F tháng 12 2017 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


XUÂN ƯỚC VỌNG

Rực rỡ Xuân ngời tỏa dáng ai
Đường hoa thiếu nữ dạo êm hài
Môi hồng lộng lẫy ghen màu cúc
Má đỏ yêu kiều thẹn sắc mai
Dáng ngả nghiêng lòng bao tuấn kiệt
Hình mê đắm lụy lắm anh tài
Hồn say ước mộng hòa duyên ái
Kết sợi tơ hồng chẳng nhạt phai
Cư- Nguyễn.

TỜ LỊCH TÀN NĂM

Tờ lịch tàn năm thinh lặng rơi ,
Mùa Xuân nhẹ bước tựa bên đời...
Ngóng xa cánh én đâu xa hút ?
Vời vợi chờ trông biệt bóng người !

Lại một Xuân qua bao Xuân nữa ?
Lại những người đi bỏ chốn xưa...
Bỏ đồi , bỏ núi xa phố lạnh ,
Bỏ cả đời trai theo gió mưa !

Tờ lịch rơi mang những dấu sầu ...
Từng ngày quên lãng tháng về đâu ?
Thoáng xưa ngập giữa bao nhung nhớ ,
Nhìn lại ngày xanh bạc mái đầu !

Tờ lịch cuối năm ...lại một năm...
Dầy thêm nỗi nhớ níu âm thầm ,
Xé từng kỷ niệm tung vung vãi ...
Bay mãi về một chốn xa xăm ?

Thôi lại bắt đầu rơi ...rơi mãi ,
Từng ngày ta bớt một ngày phai ...
Chờ Xuân sang nữa , Xuân sang nữa ,
Tờ lịch Xuân sau vẫn miệt mài !
Cư- Nguyễn.

GÀ CHẠY... CHÓ ÔM

" Gà chạy bàn giao hòm bạc rỗng
Chó vào nhận lấy tủ tiền không"
Gà chuồn để lại mớ bòng bong
CHẠY trốn còn gây nợ chất chồng
BÀN thảo điên đầu cơn biến động
GIAO tìm vỡ óc đợt cuồng phong
HÒM ngân lũ nạo tiêu hào phóng
BẠC khố phe cào thả sức ngông
RỖNG biển khô rừng dân thất vọng
CHÓ VÀO NHẬN LẤY TỦ TIỀN KHÔNG
Cư- Nguyễn

KHÚC NHẠC MÙA XUÂN !

HOA ngời rực rỡ đón Xuân ca
Ca điệu mừng Xuân cảnh thái hòa
Hòa nhánh mai vàng Xuân rộn tỏa
Tỏa cành đào đỏ nức Xuân xa
Xa làng nhớ xóm Xuân buồn lạ
Lạ đất hoài Xuân Tết tủi mà
Mà vọng trời quê Xuân chớm đã…
Đã hồi tưởng lại sắc Xuân hoa!
Cư- Nguyễn.

CHÚC XUÂN 2018

Tui chúc mấy ông sống dài lâu
Đời luôn vui vẻ không âu sầu
Mụ vợ nấu gì ta cứ đớp
Đớp vừa vừa thôi kẻo tăng xông

Tui chúc mấy anh còn độc thân
Có tình yêu mới tình thật gần
Nếu có điều chi hơi lấn cấn
Đến hỏi bạn tui bố Minh Thao

Tui chúc mấy O đời khỏe re
Ông xã ngày đêm hay kè kè
Ông ấy khoái gì cho thứ nấy
Có mấy sức đâu tê liệt liền

Tui chúc mấy em sống một mình
Cứ giả vờ đi đừng thật tình
Mấy anh đòi hôn cứ hờn dỗi
Giả vờ tí thôi hôn thình lình

Đầu xuân tui chúc cả nhà ta
Chúng ta vui vẻ sống hiền hoà
Thỉnh thoảng thi hứng thơ với thẩn
Thơ chỉ là thơ thơ thôi mà

Mấy bố nhạc sỹ phổ nhạc nha
Phổ xong nên nhớ đánh phàng phàng
Chỉnh âm luyện giọng nghe cho khoái
Tui chúc xong rồi tui ngủ say...
Nguyễn Dũng
30/12/2017

TÂN XUÂN

Vui đón tân xuân kính mọi nhà
Bao la đất mẹ đậm tình ta
Sơn hà tha thiết rền sóng cả
Xuân tràn nắng ấm dệt tình ca

Chúc lúa đồng xanh ngát đậm đà
Mùa vàng hương mới tỏa làng xa
Vườn quê trái ngọt nồng thơm quá
Thắm sắc say duyên má mặn mà

Xuân gợi nét tình xuân thiết tha
Nắng trong gió dịu trãi sơn hà
Đồi núi lô nhô nhìn sóng cả
La đà cánh nhạn lướt mây xa

Phúc thịnh an hòa đến xứ ta
An vui dung dị mãi thôi nà
Trọn niềm trong sáng dù tất tả
Cuộc sống bao la khắp trẻ già. ........
Thúy Hương Hồ

MỪNG XUÂN MỚI

Tân niên hạnh phúc bình an khởi
Xuân nhật thanh bình phú quí lai

TÂN cảnh quê nhà rực sắc mai
NIÊN mong Tổ Quốc đẹp lâu dài
HẠNH vinh khắp nẻo đời thư thái
PHÚC lộc muôn đường kiếp mãn khai
BÌNH ổn sơn hà dân thịnh mãi
AN lành xã hội nước cường hoài
KHỞI hành Mậu Tuất tình thân ái...
XUÂN NHẬT THANH BÌNH PHÚ QUÍ LAI
Cư- Nguyễn.

NGÀY HỌP MẶT

(HS Chính Tâm P T)
Ngày họp mặt bạn bè chưa đông đủ
Đã bao ngày ấp ủ tuổi thư sinh
Tình yêu đó tôi thay cho lời ngỏ
Cho bạn bè và cho cả thầy cô

Đời nhấp nhô mỗi người đi mỗi hướng
Không chung đường mà chung một lối đi
Có mấy khi chúng ta cùng hoan hỉ
Gặp nhau đây lần cuối hay lần đầu...

Dù sáng mai mây sầu,mưa giăng lối
Chúng ta ngồi ôn lại giấc mơ xưa
Thương mấy cho vừa chiều mưa tiễn biệt
Đứa đứng bên này đợi kẻ bên kia...

Ngày tiễn biệt sao mà nghe ray rứt
Lòng dặn lòng đừng quên buổi hôm nay
Bên dòng Cà Ty người đi kẻ ở
Con đường chiều áo trắng rợp bờ sông

Có những chiều tôi cứ ngóng trông
Mong ngày ấy chúng ta về đông đủ
Nay bạn bè cùng về chung lối cũ
Đắm mình trong buổi họp mặt hôm nay...

Tiếng gọi nhau còn vang mãi đâu đây
Chiều cuối hạ chúng ta cùng say ngắm
Chuyền tay nhau qua lưu bút ngày xanh
Ôi ! Thời gian sao qua nhanh thế nhỉ !

Mới chiều nào áo trắng ta cùng đi
Giờ đã buổi xế chiều cùng năm tháng
Mái đầu xanh cùng một màu điểm bạc
Chúng ta cùng hát lại tuổi thư sinh.
Nguyễn Em

BỌT SÓNG

Biển động muôn ngàn đợt sóng xô
Rong sầu lãng bạt nhớ ghềnh thô
Thời oanh liệt ấy băng triều vỗ
Thuở lẫy lừng kia vượt thác vồ
Chẳng ngại cuồng phong xua bão tố
Nào e khói lửa dựng cơ đồ
Đâu ngờ gãy cánh chim lìa tổ...
Mộng vỡ tan thành bọt ảo vô
Cư- Nguyễn.

ĐỒI MƠ...

Mơ đồi phố lạnh gởi yêu thương
Thổn thức hoài mong giữa mộng trường
Má đỏ ngày nao lòng nặng vướng
Môi hồng thuở nọ trí thầm vương
Đâu rồi suối trải ngời hoa thắm
Mất cả hồ soi rực bóng hường
Lặng lẽ từng đêm ngồi nhớ tưởng...
Khung trời kỷ niệm đắm nồng hương.
Cư- Nguyễn.

CHẲNG BIẾT

Chẳng biết tên em anh gọi là Hoa
Em chỉ mỉm cười nước mắt lưng tròng
Nhở kỷ niệm xưa hay vui em khóc
Giọt lệ mừng vui xao xuyến trong lòng

Em là hoa dại anh nhớ hoang sơ
Ngẩn ngơ em đứng trong đám sương mờ
Em khoe núi đồi tiếng kêu vang vọng
Bàn tay năm ngón múa như bông hoa

Ngã nghiêng gió lộng đồi núi chập chùng
Thông reo triền đồi vi vút vui tươi
Như đón mừng em mật ngọt thung lũng
Em đem hương thơm đẹp màu hoàng hôn

Anh gọi tên em biết bao ngàn lần
Hoa thơm hoa dại không đem thương đau
Chỉ một lần trao suốt đời thương nhớ
Anh gọi em mãi tên em là Hoa..
Nguyễn Dũng
27/12/2017

TỪ EM RỜI PHỐ CHỢ

Từ em rời phố chợ
Có người phơi nỗi buồn
Gọi gió về hong nắng
Gọi xưa, thềm mưa tuôn
Dõi chừng em buổi ấy
Lá trơ cành phơi xương
Trời chắc buồn biết mấy
Quay quắt một mùi hương
Dõi theo ngày phố cũ
Lạ từ bữa em đi
Có gì trong ngọn gió
Rưng rức hồn. Đôi khi
Có gì bên ngực trái
Không rõ, mà nhói lòng
Chắc khi rời phố chợ
Em thả tình thinh không
Từ em rời phố chợ
Mùa hạ khóc mùa Thu
Ngày nối ngày quên tháng
Rủ xuống đời âm u.
Thơ của NHẬT TÂN PBC LL72
Minh Nguyễn ST

TRẢI LÒNG THƠ

Trút cạn tơ lòng để sống vui
Lầm than cõi tạm cố chôn vùi
Bàn qua thế sự thêm buồn tủi
Ngẫm cảnh tình nhân luống ngậm ngùi
Thẳng tiếng làm gây thù chuốc rủi
Ngay lời chỉ tạo oán càng xui
Thơ cầu thống khổ mau tàn lụi
Họa ước đau buồn sớm chuyển lui...
Cư- Nguyễn.

TẾT CỐ HƯƠNG

Hẹn đón Xuân này ở cố hương
Về thăm bạn hữu khắp thôn phường
Chùn chân lãng bạt đời muôn hướng
Mỏi gối phiêu bồng phận tứ phương
Biển cũ từng đêm hoài vọng tưởng
Sông xưa mỗi sáng lại mong tường
Bao lần lỡ hứa lòng đau ngượng...
Tết sẽ sum vầy trọn nhớ thương!
Cư- Nguyễn.

ĐÊM GIAO THỪA

Đêm giao thừa đợi người mòn mỏi thức
Tiếng chuông chùa day dứt gợi ngày thơ
Ngày ly hương đôi lứa biệt hai bờ
Đời lữ thứ bước chân giờ thấm mệt

Đêm tĩnh mịch không gian như lặng chết
Đêm thật dài mơ tưởng hết biệt ly
Đêm bơ vơ nghe tiếng gió thầm thì…
Chờ chi nữa ân tình khi đã dứt

Đêm thăm thẳm trời tối đen như mực
Ánh lửa tình có rạo rực miền xa
Có nhóm lên kỷ niệm một thời qua
Có rực cháy tình mặn mà thưở trước

Đêm viễn xứ nhớ quê không về được
Đêm nghẹn ngào lệ đẫm ướt môi son
Bao ước mơ dang dở mộng chưa tròn
Hương trầm quyện mắt cay hờn đau cũ…
Cư-Nguyễn

BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Biển vẫn từng cơn sóng bạc đầu
Sao lường hết nỗi đoạn nông sâu
Thuyền băng gió bão xua cuồng nộ
Lái vượt mưa giông đuổi nhiễu sầu
Trí vững tâm đồng vươn bốn bể
Tim bền dạ thép trải năm châu
Bình minh rực rỡ chân trời mới
Khát vọng tràn dâng thỏa nguyện cầu!
Cư- Nguyễn.

XUÂN LẠI VỀ

Mai đào kết nụ trổ ngoài sân
Sân đỏ vàng tươi đẹp cõi trần
Trần thế khơi màu vui thỏa mộng
Mộng đời khởi sắc đượm lòng nhân
Nhân hòa tiếng nhạc vang trầm ý
Ý quyện lời thơ trải thắm vần
Vần tỏ hồn quê dào dạt nghĩa
Nghĩa tình Tổ Quốc đậm đà thân
Cư- Nguyễn.

BÊN EM

Nhà em bên cạnh nhà thờ
Nhà thờ Lạc Đạo bao lần tới thăm
Cùng em dự lễ đầu năm
Em mang áo mới màu xanh biển trời
Em tôi nói năng ít thôi
Nhưng giọng em hát làm tôi ngẩn người
Chúa ơi con tạ ơn Ngài
Vì con tìm được người thương suốt đời
Những ngày mưa gió rơi rơi
Tôi đàn em hát tình ơi nhiệm mầu
Yêu em tôi yêu đắm say
Trăm năm anh nhớ những ngày có nhau
Nguyễn Dũng
26/12/2017

GIÁNG SINH CÙNG EM

Nhớ Giáng Sinh năm xưa
Tay làm dấu lưa thưa
Theo Em vào dự lễ
Ngại ngần tiếng Amen
Chúa lòng lành thánh thiện
Em cứ mãi ngoan hiền
Anh khẩn cầu tha thiết
Cho chúng mình nên duyên
ĐK: Chúa trên cao vời vợi
Con xin tạ ơn Người
Vì tình thương nhân thế
Đâu phải vì một người
Tan lễ lòng vương vấn
Long lanh ánh sao đêm
Theo Anh vào giấc mộng
Kiều diễm bóng hình Em
Giáng sinh đêm nay lạnh
Một mình Anh bơ vơ
Chuông Giáo Đường tuôn đổ
Chờ Em đến bao giờ
Nhạc và lời: Thành Phố Biển

TIỄN DẬU NGHINH TUẤT

"Tiễn gà tống cựu xua màu ám
Rước chó nghinh tân mộng sắc ngời"

TIỄN Dậu chào Xuân Tuất đến rồi
GÀ lo ngủ gật đắm mê đời
TỐNG xa những kịch tuồng gian dối
CỰU khuất bao trò rối đãi bôi
XUA đuổi mây mù giăng ngập lối
MÀU khai nắng rạng tỏa xanh trời
ÁM đen rửa sạch ngày vui tới...
RƯỚC CHÓ NGHINH TÂN MỘNG SẮC NGỜI
Cư- Nguyễn.

XUÂN HY VỌNG

Đào mai rực rỡ khắp trên đường
Những đóa hoa hồng phủ đọng sương
Phố thị lên đèn giăng tỏa sáng
Thôn làng mở nhạc trỗi mơ thường
Niềm vui hạnh phúc bừng non nước
Khát vọng thanh bình trải bóng dương
Lũ én mừng Xuân chao cánh lượn
Cầu mong Tổ Quốc vạn niên trường
Cư- Nguyễn

MỪNG CHÚA RA ĐỜI - SC Clara Ngo & NBA

ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN

Đông về mang tuyết phủ phê
Trên cao sao chổi quay về hướng Tây
Con đường tìm chúa là đây
Chân đi rỗn bước ngất ngây trong lòng
Bốn tuần chờ đợi đã xong
Tâm hồn nao nức trông mong chúa trời
Âm thanh ca hát ngàn nơi
Ngôi hai nhập thể làm người cứu nhân
Cũng vì tội lỗi nhân trần
Chúa sinh xuống thế tấm thân nghèo hèn
Mặc ai đang sống bon chen
Cứu nhân độ thế một phen làm người
Hang lừa máng cỏ chơi vơi
Trời cao vang tiếng lã lơi cung đàn
Hồng trần cất tiếng ca vang
Dương gian đã được ngai vàng chúa con
Cầu xin ban phước nước non
Cùng chung một cõi vẹn tròn lòng nhân
Lời ca khúc nhạc thiên thần
Vinh quang thiên chúa lòng trần bình an
Ly Trand
Nhạc: Thành Phố Biển

100 từ. GIA ĐÌNH ĐỎ ĐÊM NOEL

Chúng Tôi U60 hằng năm vào Đêm Giáng Sinh gặp nhau đón mừng.
Đêm nay Chúng Tôi gặp nhau tại Nhà Hàng tầng 7 cao ráo nhìn xuống là dòng Sông Cà Ty êm đềm nước trôi êm ái qua 3 Cây Cầu của Thành Phố Quê Nhà mà biết bao người xa xứ không từ chối dòng Sông nên thơ này, hay hơn năm nay toàn bộ Chúng Tôi mặc đồ đỏ tạo chút gì Ông Già Noel mà Cô MC Nhà Hàng đặt Chúng Tôi cái tên Gia Đình Đỏ, dễ thương.
Thật ấm áp Đêm Noel 2016.
Phan Thiết, Ngày 26.12.2016
CHINHDAO.
@ Hạnh Phúc chính Bạn tạo ra chứ không ai đưa đến cho Bạn cả.
“Quên”.

HOA VẪN NỞ

Sáng nay hoa lan vẫn nở
Một màu vàng chen xanh lẫn với lá
Hoa xinh xinh trong gió bão
Trong mưa phùn bay thời tiết áp thấp
Bầu trời mù mù buồn buồn
Cho lòng người thoáng một chút suy ngẫm
Hoa nở rồi lại hoa tàn
Mình rất yêu hoa làm sao giữ được
Nhìn hoa giống cuộc đời mình
Tâm trạng mình hôm nay buồn sau ấy
Cuộc đời này vô thường mà
Hoa lan nhà mình vẫn nở rất đẹp
Ta tạm biệt một thời gian
Hy vọng hoa vẫn nở đón ta về
Hẹn gặp lại lagi ngày trở lại nhé
Mỹ LaGi

HƯƠNG XƯA

Khung trời kỷ niệm thoáng ngày nao...
Tựa má hồng em đẹp thưở nào
Bước khẽ trên đồi hoa thạch thảo
Chân gầy giữa phố lạnh mờ sao
Hồn ngây ngất gợi muôn hoài bảo
Dạ đắm say tình vạn ý chào
Phút bể dâu đời gây gió bão...
Hương nồng nẻo ấy liệu còn bao?
Cư- Nguyễn

MỘT TÌNH YÊU MÙA ĐÔNG

Có một tình yêu
Tình yêu thật nhiệm mầu
Một tình yêu không sang giàu
Một tình yêu giữa mùa đông gió rét
Con Chúa sinh ra làm người
Yêu thế nhân nên Ngài xuống trần
Mang thân phận hèn yếu như ta
Có một hồi chuông
Hồi chuông thật không ngừng
Dịu dàng vang xa tin mừng
Hang lừa nơi con Người đã giáng thế
Lạnh giá co ro đơn hèn
Cho thế nhân hưởng ơn thái bình
Chúa giáng trần cứu độ nhân gian
Ôi giữa một mùa đông
Có một tình yêu
Chúa Trời Giáng Sinh
Vào đêm lạnh lùng
Ai tâm hồn băng giá
Nhìn vào hang đá
Xem con Chúa Trời
Mặc rơm thay áo
Thì xin sưỡi ấm cho nhau
Một tình yêu mùa Đông
Thành Phố Biển 25/11/2017

100 từ. ĐÊM NOEL THỪA THIẾU

Đón Giáng Sinh Đêm năm nay Chúng Tôi gặp nhau tại một Nhà Hàng tổ chức lễ mừng Noel, Ca Hát, Xổ Số, Hát với nhau và Ăn Uống vui cười no say, khi đứng lên chia tay trên bàn thừa mứa ¼ đồ ăn buổi tiệc, bỏ ra về trong vui vẻ.
Chia tay nhau lúc nửa giờ đêm Vợ Chồng Tôi về đến nhà, trước nhà là một người Ăn Xin cần ăn mở miệng xin miếng ăn, Tôi nhớ liền ¼ món ăn dư thừa vừa mới từ chối.
Dư thừa Thiếu thốn Đêm Noel ai nghĩ ?
Phan Thiết, Ngày 25.12.2015
CHINHDAO.
@ Có bao người Đêm Noel nghĩ đến người Thiếu Thốn ?

Lời văn ngắn. ĐÊM NOEL LƯU VONG

Hoàng, anh Thanh Niên đẹp, trẻ khỏe, có tình yêu nhưng không hiểu lý do gì mà chia tay buồn quá, nhất là sợ cái buồn đêm Noel sắp đến, trống trải nên chạy trốn bằng mua vé du lịch sang Singapor .
Dung, một Cô Gái đẹp dễ thương từng du học Singapor về nước, có tình yêu tại Việt Nam vừa tan vỡ nên thật buồn và cũng sợ nhất cái buồn đêm Noel cô đơn, quyết định mua vé du lịch trở lại Singapor cũng mục đích thăm nơi học hỏi và cũng chạy trốn tình yêu đang vỡ .
Tình cờ Hoàng và Dung hai người đang buồn lại cùng chung chuyến đoàn du lịch 45 người già trẻ lớn bé đủ . Thường khi du lịch máy ngày đầu tất cả e ngại không biết nhau nên không gần, thân nhau do người hướng dẫn du lịch chưa tạo gần nhau, nên sinh hoạt Vợ Chồng Anh Em chung với nhau còn những người đi một mình phải lẻ loi ngày đầu qua ngày sau họ mới gần nhau . Đó Hoàng Dung đang gần nhau rất tự nhiên thành một đôi luôn đi chung nhau như một đôi Bạn lâu năm, mà ai đó không biết sẽ nghĩ họ là đôi cặp .
Đêm Chúa sinh ra đời phải chờ đúng 12 giờ đêm ngày 24 rạng sáng 25, đoàn du lịch đang chờ để thưởng thức đêm Noel trên con đường lớn tại xứ này nên trải giấy báo mà ngồi bên đường, rồi nằm lên nằm xuống thật đáng thương cho người du lịch, thật mệt mỏi do đã đi cả ngày, nhìn họ như người vô gia cư nghề nghiệp phải nằm ở đường mà trong đó có đôi trai gái chạy trốn đêm Noel nhưng lại là đôi hoàn hảo đẹp mắt nhất của đêm hôm này . Hoàng Dung đang ngồi chung mệt mỏi trên tờ báo bên lề đường, không biết ngồi thế nào đó vậy mà có một Nhà Báo Singapor nhìn góc cạnh nghệ thuật thấy đôi này đẹp, đến mở miệng xin chụp tấm ảnh để dự ảnh của đêm Noel, họ đồng ý trao đổi nhau thật nhiều rồi hẹn nếu đạt theo ý, cả 3 người thì sẽ gặp nhau ngày gần nhất .
Đúng ngày mốt vào cái giờ ăn sáng tại khách sạn, Anh Nhà Báo tìm đến và gặp họ đã trao tờ báo trong đó có bức ảnh đêm hôm kia chụp đoạt giải nhất hình đẹp nhất đêm Noel ở trang đầu, tấm ảnh có tựa đề “Đêm Noel Lưu Vong” làm Hoàng Dung thật vui, không ngờ cái Đêm Noel chạy trốn lại là cái Đêm Noel số một, từ đó họ càng thân nhau và cũng Đêm Noel ấy Hoàng Dung mãi mãi không quên do Trừ Cộng Trừ bằng Cộng . Tuyệt !
Phan Thiết, Ngày 20.12.2012
CHINHDAO .
@ Khi người ta hạnh phúc, họ không chú ý đến đó là mùa đông hay mùa hạ .

MÊ NÀNG

Tôi mê tiếng hát của nàng
Mê đôi môi thắm mê hàng mi cong
Mê luôn dáng nàng lưng ong
Bàn tay trắng mướt thon thon ngón dài
Tôi yêu hoa tím nàng cài
Yêu vòng cổ trắng hai vai thật mềm
Tôi yêu nàng đứng bên thềm
Trời chiều gió nhẹ môi mềm thơm thơm
Tôi yêu dáng đứng dáng ngồi
Làm tôi thơ thẩn bồi hồi nhớ nhung
Nguyễn Dũng
Hình Internet

XUÂN LỖI HẸN

Hứa hẹn mùa Xuân sẽ trở về
Sao người mải miết giữa cơn mê
Thành đô quyến rũ quên nguyền thệ
Phố thị cuồng say lãng ước thề
Xóm nhỏ đìu hiu lòng đã chán?
Quê nghèo vắng vẻ dạ đà chê?
Bên thềm Mẹ ngóng buồn rưng lệ
Gió lạnh bờ vai dáng não nề...
Cư- Nguyễn.

SILENT NIGHT

Đêm se lạnh, tiết trời những ngày cuối năm vừa đủ để cảm nhận được mùa đông, cái lạnh nhè nhẹ thật dễ chịu và khoan khoái.
Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao, gió hiu hiu dường như không lay nổi những chiếc lá lẫm đẫm sương khuya.
Bản silent night du dương, trầm bổng như chở hồn người thoát tục vào cõi mênh mông.
Vạn vật xung quanh thật huyền ảo, êm đềm, lặng im đón nhận từng tia sáng của muôn vàn tinh tú, toát lên vẻ đẹp thiêng liêng trời đất giao hòa.
“ silent night,holy night
All is calm, all is bright
Đêm yên lặng, đêm linh thiêng
Mọi thứ êm đềm, tất cả như bừng sáng..."
Mùa đông, vào khoảng năm 1818 lần đầu tiên ca khúc silent night được trình bày trong nhà thờ thánh Nicolas ,vùng Obendorf thuộc nước Áo. Theo một vài tài liệu, bản nhạc được Linh Mục Josef Mohr viết lời vào năm 1816 và được nghệ sĩ Franz Xaver Gruber soạn nhạc trên đàn organ .
Đã có một vài giai thoại nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm khá nổi tiếng này..
Ngày nay, gần như trên toàn thế giới, khi tiết trời vào đông và Noel cận kề
Bản silent night lại được dịp ngân vang với nhiều ngôn ngữ khác nhau,
tuy có đôi phần không giống nguyên bản Gruber!
Lặng lẽ ngước nhìn vào khoảng mênh mông vô tận, triệu triệu những vì sao ngút ngàn qua tầm mắt, màn đêm yên lặng quá, vẩn vơ tâm trí một phận người, một cõi thần thiêng.
Bản silent night đã tắt từ lúc nào..
Và đêm nay, đêm của hồng ân cho nhân loại, đêm của giao ước tình yêu"nhưng không" bất diệt, đêm của Trời và Đất giao hòa, đêm bắt đầu cuộc hành trình được quay về làm con Thiên Chúa..
Một vài cảm nhận trong đêm tĩnh lặng, nhân dịp Giáng Sinh Cúc Nhật kính chúc quý Ông Bà và ACE vui hưởng một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm
CN 23/12/2017

LỜI CẦU NỬA ĐÊM !

Đã bao mùa Giáng Sinh đi qua trong đời ,
lặng lẽ .
NGƯỜI đến giữa bao hoàn cảnh
Những nơi ánh đèn hiu hắt
Những chốn khốn khổ cơ hàn
Những bệnh nhân liệt giường
Những nơi không nhận ra CHÚA
Những nơi bớ bắt ... cầm tù

CHÚA ơi !
Ánh sáng NGƯỜI dõi chiếu
Soi tận hàng cùng ngõ hẽm
Đem ấm áp muôn nơi
Trãi nguồn tin CỨU ĐỘ .

CHÚA ơi !
Con là một tội đồ
Cần lòng CHÚA xót thương
Đứng lên từ trong tư tưởng
Vững chải ra trong ngôn từ
Xin CHÚA thương tha thứ
Giải thoát ách bản ngã
Cùng những người lạc lối
Biết tìm lại chính mình .

CHÚA ơi !
Thế giới được thanh bình
Quê nhà được ấm no
Mọi người mãi an nhiên
Quỳ bên chân Thánh Tử .
AMEN
 GIÁNG SINH THIỆN TÂM ! 
Kỷ niệm mùa NOEL 2017
Ngày 23/12
XUÂN LY 

TÌNH CA GIÁNG SINH

Đêm đầy hồng ân
Khoảnh khắc thánh thần
Muôn người hoan ca
Trời đất giao hòa trọn tình thương

Dâng muôn ngàn hương
Bay tới thiêng đường
Lời kinh khấn hứa
Giao ước ngày xưa Chúa thương ban

Tràn đầy hân hoan
Thánh thót chuông vang
Ánh sáng chan hòa
Vinh danh Chúa Cha không bờ bến

Người ơi hãy đến
Ngôi hai trìu mến
Giáng sinh đêm đông
Xin hãy mở lòng đáp tình ngài

Từ ngày hôm nay
Trông cậy Chúa mãi
Dẫu đời héo hon
Tình Chúa trong con mãi vững tin

Trong Chúa an bình
Xót thương tội tình
Người sẽ đỡ nâng
Tội lỗi bao lần Ngài thứ tha
CN 22.12.15

TẠI SAO?

Khi mất nhau rồi mới hỏi tại sao?
Đồi núi sương giăng mây xám một màu...
Sao gió bên hồ chiều nay buốt lạnh,
Thông lặng buồn tênh con suối nghẹn ngào.

Khi đã nghìn trùng mới tiếc tại sao?
Không nắm bàn tay âu yếm ngọt ngào,
Không nói lời tình thiết tha thuở ấy...
Để hận ngàn thu đau xót cho nhau.

Khi đứng một mình trên phố mù sương,
Buồn ngẫn buồn ngơ xuôi ngược trên đường...
Đâu bóng người xưa đâu tà áo lộng?
Thầm hỏi tại sao lòng mãi vấn vương.

Khi ngồi trên đồi một thoáng về thăm,
Mấy đứa vong niên quán vắng trầm ngâm...
Không hiểu tại sao hồ khô cạn đáy?
Xe cắt ngang qua tựa vết dao đâm!

Khi nâng chén mừng huynh đệ gặp nhau,
Quấn quít bên nhau vồn vã mày tau...
Không hiểu tại sao cố ngăn ngấn lệ?
Giây phút chia tay lệ lại tuôn trào!

Khi một thằng về nhắc chuyện ngày qua,
Uống mãi không say một đám lính già...
Sao cứ nói hoài một thời tuổi trẻ?
Sao cứ không thôi ly tớ ly ta!

Cứ hỏi tại sao! Thao thức tại sao?
Núi cách sông ngăn ta cách xa nhau...
Sao vẫn chờ mong? Sao đầu nhuốm bạc?
Mà thuyền viễn xứ biền biệt phương nào?
Cư-Nguyễn

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Hoa đèn rực rỡ sáng ngàn nơi
Vẳng vọng chuông dồn dã ngút trời
Tiếng nguyện cầu xin Người cứu rỗi
Lời ca hướng cõi Chúa rạng ngời
Hồng ân quyện khắp tình thương khởi
Phúc lộc chan hòa ái hữu khơi
Bốn biển thanh bình luôn dõi đợi
Mười phương hạnh phúc mãi yêu đời

Mười phương hạnh phúc mãi yêu đời
Khắp nẻo thanh bình rạng rỡ khơi
Nước thịnh vang lời ca vọng khởi
Nhà vui vẳng tiếng nhạc vang ngời
Chào Xuân lữ khách quay về cội
Đợi Tết đàn chim én tỏa trời
Chúa đã ban tình thương mọi lối
Hoa đèn rực rỡ sáng ngàn nơi
Cư- Nguyễn.

VÔ TÌNH !

Vô tình ta bỏ lại con tim ,
Bỏ lại hồn ta với nỗi niềm
Bỏ ngàn ước vọng về phương ấy!
Gãy cánh - Lòng đau xót dõi tìm .

Vô tình ta trót yêu ngất ngây ,
Ngàn thông xứ lạnh phủ mù mây ,
Và yêu dáng nhỏ ai xinh quá ...
Về lại Trường chưa hết đắm say...

Vô tình ta không hỏi tên em .
Để đợi ngày mau , Chủ nhật lên...
Để trên con dốc hoài công đợi ,
Và ngơ ngẫn buồn không tuổi tên

Vô tình! Theo dòng xoáy cuộc đời ,
Trôi ta thăm thẳm một góc trời .
Vẫn mơ vẫn nhớ chân ai nhẹ..,
Sương lạnh mờ hư ảnh chơi vơi

Vô tình! Bạc sương trắng chiều về ,
Thoáng đời qua như một cơn mê .
Ta đi tìm lại ta ngày đó?
Hun hút đường xa hút lê thê !

VÔ TÌNH ! Thời gian đã VÔ TÌNH
Vô tình chôn dấu một bóng hình
Vô tình giết cả thời hoa mộng ,
Để mãi ngàn sau ...nhớ một mình!

Cư-Nguyễn

BÀI TÌNH CA CHO EM

Anh đâu biết tặng em lời hoa mỹ,
Một lời yêu cũng dấu tận đáy lòng.
Bao nồng say anh chôn kín vào trong,
Lại dữ dội khi hát lời say đắm.

Cây già cỗi gốc càng sâu càng rậm,
Trái tim yêu dâng hiến trọn cho nàng.
Lời trần tình là khúc hát mênh mang.
Anh đắm đuối trong lời vàng sóng nhạc.

Anh nâng niu từng ngôn từ dào dạt,
Riêng tặng người chung bước suốt đới anh.
Thuở ban đầu đến đoạn cuối mong manh,
Xin vẫn đẹp như ngày tình mở ngõ.

Đêm trằn trọc đăm chiêu đôi mắt đỏ,
Luôn nguyện cầu mình suốt kiếp bên nhau.
Như Yến Oanh bay lượn khắp trời cao,
Mặc giông tố, mặc nắng mưa bão táp.

Anh sẽ khắc tên nàng lên Bảo tháp,
Kết ngàn hoa bằng bọt thác Đại ngàn,
Rất bồn chồn khi nghĩ ánh trăng tan,
Có còn nhau xin cho nhau trọn vẹn.

Nhịp mỏng manh xin mi đừng lỗi hẹn,
Ta quen hơi, chim cá cũng quen lồng.
Ý nhạc muôn đời- Nhịp sống thong dong,
Đã gắn kết nghĩa tình ta sâu nặng.

Nếu em biết biển xanh nhiều muối mặn,
Cũng đâu bằng vị mặn: máu tim anh.
Một giọt hồng Chung thủy chẳng mong manh,
Là Duyên phận của đôi ta vĩnh cửu...............
Thúy Hương Hồ

TIẾNG LÒNG

Vầng trăng thơ mộng là đây
Tình Anh xin gởi áng mây về Nàng
Tiếng cười tiếng hát lời vang
Tình yêu đã đến hân hoan chào mừng
Tiếng lòng gõ nhịp bước chân
Lướt đi trong gió bâng khuâng đợi chờ
Em là nét bút vần thơ
Để Anh ghép lại tình hờ của ta
Yêu Em yêu thật đậm đà
Bên nhau hơi ấm tỏa ra ngọt mềm
Yêu Nàng ta lại yêu thêm
Cùng Em đón gió bên thềm tình yêu
Nắm tay dìu bước đường chiều
Lòng Anh rỗn rã như diều căng giây
Tặng Nàng Anh tặng áng mây
Vẽ lên trời nắng đắm say hương nồng
Thơ: Ly Trand
Phổ Nhạc: Thành Phố Biển

DÂNG CHÚA CUỘC ĐỜI CON - Clara Ngo

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

" Vì thương cõi tục TRỜI ban phúc
Bởi tội dương trần CHÚA giáng sinh"
VÌ thế gian Ngài chịu khổ hình
THƯƠNG đời vướng phải nỗi điêu linh
CÕI mê cám dỗ rời nhân tính
TỤC lụy sa đà bỏ đức tin
TRỜI rũ từ tâm bày nẻo chính
BAN lòng bác ái chỉ đường minh
PHÚC cho kẻ phụng thờ cung kính!
BỞI TỘI DƯƠNG TRẦN CHÚA GIÁNG SINH
Cư Nguyễn.

CÓ MỘT NGƯỜI VỀ...

Có người về đứng lặng bên đồi...
Dõi tìm dấu tích của một thời
Phố xưa dốc cũ giờ xa lạ,
Chỉ còn sương lạnh tái bờ môi.

Có người về một cõi lặng thinh...
Ngày đi hai đứa ,về một mình,
Chơi vơi giữa sóng người rộn rã,
Nhói nát con tim một bóng hình!

Có người về dõi mắt đi tìm...
Bờ mương con suối vắng im lìm
Đâu mồ đâu xác bao đồng đội?
Hồn phách về đâu hút bóng chim!

Có người về! Một trẻ một già!
Già buồn hồi tưởng chiến trường xa..
Trẻ bi bô hỏi: Sao nội khóc?
Biết nói sao đây lệ nhạt nhòa...

Có người về giữa ngã ba đường?
Già đòi sống chết với cố hương...
Cháu con chọn sống nơi đất Mỹ,
Một thuở ly hương lắm đoạn trường!

Có người về ! Lạc khác màu da?
Mà sao hồn Việt vẫn đậm đà...
Vẫn tìm...vẫn hỏi đâu bóng Mẹ?
Phi đạo xưa lửa đạn xót xa.

Có người về một thấp một cao!
Bên thằng rể Mỹ kể xì xào...
Núi kia tao - bố mày chia lửa...
Bom đạn rền vang dậy chiến hào!

Có người về! Có một người về?
Tàn phai mái tóc một lời thề!
Giật mình sao một giấc mê,
Quê hương ngàn dặm bộn bề nỗi đau.
Cư-Nguyễn.

RŨ BÓNG HOÀNG HÔN

Rũ bóng hoàng hôn lịm cuối trời
Xa mù cánh nhạn giữa trùng khơi
Chờ ai trở lại lòng tan nát
Ngóng kẻ hồi hương dạ rối bời
Điểm trắng màu sương nhòa nhạt tóc
Loang vàng vết bụi phủ mờ tôi
Bao lần lỗi hẹn người không tới 
Lặng lẽ ta buồn dõi lá rơi...
Cư- Nguyễn.