F tháng 1 2017 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


XUÂN CA

Nắng xuân thắm chan hoà hạnh phúc
Gió thơm nồng câu chúc trao nhau
Phố vui áo mới khoe màu
Hoa tươi chen sắc thanh tao giọng cười
Em bẽn lẽn má hồng ửng đỏ       
Ngày tinh quân gắn bó trao lời
Hồn nhiên rạng rỡ sáng ngời
Tay trong tay đón đất trời say hương
Ngày hội xuân nguồn vui bát ngát
Duyên thắm nồng chan chứa tình yêu
Đường xuân rộn khúc mộng chiều
Vấn vương nắng gió mỹ miều nét hoa
Mảng trời xanh ngẩn ngơ én liệng
Không gian chìm đắm quyện vào nhau
Tình xuân ngơ ngác say chào
Đôi tim hòa nhịp dạt dào mơ xuân....
Thúy Hương Hồ

BẾN CẢNG PHAN THIẾT MÙNG 3 TẾT


Những con thuyền chờ đợi
Vùng vẫy giữa trùng khơi
Biển xanh mãi gọi mời...
Vượt bão giông lướt tới
!
Cư Nguyễn

LẠI MỘT MÙA XUÂN

LẠI MỘT MÙA XUÂN
Một mùa Xuân lại một mùa Xuân 
Tóc bạc dần phai tóc bạc dần...
Đời cứ quẩn quanh đời cứ quẩn...
Kiếp hoài luân chuyển kiếp hoài luân...
Còn vương phận kén còn vương phận
Mãi vướng thân tằm mãi vướng thân
Người lỡ vận sầu người lỡ vận...
Cảnh thăng trầm hận cảnh thăng trầm!
Cư Nguyễn

Họa
À! XUÂN
Hoa đón xuân về... Hoa đón xuân
Mây trôi dần mất... Mây trôi dần
Tình riêng quẩn trí... Tình riêng quẩn
Sống kiếp luân hồi... Sống kiếp luân
Xót tủi phận côi... Xót tủi phận
Đắng cay thân mọn... Đắng cay thân
Mặc thời vận bạc... Mặc thời vận
Nhạc bỗng trầm vang... Nhạc bỗng trầm
Bảo Như

VẪN CỨ XUÂN
Vẫn cứ Xuân nồng vẫn cứ Xuân 
Khiến phai dần lạnh khiến phai dần 
Và tan quẩn quẹo và tan quẩn 
Sẽ chuyển luân hoàn sẽ chuyển luân 
Đừng tủi phận đau đừng tủi phận 
Chớ hờn thân mỏi chớ hờn thân 
Rồi hưng vận kiết rồi hưng vận 
Rạng cõi trần gian rạng cõi trần
HANSY


XUÂN TRÔI
Mãi mơ xuân thắm mãi mơ xuân
Mộng cũ dần trôi mộng cũ dần
Sầu kiếp quẩn tâm sầu kiếp quẩn
Oán đời luân khởi oán đời luân
Lòng day phận bạc lòng day phận
Dạ dứt thân côi dạ dứt thân
Đơm kín vận may đơm kín vận
Dở câu trầm cảm dở câu trầm....

Hồ Thúy Hương

Chúc Mừng Năm Mới



CHÚC bạn bè vạn sự PHÚC lành
MỪNG Xuân Đinh Dậu mãi tươi xanh
NĂM tài LÔC vững bền an mạnh
MỚI THỌ trường yên ổn thịnh nhanh


Cư Nguyễn

NỤ MAI - ĐÀO

Bướm chạm Mai vàng rung khẽ cánh
Ong mơn Đào đỏ nhẹ lay làn
Xuân về gió quyện hương trầm tỏa
Tết khởi sương hòa vệt khói lan
Pháo nổ vang rền ven xóm ngõ
Chuông ngân vẳng vọng ngút mây ngàn
Giao thừa khoảnh khắc hồn thanh lặng…
Mở rộng tâm lòng với thế gian
Cư-Nguyễn

XUÂN ƠI!
Gió mát hoa cười lay nhẹ cánh
Đào Mai khoe sắc thắm vươn cành
Hương xuân dịu ngát dương gian tỏa
Ý Tết chan hòa đất nước lan
Trống vọng lân xòe vui trước ngõ
Câu xuân thắm thiết cuối thôn tràn
Dư âm tưởng thượng lòng trầm lắng
Rộn rã xuân về khắp thế gian 
Hồ Thúy Hương

TẾT- XUÂN

TẾT- XUÂN 
Họa nguyên vận
Thi đàn rộn rã đón mùa XUÂN 
Ý đẹp lời hay thảo chúc XUÂN 
Kẻ kiếp xa nhà mong hợp TẾT
Người đời viễn xứ đợi về XUÂN
Hoa đèn rực rỡ đón chào XUÂN
Nữ đẹp trai tài hớn hở XUÂN
Phố ngõ thơm lừng hương vị TẾT
Cửa nhà ngào ngạt khói trầm XUÂN
Vần thơ khát vọng tỏ cùng XUÂN
Mộng nước non ngày mãi khởi XUÂN
Đào đỏ Mai vàng hòa quyện TẾT
NAM-TRUNG- BẮC hợp thỏa tình XUÂN!
Cư Nguyễn
ĐÓN XUÂN
Thỏa bút khai từ đẹp nắng XUÂN
Mai vàng rực rỡ điểm ngày XUÂN
Vùng xa , phố cận Em chờ Tết
Viễn xứ , quê nhà Chị đón XUÂN
Giấy đỏ Ông Đồ gửi ý XUÂN
Tơ hồng thiếu nữ góp tình XUÂN 
Đường quang khói tỏa thơm mùi bánh
Lối hẹp anh về ấm vị XUÂN
Chữ mượn đêm dài ngỏ với XUÂN 
Lòng nô nức muốn thấy trời XUÂN
Đào chen nụ trỗ mênh mông cánh
Áo kết hoa ngời rực rỡ XUÂN
25-01-2017
BSD
PHỐ PHAN!
Phan thành nhộn nhịp đón chào xuân
Chợ tết đêm về náo nức xuân
Đón đợi bao ngày sum họp Tết
Chờ mong khao khát phút khai xuân
Đem niềm ước vọng khởi đầu xuân
Đặt bút miên man thấm ngập xuân
Xóm cũ ngày thơ tôi nhớ tết
Láng giềng vui vẻ đón mùa xuân
Bao nhiêu thổn thức mộng tình xuân
Đất nước quê hương khởi sắc xuân
Xin chúc an bình người đón tết
Nhà nhà ổn định ngọt ngào xuân
Hồ Thúy Hương

XUÂN HY VỌNG

Họa
XUÂN HY VỌNG..
(Tung hoành trục khoán)
"Đã đợi mùa Xuân yên ổn nước
Còn mong buổi Tết ấm êm nhà"
ĐÃ chào Tổ Quốc lửa binh qua
ĐỢI phút đoàn viên trọn tuổi già
MÙA hội tao phùng nao nức cảng
XUÂN vầy tái ngộ rộn ràng ga
YÊN lành xóm nhỏ cười bên Mẹ
ỔN thịnh thôn nghèo kể với Cha...
NƯỚC mộng thanh bình dân khá giả...
CÒN MONG BUỔI TẾT ẤM ÊM NHÀ
Cư Nguyễn.
Xướng
TẾT MONG ĐỢI
(Tung hoành trục khoán)
“ĐÃ ĐỢI MÙA XUÂN YÊN ỔN NƯỚC
CÒN MONG BUỔI TẾT ẤM ÊM NHÀ”
ĐÃ mừng đất Mẹ khỏi can qua
ĐỢI bữa đầu năm trẻ chúc già 
MÙA lại tưng bừng vui bến cảng
XUÂN về nhộn nhịp náo sân ga
YÊN bình lãnh hải vui vầy chú
ỔN định biên thùy hớn hở cha
NƯỚC vẫn trong ngoài treo họa hiểm
CÒN MONG BUỔI TẾT ẤM ÊM NHÀ
18-01- 2017 Nguyễn Thành Diệu
MỘNG HOÀI!
ĐÃ mong đất Tổ chiến chinh qua
ĐỢI cảnh khai xuân ước nguyện già
MÙA đón giao thừa trên biển cảng
XUÂN hòa điệp khúc vọng thềm ga
YÊN bờ khắp nẻo quà dâng mẹ
Ổn bến xuôi đò kính viếng cha
Nước vững dân bình lòng khó tả
CÒN MONG BUỔI TẾT ẤM ÊM NHÀ....

Hồ Thúy Hương

XUÂN VỀ

Xuân về muôn loài hoa đua nở
Hương Tết rộn ràng nhiều màu sắc lung linh
Nụ cười vui bên thềm... mọi người mua sắm
Không khí tưng bừng nhộn nhịp đón Xuân sang...
Một dáng người vừa qua trong tầm mắt
Chợt nhận ra ai đó... ngỡ ngàng
Muốn gọi tên nhưng sao chẳng nói
Chỉ lặng nhìn người rảo bước... khuất xa
Phải người ấy không... liêu xiêu từng bước chậm
Mệt mỏi dáng chiều mái tóc bạc chẳng rẻ ngôi
Người đã đi khuất xa tôi cố với theo hình bóng
Lặng lẽ ngậm ngùi... tím ngắt khoảng trời hoa
Không gian chơi vơi...
Hoa đượm buồn trong tôi
Xuân về Tết đến 
Giọt sầu vấn vương ...
NguyenThiNgocXuan

NÀNG XUÂN

(Áp cú)
Trong dáng nàng Xuân rộn rã lòng
Lòng mừng dõi én lượn thềm song
Song ngời Cúc- Thọ vàng ven cổng
Cổng sáng Mai-Đào rực bãi sông
Sông dậy thuyền hoa về rẽ sóng
Sóng chao nắng đẹp sắc vươn hồng
Hồng dương chiếu tỏ bừng hy vọng
Vọng Nước yên, bờ cõi sáng trong
Cư-Nguyễn

HƯƠNG XUÂN!
Trong nắng hương xuân rạo rực lòng
Lòng tràn ước nguyện bước song song
Song chen sắc thắm,lồng treo cổng
Cổng rực đèn hoa sáng bến sông
Sông vắng đò xuôi dòng lướt sóng
Sóng gờn gợn nhẹ chiếu tia hồng
Hồng tô sóng nhạt thêm kỳ vọng
Vọng cõi thiêng trầm đẹp nét trong
Hồ Thúy Hương.

Ly rượu mừng

XUÂN ĐẾN THÊM TUỔI

Ngài cho con bước vào đời
Mỗi năm một tuổi thêm lời ngợi ca
Học thêm một chút vị tha
Bỏ buông cho nhẹ đời ta bước về

Cuối năm én lượn quanh nhà
Nhâm nhi một chén hương trà tịnh tâm
Đôi vần tán tụng vịnh ngâm
Vút lên cao thượng hồng tâm kính thờ

Ồ! xuân đã đến bao giờ
Cành mai đã nở bất ngờ trong ta
Xuân trong thế giới bao la
Xuân ni xuân nớ Xuân là cõi Xuân.
TH

CẦM-KỲ-THI-HỌA

CẦM
HÙNG ca tựa sóng vỗ dây đàn
Giục giã lên đường trấn thủ giang
Lãnh hải quân thù đang khuấy lộng
Biên thùy giặc cướp đã giăng tràn
Lời đanh thép gọi đừng xao lãng!
Tiếng liệt oanh gào hãy kết đan!
Cả nước đồng tâm liều tính mạng!!!
Lời như gió bão động mây ngàn
**
KỲ
BÀY mau thế trận đảo xoay cờ!
Tướng sĩ chung lòng chống họa cơ
Pháo tọa đồi cao gìn trấn bãi
Xe giàn núi hiểm giữ an bờ
Quân mai phục sẵn âm thầm đợi
Tốt ẩn nằm yên lặng lẽ chờ…
Nguyện xác thân này phơi chiến mã
Giang sơn một tất chẳng ơ thờ!!!
***
THI 
BÚT lửa nung từng ý nghĩa thơ
Trời Đông dậy sóng chẳng yên chờ
Vần như ánh nguyệt vùi u tối
Họa giống vầng dương đuổi mịt mờ
Chống lũ gian tà chôn ảo mộng
Ngăn loài xảo trá lịm huyền mơ
Thi đàn trí hợp tâm hòa mở…
Đã lụy vương tằm cố nhả tơ
****
HỌA
SƠN hà cẩm tú đẹp ngời tranh
Ước vọng quê nhà khởi sắc nhanh
Đuổi bước năm châu hòa vững mạnh
Kề vai bốn bể hợp an lành
Rừng vàng trải rộng đồi tươi thắm
Biển bạc vươn dài nước thẫm xanh
Dị thảo kỳ hoa bừng hé nụ…
Mùa Xuân khách thỏa mộng du hành!
Cư-Nguyễn
........
CẦM KỲ THI HỌA
CẦM
Buông dây nhả phím vọng cung đàn
Gió bấc len bờ lạnh sóng giang
Sẻ áo chia chăn miền gió lộng
Chung tay sớt rét chốn mưa tràn
Tình yêu chủng loại sao lòng lãng?
Nghĩa ái chung đồng phải kết đan
Réo rắt tình thân liên kết mạng
Du dương gắng sức mở tim vàng
KỲ
Ngày xưa lịch sử một màu cờ
Tiết liệt anh hùng giữ vững cơ
Hải lý ngàn khơi đồng hiệp bãi
Đồi non vạn nẻo gắng chung bờ
Bao mùa cách biệt đau buồn đợi
Mấy bận xa xăm khắc khoải chờ
Xứ tuyết thầm mơ xuân đẹp mã
Quê nhà ước nguyện Tết nguồn thơ
THI
Ý nhị ơn nguồn chấp bút thơ
Say câu khẳng khái dạ mong chờ
Mơ vầng dương tỏa lùi mây tối
Mộng ánh trăng soi đẩy bụi mờ
Nghĩa cả chân thành đơm kín mộng
Tình cao ấm áp đọng đầy mơ
Đàm thi xướng họa ân tình mở
Trót lụy thân tằm phải vướng tơ
HỌA
Quê hương cảnh sắc tựa ngần tranh
Bốn chục năm dài chuyển biến nhanh
Sánh với năm châu mà tiến mạnh
So cùng bốn biển mộng yên lành
Gom nguồn hợp suối sông luôn thắm
Gọp thác khơi dòng biển mãi xanh
Lộc biếc chờ xuân ngày nở nụ
Tình dâng hạ bút thỏa song hành
Hồ Thúy Hương.

MÙA XUÂN NĂM NỚ...

Mùa Xuân năm nớ tôi nhớ về...
Tôi là em ngày ấy quê nhà
Nhớ cái xóm chợ Hôm bé nhỏ
Nhà thờ-Trường học- Giếng nước-Cây dừa!

Xứ miền Trung Tết về thật vui
Làng tuy nghèo mà nặng tình thương
Ngày Tết đến ai cũng thích đen đỏ
Tài-Xỉu-Bầu-Gà-Tôm-Cua-Cá-Cọp

Tôi nhớ lắm bạn bè cùng lớp
Tết đi chơi chân đất đầu trần
Tấm áo hoa như bây giờ chẳng có
Mà rạng ngời khuôn mặt một trời xuân!

Khi lớn lên xa nhà xa làng nước
Buồn vui đủ thứ trăm bề nhớ thương
Mùa Xuân năm nớ tôi nhớ về...
Tóc vai gầy ngày ấy!... Vẫn là em!
TH

Tháng 12 trời còn mưa muộn

          Trời đã chớm vào Xuân, cảnh vật dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ Đông dài, trên cỗi Mai già vừa chớm nụ, chú chim non líu lo hót gọi bình minh…
Trời bổng mưa, những hạt mưa không lớn lắm nhưng cũng vừa đủ chùn bước khách tha phương. Nhìn mưa, tôi nhớ đến câu hát “Tháng 12 trời còn mưa muộn” trong bài “Hương Xưa” của Nhạc sĩ Vũ Hoàng.
Trời vẫn mưa dù đã qua tháng 12, và mưa vẫn rơi rả rích như đồng cảm nỗi niềm sâu kín của ai kia…
PhamĐinhNhan

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017


Cuối năm viết vội dòng thơ ngắn
Tiễn hết những gì thấy xót xa
Đón giao thừa rộn rã những pháo hoa
Chúc năm mới mọi người đều hoan lạc

Chúc cuộc sống sẽ vui như tiếng nhạc
Chúc nghĩa tình sẽ nẩy lộc đơm bông
Chúc muộn phiền sẽ tan biến hư không
Chúc hạnh phúc đến mọi nhà, mọi nẻo

Chúc cô gái thêm nụ cười trong trẻo
Chúc chàng trai thêm tuấn tú khôi ngô
Chúc mẹ già luôn mạnh khỏe ra vô
Chúc em nhỏ luôn ngoan hiền học giỏi

Chúc trai gái thắm tình yêu vời vợi
Chúc tình bạn luôn mãi mãi bền lâu
Chúc mọi người những lời chúc thật sâu
Chúc tất cả được an bình hạnh phúc…..!
TH 

TẾT NGHÈO

TẾT NGHÈO
(Tung hoành trục khoán)
"Có những người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ Thu tàn" trích thơ Chế Lan Viên.
CÓ miền hẻo lánh chịu ly tan
NHỮNG phận đời lay lắt võ vàng
NGƯỜI giữa đô thành vui hớn hở
NGHÈO vùng núi thẫm mộng bình an
KHÔNG hoài ngóng đợi Mai bừng nở..
BIẾT mỏi mong chờ bắp trĩu mang
TẾT hững hờ qua nào vọng tưởng...
MANG LÌ CHIẾC ÁO ĐỘ THU TÀN
Cư Nguyễn.

TẾT CƠ HÀN
CÓ vùng cực khổ kiếp cơ hàn 
NHỮNG kiếp đau thương nghiệp nặng mang 
NGƯỜI sướng hơn tiên cười hớn hở 
NGHÈO đau tựa gánh đá không an
KHÔNG mong đón tết sao lòng nở?
BIẾT đợi hoài xuân chẳng dạ màng
TẾT khổ nào ai còn vọng tưởng 
MANG LÌ CHIẾC ÁO ĐỢI THU TÀN.....
Hương Trà

HAPPY BIRTHDAY PHẠM ĐÌNH NHÂN

NGỌC XUÂN CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH .
CHÚC ANH SỨC KHOẺ VÀ THẬT NHIỀU NIỀM VUI-HẠNH PHÚC.

NẮNG XUÂN

Xuân đến xuân đi lắm rộn ràng
Nắng Xuân về ấm áp rộng thênh thang
Gió Xuân nhè nhẹ đưa hương tết
Hoa nở mừng Xuân… đẹp huy hoàng
Thoáng nhìn bên hiên cành mai nở
Hạnh phúc lộc tài Xuân an khang
NguyenThiNgocXuan

TRĂNG SẦU CUỐI ĐÔNG

Căn gác nhỏ -Trăng treo ngoài khung cửa
Ánh Trăng buồn vương nhẹ bức màn thưa
Trăng vẫn đẹp mơ màng nhìn dương thế
Ta nhìn Trăng xen kẻ những giọt sầu
Đông đã qua rồi phải không Trăng
Khung trời đêm trãi dài nổi nhớ
Lác đác những vì sao - mỏng dáng Trăng gầy
Và kia - những áng mây chẳng buồn bay theo gió
Trôi lang thang khung trời vắng nhuộm buồn
Một hạt sương đọng trên mi mắt em
Hay giọt nước mắt nhớ anh trong đêm dài thanh vắng
Chung quanh yên lặng
Nỗi trống trãi cô đơn đè nặng trỉu tâm hồn
Có những đêm như thế nầy đã trôi qua
Và sẽ còn những đêm dài không Trăng kế tiếp
Ai có hiểu chăng... một kiếp nuối tiếc một đời

Ta chờ đợi... Trăng về bầu bạn
Nhìn Trăng buồn Ta cũng chẳng được vui
Đối ẩm với Trăng để vơi đi sầu nhớ
Có ngờ đâu sầu nhớ lại giăng đầy
Mùa Đông hay mùa Xuân
Ta và Trăng vẫn đìu hiu chòng chành một bóng.

NTNX

TRƯỜNG XƯA!

Làm sao trở lại tháng năm tôi 
Lớp cũ, trường xưa thoáng bóng ngồi 
Dáng phượng đầu đường như  ngóng đợi 
Cà Ty nước cuốn lững lờ trôi 
Giờ văn sang sảng thầy ra đối 
Toán lý thi đua cả lớp bồi 
Thắm thoát thời gian trôi quá vội 
Thầy trò vạn nẻo hóa xa xôi

Mùa Xuân Đầu Tiên - Văn Cao

TÌNH BẠN CHÂN THÀNH

TÌNH đậm đà, tình sẻ chia, kết nối,
BẠN bè mình từ khắp lối yêu thương.
CHÂN như trong tia nắng ấm ngập đường,
THÀNH ý nghĩa tháng ngày dài vun đắp.
LÀ tiếng hát ngăn xót xa tràn lấp.,
MỘT ngày đau tiễn bạn cuối đoạn đường
CÁI say nồng bao hạnh phúc dâng hương,
CÂY xanh rợp che quãng đường nắng nóng.
MỌC tươi tốt cỏ hoa đơm ước vọng.
CHẬM bàn chân nhưng bạn rất thật lòng
VÀ muôn trùng đem nối kết hoài mong.
PHẢI gìn giữ... gửi nhau trăm giấc mộng,
THỬ ngẫm xem trời cao còn gió lộng.
THÁCH thức nào ngăn ta đến say mê,
PHẢI chung tay soạn sửa lối ta về,
CHỊU áp lực từ bao điều có thể,
NHIỀU bạn mới, nhiều tài năng đáng nể.
NGHỊCH lý... yêu thương... thêm sáng tác rộng dài,
CẢNH tình nào ta thấu đạt trúc mai,
TRƯỚC bằng hữu cùng chung vai ngồi lại.
KHI sẻ chia...lúc bảo ban... ái ngại,
ĐƯỢC bạn ta đồng cảm rất chân tình.
KÊU gọi lòng trực giác xóa vô minh
BẰNG hoài niệm từ tháng ngày chung lớp.
DANH nghĩa Chính Tâm như bóng che mát rợp,
HIỆU lệnh trái tim: Ta nhớ nghĩ về nhau
ĐÓ là tình hơn cả đỉnh trời cao .......................?

(Viết theo câu nói bất hủ của Washington)

PHỐ BIỂN ĐÓN XUÂN!



                                QUÊ biển đón xuân gió lộng trời 
                                TÔI tìm kỷ niệm ngắm trùng khơi 
                                ĐÓN chào khúc hát tình xuân mới
                                GIÓ mãi ngân nga tiếng hợt hời 
                                XUÂN thắm niềm tin luôn ngóng đợi 
                                TRÀN lan nỗi nhớ vẫn chào mời 
                                PHỐ phường tấp nập mình mong vợi 
                                BIỂN HÁT NỒNG SAY TẾT RẠNG NGỜI...

Buổi sáng trên biển Đồi Dương - Phan Thiết


XUÂN THỊNH VƯỢNG!


Lộc vừng đỏ thắm khắp quan san
Biếc nụ Tầm xuân đẹp dịu dàng
Mai quyện hương nồng khoe sắc rạng
Vàng ươm ảnh nắng tỏa vầng quang
Xuân tươi ấm áp đem mùa sáng
Hạnh nguyện chung tay tấn lộc nhàn
Phúc kiến dâng niềm tin thỏa mãn
ĐỜI VUI NƯỚC KHỎE TẾT AN KHANG