN trọn đời thôi cũng quạnh bề
ĐAU đáu tình xưa chùng thắt mộng
Lòng vì nghĩa cũ xót xa mê
DÂN mòn mỏi ngóng ngày quay lại
LẠC lõng chờ trông tháng trở về
XỨ sở cờ hoa cày chẳng kể
XUÂN CHÀO NẪU RUỘT KẺ VONG QUÊ
Hồ Thúy Hương.

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ MÙA XUÂN

Họ kẻ Xuân về ngoảnh mặt ngơ
Ven đường góc chợ cảnh ơ thờ
Nhà xưa lũ quét đời tan vỡ
Chốn cũ giông vùi phận héo xơ
Bếp lửa làng xa lòng ngóng đợi
Bờ đê xóm nhỏ dạ mong chờ
Giao thừa quạnh quẽ se niềm nhớ
Một thuở thanh bình tuổi ấu thơ
Cư-Nguyễn.

XUÂN MỘNG

TẾT hoa trổ nụ người thêm tuổi
ĐẾN gọi bầy chim mừng hót trỗi
MONG núi rừng cây nẩy lộc chồi
CHỜ sông biển nước xuôi nguồn cội
DẬY vang khúc nhạc luyến lưu trồi
KHẮP vọng cung đàn tha thiết nổi
NƠI xóm cô nàng đỏ thắm môi…
XUÂN VỀ ƯỚC VỌNG TRÀO DÂNG LỐI

XUÂN thắm mai đào rực rỡ tươi
VỀ mang rộn rã tiếng em cười
ƯỚC mơ ấp ủ tình yêu tới
VỌNG khẽ ươm thầm hạnh phúc khơi
TRÀO tỏa niềm tin ngày thỏa đợi
DÂNG đầy khát vọng buổi hòa chơi
LỐI hoa pháo đỏ duyên thành lợi…
TẾT ĐẾN MONG CHỜ DẬY KHẮP NƠI

Cư-Nguyễn

RỰC RỠ XUÂN

Mai đào rực rỡ nắng vàng hong
Những chuyến thuyền hoa đợi nước ròng…
Náo nhiệt xuôi bờ vui vẻ đếm
Tưng bừng cập bãi nói cười đong
Người mua hỏi chọn vừa tâm ý
Kẻ bán hòa trao vẹn trí lòng
Tiếng gọi mời nhau rôm rả ngõ
Xuân ngời hạnh phúc thỏa chờ mong
Cư-Nguyễn

XUÂN SUM HỢP - XUÂN CHỜ

Xướng
XUÂN SUM HỢP
Xuân về bướm lượn cánh mai lay
Đã thoả niềm mong đợi tháng ngày
Phố cũng khoe màu hoa rực phủ
Nhà đang khởi sắc diện ngời thay
Bên thềm Mẹ ngóng con thầm dõi...
Trước ngõ Cha chờ trẻ lặng bày...
Bếp lửa nồi chưng nồng vị nếp
Tao phùng chén rượu tỏ lòng say!
Cư-Nguyễn
Họa
XUÂN CHỜ!
Chân trời khói quyện, bóng xuân lay 
Nắng trãi triền sông rực cuối ngày 
Gió sớm buông rèm rung lá thắm 
Mây chiều êm ả lướt đường mây 
Tà Dôn đứng đợi thầm mong mõi 
Núi Cú nằm trông khó tỏ bày
Rượu nấu cha chờ thơm vị nếp 
Hương tình thắm dạ thỏa lòng say

Hồ Thúy Hương

XUÂN DÂN TỘC

Tết rực muôn màu sắc điểm trang
Đào khoe cánh đỏ quyện mai vàng
Đèn hoa phố rợp ngời tươi sáng
Khúc nhạc quê bừng trỗi dậy vang 
Tưởng nhớ tiền nhân công tỏa rạng
Tri ân liệt tổ đức soi ràng
Niềm vui rộn khắp cùng thôn bản
Mở rộng tâm lòng đón lộc sang

Cư-Nguyễn

XUÂN SUM HỢP

Xuân mang hạnh phúc trải muôn nhà
Nhà trẻ tươi cười giữa sắc hoa
Hoa Tết ngày thơ giờ thoảng đã…
Đã khơi kỷ niệm đến như là…
Là bao rộn rã dâng lời chúc
Chúc những tưng bừng tưởng điệu ca
Ca Mẹ “Lì-xì”, Cha chí thỏa...
Thỏa vui sum hợp ý chan hòa

Cư-Nguyễn

XUÂN SUM VẦY

Tết trải vào thơ đẹp quốc hồn
Mai-Đào nở quyện thắm nồng hôn
Đàn chim lũ lượt bay về tổ
Lữ khách quay quần lại xóm thôn
Bếp lửa nồi chưng dào dạt ý
Nhang đèn ngũ quả đậm đà ngôn
Xuân này khẩn nguyện cầu non nước…
Hạnh Phúc-Bình An-mãi bảo tồn!

Cư-Nguyễn

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

CHÚC mọi nhà vui hưởng thái bình
MỪNG Xuân hạnh phúc thỏa tâm tình
NĂM này sức khỏe toàn gia thịnh
MỚI mẻ tinh thần cả Nước vinh
VẠN khởi thành công đầy ổn định
SỰ đời tốt đẹp tỏ quang minh
NHƯ lòng khát vọng đầy chân chính…
Ý mở chan hòa Tết đẹp xinh!
Cư-Nguyễn

BẾN ĐỢI - BỜ MONG

----- BẾN ĐỢI -----
Thơ: Thuan Nguyen Thi
Ảnh: Internet
Người đi tháng đợi ngày dài
Cầu bao nhiêu nhịp thương hoài ngàn năm
Sông Tương vời vợi xa xăm
Vòng quanh sợi nhớ ươm mầm tương lai
Còn chăng ký ức không phai
Một vùng kỷ niệm men say tình nồng
Gởi vào đây một nụ hồng
Cho tình thêm thắm cho lòng vấn vương
Nhờ làn gió khẽ đưa hương
Nhờ mây dẫn lối đưa đường anh sang
Đôi ta nối nhịp cầu ngang
Tình thơ trọn vẹn tay quàng bến mơ!
Hai đầu nỗi nhớ vương tơ
Hẹn nơi bến đợi nương nhờ giấc êm
Ngất ngây trong nụ hôn mềm
Tơ hồng ta dệt bên thềm nhé anh...!
___TNT(15/02/2017)___
Bài họa của Hồ Thúy Hương
--- BỜ MONG ---
Mênh mông một khúc sông dài
Đò tình đỗ bến miệt mài tháng năm
Mây vàng chở mộng xa xăm
Thả cơn mưa khắp gối nằm tái lai
Hương trầm nhẹ hẫng phôi phai
Rãi men tiếc nuối cội mai muộn nồng
Hoàng hôn sắc tím pha hồng
Nắng xiên bóng lá bềnh bồng vấn vương
Nẫu lòng bờ bãi luyến thương
Mộng chiều bát ngát dư hương khẽ khàng
Ai về bắc nhịp cầu sang
Đón đưa lữ khách trót mang hẹn chờ
Nhện buồn nên cứ vương tơ
Người sầu dạ cứ thẩn thờ trắng đêm
Xòe tay hứng giọt nắng mềm
Chắt chiu một chút êm đềm tháng giêng!
___THH(15/02/2017)___

DỆT MỘNG - CHO ANH

----- DỆT MỘNG -----
Thơ: Thuan Nguyen Thi
Ảnh: Internet
Lối mộng ngày xưa chỉ có anh
Khung trời kỷ niệm đắp xây thành
Bên nhau hạnh phúc tươi màu đỏ
Trọn kiếp êm đềm vẫn mãi xanh
Ước thệ tròn câu ta cùng vẽ
Thề nguyền kết chữ sẽ nên tranh
Muôn đời luyến ái tình sâu thẳm
Gắn kết tơ hồng sợi quẩn quanh...
___TNT (14/02/2017)___
Bài họa của: Hồ Thúy Hương
--- CHO ANH ---
Gửi ánh trăng vàng đến với anh
Cho anh nắng gió dệt tơ lành
Cho anh nụ thắm nguyên trinh đó
Cả những ân tình đượm ngát xanh
Mái ấm chan hòa mình san sẻ
Đêm tràn gối mộng đẹp hơn tranh
Trùng khơi chất chứa tròn tình thẳm
Núi biếc cao vời trọn nghĩa xanh...
___Thúy Hương Hồ (14/02/2017)___