F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LỆ TÌNH

Lệ khóc thương tình khó để đong
Ngẩn ngơ hồn vỡ nát tan lòng
Trời như sụp đổ tàn hy vọng
Đất bỗng chôn vùi lụi ước mong
Mắt đẫm hoen mờ cay đắng đọng
Môi phai úa nhạt héo khô dòng
Mơ hồ cảnh sắc chao vờn động…
Hận đã tin lời hứa viễn vong
Cư-Nguyễn

XUÂN PHAI


Đêm về trở rét nhạt nhòa sương
Điểm khúc đàn ai trỗi dặm trường
Thềm lạnh nhớ mong người lệ vướng
Ngõ đầu trông đợi kẻ sầu vương
Chêm trời én lạc bay mù hướng
Nếm biển thuyền trôi dạt khuất đường
Mềm rũ đóa mai vàng úa nhụy
Em mòn mỏi ngóng mãi sầu thương
Thương sầu mãi ngóng mỏi mòn em
Nhụy úa vàng mai đóa rũ mềm
Đường khuất dạt trôi thuyền biển nếm
Hướng mù bay lạc én trời chêm
Vương sầu kẻ đợi trông đầu ngõ
Vướng lệ người mong nhớ cạnh thềm
Trường dặm trỗi ai đàn khúc điểm
Sương nhòa nhạt rét trở về đêm
Cư- Nguyễn.

HOÀI CẢM
Đêm xuống phủ nhoà giọt đẫm sương
Hắt hiu lòng dõi nguyệt canh trường
Thềm hoang lá rụng rời thân bỏ
Cõi trống hoa tàn lụi cảnh vương
Chêm chặt ái buồn tim tủi ngõ
Nén sâu tình cũ bạn xưa đường
Mềm đau ruột nghĩ càng nhung nhớ
Em nguyện giữ hoài cảm mến thương
Thương mến cảm hoài giữ nguyện em
Nhớ nhung càng nghĩ ruột đau mềm
Đường xưa bạn cũ tình sâu nén
Ngõ tủi tim buồn ái chặt chêm
Vương cảnh lụi tàn hoa trống cõi
Bỏ thân rời rụng lá hoang thềm
Trường canh nguyệt dõi lòng hiu hắt
Sương đẫm giọt nhoà phủ xuống đêm
Minh Hien
TÌNH PHAI
Đêm tràn gió lạnh buốt mờ sương
Chạm khẽ tình phai mấy đoạn trường
Thềm cửa vỡ tàn mưa giọt đọng
Chiếu mành tuôn ướt lệ làn vương
Chêm buồn ước mộng rêu vàng lối
Khóc tủi thề mơ lá đỏ đường
Mềm nhụy cánh hoa hồng tiếc nuối
Em còn chẳng đến biệt người thương
Thương người biệt đến chẳng còn em
Nuối tiếc hồng hoa cánh nhụy mềm
Đường đỏ lá mơ thề tủi khóc
Lối vàng rêu mộng ước buồn chêm
Vương làn lệ ướt tuôn mành chiếu
Đọng giọt mưa tàn vỡ cửa thềm
Trường đoạn mấy phai tình chạm khẽ
Sương mờ buốt lạnh gió tràn đêm
Hạ Vàng

XUÂN NÀY BỐ-MẸ KỊP VỀ KHÔNG?


XUÂN này Bố- Mẹ kịp về không?
Tết lại giao thừa lũ trẻ trông…
Quạnh quẽ bên thềm con mỏi ngóng
Âm thầm trước cửa Ngoại chờ mong
Quê người trải gió vai gầy cóng
Xứ lạ dầm mưa áo lạnh còng
Bếp lửa nhà ai mừng náo động
Cành mai héo nụ xót xa lòng…
Cư-Nguyễn

THƠ VỤNG


Trút gởi cho đời vụng ý thơ
Lòng xua nhẹ bớt mảnh mây mờ
Thi cười kẻ sướng giàu sang vợi
Hoạ khóc dân nghèo khổ rách xơ
Chẳng mộng khoe tài, tai sẽ tới
Không màng ỷ trí, lụy nào ngơ
Cầu mong chỉ giáo lòng luôn đợi
Bạn hữu gần xa…chớ bảo khờ!
Cư-Nguyễn

HOA TIM VỠ






HOA TIM VỠ
Thơ: Nguyễn Dũng
Nhạc: Thành Phố Biển












MỘNG CHIỀU XUÂN


Chiều Xuân thuở ấy tại nơi này
Mộng ước duyên đầu mãi luyến say
Biển động đôi mình chia lối rẽ
Trời xoay mỗi đứa biệt đường thay
Mai tàn mấy độ, sầu ai biết
Cúc rũ bao mùa, hận đó hay?
Én lượn hoài mong tìm dáng cũ
Chiều Xuân thuở ấy tại nơi này..
Cư-Nguyễn

XÔN XAO MÙA GIÓ BẤC...


1. Bữa nay thị trấn lại là những ngày nắng đẹp. Vẫn cái nắng ấm áp và vàng ươm lung linh trên khắp mọi nẻo đường...nhưng có lẽ mùa này nắng càng thú vị hơn nữa vì còn thêm cả gió, những cơn gió heo may mang chút không khí lạnh hòa vào sắc vàng rực rỡ của nắng tạo thành một cảm giác xôn xao khó tả...Hình như là một chút mơn man trên những vùng kỷ niệm êm đềm và rồi bỗng có lúc ào ạt như muốn xới tung lên những ký ức đậm sâu đang âm ỉ cháy trong lòng không dễ gì bôi xóa....
" Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau nhà...
Má vẫn ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa..."
2.Tôi nhớ má tôi..không hiểu sao cứ những ngày giáp tết như thế này tôi rất nhớ dù thời gian qua đã rất lâu.Nỗi nhớ như cuộn lên theo những cơn gió bấc đầu mùa đến nỗi mấy hôm nay trưa nào trên đường trở về nhà, tôi đều thấy thấp thoáng qua cửa kính xe là hình ảnh má..Tôi nhớ rất rõ cái dáng tất tả, liêu xiêu bên đôi quang gánh kĩu kịt giữa những ngày rộn ràng không khí tết, tôi thấy cả ánh mắt hốt hoảng, lo âu của má trong những buổi hàng ế trở về nhà...không biết bao nhiêu lần nỗi nhớ làm tôi vừa lái xe vừa rơi nước mắt, giá như có một phép nhiệm mầu để thời gian quay ngược lại, tôi sẽ đưa má đi dạo phố phường trong cái nắng và cái gió đẹp như sáng hôm nay...rồi nhất định hai má con sẽ về thăm lại quê xưa, nơi có ngôi nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi cao, phía sau là một dòng sông êm đềm, lững lờ chảy ngang qua Thành Tuy Hạ...
3. Đã bao nhiêu lần trong giấc mơ tôi gặp lại ngôi nhà đó như gặp lại tuổi thơ mình, tôi nhớ cả con đường gần mười cây số mà mỗi ngày tôi vẫn thường đi bộ đến trường trong suốt mấy năm học. Hôm qua, trong giờ dạy, Hạnh Nhi - một cô bé học trò ngoan và giỏi bỗng nói với tôi bằng ánh mắt buồn bã " Cô ơi, chắc đời con dừng lại ở mức điểm này luôn rồi, con không thể tiến lên được nữa vì con đã cố gắng lắm rồi mà vẫn vậy thôi..." Tự nhiên tôi lại thấy trào lên nỗi nhớ...Tôi bước đến bên bé, nhìn sâu vào mắt bé và nói rất chân thành " Con có biết ngày xưa bằng tuổi con thì cô mơ ước điều gì nhất không? - Đó chỉ là một chiếc xe đạp và cô cũng từng nghĩ rằng đời cô sẽ không bao giờ có được nhưng cô đã không từ bỏ ước mơ và bây giờ..." nghe tôi nói, gương mặt cô bé chợt thay đổi từ căng thẳng đến ngỡ ngàng và rồi vụt sáng lên, cuối cùng cô bé nhoẻn cười, một nụ cười đầy tự tin... Tôi nhìn bé và nghe lòng chợt bâng khuâng, dường như là tôi thấy lòng mình đang nhớ...có những nỗi nhớ chở nặng yêu thương nhưng cũng có những nỗi nhớ tiếp thêm cho ta sức mạnh, niềm tin và ý chí mà nếu thiếu đi những nỗi niềm thương nhớ ấy có lẽ cuộc đời này sẽ rất chông chênh...
Mùa này gió bấc vẫn đang về....!
Minh Nguyễn

GÓC PHỐ NGÀY XƯA

GÓC PHỐ NGÀY XƯA
Thơ: Hữu Nhựt
Nhạc: Thành Phố Biển

DIỀU HÂU




Chiều nay 04/01/2019 đi trên đàng tình cờ gặp chú diều hâu bông mà theo thói quen dân thường gọi là ó cu ! Nhưng hắn bay qua cao room hết cỡ rồi.
Lê Văn Liễu

CHÀO XUÂN MỚI


"Cây đời thay đổi tình xuân thắm
Non nước canh tân cảnh vật ngời"
CÂY nẩy chồi non rực sắc trời
ĐỜI tràn hạnh phúc tỏa muôn nơi
THAY nguồn sức trẻ niềm tin gợi
ĐỔI lực nhân tài khát vọng khơi
TÌNH trải chan hòa yêu mến gởi
XUÂN bừng kết chặt ái ân mời
THẮM hồng Tổ Quốc bình minh khởi
NON NƯỚC CANH TÂN CẢNH VẬT NGỜI
Cư- Nguyễn.
Xướng
MỪNG NĂM MỚI 2019

Cây đời thay đổi tình xuân thắm
Non nước canh tân cảnh vật ngời
CÂY trổ mầm xanh đẹp đất trời
ĐỜI còn nẩy nở mộng không vơi
THAY cành ngọn cỗi - sơn hà ngợi
ĐỔI giống hạt xinh - nhân thế cười
TÌNH trổ quê nhà luôn thịnh vượng
XUÂN chờ cuộc sống mãi vui tươi
THẮM đường chính nghĩa an bình tới
ĐẤT NƯỚC CANH TÂN CẢNH VẬT NGỜI
Đức Hạnh
03 01 2019

GIẤC MƠ HOANG


Một giấc mơ hoang buồn
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng chơi vơi
Cơn mơ sao thấy dở dang
Đưa ta vào mộng cho nhiều nhung nhớ …..

Hãy nói trên môi cười
Lá úa trên đồi rơi qua thời gian
Mưa sao len vào cõi nhớ
Để mắt Em rơi lệ nhòa
Cho vương sầu miên man…

Giấc mộng đã hoang tàn
Nắng cũng đã nhạt dần
Màn đêm buông tĩnh lặng
Năm tháng cứ dần trôi
Mây ơi đừng che nắng.
Để giấc mộng đi hoang
Sưởi ấm con Tim lạnh
Hong khô tình khờ dại
Mắt lệ nào chơi vơi…

Mộng ước cho nhau nhiều..
Tiếng nói yêu kiều mang theo niềm vui
Mong sao Ta đừng quên lãng
Hãy cứ yêu nhau đậm đà
Mãi mãi tình không phôi pha…

Thành Phố Biển …12 / 08 / 2018

ĐONG ĐẦY. .....


Nghĩa đam mê.....
Chứa chan từ muôn thuở
Dẫu bâng quơ
Hằng lưu dấu niềm yêu. .......
Nhịp chiều lơi....sâu sắc điệu mỹ miều
Ta thầm hiểu
Lầu thơ tràn cung nhớ

Lối hoang mơ....
Ngọt bờ trăng. ...tím vỡ
Trôi dật dờ.....choáng ngợp nợ tình đau
Như trời sao
Lấp lánh cuối phương nào?
Trong tâm thức
Nghẹn ngào trăm tiếng lạ. ...

Thuy Huong Ho

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY


Dưới giàn hoa giấy xinh xinh
Ba nàng bạn học lung linh ngày nào
Bây giờ tuổi đã sáu mươi
Bồi hồi gặp lại vui cười dưới hoa
Đứa nào tóc cũng bạc rồi
Một thời áo trắng với người với ta
Sân trường nhộn nhịp vui chơi
Chỉ còn kỷ niệm một thời đã qua
Mỹ Lagi

ĐỐT…


Đốt sạch thư tình thả cõi không…
Còn chi để tiếc hận vương lòng
Đường xưa cỏ lấp vùi mơ mộng
Lối cũ sương mù ngập nhớ mong
Kỷ niệm tan tành trôi ngọn sóng
Niềm yêu vỡ nát lụi dương hồng
Xuân rồi Hạ đến, Thu tàn đọng…
Đốt sạch thư tình thả cõi không!
Cư-Nguyễn

XUÂN NGHẸN


Mùa Xuân vẳng vọng tiếng ru hời
Não nuột quê nghèo nghẹn gió lơi
Bãi cát hàng dương ngàn tiếc gợi
Bờ đê lũy trúc vạn sầu khơi
Giao thừa quạnh vắng đâu Người hỡi…?
Tết khẽ âm thầm gọi MẸ ơi…
Viễn xứ quay về đau bến đợi
Bên mồ nức nở lệ nhòa rơi…
Cư- Nguyễn

KHÁM PHÁ CHUNG QUANH TA


Khám phá chung quanh ta.
Tìm hoài một " Đà Lạt " trong lòng Phan Thiết. Gần đây thôi.
Ba ngày mưa bão, không đi đâu được sáng nay loay hoay đi tìm chổ bấm vài poses.
03/01/2019
Đức Nguyễn








BÀI TÌNH CA MÙA XUÂN

BÀI TÌNH CA MÙA XUÂN
Nhạc và Lời: Thành Phố Biển


XUÂN


LỘC vừng đỏ thắm khắp quan san
BIẾC nụ Tầm xuân đẹp dịu dàng
MAI quyện hương nồng khoe sắc rạng
VÀNG ươm ánh nắng tỏa vầng quang
XUÂN tươi ước vọng đem mùa sáng
HẠNH nguyện chung tay tấn lộc nhàn
PHÚC kiến dâng niềm tin thỏa mãn
ĐỜI VUI NƯỚC KHỎE TẾT AN KHANG....
THH

VÒNG XOAY


Vòng xoay đạp mãi cứ xoay vòng
Rong ruổi bên lề bước ruổi rong
Mộng ước đô thành tan ước mộng
Mong cầu phố thị vỡ cầu mong
Rỗng trơ số phận đời trơ rỗng
Không quạnh nhân tình cõi quạnh không
Bóng ngả nghiêng đường nghiêng ngả bóng
Lòng đau quặn thắt quặn đau lòng!
Cư- Nguyễn

HOA TRỜI…HOA ĐẤT!


Đổ xô chen ngắm hoa trời
Phũ phàng giẫm đạp hoa đời tả tơi
Pháo hoa thoảng chốc lịm rơi
Vườn hoa cũng thoáng rã rời tan hoang
Than ôi! Dăm phút thiên đàng
Mà quên lắm cảnh bẽ bàng khổ đau
Phù du một ánh đèn màu
Thiêu thân vọng ảo sa vào cõi hư…
Hỡi người! Tỉnh trí suy tư
Hám mê khoảnh khắc để cười mãi sau
Cư-Nguyễn

TÀU BAY TÍ HON








TÀU BAY TÍ HON
1/1/2019 Gặp chộp mấy chú tàu bay tí hon này gấp quá không chỉnh kịp nên bấm đại dư sáng, nhưng cũng có vài ảnh đầu năm cũng vui vui ...hì ....
Lê Văn Liễu

XUÂN KHÔNG NHÀ


Xuân tủi cho người chẳng mái nhà
Xuân buồn thảm cảnh lệ tuôn sa
Xuân thương trẻ dại thân xiêu ngã
Xuân khóc em thơ kiếp lạnh mà…
Xuân tủi đời tha hương đất lạ
Xuân sầu kiếp viễn xứ trời xa
Xuân hờn cách biệt nghèo-giàu đã…
Xuân tráchcung đàn lỗi nhịp ca
Cư-Nguyễn

XUÂN ĐÃ VỀ





XUÂN ĐÃ VỀ
Lời: Metta Phạm Minh Thành
Nhạc; Thành Phố Biển









NGẮM PHÁO HOA?


Ngắm cảnh đèn hoa sáng rực trời
Nhìn quanh quạnh quẽ biết bao đời
Bên lề cuộc sống thân chìm nổi
Giữa nẻo dương trần kiếp dạt trôi
Tỉnh giấc phù vân chìm rũ bóng
Choàng cơn mộng ảo rã tàn hơi
Đừng quên những phận người tăm tối
Hãy sẻ chia tình khắp mọi nơi
Cư- Nguyễn.

CU ĐẤT


Hôm nay 01/01/2019 gặp vợ chồng cu đất này lót ổ ! Nhưng xa quá không thể theo dõi mà chộp chúng được thôi cũng chộp vài ảnh, nghĩ lại đầu năm gặp cu chim là hên ha....ha....
Lê Văn Liễu



NĂM MỚI


Phủ trắng màu sương bạc mái đầu
Chân mòi gối mỏi mắt quằng sâu
Đời dang dở mộng người không thấu
Phận trái ngang tình biết hỏi đâu
Sóng vỗ tan tành bao ước vọng
Mây trôi cuộn xé những mong cầu
Dòng đời nghiệt ngã chia lìa hướng
Rẽ cách đôi mình chẳng gặp nhau
Cư- Nguyễn.
Xướng
TUỔI MỚI
Trồng thêm một tuổi mới trên đầu
Hỏi rậm chi nhiều lũ tóc sâu?
Quyển lịch đời ta càng khuyết nữa
Ân tình chốn tạm đã tròn đâu
Vài ba của nợ còn quang gánh
Đủ chục đường mê hết cưỡng cầu
Ghét ả thời gian hoài dọa dẫm
Đi rồi sẽ đến, hẹn gì nhau?
Thu Ẩn

CHIM SÁO





Những tình cảm của chim sáo dành cho nhau .
Lê Văn Liễu

NHỠ…


Lặng lẽ người xa chẳng nói vì…
Đôi đường cách trở…Gặp? Tuỳ phi..
Bên trời tráng lệ, tình âu sẽ…
Góc bể đìu hiu, nợ cũng thì…
Ngược nẻo đường thơ, ơi tiếc chỉ...
Tìm cung lối mộng, hỡi mơ gì…
Thời gian lướt nhẹ, tàn phai nghĩ…
Tóc điểm sương mờ lạnh lẽo khi...
Cư- Nguyễn
Họa
NHỚ … (buổi nhập trường)
Khuất bạn từ xưa cũng bởi vì
Ngựa già rong ruổi dặm đường phi
Xua mây Đồi Bắc vờn bao sẽ
Gọi gió Lâm Viên nổi mấy thì
Mấy độ đường xa xa lắm chỉ
Nhiều lần chốn cũ cũ mơ gì
Trời quê quang phục bao lần nghĩ
Ngựa tế hồi đầu phải có khi
Đinh Công Trứ
(Chúc bạn già Happy New Year)