F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Bãi sau Mũi Né.


Bãi sau Mũi Né.
Hàng quán ăn phục vụ dân lao động biển.
10/5/2019
Đức Nguyễn





ÁO BÊN RÀO


Từ bữa áo Anh không phơi nữa
Hàng rào bên ấy gió vu vơ
Đêm đêm tiếng đàn thôi réo rắt
Cửa sổ nhà Em cứ khép hờ

Khép hờ đâu phải để ai chờ
Mở ra Em ngại bên ngoài ngó
Hờ thôi....đã thấy bên kia nắng
Hay đã heo may kín mặt trời

Ừ thì ...không nắng áo không phơi
Du dương tiếng nhạc cũng đâu rồi
Đêm không trầm bỗng hoang vu gió
Đến giải sương giăng cũng rối bời

Phải chi Anh đừng hẹn sang chơi
Cứ để hồn nhiên giọt nắng trời
Hong khô bên nầy tà áo ấy`
Thì đâu một phía phải chơi vơi

Anh bảo Em sang...Em chẳng sang
Hoa Soan rơi tím cả cung đàn
Áo vắng bên rào từ bữa ấy
Đi tìm vạt nắng gió lang thang.....

Thành Phố Biển
11/05/2019

NHỚ NHUNG 2

Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn đã cho Ngọc Thúy có được cơ hội thưởng thức những ca khúc hay của nhạc sĩ. Đến với NHỚ NHUNG 2 và được thể hiện ca khúc này là duyên tình cờ, Ngọc Thúy chỉ nghĩ sẽ lưu giữ trên Youtube để làm kỷ niệm. Nay kg những được nhạc sĩ hài lòng mà còn chủ động đưa lên sóng kèm theo lời dẫn khá chân thành, Ngọc Thúy rất cảm động và trân quý. Một lần nữa Ngọc Thúy cám ơn nhạc sĩ rất nhiều. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe và an lành. Mời cả nhà cùng nghe và vỗ tay cổ vũ Ngọc Thúy nhé. NHỚ NHUNG 2 Sáng tác: Nguyễn Tâm Hàn Tiếng hát: Ngọc Thúy

CÁ VỀ


CÁ VỀ
Bãi sau Mũi Né
10/5/2019
Đức Nguyễn















100 từ ĐÓ NGƯỜI MẸ.


Chị là đứa Con Gái đẹp dễ thương, trước lấy Chồng ít vào bếp nấu nướng hay giặt dũ cho Em út Con Cháu, mãi có Chồng Chị vẫn thế đẻ 3 Nhóc mà không đụng đến chân tay.
Nay 3 Nhóc khôn lớn có gia đình sinh Con đều đưa về cho Chị là Bà Nội Ngoại chăm sóc lo lắng, giờ thì Chị đầu tóc trắng mà lại lui cui bếp núc lo Con Cháu hết Cháu Nội đến Cháu Ngoại, hết Con Dâu đẻ đến Con Gái sanh liên tiếp, Chị " cày " liên tục.
Đó Người Mẹ.
Phanthiet, 10.5.2019
Chinhdao.

NGƯỜI XƯA HỠI


Trùng dương cách biệt NGƯỜI đâu hỡi
Nặng gánh hoài mong NGƯỜI biết hỡi
Lặng lẽ yêu NGƯỜI có hiểu ơi
Âm thầm nhớ bậu NGƯỜI thương hỡi
Xa NGƯỜI khắc khoải hận nào vơi
Lẻ bạn hoài lo NGƯỜI thấu HỠI
HỠI gió làm sao để gặp NGƯỜI
Tính nay đứt đoạn NGƯỜI yêu hỡi
Ân TÌNH thuở trước đành quên hỡi
Nỡ bạc duyên TÌNH sao thể hỡi
Ước hẹn chung TÌNH đã chóng vơi
Câu thề trọn kiếp đà phai hỡi
Thôi TÌNH chẳng vẹn thế gian này
Chớ mộng sum vầy TÌNH ảo hỡi
Nếu lỡ ngày sau TÌNH có gặp...
TÌNH như gió thoảng đừng mơ hỡi!
Cư- Nguyễn

HÈ NHỚ


Trưa hè vắng lặng từ đây.
Hàng cây phượng vỹ gió thay đổi mùa. 
Gió cao gió nhẹ mây lùa .
Phượng hồng nỡ đỏ nhớ mây, mây hường. 
Học trò tay vẫy yêu thương .
Giờ xa tạm biệt mái trường ngày xưa , 
Chúc cho ai nhớ hè trưa 
.Nỗi ngơ, ngơ ngẫn nhớ hè đừng quên
.Dù ai có tiếc mộng mơ.
Một thời áo trắng bây giờ nhớ xưa .
Biên Nguyễn

CÒN MÃI NỢ EM


My Dung Thành Phố Biển.
Còn mãi nợ Em một cuộc tình dang dở
Một vòng tay bỡ ngỡ vẫn chưa tròn
Một tâm hồn mơ mộng hãy còn son
Và bờ môi luôn còn đang chờ đợi

Còn mãi nợ Em một quãng đời tươi sáng
Lời yêu chưa thỏa mãn lúc đêm về
Anh đăng trình trên vạn nẽo sơn khê
Rồi quên mất lời thề hứa năm xưa

Còn mãi nợ Em trái tim hồng mở ngỏ
Một tình nồng một thưở tay trong tay
Một bờ môi một hơi thở nồng cháy
Còn mãi nợ Em những tháng ngày bên nhau

Còn mãi nợ Em chữ nghĩa tình chăn gối
Để đông về lạnh buốt trái tim Em
Rồi đêm đêm Em chẳng nỡ buông rèm
Sương thấm giọt ngỡ môi mềm Anh đặt

Thời gian trôi sao tin chờ vắng bặt
Nghe từng cơn ruột thắt trái tim đau
Khi đêm về Em ngỡ ánh bình minh…



Ký sự đường xa.#1


Hôm nay 03/5/2019 mình theo cô A. đi chụp hình lễ viếng mộ của người Chăm theo đạo Bà Ni ( Islam - Hồi Giáo ) ở tận Phan Rí Thành.
Ngày này khởi đầu tháng chay của đạo Hồi ( Ramadan !?).
Mộ của người Chăm Bà Ni chôn theo hàng dài đánh dấu bằng xếp các tảng đá song song.
Sáng nay họ nhổ cỏ vun đất lên. Sau đó dùng nước rửa những tảng đá và rưới dọc theo mộ.
Đến giờ lễ người Chăm thay trang phục ngồi song song dâng lễ cúng ( Bánh trái nước ngọt bia..) để trước mặt và đọc kinh. Có người đốt trầm khói lan toả quyện lên cao như gửi theo lời khấn nguyện.
Đây là lần đầu mình đi chụp lễ viếng mộ ( như Thanh Minh của ta ) của người Chăm.
Hôm nay phụ nữ ai cũng lựa cho mình 1 chiếc áo đẹp còn các cô thì sửa soạn thêm tý son phấn trông người nào cũng duyên dáng.
Đức Nguyễn









ĐƯỜNG TRẦN LÊ

Phường Đức Long có con đường Trần Lê chạy doc theo biển. Đường này được biết nối dài đến ngả 3 cam pu chia gặp đường đi Tiến Thành ( nay gọi là đường Lạc Long Quân ). Dọc đường Trần Lê dân sống bằng nghề đánh cá trên những chiếc thúng nhỏ. Ngoài biển đang có dự án lấn biển xây dựng khu dân cư cao cấp. Họ đúc cọc BT và đổ các cục chắn sóng để làm bờ kè. 30/4/2019. Đức Nguyễn













Mũi Điện- Khe Gà.




CON GÁI


Có con gái là có tất cả !
Con gái thương mẹ với tất cả tấm lòng.
Lúc nhỏ thì chăm học, ngoan ngoãn, lúc nào cũng đem phần thưởng về tặng mẹ.
Lớn lên, lo cho mẹ từ việc lớn như nhà ở đến những việc nhỏ như đi du lịch, mua sắm cho mẹ những thứ mẹ thích.
M lặp lại lời Bé hay nói
Mẹ hên lắm mới đẻ ra Bé !
Đúng vậy đó Bé ơi !
Minh Nguyễn

Buổi sáng

Sáng nay 5.30h mình thức dậy đi vào Tiến Thành...trực chỉ ruộng muối Tân Thành luôn. Thích thì đi...một mình cũng buồn. Hôm trước khg đi được vì ngày đi với cô A. nhà lại có việc.
Ghé xuống bến cá TT làm vài poses bình minh.
26/4/2019.
Đức Nguyễn