F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


BỆNH

BỆNH
 Đau lưng, nhức khớp, thò lò mũi xanh
Mặt sầu như bánh bao chiều 
Thân xác ớn lạnh đêm đông lạnh lùng
Môi thâm, mắt đỏ, tái thui
Cao sa lon pác dán vào thái dương
Chăn bông đắp quấn nằm giường 
Run run nóng lạnh lâu lâu hắc xì.
CÂY LÁ
Ba tôi đi hái lá xông
Tên là "Ngũ Trảo," "Mẫu kinh," "Hoàng kinh"
"Chân chim," thêm bước tên nè
Là do hình lá như là móng chim
Thân gỗ thấp bé cao cao
Ba đến năm mét cành non vuông hình
Lông mịn lá chét mặt xoan
Hoa mọc tim tím nở nơi đầu cành.
XÔNG
Nồi năm bỏ lá cây vào
Đậy vung thật kín đễ mà giữ hơi
Đặt trên bếp lửa nước sôi 
Khăn tay bưng nhẹ hai bên quai nồi
Áo quần cởi hết sắc sy
Con cu lúc lắc thoát y ai nhìn
Chân ngồi chồm hổm nhìn nồi
Chăn bông chùm kín chìm trong đêm trường 
Nhè nhẹ he hé hỡ vung
Một làn khói trắng hít sâu vào lòng
Mồ hôi nhễ nhãi thoát ra
Anh ướt, em ướt, tóc lông khóc sầu.
Tung chăn… gió mát nhìn tôi
Nồng nỗng... nồng nỗng như là A dong
Tay bê xuống bếp bắc lên
Cho sôi lần nữa xông lần thứ hai
Ba bốn lần vậy ai ơi 
Bệnh mau tan biến vui cười hát ca
Mấy o mấy chị nhớ nghe
Thoát y kin kín coi chừng Gió xem
Hôm nay chia sẻ tâm tư
Nhớ khi cảm cúm tôi sầu tương tư.

Tuan Nguyen " 23/6/2017"
" lưu ý trong ngoặc kép là các tên của lá xông - Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fa1/1/16/1f61d.png😝- nếu ai có bị... cần Thấy thuốc xin inbox tác giả bài thơ sẽ tư vấn dùm, kg đến nhà đâu nhé vì sợ bị Sex ( sét đánh)..Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f2/1/16/1f60d.png😍Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fa1/1/16/1f61d.png😝Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f603.png😃Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f55/1/16/1f607.png😇Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f53/1/16/1f605.png😅Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fd0/1/16/1f602.png😂Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f75/1/16/1f618.png😘Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fa1/1/16/1f61d.png😝Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fb1/1/16/1f911.png🤑Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png💥Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f5d/1/16/26a1.png⚡️Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f50/1/16/1f525.png🔥Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f5d/1/16/26a1.png⚡️Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f5d/1/16/26a1.png⚡️Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f5d/1/16/26a1.png⚡️

Hôm nay Tuấn chuyển hệ rồi 
Vấn đề bánh Khọt... qua nồi nước xông . 
Ôi thân đau quá ai ơi? 
Trùm mền bít kín... mồ hôi đầm đìa 
Mùi lá xả xông lên thơm ngát 
Ngải Cứu, Bạc Hà cứ vậy cho vô 
Nhẹ nhàng tỏa thoát Calory 
Đau đầu, xổ mũi... nhẹ nhàng lắm thay . 
Cảm ơn bài viết thân thiện của tác giả Tuấn Nguyên .

GẶP LẠI EM

Hôm nay mình lại gặp nhau
Vòng tay e thẹn em nào cho hôn
Bảo rằng anh đợi hôm sau
Đợi chờ, trông ngóng hôn nhau mới mùi
Nụ hôn sao khó vậy trời
Hẹn lui hẹn tới mệt đờ người ra
Bực mình anh hôn đại thôi
Vậy mà em thích em hôn rất nhiều
Thì ra con gái vậy mà
Giả vờ không thích, thích thật đó nha
Chu cha ngọn hỏa diệm sơn
Em đem nham thạch đốt trời bình yên
Nguyễn Dũng

ĐÊM CHIA TAY – Clara Ngo

NGƠ NGẨN

Giữ trọn lòng - lòng thầm thương trộm nhớ
Nhớ em nhiều - nhiều lắm biết cho không? 
Không sao quên _ quên lãng bóng một người 
Người hờ hững _ hững hờ đem sầu khổ

Khổ đời anh - anh cam tâm công nhận 
Nhận ra rằng - rằng ai đó không yêu 
Yêu đơn phương - phương này sao hoán đổi 
Đổi thay rồi - rồi chua xót đường xưa

Xưa theo em - em chưa từng thề hẹn 
Hẹn trăm lần - lần lựa những đổi thay 
Thay áo đẹp - đẹp xinh em đầm ấm 
Ấm cuộc tình - tình đó bỏ quên anh

Anh vẫn biết - biết mình không hòa hợp 
Hợp tan buồn - buồn tênh bản chiều xuân 
Xuân trôi nhanh - nhanh như mùa thay lá 
Lá lìa cành - cành khô khóc biệt anh

Hồ Thúy Hương.

VỌNG CỐ NHÂN

Vọng cố nhân... nhân ảnh thầm mong nhớ
Nhớ thương ai... ai còn nhớ ta không?
Không gian kia... kia phảng phất bóng người
Người đi để... để mình ta sầu khổ
Khổ vì yêu... yêu là cho chỉ nhận...
Nhận nỗi buồn... buồn tiếc đã lầm yêu
Yêu nào hay... hay cuộc tình sớm đổi
Đổi thay lòng... lòng bạc bẽo thề xưa
Xưa đắm say... say mê lời ước hẹn
Hẹn chung tình... tình mãi mãi nào thay
Thay tiếng hẹn... hẹn hò xây tổ ấm
Ấm nồng nhòa... nhòa nhạt lệ môi em
Em mãi mộng... mộng mơ mình tái hợp
Hợp cung đàn... đàn lại khúc ca Xuân
Xuân tươi thắm... thắm ngời muôn hoa lá
Lá xanh màu... màu hy vọng về anh.
Cư- Nguyễn.

ĐÊM MÊ CUNG

Tôi qua đây một lần
Đường mãi còn lê thê
Lưu đày bước bàn chân
Xác thân đã nặng nề

Tôi nghe tiếng thì thầm
Gọi từ kiếp trăm năm
Máu trong tim còn hồng
Tôi sợ cõi xa xăm

Dẫn tôi đi tận cùng
Tôi và tôi bước chung
Tôi mơ mộng hoang đường
Đêm lạc vào mê cung

Thân tôi mang hình hài
Một chiều hồng áng mây
Cho tôi quên loài người
Phiêu bồng khắp đó đây

Cho tôi say một chiều
Cùng làn gió hiu hiu
Tôi bay qua ruộng đồng
Hương lúa và hương yêu

Vẽ lên tôi mầu đêm
Chỗ tôi nằm thật êm
Quanh tôi đầy tiếng thở
Đầy lá khô bên thềm

Cho đêm trôi đi hoài
Đêm không ánh trăng sao
Cho đêm say lạc loài
Cho ngày giấc chiêm bao
CN / 21/6/17

TRĂNG ĐÁP...

Nguyệt thả vàng tơ nét dậy thì
Ơ chàng khéo hỏi vặn làm chi
Mơ màng lú lẫn rồi vương nhỉ
Mộng mị bơ thờ để vướng gì
Chắc hẵn si tình nên khổ lụy
Hay là ái mộ mới trêu kỳ
Trăng nào bỡn cợt hồn thi sỹ
Chỉ tại ai hờn dỗi bước đi…

Chỉ tại ai hờn dỗi bước đi...
Đường xe lộng lẫy chốn kinh kỳ
Phồn hoa quyến rũ quên sầu nhỉ
Náo thị hồn xiêu chẳng nhớ gì
Gió thổi trăng mờ tan mộng mị
Mưa lùa lá rụng tiếc hoài chi
Đêm rồi choáng ngợp lòng thi sỹ...
Nguyệt thả vàng tơ nét dậy thì
Cư Nguyễn

SƯƠNG LUỒN

Đồi thông phủ buốt hạt sương luồn
Nỗi nhớ theo về lắng đọng luôn
Dáng cũ đâu rồi …cô độc tủi
Người xưa chẳng thấy ...quạnh hiu buồn
Đường khuya quán nhỏ ly sầu uống
Phố lặng đêm dài mắt lệ tuôn
Cảnh đó người muôn trùng thẫm vợi
Mình ta với kỷ niệm quay cuồn...

Cư Nguyễn
Catarina Lan 
Đợi chờ suốt mãi tháng năm Nằm nghe tiếng gió... rít gào cô Liêu.
Chờ chi sáo đã sang sông
Để nghe sóng vỗ mênh mông nỗi sầu...
Catarina Lan 
Nỗi sầu thấu tận năm canh 
Hạnh phúc gian trần... đâu dễ bán mua.

SAU MƯA

Đất trời mát dịu sau mưa
Mưa cho lá thắm giấc trưa say nồng
Nồng hương quả ngọt ngập lòng
Lòng mơn man chuyện tình hồng luyến thương
Thương trang ký ức vấn vương
Vương mang mãi khúc sắc hương thuở nào
Nào thời hoa mộng trôi mau
Mau như gió cuốn mây vào hư không
Không còn ngày cũ trắng trong
Trong bao mộng huyễn đèo bòng trăng sao
Sao chiều tím quyện chiêm bao
Bao nhiêu kỷ niệm bay cao giữa trời
Trời dâng mưa ngập tối đời
Đời trôi mờ mịt về thời hoang mơ
Mơ màng mộng ảo ban sơ
Sơ giao hạnh ngộ duyên tơ học trò
Trò đời gánh nặng âu lo
Lo sầu chất ngất rối vò quẫn quanh........
Hồ Thúy Hương

Em ngây ngô xây lâu đài trên cát
Sóng dữ cuốn trôi mơ mộng tan rồi
Tà áo xưa gió cuốn vướng đoạn trường
Xa nơi ấy hoài mong về chốn cũ
Nhịp cầu xưa chiều sáng vội đi về
Mong manh lắm nên lời xưa chưa nói
Cầu hôm nay sáng trong màu nắng mới
Xin được yêu thương cùng ...lặng lẽ ấm buổi hoàng hôn

Như mưa ngày hạ lê thê
Phải câu hạnh phúc tái tê cũng đành
Tình ơi sao cứ dạo quanh
Quấn trăm cơn mộng vắng tanh võ vàng

Ngoc Xuan Nguyen Thi
YÊU CHI QUÊN LƯỢC QUÊN CÀI
YÊU CHI BIẾNG CẢ HÌNH HÀI ỐM NHOM
RIÊNG TA CŨNG NHỚ CŨNG THƯƠNG
BUỒN BUỒN GẶM NHẮM NÊN NGÀY TĂNG CÂN
NGỦ THÌ NẰM XUỐNG LI BÌ
THỨC DẬY ĂN TIẾP VIẾT VÀI DÒNG THƠ
CHỌC BẠN BẠN PHANG CHO VUI
MỘT MÌNH SẦU THẢM Ơ HƠ...THƯƠNG NHỚ QUÀI.

DANG DỞ - Clara Ngo

TAN TÁC

Có bao giờ em nhớ
Chút tình thuở vấn vương
Liễu trăng không gặp gỡ
Xa xôi nguời một phương

Em nơi chân trời lạ
Men hạnh phúc thơm nồng
Tôi ngàn đời băng giá
Đắm chìm sóng mênh mông
Hồ Thúy Hương

TÌNH VỠ

Trả lại anh lời hứa 
Trả lại em nhớ thương
Ta coi như giấc mộng
Đã xé nát đời nhau

Nhớ lần đầu gặp gỡ
Tay ta nắm bàn tay
Em đâu ngờ tình vỡ
Trong hạnh phúc tầm tay

Ôi ! Xót xa ly biệt
Đời đắng chát bờ môi
Hương nồng nay tan biến
Chỉ còn lại đắng cay

Ta phương trời đôi ngã
Em cố tìm lãng quên
Anh thế nào bên ấy
Có một lần nhớ em.
Nguyễn Dũng
22/06/2017

Catarina Lan 
Tình đến chợt đi 
Như hạt sóng biển 
Chút nhạt nhoà 
Tị đau đáu 
Vạn thương yêu .

Ký ức TUỔI THƠ TRÁI CHÙM RUỘT

Nghỉ Hè nắng nóng mưa rơi
Qua nhà bà Trọng vui chơi với nè
Thằng Hùng bé Thảo cu Tèo
Tôi trèo hái trái chùm ruột vui thay
Với tay một nắm trái vàng
Chín xanh lẫn lộn bỏ vào túi sau
Loay hoay ngó dưới nhìn trên
Thêm thêm ít nữa cho vừa túi to
Đôi tay bíu sát vào cây
Cái chân đụng đất miệng vang tiếng cười
Nhỏ Tèo lấy bát muối hầm
Dầm thêm ớt hĩm đỏ màu đẹp tươi
Mấy con hàng xóm chạy sang
Con Lan bé Thuý cầm rầm bảo tôi
Cho Choa ăn ké với nào
Bay ăn sao hết kẻo mà bụng đau
Mai bà đi chợ mua xoài
Choa kêu bay đến ăn mà khỏi lo
Bàn tay nho nhỏ búp măng
Thò vào trong rá chộp ngay trái tròn
Đưa lên răng cắn bên ngoài
Chấm vào muối ớt miệng mồm nhai nhai
Chua chua chát chát giòn giòn
Cay cay mặn mặn mắt trào sương sa
Bà Trọng chú Khẩn O Khanh
Nói mai các cháu sang ăn Bồng bồng
Nay ngồi nhìn ảnh trái này
Chùm ruột ơi hỡi tao thương nhớ mày .
 
Tuan Nguyen 22/6/2017

BÊN LỠ BÊN BỒI

Hai thôn bên lở một bên bồi
Hai kiếp hoa bèo lũ dạt trôi
Hai phận phiêu bồng xa cuối bãi
Hai thân lãng bạt hút lưng đồi
Hai bờ rẽ cách nào tương hội
Hai bến phân ly chẳng tái hồi
Hai cuộc tình theo dòng nước nổi
Hai hồn khắc khoải đợi chờ thôi...
Cư Nguyễn

TA VÀ EM

Ta chiếc thuyền vùi dập bão sương
Em nơi bến đỗ lúc vô thường
Ta phiêu lãng nắng mưa dầm gội
Em lặng thầm dầu dãi vấn vương
Ta giữa đường lưu đày khổ lụy
Em ngang lối rẽ gánh can trường
Ta nuôi khát vọng hoài mơ ước
Em mở chân tình gợi nhớ thương
Cư- Nguyễn.

CHÍNH TÂM

CHÍNH TÂM
Mùa hạ vàng về trên Phan Thiết
Chính thức chia tay với bạn bè
Tâm tư hoài niệm ngày tháng cũ
Bên Bạn Thày Cô nhớ mùa Thi.
NHỚ 
Bảng đen phấn trắng tóc Thầy bạc
Bàn ghế mài đũng quần vấn vương
Tóc dài áo trắng bay trong gió
Mắt liếc ngây ngô một chút tình.

KỶ NiỆM
Quán kem Gặp Gỡ bên sông vắng 
Ngày ấy hai ta lạnh đôi môi
Bi Da trắng đỏ vàng mắt kiếng
Quán củ người xưa quên tên rồi?
VỀ
Nay Hạ Phượng hởi em có biết
Tôi về trường cũ nhớ dáng em
Bên sông Cà Ty thuyền về bến
Tháp nước đứng đợi em đâu rồi?
TIẾC
Tuổi mười tám tôi đành xếp bút
Tiếng quê hương kêu gọi lên đường
Hạ Phượng nhìn tôi rơi ngấn mắt
Biết có gặp lại hỡi em yêu.
THƯƠNG
Bốn hai năm xa cách nay trở lại
Đứng bên bờ Kè nhìn trường xưa
Vô tình cơn gió rơi cánh phượng 
Máu đỏ trong tim nhớ thương em.
GỞI
Về đây dáng xưa Thầy bạn cũ
Muốn gặp gỡ lại, biết đâu tìm
Gió chiều sóng biển mây tím sắc
Xin cho tôi gởi đến CHÍNH TÂM.
Tuan Nguyen 21/6/2017
"Xin tặng các anh chị trường cũ tình xưa và các học sinh Thanh Hải PT. Dù tôi không học ở đó - nhưng rất yêu mến ngôi trường này” .
Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f444.png👄Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺

NHỚ TIẾNG MÙI VỊ LÀNG XƯA

Tiếng gà gáy tiếng heo mùi phân
Tiếng chó sủa đàn trẻ ở sân
Hơi rượu, mùi hèm bay khắp xóm
Nặc mùi đủ loại mắm hơi nồng,
Tiếng đêm khuya uế bay đi biển
Vọng tiếng chuông trưa sáng tối chiều
Tiếng ngựa xe tiếng máy nổ đều
Tiếng hàng xóm dạy con ra điều,
Tiếng mưa rơi sấm chớp vang rền
Tiếng sóng biển quanh năm vỗ gầm
Rong biển dạt bờ tanh mùi vị cá
Ta đây hưởng khí trời thiên nhiên,
Vo ve tiếng muỗi tiếng ruồi bay
Nơi bốc mùi đánh hơi tới ngay
Chim chuột lò mò tìm nơi đến
Muỗi, ruồi, chuột nếm trước nào hay?
Đủ muôn mùi vị, tiếng động vang
Xưa ấy môi trường thật trắng trong
Nhớ vị mùi, đến từng tiếng động
Ta ăn uống khẩu vị quê hương.
Phan Khôi 06/20/917

CƠN BÃO - Clara Ngo

BIỂN CŨ CHIỀU NAY

Ta về với biển cũ chiều nay
Nghe gió thổi có tình xưa mặn chát
Con nước miên man vỗ bờ tung sóng bạc
Để biển chiều chân lạc bước buồn tênh.
Tuan Nguyen
Ta về biển vắng buổi chiều nay 
Nghe gió nhắc, tình xưa mặn cay,
Cho sóng vỗ bờ tung nước bạc
Để chiều lạc bước buồn sầu lây.

Catarina Lan 
Gió lay thổi nhẹ bãi cát tinh. 
Hình bóng em yêu... ẩn hiện mờ 
Lời thơ ơi ! Hãy mang đi cùng gió 
Bỏ ngõ đợi trông... bóng hình ai?

CƠM RƯỢU TRẮNG

Họa Bài thơ của Tuan Nguyen

CƠM RƯỢU TRẮNG THƯƠNG NHỚ GIỌT NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG

Trời xanh mây trắng Hè về
Tiếng ve sầu gợi nhớ Mẹ ngày nao
Gian bếp vách lá mái tranh 
Bên bếp lửa củi cháy khói bập bùng
Mẹ nấu nồi cơm to lắm
Cơm chín rồi đem đổ hết ra nong
Tôi giúp quạt cho cơm nguội
Men đã giả nhuyễn rắc đều mặt cơm
Tay mẹ thoăn thoắt vò đều
Men với cơm hoà quyện trái tim yêu
Ấp ủ trong cóng chè nung
Hai tuần sau dậy sóng men cho đời
Đổ vào nồi to đem nấu
Thêm nước hoà tan bao nỗi lạnh lùng
Đậy nắp tro trét quanh vung
Nối nhịp cầu,cóng nước rượu nhỏ giọt
Miệng chai một lít hôn trên
Nước rượu bốc hơi nhỏ những giọt sầu
Ngày đi hỏi cưới người yêu
Trầu cau vôi trắng kết duyên mặn nồng
Hai họ quan viên nâng ly
Rượu kết thông gia trăm năm ân tình
Mấy anh đi biển về nhớ 
Ba xì đế ban phúc lành cho người
Nhớ miếng chấy nhai rôm rốp
Hèm nấu heo ăn mau lớn to tròn 
Nay nhìn chai rượu bâng khuâng
Nhớ Mẹ ngày ấy nấu cơm rượu nè.
Tuan Nguyen 21/6/2017


Nhớ xưa Bá tôi và Chú Quế
Rượu bà nội tôi dấu trong buồng.
Em vào nim níp làm một ngụm,
Bước ra khỏi buồng đụng Anh vợ,
Tính vào buồng để uống ngậm rượu cay
Ngờ đâu đụng đầu thằng em rể,
Anh em nhìn nhau miệng cười phì.
Bà nội tôi thấy con và rể,
Uống trộm rượu, Bà nói : BỎ BỐ BAY .Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f52/1/16/1f923.png
🤣

MÙA THU CỦA ANH

Anh đợi thu vàng khẽ đến
Đến lặng thầm xuôi cập bến bờ yêu
Yêu làng quê khói lam chiều
Chiều êm gió lộng bóng diều nhớ thương

Thương hoài mái tóc xõa vương
Vương mùi hoa bưởi đượm hương bên nàng
Nàng cười rạng rỡ đáng yêu
Yêu sao dáng nhỏ diễm kiều đắm mê

Mê lòng anh ước gần kề
Kề chung một lối đi về thỏa mong
Mong tình ta sắt son lòng
Lòng chung thủy mãi nguyện trông tháng ngày

Ngày Xuân dẫu có trôi đi
Đi làm sao xóa tình si thuở nào
Nào quên ước hẹn trăng sao...
Sao ngờ em nỡ để nhàu úa thu?
Cư- Nguyễn

HOÀI TRI KỶ

Hoài tri kỷ mộng khát khao tìm
Chỉ thấy mây ngàn gió lặng im
Tháp cổ rêu phong mờ khói nhện
Lầu hoang cỏ dại khuất lau bìm
Thông giờ bão rụng rơi vàng lá 
Núi cũng sương nhòa nhạt bóng chim
Dõi cố nhân đâu... chiều phủ tím
Nghe hành khúc cũ nghẹn ngào tim...
Cư- Nguyễn.

TÌNH ĐẾN MONG MANH – Clara Ngo

KHUNG TRỜI THƠ

Xanh hồ mặt nước trải ngời trong
Nhánh liễu đùa lay xúc cảm lòng
Mành gợn gió đưa lùa dõi ngóng
Cánh xòe mây phủ khuất chờ mong
Hanh vàng nắng tỏa loang ngàn sóng
Lạnh tím chiều dương nhuộm suối dòng
Nhành lá đẫm nhòa sương ướt đọng
Thanh trầm mõ nhẹ vẳng thiền đong

Đong thiền vẳng nhẹ mõ trầm thanh
Đọng ướt sương nhòa đẫm lá cành
Dòng suối nhuộm dương chiều tím lạnh
Sóng ngàn loang tỏa nắng vàng hanh
Mong chờ khuất phủ mây xòe cánh
Ngóng dõi lùa đưa gió gợn mành
Lòng cảm xúc lay đùa liễu nhánh
Trong ngời trải nước mặt hồ xanh
Cư- Nguyễn.

NÀNG

Anh ngồi trong tinh mơ
Cố tu đi vài giờ
Không phiền muộn nhung nhớ
Không tranh giành so đo
Vậy mà đâu phải dễ
Đầu óc anh đê mê
Chuyện tình duyên cứ thế
Ùa vào tim anh tề
Anh con người bình thường
Thấy em cũng dễ thương
Ôi chao!Anh sung sướng
Mỗi lần em cười tươi
Ta trao nhau nụ hôn
Cuộc đời đầy hương thơm 
Cho anh,em tỉnh mộng
Vạn ngàn lần làn hương.
Nguyễn Dũng
20/06/2017

HAI...

Hai bờ cách biệt rẽ dòng trôi
Hai bến chia lìa biển sầu lơi...
Hai mảnh hồn đơn hai ngõ vợi
Hai con tim héo nửa xa vời...
Hai vầng nguyệt khuyết mờ phai rọi
Hai ánh sao gầy lịm tắt rơi..
Hai kiếp phiêu bồng thao thức đợi...
Hai khung trời lại nối đôi đời...
Cư- Nguyễn.

MỘT...

Cõi trần
một cuộc dạo chơi
Nam Kha một giấc
một đời ngả nghiêng
Tìm đâu
đôi mắt diệu hiền
Để yên lặng ngắm
một miền mây trôi
Hồn nhiên
nở một nụ cười
Một vần thơ nhớ
một thời giữ riêng...
Hỏi ai hiểu một niềm riêng... biển trời?
Cư- Nguyễn

PHỐ LẠNH

Phố lạnh đan hình gợi ảo hương 
Đường chiều đổ bóng ngỡ như sương
Kìa ai đón mộng bên rèm tưởng...
Đó gã ru tình giữa cảnh thương
Cư- Nguyễn.

BIỂN HẬN

Tà dương đỏ sẫm loang màu máu
Của những anh linh ngậm nỗi đau
Biển hận ngậm ngùi thương tiếc mãi...
Sóng hờn âm ỉ cuộn dâng trào...
Cư-Nguyễn