F tháng 2 2019 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


THÁNG GIÊNG


Hãy ở lại đây, mùa xuân và hoa cỏ,
Nghe tiếng vườn khuya rạo rực lá xanh non.
Trời tháng giêng ngào ngạt má thơm dòn,
Gió lúng liếng lời yêu dâng trăm họ.

Nơi hội tụ, sóng ngàn đang bày tỏ,
Như vỗ về, ánh dương ló đồi cao.
Thôi nhé xót xa, mây vén nghẹn ngào
Ngày hiện tại xin chia lòng áo não!

Ta nợ gió trăng, nợ đời cơm áo.
Và nợ tình yêu, chữ đắm say nhiều.
Dương gian nghìn đời, chở mộng hoang liêu,
Ta vẫn nợ nhau... những chiều xuân thắm.

Ngày hoảng hốt, tháng giêng ngắn lắm!
Sợi nắng hanh vàng, chiều xuống nôn nao.
Bên kia cây cầu phố vẫn xôn xao,
Bờ ghế đá bao lứa đôi hò hẹn.

Xin nhé! tháng giêng mùa xuân trọn vẹn,
Cầu cho mọi nhà hạnh phúc bình yên
Ta muốn quên đi quá khứ ưu phiền
Mong ước mùa xuân triền miên hiện diện.
(Ảnh huynh Liễu).....
THH

Bụi


Một hạt bụi
Một kiếp người
Một câu kinh sám hối
Tiếng chuông chiều
Câu thơ trăn trối mùa vàng phai
Chiếc lá nằm trơ góc giáo đường
Buồn tênh...

Một hạt bụi
Lời nguyện cầu
Cuối giáo đường bơ vơ
Cơn gió xác xơ gầy
Ráng chiều cuối chân mây...

Một ngọn cỏ
Một giọt sương
Một ánh trăng khuya già muôn tuổi
Câu thơ buồn tiếc nuối
Tình nhân gian khi khuyết khi tròn
Hạt bụi ngác ngơ ..

Lời nguyện cầu
Một hạt bụi
Một trái tim choàng giấc
Cơn u mê có thật
Mở bàn tay giải thoát ưu phiền

Một hạt bụi
Một kiếp người
Một câu kinh sám hối
Giấc chiêm bao choàng tĩnh
Xanh xao...

CN 27/ 2/ 2019

Mưa Phủ Hoàng Hôn - Clara Ngo

PHAN THIẾT!!!


Quay về Phan-Thiết thoảng bình an
Dõi nước Cà-Ty* chảy ngút ngàn
Mũi-Né** vui mừng du khách vãng
Kê-Gà** hớn hở đón người sang
Xem thuyền cập bến bình minh rạng
Rảo phố nhìn sông rực ánh vàng
Đất Mẹ mong bầy con tản mạn,
Sum vầy hạnh phúc thỏa lòng dang…

Cư-Nguyễn
*Sông Cà Ty, **Mũi Né & Kê- Gà hai trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phan-Thiết

BẠC TÌNH


BẠC bẽo quên thề ước thuở nao
Từng đêm mắt ĐỎ đợi ra vào...
Trăng VÀNG vọt rũ soi hình úa
Sương TRẮNG buông trùm lạnh dáng xao...
Nhạn hút trời XANH im tiếng gởi...
Ai mù biển THẮM lặng lời trao...
Hoàng hôn TÍM lịm hồn băng giá
Liễu nhạt HỒNG phai tủi gió gào..
Cư Nguyễn.

MŨI NÉ CHIỀU NAY

Mũi Né chiều nay 26/02/2019 thay đổi góc chộp địa điểm Cây dừa huyền thoại .! Mà cứ chộp trời lặng chứ chẳng biết chộp gì .
Lê Văn Liễu




MONG NGƯỜI


Mong người khắc khoải giọt sầu đong
Đong mãi tình sao chẳng mặn nồng
Nồng biếc tươi ngày tơ tưởng mộng
Mộng xanh thắm buổi luyến lưu lòng
Lòng như bão dậy trào tuôn sóng
Sóng tựa mưa tràn chảy xiết dòng
Dòng nước đưa thuyền xuôi biển rộng
Rộng hồn viễn xứ thỏa chờ mong
Cư- Nguyễn

ĐT 706B.


ĐT 706B.
Phan Thiết & Mũi Né
Thứ bảy 23/02/2019
Đức Nguyễn




Nhủ lòng


Hỏi lòng mình
Có mơ ước gì không ?
Giản dị thôi
Bình an qua ngày sống
Một chút yên vui
Nếm đời đầy hoa mộng
Rồi ngày kia
Như chiếc lá lìa cành

Hỏi lòng mình
Nghĩ gì
Khi nhìn bóng chiều loang
Có nghĩ gì đâu
Chỉ thấy hồn úa vàng như nắng
Một chút suy tư
Một chút mơ hồ
Và đôi con mắt lẳng lặng
Thấy mặt trời..
Đang vuột mất tầm tay

Hỏi lòng mình
Có lắng đọng gì không
Khi đứng trước
Giữa mênh mông vạn vật
Từng người quen nay còn mai mất
Yêu thương , hận thù ...
Dẫn nhau về cõi hư vô

Hỏi tim mình
Khi nào sẽ hết yêu thương
Ồ ! Không đâu
Cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt
Giữa bao la ...
Và từng khuôn mặt
Khuôn mặt người dẫu lạ hay quen

Lại hỏi lòng
Có mơ ước gì không ?
Ước mơ nhỏ nhoi
Còn sớm mai thức dậy
Còn cuộc đời
Còn cho đi
Còn nhận lấy
Còn là người
Còn đau khổ...còn yêu !

CN 24/2/2019

LẶNG LẼ





Một bài thơ và cho ra đời một ca khúc
Lời của : Nguyễn Nam Trung
Phổ nhạc : THành Phố Biển
Xin Quý Vị đón nghe


ĐỜI CHỈ LÀ HẠT CÁT


Rồi một ngày anh phải rời xa em
Nơi trần gian dù ngày tháng êm đềm
Ta không quên,đời chỉ là hạt cát
Anh tìm về nguồn cội,giấc ngủ yên.
Rồi một ngày anh vĩnh viễn ra đi
Đi xa lắm,anh chẳng mong điều gì
Chẳng hy vọng kiếp sau ta gặp lại
Đời vô thường,ta niệm lời từ bi.
Em ở lại,địa ngục hay thiên đàng
Trong lúc chiều tàn bóng mờ phai
Thiên đàng nơi em thật hạnh phúc
Địa ngục tim em mang sầu đau.
Anh đã đi rồi,em sẽ về đâu?
Về căn nhà xưa lá đã đổi màu
Bên hiên nhà,hoa vàng vừa mới rụng
Người đã đi rồi,chẳng được một ngày vui...
Nguyễn Dũng

GIẤC MỘNG XUÂN


Xuân rạng rỡ trời đất nở hoa
Thả thờ ơ nắng quyện mây hòa
Ngần xanh núi phủ mờ sương trải
Biếc thẫm non lồng lộng gió qua
Ngân bổng trầm chuông hồi khói nhạt
Vẳng rền vang mõ tiếng kinh nhòa
Dần phai nắng dịu êm chiều xế
Chân mỏi mệt về bước khẽ ca
Ca khẽ bước về mệt mỏi chân
Xế chiều êm dịu nắng phai dần
Nhòa kinh tiếng mõ vang rền vẳng
Nhạt khói hồi chuông trầm bổng ngân
Qua gió lộng lồng non thẫm biếc
Trải sương mờ phủ suối trong ngần
Hòa mây quyện nắng ơ thờ thả
Hoa nở đất trời rỡ rạng xuân
Cư- Nguyễn.

Chim đầu rìu


Chim đầu rìu
22/02/2019
Lê Văn Liễu





CẦU TÀI


Lễ hội rùm beng phát lộc tài
Người chen kẻ lấn cảnh bi hài
Mâm đầy bạc giả khòm lưng vái
Cỗ ngập tiền ma ngóng cổ nài…
Nọ khẩn quyền cao bền chức mãi
Kìa mong ghế trọng vững danh dài
Thần thiêng chẳng tiếp phường ăn hại
Chỉ giúp dân nghèo thoát nạn tai
Chỉ giúp dân nghèo thoát nạn tai
Đền thiêng cửa Thánh trợ nhân tài
Phù ai khấn nguyện đời an thái
Độ kẻ cầu mong nước vững dài
Tổ quốc thanh bình yên vạn đại
Sơn hà hạnh phúc ổn ngàn mai
Thần tiên bạc khối nào ban mãi?
Há miệng chờ sung khéo diễu hài
Cư-Nguyễn

QUAY VỀ PHỐ LẠNH


Quay về phố lạnh dõi đồi xưa
Kỷ niệm tràn dâng nói cũng thừa
Đỉnh núi sương mờ giăng phủ kín
Ven hồ nắng nhạt trải trùm thưa
Tình yêu thuở ấy dường nguyên vẹn
Ước mộng ngày nao tưởng mới vừa...
Dốc hẹn năm nào ai đã hứa...
Theo dòng nước chảy bọt bèo đưa?
Xướng
CÓ NHỚ
Mộng cảnh bây giờ đã khác xưa
Tìm chi kỷ niệm nối duyên thừa
Trông hồ chỉ liễu cành buông kín
Hỏi nhạn sao trời gió lãng thưa
Tưởng mới hôm rày xa mãi vậy
Nào hay buổi ấy biệt luôn vừa
Bao thề hẹn cũ còn ai nhớ
Họ bỏ theo chồng tiếng võng đưa
Minh Hien
Cư- Nguyễn

Mây


Đong đưa trên phận người
Tôi chỉ là tôi thôi
Đi ngang qua cuộc đời
Tôi chỉ là mây trôi

Tôi như mây tình cờ
Mây trôi chiều vật vờ
Mây đi không đợi chờ
Mây lặng thầm bơ vơ...

Mây giăng sầu đường chiều
Mây mơ mộng thật nhiều
Mây yên lặng mọi điều
Một đời mãi lêu nghêu

Tôi ngước nhìn bầu trời
Thăm thẳm sâu vời vợi
Xin như mây một đời
Để được kiếp rong chơi

CN 21/2/2019

VƯƠNG TÌNH


Vương tình để lụy mối tình vương
Hương sắc xuân thì nhạt sắc hương
Tưởng nhớ âm thầm tim nhớ tưởng
Thương sầu khắc khoải dạ sầu thương 
Hướng trời cánh nhạn tung trời hướng
Phương biển con thuyền lướt biển phương
Vướng mộng cuồng si hồn mộng vướng
Trường canh lệ đẫm suốt canh trường
Cư- Nguyễn.

CHỜ ÁNH BÌNH MINH


Rặng liễu ven hồ gió thổi lay
Chờ mong nắng rạng cả đêm ngày
Người đang lãng bạt cùng sông chảy
Nhạn đã phiêu bồng hướng biển bay
Phố cũ còn ghi thời mộng ấy
Đồi xưa vẫn khắc tuổi xuân này
Khung trời kỷ niệm êm đềm ấy
Vọng tưởng trong lòng mãi đến nay
Cư- Nguyễn
Xướng
GỢI ÁNH HOÀNG HÔN
Nđt , bvđâ
Trên bờ biển rộng gió vờn lay
Cảnh giữa hoàng hôn khác mọi ngày
Nước giận con thuyền khe khẽ chảy
Chim hờn lữ khách nhẹ nhàng bay
Còn mơ kỷ niệm trào dâng ấy
Vẫn mộng thời gian phấn khởi này
Bởi một khuông hình luôn giữ đấy
Khơi hồn gợi nhớ buổi chiều nay
Hoàng Thiện Nhân

ĐÀ LẠT THÁNG GIÊNG


Hồ xanh biếc thẫm chẳng phai màu
Tưởng nhớ ngôi trường quặn vết đau
Cảnh vũ còn đây người lạc dấu
Đồi xưa vẫn đó kẻ phương nào?
Sương mù phủ lạnh dâng niềm nhớ
Nắng nhạt trùm hoang dại nỗi sầu
Biển hóa cồn dâu tình rẽ biệt
Thơ buồn khắc khoải họa vài câu
Cư- Nguyễn.

NGỜ...


Ngờ huyễn mộng ngờ ảo không
Ngờ quên vẫn nhớ sao lòng chẳng yên
Ngờ quên lãng cứ tưởng quên
Ngờ quên mộng vẫn êm đềm trong mơ...
Cư- Nguyễn.
Xướng
NGỠ....
Ngỡ như có...ngỡ như không
Ngỡ như là vết thương lòng ngủ yên
Ngỡ như nhớ...ngỡ như quên
Ngỡ như giọt lệ ướt mềm giấc mơ...
Tường Vân - 21/02/19

MỘNG TRĂNG


Nghiêng mình quyến rũ tựa giai nhân
Nét ngọc thanh tao đẹp xuất thần
Tỏa ngát lung linh vàng óng biển
Mơ màng bóng quyện ngợp đêm xuân
Mường giang gợn sóng lòng nhi nữ
Đỉnh Cú say hồn dạ tướng quân
Sóng cả tung bờ đêm lộng gió
Trăng kề lịm tiếng đắm mê trần...

Hồ Thúy Hương.

Hạnh Phúc Hôm Nay 2 - Clara Ngo

Hạnh Phúc Hôm Nay 2 - Trường Sa - Clara Ngo

NGUYÊN TIÊU......


Có thấy không mùa xuân trôi ngang cửa,
Mùa trăng đầu..lai láng tựa nguyên tiêu
Tháng giêng ngập ngừng nghiêng dáng liễu quạnh hiu
Trên hiên vắng chung đầu vườn tao ngộ?

Bóng trăng chênh ...liễu khô cành héo đổ
Chợt ngỡ ngàng sao lạc cuối trời xa....
Thơ yêu thương lung lạc bóng trăng ngà
Thơ mộng tưởng ..ngày mặn mà tơ liễu

Có không thơ bao ngôn từ khó hiểu
Nặng lòng xuân,câu trau chuốt mượt mà
Thơ vẫn yêu...yêu lắm ánh trăng xa....
Vườn liễu vẫn mong chờ đêm đối ẩm

Rót vào thơ lời tình yêu đằm thắm
Trăng dẫu già hiu hắt gió rung cây
Trăng u buồn nên trăng khuất vào mây
Vùng tăm tối vén chờ trăng tỏ rạng

Vườn liễu thầm mong ánh trăng lai vãng
Tưa giao đầu hội ngộ đón nguyên tiêu....

THH

THƯƠNG THẦM


Nhớ trộm thương thầm giấu nỗi đau
Người ta chẳng biết lặng ôm sầu
Thuyền hoa chuyển bến hồn tan vỡ
Dáng nhỏ xa bờ dạ úa nhàu
Giữ vết thương lòng chôn đáy mộ
Ôm niềm tiếc hận gởi trời ngâu
Yêu nào dám tỏ tình câm nín
Sáo đã bay rồi đẫm lệ châu…
Cư-Nguyễn

ĐÀ LẠT MÙA XUÂN


Phố lạnh mùa Xuân tỏa nắng mờ
Anh đào rực sắc tưởng vào mơ
Hồ soi rặngliễu mây vờn bóng
Núi ẩn đồi thông nước gợn bờ
Lữ khách rời đi lòng chẳng nỡ
Thi hào rảo bước dạ nào ngơ
Đường lên Đà Lạt ngàn hoa nở
Thác ngỏ tình lưu luyến hẹn chờ
Cư- Nguyễn.
Xướng
CHIỀU XUÂN
Chiều Xuân lãng đãng bóng sương mờ
Cảnh sắc như là giữa cõi mơ
Nước biếc in hình cây ngả bóng
Trời xanh soi ảnh sóng xô bờ
Thuyền đâu thấp thoáng mờ xa khuất
Mạc khách cô liêu dáng ngẩn ngơ
Xuân đẹp thế sao còn dấu mặt
Vô tình hay cố vẻ như chờ ....
16/2/2019
Vũ Sĩ Lâm.

CHỜ XUÂN TRỞ LẠI


ÉN thỏa đường bay sẽ lại hồi
Mai vàng cũng nở rạng ngời thôi
Cho người khỏi đợi bên thềm đứng
Để khách đừng mong trước cửa ngồi
Viễn xứ không còn thân dạt nổi
Xa nhà chẳng chịu kiếp chìm trôi
Quay về bếp lửa gia đình hội
Hớn hở mừng Xuân tái ngộ rồi
Cư- Nguyễn
Xướng
Mộng Giấc Xuân Hồi
Thuyền mây biệt khứ mộng lai hồi
Nguyện giấc an bình chỉ thế thôi
Để lúc xuân về hoa lộc nở
Và khi nguyệt hiển áng thư ngồi
Đâu màng thế cuộc bao chìm nổi
Há quản nhân tình bấy dạt trôi
Bởi kiếp trầm luân là cõi tạm
Tày gang khoảnh khắc đã xong rồi.
Nguyetle
18/2/2019

NIỀM RIÊNG


Mong chờ khắc khoải giữa màn đêm
Gió lạnh bờ vai ướt đẫm mềm
Thổn thức canh dài nhung nhớ mãi
Âm thầm gác trọ tủi buồn thêm 
Ngày nao ước mộng tình tươi thắm
Thuở ấy mơ cầu ái dịu êm
Thoảng chốc duyên đầu tan tác vỡ
Còn ai để cạn xót xa niềm
Cư- Nguyễn
Xướng
Chạnh Xót Nỗi Niềm
Vẫn đợi ai về giữa cảnh đêm
Dầu sương lạnh thấm cả vai mềm
Lều tranh giọng cuốc nghe sầu mãi
Ngõ trúc cung đàn thấy tủi thêm
Một thuở cùng say mùa hạnh phúc
Đôi lần sánh mộng giấc đời êm
Rồi con sóng tạt thuyền hoang vỡ
Mắt lệ nhòa hoen chạnh nỗi niềm
Nguyetle
16/2/2019

NGÀY CHÚNG MÌNH YÊU NHAU


Nhân ngày Lễ Tình Yêu, Thành Phố Biển viết vội ca khúc nầy cho Đôi Tình Nhân, ca khúc mang tên:
NGÀY CHÚNG MÌNH YÊU NHAU
Nhạc và lời trình bày : Thành Phố Biển
Xin Quý Vị cùng lắng nghe...

Du mục


Ta rao bán, buổi chiều lặng lẽ
Bằng giọng thơ, bày vẻ cuộc chơi
Ánh hoàng hôn, bên hiên rất khẽ
Khúc giao mùa, nhè nhẹ lá rơi

Níu đôi tay, tay xa tầm với
Ngày đi hoang, bến vắng quạnh hiu
Ta im nghe, thiên thu réo gọi
Thấy nghĩa trang, bóng ngã về chiều

Ta rao bán, hồn thơ đêm tối
Tìm an nhiên, đôi chút bình yên
Ở nơi đó, xác hồn tội lỗi
Được thứ tha, gột rửa ưu phiền

Đêm ma trơi, hồn người thoát tục
Câu kinh buồn, không chạm âm ty
Đêm giật mình, kiếp đời du mục
Mấy mùa thôi, dấu vết còn gì

Em dại quá, hồn thơ rao bán
Khắp nhân gian, mà được gì đâu
Cả đêm mưa, ngày hè nắng hạn
Lỡ đa mang, chuốc lấy u sầu

CN 17/2/2019

Cây bàng mùa Xuân.


Cây bàng mùa Xuân.
"...Ô hay mùa Xuân mà sao lá vẫn rơi,.. vì trót thương anh áo vai gầy không nỡ để anh mùa Xuân mùa Xuân lẻ loi...
Em lên ngày mai màu áo hoa cà..."
Cứ như thoảng nghe lời ca đâu đó khi nhìn cây bàng mùa Xuân trước thư viện. Lá bàng rụng nhiều.
18-02-2019
Đức Nguyễn


 



BIỂN SỚM


Biển sớm 18/02/2019
Lê Văn Liễu




SÁO SẬU


Chẳng biết trong xà gồ sắt này có cái gì ăn được hay không mà các chú sáo sậu nay cứ bu lại đây ! Cao và xa quá không thể khám phá được
Lê Văn Liễu