F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CON THUYỀN KHÔNG BẾN


Thuyền rời bến đỗ dạt trôi dòng
Lạc lõng muôn trùng lạnh lẽo đông
Bão cuốn tan tành bao ước mộng
Mây mù phủ kín mấy hoài mong
Bờ xa vạn dậm cuồng dâng sóng
Bãi hút ngàn khơi loạn nỗi lòng
Vỡ nát niềm tin tàn khát vọng
Mơ hồ đất Mẹ mịt mờ sông…
Cư-Nguyễn

BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG


Rặng liễu ven hồ gió đẩy đưa
Lòng xao xuyến dậy kể sao vừa
Đồi thông lặng lẽ chờ trong gió
Phố lạnh âm thầm dõi dưới mưa
Ngóng ngẩn ngơ hoài đâu mộng cũ
Tìm ngơ ngác mãi chỉ mơ thừa
Xô bồ giữa bước người xa lạ
Náo nhiệt không còn những cảnh xưa
Náo nhiệt không còn những cảnh xưa
Dù lưu luyến mãi chỉ dư thừa
Người đi lãng bạt ngoài sương gió
Kẻ bước phiêu bồng giữa nắng mưa
Ước hẹn năm nào tha thiết lỡ
Câu thề thuở nọ xuyến xao thừa
Mơ hồ dáng nhỏ tìm đâu nữa
Rặng liễu ven hồ gió đẩy đưa
Cư- Nguyễn.
Xướng
BÊN HỒ THIỀN QUANG
(Nđt, ltvt, ntvv, láy)
Bên hồ gió thoảng nhẹ nhàng đưa
Khắc khoải lòng ta nghĩ mộng vừa
Cỏ vẫn mơ màng xuyên lối phượng
Sương còn nũng nịu nối hàng mưa
Hoài ngơ ngẩn dáng mong tình cũ
Mãi rộn ràng tim ngóng cảnh thừa
Chợt bỗng tâm hồn xao xuyến bởi
Êm đềm kỷ niệm những ngày xưa..
Êm đềm kỷ niệm những ngày xưa..
Thuở mới thầm yêu nghĩ ngợi thừa
Giọng ảo thâm trầm bao ngõ nắng
Chân mờ phảng phất một làn mưa
Nồng hoa sữa ngọt quây quần nhỉ
Vắng nẻo đường quen gặp gỡ vừa
Nỗi nhớ chòng chao dường trở lại
Bên hồ gió thoảng nhẹ nhàng đưa
Minh Hien

XƯỚNG &HOẠ


XƯỚNG khơi đồng cảm gởi trao thơ
HOẠ kết giao tình gói trọn mơ
XƯỚNG trãi thầm mong đợi thẩn thờ
KHƠI tìm bạn hữu dệt hồng tơ
ĐỒNG thanh bút thả ngàn hoa nở
CẢM khái vần gieo vạn bướm chờ
GỞI gió mang niềm yêu rộng mở
TRAO mây chuyển nỗi ái vô bờ
THƠ nồng thắm đượm vàn nhung nhớ
HOẠ KẾT GIAO TÌNH GÓI TRỌN MƠ
Cư Nguyễn

NẾU LÀ MẸ

NẾU LÀ MẸ
 Xin gởi đến Quý vị và ACE một ca khúc ca ngợi tấm lòng của người Mẹ... 
Nhạc lời và trình bày : Thành Phố Biển

BÓNG NGUYỆT


Tình quê thương nhớ ngập tràn
Ly hương cách biệt ngút ngàn nước non
Dẫu xa lòng vẫn sắc son
Chân rời đất Mẹ hồn còn gởi mây…
Bao năm khắc khoải dâng đầy
Mong về chốn cũ mãi ray rức sầu
Thuyền ơi…mải miết về đâu?
BÓNG NGUYỆT…
NGUYỆT thả tơ vàng trãi mái hiên
Vườn khuya lữ khách gợi mơ huyền
Tình thơ thổn thức hồn xao xuyến
Cảm xúc dâng trào dạ nghĩ miên…
Tưởng nhớ làng quê mong lặng biển!
Hoài trông bến cũ đậu neo thuyền
Phiêu bồng vạn nẻo đời luân chuyển…
Tỉnh giấc nghe buồn giọng Đỗ Quyên!
Cư-Nguyễn

GÁNH NỢ TRẦN


Trút bỏ nào xong gánh nợ trần
Luân hồi nghiệp báo mõ rền ngân
Vay tình vướng trả dù muôn dặm
Nợ nghĩa vương đòi dẫu ít phân
Vẫn cố xa rời gông trói phận
Hằng mong thoát khỏi xích xiềng chân
Dây đời rễ kiếp còn đeo bận
Lệ oán sầu theo đến huyệt phần
Cư-Nguyễn

Mẹ Là Mùa Xuân - Clara Ngo

Mẹ Là Mùa Xuân 
- Lời: Metta Minh Thanh 
- Nhạc: Thành Phố Biển - Tiếng hát: Clara Ngo

Chiều


Chiều
06/3/2019- Phan Thiết
Đức Nguyễn





NẮNG THÁNG BA…


NẮNG oi bức đợi cơn mưa
Xóa tan u uẩn thưở xưa lắm điều
Đời chiều lặng lẽ quạnh hiu
Vọng dư âm cũ buồn thiu đáy lòng
Nhìn mình thẹn với non sông
Đứng bên sông rộng mỏi mong chuyến đò…
Sóng cuồng càng lúc càng to
Mây đen phủ kín mịt mờ bóng đêm
Sương khuya buốt lạnh vai mềm
Vẳng cung nhạc cũ nặng thêm gánh sầu
Giọng hờn than oán vì đâu
Ngưu Lang-Chức Nữ sông Ngâu hận buồn
Người đi cách biệt cội nguồn
Giấc mơ sum hợp lỡ buông giữa chừng
Bão giông biển động không ngừng
Nỗi đau chia cách nợ cùng núi sông
Bốn mươi năm vẫn chờ mong
Bình minh lại đến rực hồng hôm nay
Người về dang rộng vòng tay…
Tháng ba chạnh nhớ những ngày tháng ba
Cư-Nguyễn

TÌNH THƠ VẠN DẶM…


NỐI những hồn thơ khắp mọi miền
Giao hoà cảm tác vượt đường biên
Cùng chung lý tưởng mong đời thiện
Hợp kết niềm tin tỏ sống hiền
Xướng khởi lời hay tình tỏa quyện
Thi bừng ý lạ nghĩa ngời xiên
Mang nguồn đạo lý không ngừng chuyển…
Rũ bỏ sầu lo lánh muộn phiền
Cư-Nguyễn

TRƯNG NỮ VƯƠNG


Mừng Ngày Phụ Nữ Việt-Nam 8/3
ĐẦU voi đuổi giặc sáng danh Bà
Những bậc anh hào Tổ-Quốc ta
Trống dậy kinh hồn quân cướp rã
Chiêng rền lạc phách kẻ thù sa
Ngàn năm sử sách ngời gương cả
Vạn kỷ bia đền tỏ tráng ca
Phụ-Nữ Việt-Nam ghi khắc dạ…
TRƯNG VƯƠNG lẫm liệt cứu sơn hà!
Cư-Nguyễn

NẾU MẸ LÀ


Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ - 8/3
Xin hân hạnh gởi đến Quý Vị và ACE một ca khúc được mang tên:
NẾU MẸ LÀ
Nhạc và lời : Thành Phố Biển

Nếu Mẹ là...
Nếu Mẹ là vầng trăng
Thì con làm dòng suối mát
Chảy dưới ánh trăng ngà
Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la

Nếu Mẹ là vầng thái dương
Con xin làm một loài cỏ cây
Cây không thể thiếu mặt trời
Cũng như con không thể thiếu Mẹ yêu

Nếu Mẹ bỗng tan thành gió
Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi
Gió mơn man vui cười
Hai mẹ con ta cùng ca hát

Và nếu như mẹ bỗng...
Thôi Mẹ ơi Mẹ đừng là gì nữa
Con muốn chỉ là Mẹ thôi
Mẹ của con có một trên đời…
Mẹ của con yêu nhất trên đời…

Thành Phố Biển


TƯỞNG NHỚ HAI BÀ TRƯNG.


Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt-Nam 8.03.2019
TƯỞNG NHỚ HAI BÀ TRƯNG.
"Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rõ mặt đàn bà Việt- Nam!"
Đầu voi xuất trận rõ Hai Bà!
Đáng mặt anh hùng phụ nữ ta
Trống dậy hờn căm thề quyết trả!
Chiêng rền phẩn uất nguyện không tha!
Gươm vàng giết sạch loài gian trá
Giáo bạc tiêu trừ lũ ác ma
Nợ nước thù chồng đau xót dạ...
Vì dân khởi nghĩa cứu sơn hà!
Cư- Nguyễn.

LUẬN ANH HÙNG


"Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai" Cụ Phan Bội Châu.
VÍ đồi núi nặng trĩu hai vai
PHỎNG mấy người qua được biển dài
ĐƯỜNG lắm gian truân nhiều kẻ ngại
ĐỜI bao trắc trở liệu nhân tày
BẰNG yên chức chạy giành vinh hiển
PHẲNG lặng quyền mua hãm đức tài
CẢ lũ sâu rầy theo bợ sái...
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
Cư- Nguyễn

ĐÓA HOA NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3


Đóa huệ kính đầu tiên cho Mẹ
Đã cả đời khổ nhọc vì con
Hai vai nặng gánh nước non
Tiễn con ra trận héo hon ngóng chờ
Đóa hồng thắm nồng trao cho vợ
Bàn tay gầy bươn chải việc nhà
Nắng mưa chẳng ngại nề hà
Chồng nơi tuyến lửa em ra chợ đời
Đóa hồng trắng ngậm ngùi thương gởi
Góa bụa chồng vì nước vong thân
Trẻ thơ lạc lõng bụi trần
Vì con trĩu nặng muôn phần đắng cay
Đóa hoa tím buồn trao hết thảy…
Những ‘nàng dâu” thầm lặng xứ người
Gian truân khô héo nụ cười
Quê hương ly biệt cuộc đời đớn đau
Đóa lục bình cho Em sầu não
Bụi phong trần đớn nhục xác thân
Vì đâu hoen ố nhọc nhằn?
Lênh đênh giữa cõi phù vân ê chề
Đóa bèo dạt đau đời dâu bể
Thôn nữ sầu gạt lệ xa quê
Lời rao nghẹn nỗi tái tê
Gánh rau phố nắng bộn bề âu lo
………
Đóa sen hồng nguyện cầu Quốc tổ
Mẹ Âu Cơ phù trợ non sông
Nét son rạng thắm má hồng
Ngàn xuân rực rỡ hương nồng dáng hoa
…….
Đóa hoa lòng gởi tình theo gió
Khắp năm châu bốn bể một nhà
Anh thư nữ kiệt gần xa
Không chung giòng máu nhưng là quần thoa!
THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT ĐẬM ĐÀ
VUI CHÀO NGÀY TÁM THÁNG BA TRIỆU HỒNG!!!
Cư-Nguyễn

NẺO TRẦN GIAN


NẺO trần gian cám dỗ níu chân anh?
Bao ước nguyện chốc trở thành huyễn ảo
Thuyền tình lạc biết nơi nào yên náu?
Lúc biển đời sóng bão cuộn trào ngân…
Cách nhau rồi thương nhớ lặng thầm dậng
Người phương ấy chắc hẵn tình phai lãng
Chốn phồn hoa cuộc đời ai rực sáng
Xóm quê nghèo chỉ nản bước hoài thăm
Người biết không kẻ ở lại cô thầm
Ôm kỷ niệm vùi dần trong quạnh lẽ
Tuổi xuân đã lạnh lùng theo gió nhẹ…
Cuốn hẹn thề đẹp đẽ tựa tình ru
Vẫn đợi người hết Hạ lại tàn Thu…
Hoàng hôn điểm sương mù lên tóc vội
Mà thăm thẳm biển trời ngăn cách lối
Nẻo trần gian vắng lặng một mình em…
Cư-Nguyễn

ĐƯỚNG 706B


Chiều thứ bảy 02/3/2019...1 vòng đường 706B.
Đức Nguyễn









XÓM TÔI


XÓM TÔI
Đức Nguyễn




ƯỚC...ƯỚC...


Thời gian cứ thế trôi đi
Xuân qua hạ tới thu về đông sang
Ước gì quay ngược thời gian
Để người chẳng phải lo toan tuổi già

Ước gì đất nước chúng ta
Ấm no hạnh phúc mọi nhà bình yên
Đất nước phát triển vững bền
Không còn khoảng cách nông thôn thị thành

Ước gì người tài xứng danh
Không còn tranh chức đua quyền hại nhau
Ước gì đời hết khổ đau
Hoà bình thế giới bình an lâu dài

Ước gì ta lại ước gì
Mong sao không phải ước gì người ơi.
TH

LẶNG LẼ

Xin gởi đến Quý vị ca khúc: LẶNG LẼ
Ý thơ: Trung Nguyễn 
Nhạc: Thành Phố Biển

CÕI TÌNH


ĐÔI tim cách biệt vỡ ĐÔI đời
ĐÔI lứa ĐÔI đường hận chẳng vơi
ĐÔI khoé mi sầu ĐÔI mặt biển
ĐÔI làn mắt lệ lẻ ĐÔI trời
ĐÔI vầng nguyệt khuyết ĐÔI miền thẳm
ĐÔI mảnh ĐÔI hồn khuất bãi khơi
ĐÔI nửa mong chờ ĐÔI tái hợp
ĐÔI duyên vẹn thắm thoả ĐÔI người

Cư-Nguyễn

HỘI THƠ XUÂN


Náo nhiệt thi đàn khởi mỗi năm
Lời hay ý lạ giữa trăng rằm
Tình quê gởi trọn lòng say đắm
Nghĩa nước trao tròn dạ thảo chăm
Họa cảnh sơn hà hoa cỏ thắm 
Tô vùng hải phận biển non đằm
Tiền nhân mở cõi vươn ngàn dặm
Khách mọi phương trời hớn hở thăm
Khách mọi phương trời hớn hở thăm
Bao lời hoa gấm thảo mơ đằm
Người yêu đất Mẹ thêu chữ thắm
Kẻ nhớ quê nhà dệt từ chăm
Xướng cảnh yên bình bên suối thẳm
Tô đời hạnh phúc giữa trăng rằm
An nhàn thưởng lãm quanh hồ ngắm
Náo nhiệt thi đàn khởi mỗi năm
Cư- Nguyễn.

CHIỀU VỀ


Chiều về trên đường 706B, PT & Mũi Né.
Thứ bảy 02/3/2019
Đức Nguyễn






Nuối


Xuân tàn
Một giấc chiêm bao
Ngọn cỏ úa
Nắng hanh hao chiều vàng..
Mai kia ..
Hay sẽ muộn màng
Thiên đàng
Hay cõi hỗn mang ta bà
Thời gian qua
Thời gian qua
Xuân vơi một nửa
Thiết tha hương đời...

CN 3/3/2019

KHÚC TÌNH BUỒN


NẮNG tỏa ngang đồi ảo diệu tơ
Rừng thông nhạt bóng dõi nghiêng chờ…
Hồ yên tĩnh vọng đâu người nhớ?
Phố lặng im tìm hỡi dáng thơ…
Thưở ấy duyên đầu tươi rực rỡ
Giờ đây mộng cũ úa hoen mờ
Đôi đường cách biệt tình dang dở
Tỉnh giấc mơ hồng tóc bạc trơ…
Cư-Nguyễn.

CHIẾN HỮU!


RƯỢU chuyền tay,đêm nay mình uống cạn,
LẠT hay nồng tâm trạng vẫn ngất ngây.
UỐNG cho say,lại chuốt chén tràn đầy
LẮM lúc khóc hổ ngươi,lắm khi cười trong nước mắt.
CŨNG có lúc dạ gan như cồn thắt,
SAY ân tình ,say cái nghĩa ,cái nhân.

NGƯỜI mở lời chắc cũng chẳng phân vân
KHÔN đưa đẩy,con chim cao giọng hót
NÓI như làm,người dịu dàng thánh thót
LẮM lúc thật lòng họ chẳng chịu vòng quanh.
DẪU sợ phiền hà,như trẻ nhỏ tài lanh,
HAY thể hiện ,thích phô trương,phỉnh nịnh
CŨNG sẽ bình yên như sóng trong mặt vịnh
NHÀM chán rồi..chính kiến vẫn là hơn....
THH

Niệm Khúc Hoa Vàng - Clara Ngo

Món quà SN tháng 3 CN thương tặng các thành viên trong nhóm ,
đó là một ca khúc của Hà Thúc Sinh
Mời cả nhà đón nhận nhé.

CHIỀU HẠ VÀNG - NGỌC THÚY (1)

Lâu rồi nay em len lén lên sóng với CHIỀU HẠ VÀNG.
Cả nhà vỗ tay khuyến khích em nhé!!!
Em cám ơn cả nhà rất rất nhiều!!!

NỤ HÔN CÒN MÃI


Kỷ niệm hôm nào Em đã trao Anh
Nghiêng vào vòng tay nụ hôn nồng cháy
Em thật dịu hiền ..
Trong vòng tay trìu mến.
Tình yêu đầu tiên Em đã trao Anh.
Nụ hôn ngọt ngào còn mãi trong Anh
Chút ngây thơ dại ban đầu
Nụ hôn thật dài ngất ngây trong đời…

Ta đã trao hết cho nhau rồi.
Những phút giây Êm đềm trôi qua
Đừng làm mất đi nụ hôn ban đầu .
Còn mãi mãi nụ hôn tình nhớ…

Em đã trao hết cho Anh rồi .
Em không còn nuối tiếc Anh ơi.
Vì tình Anh đã cho Em thật lòng .
Như nụ hôn còn mãi trong tim mình …

Kỷ niệm hôm nào Em đã trao Anh
Nghiêng vào vòng tay nụ hôn nồng cháy
Môi trên môi người hỡi.
Một niềm hạnh phúc dâng dạt dào …

Nhạc và lời: Thành Phố Biển

EM ĐÀNH BỎ BẾN SANG SÔNG

Xin gởi đến Quý vị một ca khúc:
EM ĐÀNH BỎ BẾN SANG SÔNG
 Ý thơ: Hữu Nhựt
Nhạc: Thành Phố Biển