F tháng 7 2014 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


100 từ. HẬU LEO LÉT

     Tháng ngày qua đi chiến tranh kết thúc, Hùng Dung cặp đôi lãng mạn khá người biết đến phải theo Gia Đình do chưa trưởng thành, Hùng theo Mẹ đi Xây dựng vùng kinh tế mới, Dung theo Gia Đình về đất sản xuất từ đó Hùng Dung cách biệt, lúc đầu còn tìm cách liên lạc khi thông suốt rời ra, rồi Dung có Chồng, Hùng có Vợ từ đó hết, nhưng hôn nhân không ai hạnh phúc do quá khứ đậm đặc dấu ấn, đến mãi hôm nay.
     Nhắc đến 2 Bạn nhìn thấy trầy trật. Hối hận!

             Phan Thiết, Ngày 31.7.2014
                   NGUYENTIENDAO.

   @ Tình yêu là chiếc mền điện do ai đó điều khiển công tắc.
                        Cathy Carluly .

100 từ. LEO LÉT VỚI BÀI NHẠC

     Hùng hơn Dung 2 tuổi học hơn 1 lớp, vì tình yêu Hùng cố ở lại lớp để học chung với Dung, được cùng học cùng chơi, nên luôn đi cặp đôi không nghĩ ngày mai. Hùng Dung lãng mạn đi dưới mưa hay thường trao tặng nhau những món đồ kỷ niệm có trái tim tượng trưng tình yêu, một lần Hùng Dung tổ chức Sinh Nhật vào 8 giờ tối ở cái phòng học trong trường phải leo rào vào làm Sinh Nhật, đốt duy nhất cây đèn cầy leo lét 2 đứa cùng bài Nhạc Yêu Em . . .

           Phan Thiết, Ngày 30.7.2014
                 NGUYENTIENDAO.

   @ Tình yêu là môt sự đam mê mãnh liệt để được đam mê mãnh liệt.
                      Bobert Erost .

100 từ. BÀI NHẠC LÂU NĂM

     Ngocxuan và Tôi lâu lắm gặp lại trong dịp Họp Lớp, Tôi không nhớ NX cũng quên nên cả 2 lơ lơ. Hỏi thăm mới biết NX có giọng Huế nhẹ nhàng lắm, Tôi ồ lên bởi nay tuổi ai cũng lớn NX lại tròn trịa đeo kính nên quên thật, xin lỗi!
     Lần đó Tôi và NX hát chung bài Nhạc God Father và bài Nhạc Pháp Mavie cest une histore damour “tạm được” nhưng chưa 1 lần tập dợt. Hát xong bài Nhạc tôi vui lắm vì có Người Bạn lâu lắm cùng hát thật vừa ý, vui!

       Phan Thiết, Ngày 29.7.2014
             NGUYENTIENDAO            

   @ Nhạc luôn đưa ta về quá khứ mà không có lần 2.
                     “Quên”

     + Hát bài này Ho biến mất, tặng Bạn.                               

BẢN TRƯỜNG CA -GHÉT HO

Tháng Sáu trời mưa -mưa hoài không dứt 
Tìm một vệt nắng vàng sao lại thấy hiếm hoi 
Thân đã lạnh -chiếu chăn thêm lạnh 
 Xin một vệt nắng vàng -cho kẻ hấp hối -cuộc tình đau
 Nhớ người yêu khóc hoài rồi cũng ngủ 
Vướng chàng Ho chẳng ngủ được tí nào 
Mắt lờ đờ tay run run chặn ngực 
Miệng há tròn nước mắt chảy mặn môi 
 Chiếc áo ấm -đôi vớ trong chân-ngày mưa gió 
Vẫn không làm sao chặn lại những cơn ho 
Một bản trường ca trong đêm dài lê thê ẩm ướt 
Ôm chiếc gối lạnh vào lòng-nước mắt -hò ..hó ..ho 
Hó ho hó hò hó ho hò 
Hò ho ho hò ho ho.... 
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

Lan Man Ngày Hạ (10)

      Năm rồi nhân ngày họp mặt cựu học sinh trường Chính-tâm Phan-thiết, tôi có viết “Nước non vào hạ” mười số. Năm nay cũng viết tiếp “Lan man ngày hạ” đến bài này là số mười, nghĩ cũng đã đủ. Cái nghĩa chữ lan man trong tự điển tiếng việt: Nói, viết, suy nghĩ hết cái này đến cái khác không mạch lạc và không có hệ thống. Bởi vậy thi sĩ Hương Trà nói tác giả khéo chọn đề tài kéo dài vô tận… mùa thu.
      Ai dự Ngày họp mặt cựu học sinh trường trung học Chính Tâm, Phan-thiết lần thứ 17 đều nghe lời bộc bạch chân tình của thầy lẫn của trò năm xưa đầy ắp từ ngữ xúc động. Thầy nói các em làm thầy không thể nào quên mỗi lần họp lớp. Mỗi lần họp lớp đều có dấu ấn riêng biệt, tình thầy trò càng thêm thắm thiết, thầy còn sống còn mong đến ngày cùng các em họp mặt hằng năm. Ngày nầy, thầy cảm thấy được trẻ lại thêm sức sống, hạnh phúc lắm khi tuổi già còn có các em luôn nhớ đến các thầy. Thầy còn nhớ năm rồi các em diễn hoạt cảnh “Nước non ngàn dậm ra đi” hay, ý nghĩa rất ấn tượng thầy còn nhớ, khá khen các em làm được nhiều điều thầy không ngờ. Những lời nói trên của thầy cũng đủ làm cho chúng ta hạnh phúc lắm rồi, nó không phải ngẫu nhiên, nó xuất phát từ tận đáy lòng nhớ ơn thầy cô giảng dạy, “ăn trái nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn” “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” cho ta nên người.
      Từ Ngày họp lớp 11B1 lớn lên thành Ngày họp mặt cựu học sinh Chính-tâm, lần họp mặt thứ 17 đã thực sự quy tụ đúng nghĩa. Có mặt cả lớp đàn anh (lớp 12), lớp đàn em (lớp 10), cùng các liên lớp 11. Như lớp 11B3 năm nay có đông các bạn về tham dự. Các bạn chuẩn bị áo dài trắng, tự mang theo để cùng hợp ca văn nghệ mà không báo trước, cho thấy tinh thần hăng say ghê gớm. Các bạn dự định năm tới phải làm to hơn, cùng nhau hợp sức góp công cho chương trình văn nghệ thật hay thật hấp dẫn hơn các năm. Các bạn rất máu… nói tuổi đã sáu mươi rồi còn gì, một đời người vật lộn với cuộc sống, nay còn bao nhiêu bạn bè ráng sống chết với nhau.     
      Ôi nghe thấy thương lắm trào nước mắt chớ chơi. Ờ các bạn nói đúng tôi nghe sướng cả lổ tai, ráng chờ năm tới sẽ có nhiều đổi khác. Nhắn nhủ các bạn ở xa mình cũng ráng về nhen, về để xem nhiều đổi thay của quê hương. Thành phố Phan-thiết bây giờ nhiều đổi mới, khu đô thị mới, nhà phố mới, đường xá mới, mở rộng thênh thang, có ngã năm, ngã sáu, ngã bảy như Sài-gòn đi dám lạc lắm đó. (hết)

NTH

28-7-2014

100 từ. ÂM NHẠC

     Âm Nhạc là một ngôn ngữ chung của Thế Giới, bài Nhạc đất nước này chuyển đổi ngôn ngữ kia vẫn đi sâu vào tâm hồn người nghe, bài Nhạc nghe không hiểu lời vẫn đi vào lòng người thưởng thức, có lúc nghe Âm Nhạc bằng tiếng Nhạc vẫn cảm nhận cái hay nên những bài Nhạc hay, truyền cảm được chuyển đổi ngôn ngữ khác mà vẫn lay động cả Thế Giới và có những bài Nhạc cảm xúc thế hệ đó đến hết cuộc đời, thế hệ khác gần như bỏ ngỏ, khác quay lại cứ thế.

               Phan Thiết, Ngày 28.7.2014
                     NGUYENTIENDAO

   @ Âm Nhạc là thảo nguyên rộng lớn nhất, tự do nhất để sức tưởng tượng khai phá.
                             George 

Lời văn ngắn. BÀI NHẠC KHÔNG THÍCH

       Bài Nhạc đó có lâu rồi Tôi đã nghe qua lại tới lui nhiều lần mà không gây ấn tượng gì, cả điệu và lời Nhạc thậm chí phải nghe qua cho mau cho lẹ để khỏi làm phiền, lý do phải nghe nhiều lần bởi bài Nhạc đó kề bên bài Nhạc mà Tôi yêu thích, thường thì mỗi băng cassette Nhạc có vài bài hay trộn lẫn những bài không hay mà bài Tôi thích muốn nghe phải kéo tới lui để nghe nhiều lần bài Nhạc thích, nghe xong bài Nhạc yêu thích muốn nghe lại phải trả lui, quá trớn buộc phải nghe cái bài Nhạc không hề yêu thích, thế mà Tôi phải nghe một đoạn bài không yêu thích cứ mỗi lần nghe bài Nhạc yêu thích.
     Nói đến Nhạc thì bài Nhạc không thích đó luôn hiện ra trong Tôi do thế nầy. Tôi mê thích bài Nhạc duy nhất trong cái băng Cassette đó đến nỗi mở băng Cassette là nghe bài đó, hút gió bài đó, hát nho nhỏ vài câu thích của bài đó cho là tuyệt vời. Hôm đó ở xa nhà cùng chiếc xe lang thang qua hè phố, vừa ngang qua cái Quán Café nghe bài Nhạc Tôi yêu thích liền quay xe bước vào ngồi ghế thưởng thức bài Nhạc mà mấy hôm nay đói bài Nhạc Tôi thích, mới ngồi xuống thì bài Nhạc hết, Tôi phải nghe cái bài thật mệt mỏi mà đã nghe không biết bao lần. Ly nước đưa ra Tôi nói nhân viên Tôi muốn nghe lại bài trước, nhân viên nói liền không được đâu Ông Chủ khó lắm không cho, Tôi mở hai mắt lớn ngạc nhiên rồi uống ly nước phải nghe cái bài Nhạc không thích trong đau đớn mà không ngon miệng tí nào.
     Nhưng vẫn chưa xong mà dưới đây mới chính là câu chuyện Bài Nhạc Không Thích, tháng ngày cứ qua Tôi quen một Bạn Gái gần như cái gì cũng vừa ý riêng chỉ có âm nhạc là khác Tôi, Bạn Gái Tôi lại mê thích bài Nhạc ấy vô cùng, cái bài Nhạc khốn khổ mà Tôi sợ nhất trần gian nên phải bị nghe cái bài Nhạc không ưa thích đó nhiều bằng cái bài nhạc Tôi ưa thích, do tới nhà Bạn Tôi cũng nghe, Bạn đến nhà Tôi cũng phải mở cho Bạn nghe, ra Quán uống nước cũng bị bài Nhạc đo tra tấn. Vì tình yêu mà Tôi phải chiều theo ý, có vài lần Tôi gợi ý như muốn nói bài Nhạc đó xưa rồi lạc hậu rồi thì bị những trận đòn giận hờn mà Tôi luôn là người chiến bại.
     Chiến tranh nỗi lên “Giặc giết Em rồi quăng mất xác, bởi vì Em là Du Kích đó Em ơi” Đúng Em chết, ngày đưa xuống huyệt Tôi nói với Gia Đình cho Tôi đưa cái máy Cassette theo mở bài Nhạc Em thích, như tiễn cho Em nghe cái bài Nhạc Em thích đó lần cuối mà vĩnh biệt. Từ đó Tôi yêu thích bài hát như yêu thích Em mà hối hận khi có Em bên cạnh sao không yêu thích bài Nhạc đó giờ mới yêu thích, phải chăng ngày ấy Tôi chưa yêu Em? Nước mắt chảy...

        Phan Thiết, Ngày 27.7.2014
              NGUYENTIENDAO         

   @ Âm Nhạc nói lên được tình yêu.
                                   “Quên”   

LỜI ĐẮNG CUỘC TÌNH....

Chiều giăng mây đem mưa về tưới phố,
Rồi hạ quay cuồng trong luân vũ thương vay.
Kẻ dặm ngàn người khuất nẻo đắng cay,
Bắc biệt cành Nam.chim xa rừng thảng thốt.
Người hận tình câm...câu thơ sầu ủ dột,
Đông phủ lấp ngọn nguồn,lời da diết ai buông?
Trách trời già?Hờn trăng?Giận mưa tuôn?
Lòng thờ thẩn ngóng trông người hẹn ước!
Người đi mất, chân lãng du lỡ bước
Nghĩa ân này xin hẹn đến mai sau
Nói cạn từ đau xót giọt mưa mau
Không phiền não sao... hở niềm thân thiết?
Thiệt phận liễu tơ...nến từng đêm khóc biệt !
Lời u huyền ai gối mộng canh thâu...

NGÀY CÒN CHA TRÊN ĐỜI

Còn bên Cha tháng ngày con kề cận,
Cha hao gầy tuổi hạc bước run chân.
Gót giầy phiêu linh từng trãi cuộc phong trần,
Đỏ sắc thời gian,tím buồn bụi nhớ.
Như mối duyên xưa..mẹ cha bỡ ngỡ,
Son sắc chung đầu gầy dựng tương lai.
Đến hôm nay hơn sáu chục năm dài,
Khi mẹ từ trần cha cũng vừa thất thập.
Cha động viên chúng con gạt xót xa tràn ngập.
Mất mẹ , gia đình trống vắng...buồn tênh.
Gót nhỏ con về xóm cũ mông mênh,
Con viếng mộ phần hương trầm tê tái.
Lấm láp ngày mưa Cha nhìn ái ngại...
Bùn mọc sen hồng, vĩ đại tình Cha.

Món Ngon

       Dì ba ở xóm trong ốm gầy guộc người bắc. Hôm má đi sinh dì qua làm, dì đi chợ về nấu ăn rất nhanh xong trước khi ba tôi đi làm về ăn trưa. Ông ăn xong nằm nghỉ chừng hơn một tiếng rồi đi làm lại tới xế chiều.
      Tôi còn nhỏ không nghĩ gì ăn uống, dì nấu món nào tôi ăn món nấy. Khi má sinh thằng tư về nhà tôi mới nghe má nói… ba mày nói dì ba nấu ăn ngon lắm phải không? Tôi dạ cho qua. Nhưng không ngờ làm má tôi buồn, hôm sau má kêu tôi phân trần… má ở với ba mày mười mấy năm… chưa nghe ổng khen má nấu ăn ngon một tiếng ! Tôi biết má nói vậy má giận lắm.
      Má lúc nào cũng lo cho cả nhà ăn ngon. Má không sợ tốn tiền, đi chợ lựa mua con cá lớn nhất, con gà giò sống tự tay má vặt lông, miếng thịt to luôn tươi rói. Dọn ăn mâm cơm tươm tất, chén đũa sạch sẽ, cơm canh nóng hổi. Tôi thấy má rất chăm chút cho bữa ăn, biết nấu nhiều món ăn thay đổi mỗi ngày rất hợp vệ sinh khoa học. Ngoài ra má rất giỏi về nữ công gia chánh biết làm bánh bông lan, mứt cà chua, kẹo kéo, xôi vò cơm rượu, bánh phồng tôm, gói bánh ú bánh tét; biết may thêu áo quần cho mình, chồng con mặc.
      Dì ba nhà nghèo mới đi làm thuê giúp việc, dì biết nấu mấy món đơn giản ít tiền. Mấy món dì nấu cho ba tôi ăn đều khác ngày thường má nấu, hột vịt xào cải xá bấu (củ cải muối), tép cháy, canh cà, rau muống luộc, hột vịt dầm nước mắm ớt, cà pháo mắm tôm, canh cải muối, canh rau cua, cá khô chiên dấm…
      Ba ăn lạ miệng khen ngon thiệt tình. Sau khi má đi sinh về hơn tuần sau thì má lo cho cả nhà ăn lại như cũ. Cũng may cái ngon ba còn giữ nguyên nếu lâu hơn tôi nghĩ ba sẽ nói khác.

NTH

25-7-2014

TAI NẠN HÀNG KHÔNG!

Con trở về nhà trong chuyến đi cuối cùng vào vô tận,
Cò lạc đàn bị nạn rớt bi thương.
Trắng dã xanh xao mắt mẹ đợi cố hương
Tợ tuyết lạnh phủ trùm ngày còn lại
Như lời gào than trong phút giây tê dại....
Vôi gạch đường băng là mơ ước kinh hoàng,
Ai đã hình dung xác ngập cánh đồng hoang,
Chịu đựng nỗi đau ruộng hướng dương loang cháy
Làm thế giới trùm bi thương đến vậy!
Bé thơ ơi! Em có tội tình gì?
Cha mẹ ngóng chờ em theo nội bước ra đi, 
Tôi cảm nhân nỗi phân ly lòng người ở lại.
Thì biến động chiến tranh luôn làm ta sợ hãi
Về cuộc sống yên bình cho tất cả hôm nay..... 

GẶP MA

          Nó chuẩn bị cho một ngày đi làm, 8h rưỡi nó mới đi với trong túi 3 tờ 500.000. Nó rảo qua các cửa hàng thấy cửa hàng nào đang đông người mua chộn rộn thì bước vào, lựa chọn một món hàng vài ba chục, đưa tờ 500.000 chờ thối. Nó nhanh tay giấu biệt một tờ tiền -môt hay hai trăm vào người rồi đòi thối thêm, người chủ cửa hàng vì khách mua đang đông lại không muốn đôi co chỉ tìm lục sơ sài dành phải thối thêm. Nó bước ra, nghỉ cách đi đến của hàng khác... và ngày nào cũng vậy...
         Cho đến hôm nay, hàng bán trái cây lề đường, cao điểm khách đang mua đông, nó bước vào và cũng dở chiêu trò cũ, nhưng gặp người bán hàng cứng rắn lại có người khách mua hàng nhìn thấy, quyết tìm lục tìm bằng được- giấu trong quần lót-.Bị dánh một trận lại còn bị thu luôn ba tờ 500.000 mà không dám phản ứng gì, vì sợ bị mời lên công an.
         Đi đêm hoài ,hôm nay nó gặp Ma.
    
     THYNHAN

Một Dự Định

      Hôm dự đám cưới gã con của Bích Loan, tôi với Thuần có rủ nhau về Phan-thiết làm sinh nhật cùng các bạn ngoài đó. Tôi nghĩ như lần trước tiệc sinh nhật tổ chức tại Vườn Lim hay một nơi nào đó trong thành phố. Mấy hôm nay râm ran tin sốt dẻo, các bạn đã chọn được một nơi tôi nghĩ không nơi nào bằng đó là trang trại của bạn Kết.
      Ngày sinh nhật Blog hocsinhchinhtam lần 3, bạn Kết có nhả ý mời chúng tôi đến nhà chơi thăm luôn trang trại. Trang trại của bạn đã được chăm sóc nhiều năm nay có kết quả, vườn cây ăn trái cho quả, có nhà mát, chuồng trại thú nuôi, ao cá… Thêm một thành quả đáng nể của bạn. Tôi nghe qua rất ham, điều này tôi cũng ước muốn nhưng không thể thực hiện được. Và ít người thực hiện được bởi phải bỏ ra nhiều tiền, nhiều công sức và chờ đợi thành quả. Ở tuổi của tôi với bạn, cũng có thể nhiều người đều muốn “vui thú điền viên” an hưởng tuổi già, nếu có được cơ ngơi như bạn còn gì sung sướng cho bằng một “ thiên đường trần gian” hiếm có.
      Hôm nay được bạn ủng hộ tổ chức ngày sinh nhật cho các bạn mình trong tháng 9, dự định đêm rằm tháng tám âm lịch có trăng sáng thật sự ý nghĩa và đẹp biết bao. Một đêm trăng đẹp nhất, sáng nhất trong năm, nghe qua lòng thật hồ hỡi mong đến ngày hẹn.

NTH

24-7-2014

100 từ. RÙ RÌ

     Tụi Nó thân nhau lúc học lớp 6, 12 tuổi. Sau giờ học gặp nhau “Rùrì” mà không biết “Rùrì” chuyện gì, cái gì suốt cả cái tuổi dễ thương cuộc đời, tính mãi đến nay Tụi Nó thân nhau hơn 40 năm.
     Cách đây hơn 30 năm Bạn Nó cải tạo, Nó đi thăm bằng xe đạp cách 45km với sức đứa Con Gái đi về 90km là điều khó.
     Nay Bạn Nó bệnh K, Nó tìm gặp có trắc trở nhưng vẫn vượt qua, lại “Rùrì”. Lạy Trời “Rùrì” là liều thuốc trị bệnh Bạn Nó. Tôi mừng!

          Phan Thiết, Ngày 24.7.2014    
                NGUYENTIENDAO

   @ Tình bạn là một tâm hồn nằm trong hai thể xác.
                       Mencius.

   + Gởi Tụi Nó mà nay đã tuổi 54 đang sống mỗi đứa mỗi nơi.

SẠT LỞ.....!

Có bao chuyện đau lòng như định mệnh,
Cha xa con , chồng vợ phải lìa nhau.
Có những bi thương cảm xúc dạt dào,
Mẹ tử nạn ,trẻ con ngừng mơ ước.
Thì hỏi sao đời ta còn chấp trước,
Hơn thua làm gì khi thế sự đau thương.
Không gian bão bùng, tang tóc thê lương
Cha mẹ cùng con ,đất chôn vùi ngày bão.
Không ngăn nỗi lệ ngậm ngùi áo não
Mẹ sinh con mười ngày tuổi đớn đau!
Như đất bằng bỗng sóng ụp trời cao
Đờn gẩy điệu xót xa chào vĩnh biệt
Đứt giao thông...tận vùng sâu suy kiệt
Dây bứt động rừng...cùng dân Việt sẻ chia.

ANH CHỊ BA!

Bắp ngô mưa mướt rẫy,
Non xanh phủ nương mè.
Xao lãng bớt bạn bè
Xác thân dày gian khổ
Trổ tài anh đánh đố
Cờ phất chuyển thương trường
Người gan góc phi thường
Thương quý không kiêu mạn
Đứng lên từ vận hạn
Đó đây hết lời khen
Giả chân vợ chẳng ghen
Lơ chuyện chồng không vẹn
Không buồn anh lổi hẹn
Chào mối tình thiết tha....

100 từ. NOI ANH BAKET TRĂNG SINH NHẬT

     Sáng nay ngồi xoay quanh ly café nói về “Nơi Anh Baket” cho ngày Sinh Nhật tháng 9 của tập thể cười vui thích, xem lịch chọn ngày Rằm có Trăng lên để đốt Lửa Trại nhảy múa, có lửa lấy lá Chuối trui Cá Lóc, cuộn bánh Tráng, nướng khoai lang... dọn các món đồ ăn dân dã cùng những người Bạn ngày Sinh Nhật sẽ không gì bằng dưới Trăng.
     Thật thích thú mà vẫn chưa bằng lòng muốn mọi người hãy tìm thêm ý  cho vui ngày Sinh Nhật tháng 9 trên mãnh đất “Nơi Anh Baket”.

             Phan Thiết, Ngày 23.7.2014
                   NGUYENTIENDAO

   @ Lãng phí thời gian chính là tự sát, nhưng thứ chảy ra không chỉ là máu .
                          Emerson

GIA LE

Ai đã từng  thăm đất Gia le,
Khôn thì xe máy sóng đôi cặp kè.
Bằng xe đời mới đau lòng lắm
Tiết trời ,bùn đất lẫn đá dăm.
Đinh ổ hầm gà...xe xốc lượn
San bằng anh Kết bảo qua năm
Cũng vui,vẫn khoẻ khi vượt dặm
Còn tiếc vấn vương lúc ra về
Mắc mứu ,bộn bề đâu xá kể
Kế chi tối thượng mình ưu tiên
Nàng trăng tháng tám hẹn đoàn viên.
Phàn nàn sao được với bạn hiền
Lê lựu trọn tình luôn cảm phục
Huê viên xanh đẹp mướt hơn nhung.....

100 từ NƠI ANH BAKET

     Chúng Tôi kéo nhau ra nhà Anh Baket, Anh đón tại căn nhà trên quốc lộ bằng chiếc xe Toyota forturne 7 chỗ mới, chất lên hết là 11 người lớn 2 đứa bé trực phía rừng mà đi 7km đến đất của Anh rộng mênh mông đủ chuyện. Chúng Tôi ăn nhậu, cười giỡn, hát Karaoke mà không làm phiền 1 ai.
     5 giờ chia tay mà còn hẹn 1,5 tháng nữa Sinh Nhật nhiều Bạn sẽ gặp nhau tại đây đốt lửa trại, quậy la tưng bừng. See you again. Vợ Chồng Anh BaKet cười vui thật thương.

              Phan Thiết, Ngày 21.7.2014
                    NGUYENTIENDAO

   @ Dự tính tháng 9 Sinh Nhật nhiều Bạn sẽ gặp nhau tại Đất Anh Baket đốt lửa trại.

TRANG TRẠI ANH BA....

Ta hạnh phúc trong ngày chủ nhật,
Rằng có bao giây phút đã vui say,
Ta chơi hết trọn một ngày,
Chẳng ngờ chiêm ngưỡng nơi này quá xinh.
Có vườn tược đẹp lung linh
Ghen màu xanh ngắt thoả tình ta chơi..
Chồng cùng vợ ngời ngời đằm ấm
Ta bạn bè thân thiết tình thâm
Ta còn ngắm nghía sơn lâm
Giữ hoài kỷ niệm xa xăm nơi này
Ta về vui thoả ngất ngây
Ghiền rồi mình lại vui vầy bạn ơi!
Ta quên đi chuyện thường đời
Chơi rồi bỏ những rối bời nghĩ suy.

Bệnh Ho

      Bình thường đi họp lớp Liên đều chuẩn bị mọi thứ, còn tôi chỉ cần xỏ bộ đồ là xong. Liên tính kỹ lưỡng đem theo nhiều quần áo thay đổi, thuốc men phòng hờ, vật dụng cần thiết linh tinh nhiều thứ, đôi khi tôi càu nhàu đem chi cho dữ có xài hết đâu. Ấy vậy có lúc tôi cần món gì hỏi Liên đều có thật tài tình. Như vừa qua ra họp blog, tối đi dự sinh nhật Even, do bị ho tôi chỉ uống nước không ăn. Về tới khách sạn Biển Ngọc của đứa cháu quá buổi, tụi nó nấu dùm nồi cơm. Liên đem ra hộp thịt chà bông mang theo để tôi ăn với cơm. Bây giờ tôi mới thấy hết sự tiên liệu của vợ, vị cứu tinh đáng yêu thật quá sức hâm mộ. Cho nên tôi luôn ỷ y mỗi lần đi đâu tôi đều phó thác cho vợ rất yên tâm.
      Trong bệnh viện một bà nhìn tôi cười gây cảm tình, khi tôi vừa từ phòng nội soi bước ra.
- Anh nội soi bao tử hả?
- Dạ, còn chị?, tôi hỏi lại.
- Tôi bị ho mấy tháng nay uống nhiều trụ sinh không hết… bác sĩ cho nội soi xem có bị trào ngược dạ dày không… đang ngồi chờ kết quả.
      Bà nói tôi nghe sao giống bệnh tôi quá. Trước đó tôi bị ho tự chữa như mọi lần không hết, đi khám bác sĩ tai mũi họng cho chụp phim phổi. Kết quả tim phổi bình thường, bác sĩ nói, “Ông ho do bị trào ngược dạ dày, tối nằm ngủ kê gối cao”.
      Tôi nghe thấy lạ trước giờ có nhiều bệnh ho, như nhỏ ho gà, lớn ho cảm ho gió, già ho lao ho tổn; sau này có chuyên khoa tai mũi họng biết thêm ho do viêm xoang, bây giờ mới nghe ho bởi trào ngược dạ dày.
      Kết quả nội soi tiêu hóa (Gastroendoscopy) của bà khám trước: dạ dày tốt, không bị trào ngược. Còn của tôi: viêm phù nề, sung huyết toàn bộ niêm mạc dạ dày, mức độ vừa. CLO test: dương tính. Bác sĩ điều trị nói, “Ông bị vi trùng HP làm viêm dạ dày, uống thuốc diệt vi trùng 15 ngày.” Và bệnh ho của tôi bây giờ giảm nhiều, hết khàn tiếng.
      Thật sự ho nhiều, ho kéo dài nhiều tháng không biết nguyên nhân, làm khàn mất tiếng có thể do ung thư họng nếu trước đây có hút thuốc lá nhiều. Tìm hiểu bệnh được thông tin trên đây đã làm cho người bệnh như tôi hoang mang lo sốt vía. Nhờ khoa học hiện đại ngày nay có thể tìm ra bệnh chữa lành, qua các phương pháp cận lâm sàng.

NTH

20-7-2014

BIỂN CHIỀU NAY...

Ngồi với nhau...mình ngắm mưa trên biển.
Buồn màu trời in màu nước rơi xiên.
Vuốt ve nhạc trầm mưa nặng hạt bên hiên,
Bụng vẫn trống ,dù mới xong tiệc cưới.
Thở than cái lạnh cơn giông rào như tưới
Dài quãng đường giày gót nhọn đau chân.
Nhớ tiếng cười ...bạn đứng đợi trong sân.
Chồng đi vắng cổng nhà mình đóng kín
Thì thôi vậy chia tay nhau bịn rịn
Ít có lần gặp nhau thoả hàn huyên
Nhớ làm sao bọn mình lúc giao duyên
Trai gái gặp toàn hiền lành trung thực
Thì hỏi sao chẳng làm lòng day dứt
Nhiều ân tình ,kỷ niệm thực trong thơ.

Ho

Chạng vạng lất phất mưa, trời se lạnh
Một cái ho, hai cái ho, ba cái ho, ho một tràng
Ho ở trong nhà, nghe ho cả bên hàng xóm
Ho cái chi mà ho dữ rứa
Ho như trổi nhạc, như hợp ca trầm bỗng có bè
Nghĩ cũng lạ trước giờ đâu có kiểu ho làng nước
Do độc địa môi trường ô nhiễm nổi lên
Vô bệnh viện khám thấy nhiều người cùng nhau hòa tấu
Bệnh gì giấu bệnh ho sao giấu
Ho tức ngực, ho mệt tim, ho rát cổ có đàm
Ho không ngủ, ho giữ nhà canh cửa
Ho... vợ di tản
Một mình... ho té lửa

NTH
19-7-2014

100 từ. CÁI RĂNG CUỘC ĐỜI

   Sanh ra, trưởng thành đủ răng kể cả Răng Khôn, hàm trên 16 hàm dưới 16 răng.
     Khi 6 tuổi hình ảnh lần đó ám ảnh,  Mẹ đưa đến Bệnh Viện nhổ răng mà không hiểu tại sao nhổ trong lúc không đau nhức, té ra Mẹ làm đẹp răng cho Con. Lớn dần chẳng bao giờ đến Bệnh Viện làm răng tự lung lay nhổ, cứ thế.
     Nay 1 năm nữa hưởng thọ 60 muốn đẹp phải làm răng, lên ghế tim đập sợ nhưng vì làm đẹp lần 2 cho cuộc đời, nghĩ thế can đảm giao mệnh.

               Phan Thiết, Ngày 19.7.2014
                     NGUYENTIENDAO

   @ Tôi tin tưởng rằng tương lai chỉ lại là quá khứ mà đi vào một cái cổng khác thôi.
                               Pinero

AN PHẬN....

Hút đỉnh đèo thăm thẳm,
Sách vở vượt rẫy nương.
Là lớp học tình thương,
Chuyện tưởng chừng không thể....
Chẳng dép giầy tử tế,
Lành lặn chẳng cần lo
Trâu thả chăn dầu gò
Bò ung dung gặm cỏ
Vườn qua ngày đói khó
Ruộng bậc thang trời cho
Hoá công địu gùi to
Thành đèn mùa trăng tỏ
Khói bếp giăng đầu gió
Mây dốc chiều co ro.....

100 từ. NỖI LO TIẾP NỐI

     Cháu Người Việt 100%, 8 tuổi  phát triển bình thường như mọi đứa Bé Gái khác riêng cặp ngực tự nhiên phát triển lớn hơn bình thường, Mẹ Cháu thấy vậy lo sợ đưa Cháu vào Saigon khám thế nào? Khám xong mọi việc tốt đẹp mọi lo sợ tan biến ra về, đến nhà Cháu lại có kinh nguyệt của chức năng người Phụ Nữ. Giờ Mẹ Cháu lại tiếp tục lo sợ cho Cháu đã làm Thiếu Nữ mới 8 tuổi cứ cười đùa vô tư của đứa Bé không biết gì chức năng Thiên Liêng đang có.

               Phan Thiết, Ngày 18.7.2014
                     NGUYENTIENDAO

   @ Con Người luôn có những nỗi lo buồn vui nối tiếp, hãy chờ đón.
                             “Quên”

100 từ. THAY ĐỔI

    Tôi 15 tuổi giọng điệu thay đổi, phát triển chiều cao, nổi mụn, râu mọc lún phún... đó là khoảng tuổi dậy thì chuyển thành người lớn nên tánh khí dễ giận hờn, chống đối theo sở thích Con Trai bắt đầu làm người lớn.
     Được 1 năm, Bố nói làm Tôi thay đổi:
-  Nếu đối diện với Con mà thấp kém tinh thần hay thể xác thì Con đừng hơn thua, bởi họ đã thua Con từ  đầu cần gì phải bận tâm, để cái đầu làm những việc cần làm.
 Tôi ngẫm nghĩ... Oke! Từ đó hay hơn.
Phan Thiết, Ngày 17.7.2014      
      NGUYENTIENDAO

@ Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu trong đêm tối mênh mông.
             Browning

MƠ HỒ

Gối lên nền trời xanh những chùm mây trắng nõn,
Rơm rạ cựa mình thức dậy giữa ruộng quê.
Theo ánh mắt trong veo chân háo hức đường về,
Phận lạ lẫm gót giày sáng trưa vòng quanh mặt lộ
Gối chăn lệch,tình cảm thoáng như dạo chơi cuối phố,
Rơm lửa gần kề thành đen đũi lời ru.
Có an bình hay góp nhặt lá rừng đuổi hết mộng du.
Đâu ngày còn tết tóc chưa biến hình lặng lờ con sóng
Dưới thánh thể mắt cúi buồn lắng đọng.
Thấp giọng ấm trầm nhẹ thoáng những lời kinh.
Mà nghĩ đời mình nông nỗi kiếp phù sinh
Chồm dậy tựa bước lưu linh tìm về bên gối mẹ
Lên đồi cao lắng nghe chiều quạnh quẻ,
Cao hẩng xa mờ câu hẹn ước thiên thu.....

THÔI ANH....

Ghe từ bến mộng cõi mơ,
Lên mây tìm lại câu thơ hão huyền.
Ghe đi giữa cái huyên thuyên,
Xuống non tìm kiếm con thuyền ước giao
Dầm dề câu hát trầu cau,
Dề dầm điệp khúc ta trao buổi đầu.
Sao trăng thôi gửi trời cao,
Anh không  đối chất bán rao chốn này.
Không bày tỏ mối tình say,
Gửi chi vào cuộc bầy hầy trang văn...
Thơ tình tỏ thực khó khăn.
Về chơi ảo tưởng tơ giăng lòng rầu
Thăm nhau chân thực có đâu?
Em mắc cây cầu,anh bấu làm chi.....

100 từ. NGƯỜI NGHÈO LẠI THẬT THÀ

   10 năm trước, nơi đây khám bệnh Người Giàu Nghèo cũng có vì không nơi nào khác hơn trị bệnh K.
   Tôi xếp hàng trong dòng người bệnh nghe phía trước có tiếng láo nháo.
-Nó giàu lắm rớt bóp mất bao nhiêu đây thua gì... còn Mày nghèo không đủ sống lượm mớ tiền này coi như trúng số... chứ tội gì trả lại, lấy đi.
     Đó lời nói người Đàn Bà nói với Thiếu Nữ đang bệnh. Một đổi, giọng Thiếu Nữ dứt khoát nhỏ nhẹ:
-Tôi phải trả, vì không là của Tôi!
 Bao ánh mắt nhìn Thiếu Nữ...

         Phan Thiết, Ngày 16.7.2014
               NGUYENTIENDAO

    @ Lương tâm trong sáng là cái gối mềm mại nhất.
                           Andersen         

100 từ. MÓN NỢ CHỦ NỢ

     Món Nợ Mẹ mượn để giúp Anh Tôi, được 1 năm chưa kịp trả Mẹ qua đời. Chủ Nợ không nhắc gì về Món Nợ, còn Anh Tôi lại càng tỉnh bơ hơn, Tôi biết nên rất ái ngại khi tiếp xúc Người Ân đó.
     20 năm sau, để khỏi phải ngại ngùng Tôi gặp Chủ Nợ nói về Món Mợ Mẹ Tôi mượn, Người Ân bớt gía còn 15 cây vàng, Tôi nhận trả nhiều lần, mãi nhiều năm sau hoàn tất, từ đó Tôi gặp Người Ân mới bình thường không ngần ngại mà vui tươi cuộc sống.

             Phan Thiết, Ngày 16.7.2014
                   NGUYENTIENDAO

   @ Người có phúc không chia sẻ với mọi người, khi gặp họa cũng không có ai chia sẻ với mình.

                           Seneca 

Lời văn ngắn. CHUYẾN XE LỬA

     Chuyến xe lửa từ Phanthiet vào Saigon còn 10 phút nữa khởi hành, trên toa ai cũng trông mong cho mau vì không khí oi bức của mùa hè cùng cái ồn ào trong toa xe lửa thật khó chịu.
     Tôi đang mong đợi thì có Anh Chàng hành khách tương đối trẻ khoảng chừng tuổi 32-33 đến gần hỏi:
-  Xin lỗi Chị làm ơn chỉ dùm số ghế này ở đâu?
     Tôi chỉ cho và Anh trả lời lại rất lịch sự cám ơn trong nhẹ nhàng dễ mến rồi bước lên 2 hàng ghế trên, Anh cũng lịch sự đưa vé ra rồi nói:
-  Xin lỗi số ghế Tôi nơi đây, vui lòng trao lại cho Tôi.
     Tôi nhìn Anh ăn mặc và nói năng như thế đầy đủ một con người lịch sự có văn hóa của một xã hội đang lắm chuyện cần tu bổ sửa chữa, nên cái nhìn của Tôi với Anh thật thiện cảm không riêng Tôi mà tất cả những ai gần đó bắt gặp, Tôi nghĩ thế.
     Xe lửa chuyển bánh cái ồn ào nóng nực bớt đi do gió từ các cửa xe thổi vào mát hơn vì nơi đây là toa ghế cứng mà hôm nay đầy người do các toa trên hết vé, người đi phải dồn xuống toa này, chạy một đổi Xe lửa ra khỏi ga Tỉnh bắt đầu tốc độ hơn nên âm thanh ma sát bánh xe và đường rầy nhiều hơn cộng tiếng nổ của máy xe lửa tạo âm thanh lấn chiếm ồn ào, muốn nói chuyện phải lớn tiếng vì thế gần như không ai nói với nhau, những câu chuyện dang dỡ đành để lại sẽ nói sau nhường vào đó là giấc ngủ hay ai ngồi gần cửa nhìn ra ngoài liền thấy toàn những Cây Thanh Long đang phát triển đi lên của Tỉnh, cây thật đẹp sắp xếp đều nhau thẳng hàng, có những nơi trồng nhìn tận chân núi mới hết Cây Thanh Long nên cuộc sống nơi đây đi lên hơn những năm trước, từ đó nơi đây sinh ra những người Tỷ Phú Thanh Long hay Đại Gia Thanh Long thật oai phong. Xe lửa đang rong ruổi để về đến đích trong thời gian đã ấn định nên cứ chạy đoạn đường nào cần thiết là giảm tốc nên âm thanh của xe thay đổi tạo  âm thanh trầm bổng to nhỏ của xe lửa bởi những đoạn đường rầy tốt xấu.
     Xe đang chạy ở đoạn đường trầm từ tốn bỗng có giọng người Phụ Nữ nói điện thoại muốn lấn tiếng xe do sợ đầu kia không nghe, làm mọi người trên toa phải nghe rõ nội dung nói chuyện. Xe tăng tốc do đến đoạn đường tốt tiếng xe lớn hơn thì người Phụ Nữ cũng tăng tốc tiếng nói lớn hơn theo xe lửa, mọi người lại cùng chịu mà người Phụ Nữ vẫn không hề hay biết đang làm phiền nhiều người cùng nghe điện thoại nhất là những người gần Chị, trong đó có Anh Thanh Niên lịch lãm khi nãy, với Chị không biết vô tình hay cố tình luôn nói quanh quẩn nội dung về Cây Thanh Long và cách làm  giàu của Chị.
     Xe lửa vẫn chạy người Phụ Nữ vẫn nói với cái tông điệu mức độ đó, xe chạy đến đoạn đường xấu hơn bớt tốc độ nên âm thanh xe nhỏ lại mà người Phụ Nữ nói điện thoại vẫn không hay biết vẫn nói với tần số điện thoại đó, càng làm người nghe gần đó khó chịu hơn không muốn nghe phải đành nghe mà không ai nói gì, xe lửa lại tăng tốc vì qua đoạn đường tốt rồi lại đoạn đường xấu tiếng điên thoại vẫn thế không đổi. Lần này xe lửa qua đoạn đường xấu nên chạy chậm mà tiếng nói vẫn lớn thì Anh Thanh Niên mà Tôi đánh giá lịch sự có văn hóa ấy đứng lên bước đến trước người Phụ Nữ với nét mặt hằm hằm giật cái điện thoại ném xuống sàn mà nói:
- ĐM! Làm như chỉ một mình Mày có điện thoại hay sao? ĐM bỏ đi con!
      Gần như mọi người bằng lòng riêng Tôi chưng hửng người Đàn Ông mà Tôi đánh giá như thế, mà xử sự như vậy. Vậy khi đánh giá 1 người phải chờ coi hành động của người đó, chứ lời nói tư cách thì ai tạo cũng được. Cuộc sống có những lúc thật đẹp nhưng tồi tàn ngược lại có những lúc xấu xí nhưng tuyệt vời mà ai cũng thích tuyệt vời, Tôi nghĩ thấy mà mỉm cười nhìn Anh Chàng mà Tôi đánh giá. Vậy không thể “Trông mặt mà bắt hình dong, Con Lợn có béo thì lòng mới ngon”.

             Phan Thiết, Ngày 15.7.2014
                     NGUYENTIENDAO

   @ Dễ phát cáu là nhược điểm rõ ràng nhất trong phẩm cách.
                               Dante

CHIỀU XA

Hiu hắt tháng ngày mang cô đơn buồn tẻ,
Hiu hắt bao chiều tất tả chuyến xe xa.
Gió lạnh cao nguyên,mưa vật vả hải hà,
Thổi lồng lộng biển khuya ngày hối hả...
Qua trái ngang trời tinh mơ phố lạ,
Đèo chập chùng sương phủ bức màn thưa.
Bà vợ chia tay,đâu còn chút âm thừa,
Già thêm tuổi chắt chiu đời trẻ dại.
Đi qua những phố phường mong bươn chãi,
Chợ đời này ta nặng nợ với con .
Mua nhọc nhằn bán cùng kiệt héo hon,
Heo nuôi thịt cho ngày vui duyên mới.
Cưới vợ rồi con ta còn nghĩ tới,
Chồng chất ngày dài tha thiết nhớ thương con....

LỐI MƯA....

Chuồn cánh mỏng gợi ngày thơ dại,
Chuồn cánh dày biết mấy đau thương*
Bay xa mơ ước thiên đường,
Thấp buồn tà vọng ngất hương ngọt ngào.
Thì .là. bởi. tại, vì, sao.....
Mưa giăng tháp cổ cồn cào sử thi.
Bay cùng trăng mộng huyền vi,
Cao sâu năm  tháng ướt mi mộng cuồng.
Thì thầm gửi lại tròn vuông,
Nắng phai gieo nặng hạt tuôn hạt dừng.
Bay xa hỡi giống hạt rừng,
Vừa trong tỉnh thức...vừa chừng ngủ mê
Trời gieo sầu giọt tỉ tê?
Hanh hao sợi nắng,bộn bề lối mưa......

Ư Ư

Tiếng ho sụt sịt, trời đã đổi mùa
Mưa rì rào như muốn xua đi những chiếc lá mùa hạ còn sót lại
Em ngủ vùi co như con mèo bên bếp
Còn anh con mắt trắng dã vì World Cup 2014
Ngoài kia mưa lại rơi rơi
Nhưng tận Nam Mỹ trời vẫn nắng
Có bao nhiêu triệu người xem trái bóng lăn
Em hứa cố gắng bắt đầu xem từ trận bán kết
Tôi hỏi… em có thấy trọng tài xịt sơn trắng trên sân?
Em ư ư… trả lời… không thấy!
Chục phút sau cũng trái phạt như vậy
Tôi kêu em và em cũng ư ư…!!!

NTH

14-7-2014

100 từ. NGƯỜI QUAN ĐAU LÒNG

    Tôi làm Quan có hướng đi lên bằng năng lực mà cả một đời không quên được câu chuyện này.
     Dũng người Bạn từ nhỏ cùng hàng xóm, học chung từ Mẫu Giáo, Tiểu Học, Trung Học nên rất thân nhau, sau giờ học lại tìm gần nhau trừ giờ ngủ, rồi thi Đại Học Dũng rớt phải học Trung Cấp, từ đó Dũng và Tôi ít liên lạc rồi tốt nghiệp càng ít hơn, rồi hết.
     Năm đó được lệnh bắt một Phạm Nhân cực kỳ nguy hiểm mà không ai khác hơn là Bạn Tôi khi bắt...

           Phan Thiết, Ngày 14.7.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Cảm xúc mạnh khiến những cánh buồm no gió, nhưng có khi cũng khiến rủ xuống, nhưng không gió thuyền không thể tiến lên.                                                 
                    Voltaire

100 từ. NGƯỜI ĐẸP TRỐN CHẠY.

    Người Đẹp từ lúc mới nở Mắt Nũi Miệng rõ ràng của một đứa Bé kháu khỉnh, học Mẫu Giáo do xinh xinh luôn làm đứa Bé Đẹp của lớp, Tiểu Học Trung Học tổ chức gì của trường đều có mặt do duyên dáng.   
      Năm Đại Học thứ 2 thi Hoa Hậu đoạt giải nhất, từ đó cả nước biết tên tuổi, tốt nghiệp Đại Học nhiều Công Ty chính thức ký hợp đồng. Năm đó không biết cố hay vô tình giật hụi trốn mất làm trở ngại các Công Ty, nên Người Đẹp đâu sung sướng. Khổ!

             Phan Thiết, Ngày 14.7.2014
                   NGUYENTIENDAO

   @ Thượng Đế rất công bằng. Khi Người ban cho người Con Gái trí tuệ thì không ban cho Cô ta vẻ đẹp.
                          Vô Danh

HIỆP HÔN...

Thấy hai bạn kết sui gia,
Anh em cùng hội ui da vui mừng.
Em Lành bụng cũng khoẻ tưng?
Cũng vì hôn sự cục cưng hao gầy.
Muốn tròn nguyện ước rồng mây,
Chào ngày mới sẽ ngất ngây chữ đồng.
Sợ chi năm tháng chất chồng?
Chồng con trắc trở má hồng phai xuân.
Cũ ngày tháng đã buâng khuâng.
Đứng ngồi lo liệu tập huân lần đầu.
Bờ tình cập bến dài lâu,
Rào thưa chẳng ngại chúc câu hiệp hoà.
Nó là ngày tháng đơm hoa,
Trông chờ bạn hữu cười xoà chung vui.....

100 từ. CÓ NGƯỜI BẠN

     Tôi có người Bạn nhắc đến người này rất nhiều người ủng hộ, biết. Bạn cách Tôi 25 km, mọi vui buồn ghi nhớ Bạn đều có mặt, trong lúc biết bao Bạn gần bên, vui thì có mặt buồn thì bận.
     Lần đó Gia Đình một người Bạn  cách xa 200 km qua đời, vậy mà  Bạn bỏ hết mọi việc vào viếng, còn gần đây hầu như có mặt viếng.
     Xã hội có nhiều cuộc thi Cô Gái Đẹp, Người Mẫu, Hoa Hậu, thế tại sao không thi Căp Đôi Có Mặt. Tôi nghĩ ý đó Họp Lớp.

             Phan Thiết, Ngày 13.7.2014
                   NGUYENTIENDAO

   @ Lúc may mắn Bạn Bè biết Chúng Ta, lúc bất hạnh Chúng Ta biết Bạn Bè.
                            Collins 

    + Tặng Người Bạn nói trên.

100 từ. CHIA VỚI BẠN

     Tôi không có mặt ngày hôm qua để đốt nén nhang cho Mẹ Bạn, nhưng Tôi hình dung ra Bạn có cảm giác thế nào về một người không còn Mẹ vĩnh viễn, Tôi biết Bạn đau đớn trong lòng mà không nói được cùng ai, Tôi biết Bạn đang can đảm chịu đựng những cái đang trước mắt và nhiều... Tôi biết mọi việc xong xuôi Bạn sẽ khóc một mình.
     Can đảm lên, ai cũng qua những giai đoạn đó rồi sẽ bình cho cuộc sống. Chia với Bạn 100 từ này với những gì trong tâm Tôi.

             Phan Thiết, Ngày 13.7.2014
                   NGUYENTIENDAO

   @ Can Đảm, vì chính cái Can Đảm Bạn vượt qua mọi vực thẳm.
                           “Quên”    

TIỄN NGƯỜI VỀ NƯỚC CHÚA

Nước mắt trời giăng giăng ngày vắng mẹ,
Ròng rã gian truân ngày con mới chào đời.
Chảy ngược tim mình trăm ngàn nỗi sầu khơi,
Xuống viếng mẹ tin ngỡ ngàng vừa tới.
Như hạt mưa thấm mãi tình vời vợi,
Tên thánh vĩnh hằng mẹ cất bước xa chơi
Bắt tay nhau đồng cảm bạn mình ơi!
Tay ngày bé mẹ nâng niu dành dỗ.
Chào vĩnh biệt thoát:Tham .sân.hỉ ,nộ,
Hỏi thăm nhau,câu bằng hữu thương trao.
Ghe xa khơi,sương mờ khuất trăng sao
Thuyền rời bến tình nồng bao lưu luyến.
Bốn mùa cũ thôi không còn luân chuyển,
Phương trời xa.Thiên chúa đến bên người.....

(Xin chia buồn với Ngọc Hùng . Kính chúc Cụ Vinh danh Thiên Chúa}

100 từ. MỘT TÌNH YÊU SINH TỒN

     Đôi đó hiền vui đẹp nên dễ cảm tình khi bắt gặp, nhưng nhiều khi Đôi đó vẫn gây nhau cọc cằn mà không ai thấy nghe biết, khi nóng cọc cằn trồi lên thì con Đực tự bỏ đi như dằn lòng, dằn cọc cằn nóng xuống để khỏi tan tác, Con Đực tự tìm cho mình cái gì đó làm hay tìm nơi chạy trốn, để không nghĩ chuyện đó nữa.
     Đó là một trong những cách giữ hạnh phúc để sinh tồn của một loài Sinh Vật sống trong Vũ Trụ mà tồn tại bấy lâu nay.

       Phan Thiết, Ngày 12.7.2014       
            NGUYENTIENDAO

   @ Nhân loại là sinh vật biết đỏ mặt duy nhất.
                  Mark Twain

Khi Yêu

Ngã lòng mấy bận nhớ mong
Tư trang đã sắm chờ trông ngày lành
Chợ đời còn mới tươi xanh
Gạo chung gom góp em anh trọn tình
Nước non một dãi văn minh
Hồi môn của cải đinh ninh lời vàng
Tui chồng bổn phận vai mang
Mình vợ cơm nước khang trang việc nhà
Còn trông hạnh phúc đâu xa
Chờ mong chi nữa bao la họa hoằn
Đợi xem số mệnh nên chăng
Ai yêu ai cũng bất cần tử vi

NTH

11-7-2014 

Lan Man Ngày Hạ (9)

      Ngày họp mặt cựu học sinh trường trung học Chính-tâm lần thứ 17 năm nay cũng như các năm trước đều có chương trình văn nghệ.
      Mấy năm đầu nghi lễ trước, kế tiệc đãi khách, cuối cùng mới tới văn nghệ chiếm phần sau cuối. Hiện nay văn nghệ hình như xuyên suốt từ đầu tới cuối, song song với nghi lễ và buổi tiệc. Chương trình văn nghệ dài dẫn dắt, làm chủ đạo của mỗi kỳ họp mặt, đem đến niềm vui háo hức cho mọi người. Cho nên các bạn ngày càng hăng hái tham dự để được xem bạn mình diễn suất như thế nào. Nó không hay bằng chuyên nghiệp nhưng nó là của mình, người mình thể hiện để nói lên ý mình, mà người ngoài hay cỡ nào cũng không thể diễn đạt bằng. Cái hay của chúng ta ở chỗ này chuyên nghiệp không làm được. Khi xem diễn các bạn đều dâng trào cảm xúc dạt dào ứa nước mắt, mà người diễn nào khác chi. Lúc cao trào những phút khơi gợi kỷ niệm của riêng mỗi người trong chặn đường dài bên nhau cùng học tập dưới mái trường. Thật không gì xúc động bằng khi ngày hôm nay mình còn gặp nhau nắm tay nhau, đi vòng vòng hát đồng ca mà nghĩ đến một năm sau biết có còn gặp lại. Ôi thật muôn trùng… ôi thật vô thường… nếu ta không biết tận dụng hết trong ngày hôm nay.
      Lần Họp mặt học sinh Chính-tâm lần thứ 16 tại Hoa viên Hội-ngộ, có một nhóm người ở Tp. HCM tổ chức họp lớp với vài bàn tiệc, cùng lúc với chúng ta. Họ chỉ gặp nhau qua nhậu nhẹt, khi xem chúng ta ca diễn văn nghệ, họ xin được cùng tham gia. Họ không thể nào ngăn được cảm xúc khi thấy một buổi họp mặt với đầy đủ tình thầy trò, tình bè bạn vui say sưa hát ca. Họ cùng hát, cùng bày tỏ, họ cảm phục khi thấy một tập thể có tổ chức bài bản với gần cả trăm người trong ngày họp mặt đầy ý nghĩa, họ lấy làm vui lây.
      Không phải ngẫu nhiên chương trình văn nghệ thành công trong mỗi kỳ họp mặt, đó là công sức của bao người viết lên kịch bản, dàn dựng, tập dượt và không ít ý kiến trái ngược, rồi sửa chửa khắc phục thật lắm gian nan. Có khi tập một đằng lại diễn một nẻo làm người chỉ đạo méo mặt cứng đơ. Có “ca sĩ” quá nhiệt tình nhúng nhảy hơi nhiều bị “đạo diễn” phê bình…giận. Như lần thứ 17 vừa qua, có vài bạn trách tại sao không cho lên hát bài hợp ca bạn thuộc. Khổ nổi trưởng ban văn nghệ phải xin lỗi phân trần, do bài hợp ca phải mặc áo dài trắng mà các bạn lại mặc jupe áo màu mè hoa lá cành thì làm sao hợp cho được. (còn tiếp)

NTH

11-7-2014

NẶNG NỖI HOÀI MONG...

Ngã ba sông lạnh lùng con nước chảy,
Tư lương bọt bèo thân còng mãi bỏ quên.
Chợ bão bùng ai rao bán lênh đênh,
Gạo sớm cháo khuya thân hao gầy lận đận...
Nước cuốn trôi, xoá mây đen thời vận,
Hồi tâm mình vương vấn thuở lặng câm.
Tui mặn mà bao tình khúc xa xăm,
Chồng thiên lý..chất dặm ngàn ly biệt.
Mình cũng chạnh nỗi niềm đau thê thiết,
Vợ cao vời trong điển tích Bạch Viên,
Còn thăng trầm câu duyên phận đảo điên.
Chờ quạ đáo bắc ngang cầu  Ô thước,
Đợi bấc lụn,đèn khêu tình sau trước,
Ai thoả lòng mong đợi cuộc hàn huyên....

100 từ.NGƯỜI NGHÈO ANH HÙNG

    Trên chuyến xe đi từ A đến Z mọi người cười nói vui vẻ, do chuyến đi khá xa nhiều ngày nhờ vào cười vui hòa đồng sẽ giảm mệt mõi nên gần như ai cũng cười vui, nhất là những Anh Chàng trông kiểu khá giả luôn to tiếng, ngược lại có 2 Anh Chàng ít nói, khi nói luôn chọn lọc mà nhìn bề ngoài có vẻ  nghèo.
      Biến cố đến, cướp chận xe lấy hết tài sản quý giá mà không ai dám cựa quậy chỉ 2 Anh Chàng ít nói ấy chống trả cứu mọi người.

            Phan Thiết, Ngày 11.7. 2014
                  NGUYENTIENDAO

   @ Dũng cảm tới Thiên Đường, hèn nhát xuống Địa Ngục.
                          Seneca                                    

100 từ. NGƯỜI KHỎE CHẠY TRƯỚC

     Nó to con lớn xác, nhìn là thấy đẹp oai phong Nam Nhi lại học võ hết Thầy này đến Lò khác nên rất tự tin không ngán ai.
    Lần đó không ngờ được, Nó cùng nhóm Bạn bị chận đánh, lẽ ra Nó đầy bản lãnh phải là người đứng đầu chống đỡ giúp Bạn vì trong nhóm toàn Con Gái chỉ có Nó và Tôi là Nam Nhi mà Tôi thì bé xíu, Thế mà Nó là người bỏ chạy để cả nhóm ở lại chống đỡ.
     Thế thì Tôi không thể “Trông mặt mà bắt hình dong...”

              Phan Thiết, Ngày 11.7.2014
                    NGUYENTIENDAO

   @ Trông mặt mà bắt hình dong, Con Lợn có béo thì lòng mới ngon.

                     Tục Ngữ Việt Nam.

RAU VƯỜN NHÀ...

Rau vườn nhà mưa về tươi xanh ngọn,
Dền non tơ, măng mềm ,nấu anh ăn.
Rau nhà qua bữa khó khăn,
Má la sao mãi lăng săng ngoài đường
Mọc lang cây ngọt ngào hương,
Riêng mang anh mãi vấn vương đứng ngồi
Cỏ cây mùa ngập sinh sôi,
Chỉ lo một nỗi ...bồi hồi vườn bên.
Cỏ hoa trôi cuốn dập dềnh,
Cú kêu rưng rức ,ập ềnh dậu thưa.
Mọc nhiều mưa cứ giăng mưa
Liền sân anh thắc thỏm ưa láng giềng.
Đầy lòng trắc ẩn triền miên
Sân vườn rau đắng leo kiềng lên nhanh....

NGUYỆN ƯỚC MÙA THI...

Ra đi con nhủ lòng mình,
Về mang chiến thắng thoả tình mẹ trông
Nhắn tin con gửi hoài mong,
Với con mẹ đã dày công sinh thành.
Người ban cả tấm lòng lành,
Thương yêu bảng hổ phải dành ghi tên.
Tay gầy bươn chãi cong vênh,
Vỗ về dạy dỗ con nên người hiền.
Thanh cao toả sáng một miền,
Giường tre tả lót, bạc tiền năm xưa
Chép vinh hiển hoá Rồng mưa,
Miệng cười tươi tắn con thưa mẹ rằng;
Thở sâu buông nỗi nhọc nhằn,
Than ôi! ước nguyện của thằng con ngoan...