F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


TRẮNG - XANH

TRẮNG...
Trắng cả mây chiều quạnh quẽ tim
Trắng phai dáng nhỏ hỡi đâu tìm
Trắng mờ phố lạnh sương nhòa lịm
Trắng nhạt rừng thông nắng vỡ chìm
Trắng nhịp đàn xưa rời rã phím
Trắng vần thơ cũ mịt mù chim
Trắng ngơ ngác giữa chân trời tím
Trắng lặng đồi hoang phủ sắc sim
Cư- Nguyễn.
XANH
Xanh xao đáy mắt đắng buồng tim
Xanh ngát hồn thơ xót mộng tìm 
Xanh đọng tình yêu say ngất lịm 
Xanh đầy nghĩa ấy sóng ngây chìm 
Xanh mơ nét ngọc hòa tay phím 
Xanh mỏi mong hoài một cánh chim
Xanh biếc chiều vương mờ ái niệm 
Xanh nhòa bóng nguyệt bởi màu sim
Hồ Thúy Hương

CHIẾC LÁ KHÔ RƠI – Clara Ngo

HẠ BUỒN

Hạ vàng nắng ngọc lao xao
Trời xanh như áo bay vào giấc mơ
Lụa là trang trãi hoang mơ
Trở về dìu dặt cung tơ thuở nào
Tình nồng đan kết.trăng sao
Thướt tha dáng ngọc thanh tao điệu cười
Em về sắc phượng hồng tươi
Rãi đều trên lối bước người thương qua
Nhạc hè cuối phố ngân nga
Chia xa chi để thiết tha đợi chờ
Ngõ hồn đan kết câu thơ
Mường giang rực nắng vẫn chờ người xa
Tôi yêu lắm tuổi ngọc ngà
Lời thơ vương vấn theo tà áo bay
Tháng hèVẫy gọi mê say
Về đây bạn nhé tình đầy trong tay
Hoàng hôn nghiêng bóng chân mây
Còn đây câu hát ngất ngây tình đầy
Hồ Thúy Hương

HẠNH NGỘ!

Ngưỡng mộ lời hay ý vị thường!
Hương trầm, gió lộng khắp ngàn phương.
Bao lần xướng họa đồng chung hướng,
Đậm chất hào hoa, nghiệm thỏa tường.
Ý hợp thi hào như Phúc thượng...
Xanh ngời nguyệt  tỏa cuối bờ Thương…
Cho dù hạnh ngộ tình vô tưởng.
Cũng thấy niềm vui sáng ngập đường...
Hồ Thúy Hương

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Thăm lại trường xưa cổ rêu thưa
Phượng vỹ kia rồi bút tích xưa
Nơi đây ghế đá buồn vắng vẻ
Kỷ niệm đâu rồi tiếng cười vui
Ngày xưa áo trắng mình mơ ước
Thành tài góp sức cho quê hương
Nhưng vì đất nước mình khói lửa
Xếp bút lên đường phận nam nhi
Bình yên cuộc sống tàn chinh chiến
Thăm hỏi bạn bè, mái trường xưa
Mới hay mới biết, người mỗi ngã
Có người quyền quý thật cao sang
Có người số phận thật hẩm hiu
Có người lên chức thành ông bà
Có người không báo giờ trở lại
Nấm mồ xanh phủ tự lâu rồi
Cuộc sống sao mà trống vắng thế
Mới ngày nào như chim sáo reo
Tung tăng đùa hoa nở mùa xuân
Giờ đã trở thành u 60 rồi nhỉ
Xin chúc bạn mình nhiều sức khỏe
Trăm tuổi đầu hạnh phúc cháu con
Nguyễn Văn Biên

THÁNG 5 NHỚ HẠ

Yến kia bay lượn trời cao
Phượng hồng hoa đỏ lao xao trưa hè
Tháng 5 hạ nhớ trắng thề
Người đi có nhớ hương quê gió mùa
Tháng 5 nhớ ngọn gió lùa
Nhớ ngày học cuối ngẫn ngơ xa trường
Tháng 5 nhớ bạn thân thương  
Viết trang lưu bút ngát hương trắng nồng
Tháng 5 nhớ mãi bóng hồng
Nhớ nàng áo trắng ngóng trông ngóng ngày
Tháng 5 áo trắng đỗi thay
Mỗi khi hạ đến mắt cay lòng người
Tháng 5 xin nở nụ cười .
Phượng hồng tím đỏ màu hoa học trò
Tháng 5 nhớ lớp nhớ trường
Nhớ về họp mặt tình thương bạn mình
Dù xa cách trở ân tình
Nhớ ngày họp lớp tháng năm quay về
Nguyễn Văn Biên

DẶN DÒ CON TRƯỚC LÚC THEO CHỒNG

Dặn dò con trước lúc theo chồng
Thuyền tình đang ra giữa dòng sông
Vững vàng tay lái khi gió lộng…
Thuận vợ đồng chồng vượt biển Đông!
Con hỡi! Đời đâu chỉ màu hồng!
Bước khởi đầu thôi…chớ ảo trông
Phải toàn tâm ý không xao động
Chữ NHẪN ghi lòng trước bão giông
Niềm TIN giữ vẹn chẳng hề vơi
Tổ ấm gia đình chớ lãng rời
Giữ lửa đôi tim nồng ấm mãi…
Dầu cho vật đổi với sao dời!
Con hỡi…Hãy nhìn hướng tương lai
Đường đi phía trước lắm chông gai
Dắt dìu nhau bước qua trở ngại
Tình yêu sẽ thu ngắn đường dài!
Con hỡi! Đừng tham muốn cao xa
Hạnh phúc gần kề sát cạnh ta…
Chỉ tấm CHÂN TÌNH là tất cả
Màng chi cung điện với ngọc ngà?
Bố-Mẹ luôn dõi mắt theo con
Cầu mong đôi trẻ mãi sắt son
Làm dâu con nhớ câu NHƯỜNG KÍNH!
HIẾU THẢO HIỀN NGOAN phải vẹn tròn!!!
Cư-Nguyễn.

HOA TRINH NỮ

Hoa Trinh nữ thẹn nép ven đường
Đường mộng thơ người ấp ủ chương
Chương nhớ mong chàng nơi gió bụi
Bụi sầu tủi thiếp cõi phong sương
Sương mờ lạnh phủ chờ hanh nắng
Nắng tỏa nồng loang đợi ấm tường
Tường cũ thềm xưa người cách biệt
Biệt ly thuở ấy rẽ ngàn phương...
Cư- Nguyễn

MẸ YÊU THƯƠNG

Rất đậm đà tình nhớ mỏi mong
Trùng khơi cách biệt áng mây hồng
Quê hương bóng mẹ mờ theo sóng
Xứ lạ hình Người khuất bến sông
Sớm tối không khuây niềm dõi ngóng
Trưa chiều chẳng vợi nỗi thương trông
Chiều sương hướng cánh chim trời lộng
Cảm nhận lòng yêu quá đượm nồng
Hồ Thúy Hương

MỪNG SINH NHẬT

..... MẸ .....

Mẹ là tiếng gọi đầu môi
Thiêng liêng con cất lên trong ngày đầu tập nói
Mẹ là cả trăm ngàn câu hỏi
Là phép toán tình thương… chỉ mỗi tính trừ.
Mẹ là màu trắng tinh khôi trang giấy học trò
Là bài thơ quê hương cánh diều, hoa khế
Là giai điệu ca dao oằn mình trong dâu bể
Là mênh mông câu hò, hòa nhịp điệp khúc nghèo
Thời gian đuổi theo đời mẹ dốc đèo
Con được sinh ra, đi cùng với tuổi thơ cơ cực
Mẹ tiếp sức cho con, gọi đó là hạnh phúc
Vượt lên nhọc nhằn, mẹ thắp lửa tương lai
Tất tả sớm chiều, mưa nắng oằn vai
Một đời ngược xuôi, phận nghèo gồng gánh
Mẹ là những đêm dài thức trắng
Cho con bồng bềnh… mơ giấc mộng vàng
Mẹ giấu vào tim những nỗi niềm sâu lắng
Không mặc cả thiệt hơn, đong đếm với đời
Chỉ có lời ru là thánh thiện, sáng ngời
Gieo một niềm tin yêu giữa bộn bề khó nhọc
Con đã khóc khi vô tình mẹ kể
Những thăng trầm chở tuổi mẹ trôi đi
Bao gian truân đời mẹ - tuổi xuân thì
Con mới thấm nỗi lòng - khi làm mẹ
Mẹ là cổ tích giữa đời thường, có lẽ
Đi hết cuộc đời con vẫn mắc nợ lời ru…
- Chiều Tím -

MẸ HIỀN

(Nhân ngày Hiền Mẫu)
Năn nao khôn lớn hơn nhiều
Nên tôi càng thấy mến yêu Mẹ Hiền
Trọn đời vất vả liên miên
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con
Dậy từ lúc hãy nhá nhem
Mẹ ơi! Chắc Mẹ đang thèm giấc ngon
Nhưng vì con! Chính vì con!
Mà Mẹ một ngày gầy còm tấm thân
Nắng mưa buôn bán tảo tần
Trèo non lội suối chợ gần chợ xa
Chiều hôm mới trở về nhà
Tiền xe để dành mua quà cho con
Ai ngờ công Mẹ như non
Thật ra công Mẹ lại còn lớn hơn
Trải bao giang khổ không sờn
Muôn đời tôi vẫn nhớ ơn MẸ HIỀN
TH

.....MẸ ƠI....!

Mong dành cả ngọt ngào cho Mẹ
Trả hiếu ân ta cố làm tròn
Gian nan phai vóc mẹ mòn
Một đời cơ cực... lòng son Mẫu Từ.
Đêm thanh vắng tâm tư nặng trĩu
Tám mươi xuân, chẳng chút phàn nàn
Nỗi buồn dẫu nặng vương mang
Lưỡi lừa xương cá... trái ngang nuốt lòng.
Ầu ơ tiếng khàn trong mệt mỏi
Miếng cơm khô nuốt vội... chưa nhai
Ru con dỗ giấc canh dài
Con từng ngày lớn…Mẹ phai tóc màu.
Ân nghĩa đó tình sao nói hết
Nguyện lòng này con trả bao nhiêu
Thời gian đời mẹ đâu nhiều
Nhân sinh đã mãn phiêu diêu đoạn sầu.
Giọt mưa đổ đêm thâu buồn bã
Hiếu chưa tròn thương quá Mẹ ơi
Chắp tay khấn nguyện PHẬT TRỜI
Gió đừng lay bấc.... tàn hơi Mẹ già..... !
- Chiều Tím -

MẸ MONG

Mẹ nuôi con lớn từng ngày
Bằng bầu sữa mẹ bằng tình yêu thương
Mai con chập chững biết đi
Mẹ con vui sướng hân hoan dường nào
Đường đời cũng lắm chông gai
Con luôn vững bước trên đường nghe con
Sống là tha thứ yêu thương
Đem tình thương đến mọi người bên con
Ngẩng đầu nhìn thẳng đi lên
Không nên quỵ lụy những điều xấu xa
Làm người phân biệt trắng đen
Nên con phải biết phân minh rõ ràng
Con đừng ỷ thế hiếp người
Cậy quyền cậy thế làm điều khó coi
Khi già mẹ chẳng cần chi
Mong con mẹ lớn thành người,mẹ vui
"Thành người"con có hiểu không?
Cuộc đời lương thiện là người đó con
Kính trên, nhường dưới con ơi
Yêu thương, chăm sóc mọi người quanh con.
Nguyễn Dũng

MẸ ƠI...!

MẸ ƠI…!
(Viết cho Ngày của MẸ)
MẸ mang sữa ngọt mớm đầu đời
MẸ ánh trăng rằm toả khó vơi…
MẸ bởi đàn con dầm nắng bãi
MẸ lo đám trẻ dãi sương trời
MẸ nâng bước ngã dìu chân khởi…
MẸ chỉ sai lầm vẽ hướng khơi
MẸ đã thiên đường xa khuất vợi…
MẸ trong nỗi nhớ nghẹn không lời…

Cư-Nguyễn
MẸ
Mẹ gom nắng sớm lẫn sương đời 
Mẹ gánh ưu phiền nặng nỗi vơi 
Mẹ quý yêu con đêm thức bởi 
Mẹ thương lũ mọn đẫm mưa trời 
Mẹ ru tiếng ngọt lành đưa khởi 
Mẹ nhấc đời con trọn nếp khơi 
Mẹ khuất xa vời đau xót vợi 
Mẹ câu hát vọng thiết tha lời
Hồ Thúy Hương

CÓ BUỒN NÀO BUỒN HƠN

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

NGƯỜI EM XỨ THƯỢNG

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

LÁ THƯ ĐÔ THỊ

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

CHO BẠN CHO TÔI

Tiết mục văn nghệ
 Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

NHỮNG NGƯỜI BẠN ÂM THẦM

Anh hát, Chị hát, Bạn hát, Chúng Ta cùng hát mà chỉ Người Đó đàn hòa nhịp bài hát đúng tông góp ngày Gặp Mặt Hoàn Hảo mà Người Đó không cần khen ngợi cứ lầm lủi cầm đàn đến tàn cuộc.
          Song song ca hát là Người Ấy cầm máy ảnh chụp lưu lại cuộc vui, Người Ấy lặng lẽ chụp chẳng cần khen chê, mà sức khỏe chưa hoàn toàn hết, thế mà vẫn âm thầm.
Hôm đó không ai quan tâm Người Đó, Người Ấy nhưng cả 2 âm thầm đóng góp thành công ngày Gặp Mặt.
Phan Thiết, Ngày 7.5.2015
CHINHDAO.
@ Sự hoàn hảo nào cũng luôn có Những Người âm thầm mà không cần nhận lại.
“Quenmat”.
Gởi những Người Đó, Người Ấy là Bạn Tôi.

PHƯỢNG HỒNG - Đình Phúc - Huỳnh Ngọc

Tiết mục văn nghệ
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

Lời văn ngắn - DƯ HƯƠNG SINH NHẬT VÀ LỜI CÁM ƠN.

Tôi sinh ra ngày 4 tháng 5 may mắn được nhiều người Bạn xa gần gởi trên Blog 78 lời chúc mừng, điện thoại Mừng Sinh Nhật 14 lần xa gần, mỗi lần đọc nghe Tôi vui vì có những người Bạn nhớ đến, với tuổi này mà được Bạn Bè nhớ nghĩ là điều hạnh phúc vô cùng, thử nhìn có bao người được. Đó là cái vui hạnh phúc tình Bạn hiếm thấy.
Lại thêm cái hạnh phúc Gia Đình được Con tổ chức một buổi tiệc Sinh Nhật nhỏ ấm cúng, tất cả cùng nhau quây quần quanh cái bàn tròn những món ăn, nước uống cùng cái bánh Sinh Nhật nho nhỏ có dòng chữ Mừng Sinh Nhật ngày 4.5 rồi đốt đèn, ngọn đèn lung linh chập choạng ẩn hiện hình bóng cả một Gia Đình đang hưởng hạnh phúc buổi tiệc Sinh Nhật nho nhỏ thổi đèn, cầu 1 điều ước mà Vợ và Con biết chắc Tôi muốn cầu ước điều gì, cái không gian thật cảm động ấm áp tình Gia Đình cùng những món quà các Con tặng, Tôi cười, Vợ vui, Con ấm áp, Cháu tưng bừng, tất cả có cái hạnh phúc trong đôi mắt ngấn lệ mà cố nén giữ “Lạ! Bỗng dưng gần đây Tôi luôn có cảm xúc này, dễ xúc động, dễ chạnh lòng, dễ xúc cảm… chứ trước kia không bao giờ, luôn lì lợm lại chê bai những ai như Tôi bây giờ, nay Tôi bị dễ xúc cảm”. Đêm hôm qua làm Tôi khó ngủ do hưởng cái tình cảm hạnh phúc Sinh Nhật, có còn bao lần, có còn bao lâu Vợ, Con, Cháu cộng hưởng lại thêm những người Bạn xa gần chúc mừng qua Facebook, điện thoại.
         Sáng hôm nay 5.5 Tôi cùng Vợ và Bạn gặp nhau cùng uống café, cùng ăn chung một gói xôi ngon miệng, nói chuyện ngày hôm qua của Tôi mỗi người nghe thích thú cười vui như đang hưởng cái dư hương Sinh Nhật hôm qua, lắng đọng cái hạnh phúc ngày hôm qua còn tồn tại đâu đó. Cầu mong mãi mãi được những cảm giác trên vì cảm giác đó trong Tôi luôn có tất cả những bằng hữu dù xa hay gần, một thoáng hay luôn mãi ngự trị. Xin cám ơn đã chia cùng Tôi.
         Tu 100 năm mới đi chung 1 Chiếc Thuyền, tu 1.000 năm mới Học chung Trường chung Lớp.
          Tại sao biết bao nhiêu Thuyền Tôi không đi mà đi chung Thuyền với Bạn? Tại sao biết bao Trường bao Lớp Tôi không học mà học chung cùng Bạn? Tại sao và tại sao?
          Phải chăng Tôi và Bạn cùng Tu 100, 1.000 năm.
Phan Thiết, Ngày 5.5.2017
CHINHDAO .
@ Hạnh Phúc nhất trên đời là sự khẳng định rằng chúng ta được yêu thương .
Victor Hugo .
* Lời văn ngắn này gởi các Bạn.

NẮNG LÊN XÓM NGHÈO

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

HOÀI NIỆM TÌNH XƯA - Ngọc Xuân

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

HÈ VỀ

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI - Bích Loan

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

LÁ TRẦU XANH

Tiết mục văn nghệ 
Họp mặt HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM Lần thứ 20/2017

NGỒI LẠI BÊN NHAU