F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


TUỔI HỌC TRÒ

Hôm nay được nghỉ tiết đầu. Cả bọn túa ra sân chơi, hai đứa bạn tíu tít kể chuyện nhau nghe. Một kẻ lúp ló phía sau, hai tà áo dài cột chéo lạ ,
Phá lên cười... là hắn.
Vào lớp thôi.
Có tiếng thét lớn, một đoàn Chuột đỏ hỏn từ trong hộc bàn bò ra, có con rớt xuống gầm bàn, lại là hắn.
Tiếng khóc thút thít của nhỏ Hoa, khi cuốn tập mình bị các bạn chuyền tay, bình luận, cười ha hả, đích thị là hắn rồi.
Và...
Thuý và Hường đang rôm r..ả, vừa đi vừa nhai, trái Me nhuốt, chấm muối ớt, xuýt xoa. - Mai mình mua ăn tiếp hen?
Có biết sau lưng mình, âm thầm...
Cái gạt chân, làm hai nhỏ chúi nhủi.
Không ai ngoài hắn.
Không được nữa rồi.
Có tiếng quát thật lớ :
- Đứng lại!
Vẻ mặt Hồng giận dữ, một điều lạ chưa từng.
- Lụm tập vở lên!
Chần chừ...
- Hãy lụm lên!
Mặt Hồng đỏ, quét tia mắt sắc thép.
Cả lớp bao quanh, ngạc nhiên, vì chưa một ai dám can ngăn.
Khánh cúi xuống, nhặt...
- Tôi muốn bạn xin lỗi!
Khánh ngần ngại...
- Cảnh cáo bạn, từ nay đừng để mình nhìn thấy. Nhớ rằng tên bạn: Duy Khánh, không phải là Khánh Kiệt.
- Hãy nhớ đấy!
Hồng bỏ đi...
Từ ngày ấy bớt đi phần nào nghịch ngợm.

Nghĩ về tuổi thơ, một chút tinh nghịch, phá phách, dỗi hờn, cười một mình… thoáng vui!
Cao nhân tất đắc cao nhân trị.
Không biết hắn còn sống hay đi đâu mất tiêu?
XUÂN LY Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸🌸

100 từ. XĂM THÊM

Hai đứa thương yêu nhau lần đó gặp thấy Hình Xăm ở người quen, thích quá nảy ra ý phải Xăm Ngày Tháng Năm hai đứa yêu nhau cùng cái tên người yêu.
Xăm xong sống với nhau 2 năm, hai đứa ly dị được thời gian Anh có người yêu khác rồi cưới, về sống chung Anh cứ ngại cái tên Xăm trên người, nghĩ suy quyết định Xăm Thêm tên người yêu cũ đã Xăm, Nguyễn Thị Địch nay Xăm thêm chữ Mẹ trở thành:
NguyễnthịđịchMẹ và phải nghĩ câu chuyện về 4 chữ này để chuẩn bị...
Phan Thiết, Ngày 29.7.2016
CHINHDAO.
@ Coi thường Vợ của Bạn chính là coi thường Bạn.
Ngạn Ngữ Tây Ban Nha.

TÌNH THƠ

BAO niềm khắc khoải đọng vào thơ
Biết tỏ cùng ai nỗi bạc phờ
Kẻ biệt muôn trùng sao vẫn nhớ
Người lìa vạn dặm cứ hoài mơ
Duyên thề dạo ấy sao đành nỡ...
Mộng ước hôm nào đã bỏ ngơ
Ngóng đợi làm chi tình trót lỡ…
Thêm buồn kỷ niệm những ngày thơ?
Cư-Nguyễn

NỖI NHỚ ❤️ !

Khoảng trời xanh mây rộng
Con chào đời nơi đây
Biển nuôi con khôn lớn
Sóng dạt dào thương yêu .

Con lớn trong tay MẸ
Khi tình đời sớm phai
Là lúc người hoán chuyển
Nghèo hèn hoá giàu sang

Phụ phàng lòng cay đắng
Dày vò nỗi xót sa
Những trận đòn oan uổng
Đang tâm nỡ chia lìa

Nghèo quá nên bị nhục
Kẻ rẻ lại người khinh
Khốn khổ kiếp làm dâu
Tờ mờ tận canh khuya

Không hề biết đến lược
Gương có vẻ xa xôi
Quanh mâm cơm lo bới
Hết rồi bụng đói meo .

Hạt cơm vãi ta đói
Cơm ơi ta rất nhớ
Nhưng không phải của mình
Ngày rồi lại ngày thế .

Khi con còn rất nhỏ
Đã thấu hiểu gì đâu ?
Một mình Mẹ cam chịu
Nỗi đớn đau tột cùng .

Cuộc đời phải bật dậy
Trưởng thành từ khởi điểm
Cố gắng với niềm tin
Trong mọi điều có thể

Bước ra từ bóng tối
Đạp trên nỗi coi khinh
Cho những kẻ đã từng
Thế nào là lễ độ

Biết là điều vất vả
Nhưng quyết chí vươn lên
Để họ thấy được rõ
Ta vẫn và đáng sống .

Bao thăng trầm gian khổ
Quật cường để bước tới
Dẫu phận người goá bụa
Lẽ nào ta cúi hèn ?

Trời đất luôn công bằng
Không lấy hết của ai
Ban thưởng phần xứng đáng
Mãi mãi là MẸ CON

Trong kiên định cố gắng
Đem lại mọi niềm vui
Cho mọi nhà mọi người
YẾN SÀO thật tinh khiết
LỘC THIÊN ĐAN dấu yêu .

Sẽ là niềm hạnh phúc
Một sức khỏe dài lâu
Một niềm tin yêu rộng
Người con tôi dấu yêu .

Trần Hải Cúc Nhật
Một bông Cúc xinh
Mọc giữa bình minh
Giữa lòng biển cả .

Cố gắng và cố nhé ! 
Mẹ chúc con thành công
Dẫu mẹ ở xa xa lắm
Nhưng thật gần , gần đó con .
XUÂN LY 🌸 🌸🌸!

TÂM SƯ ĐỜI TÔI

"Sống bằng nghề Phó nháy"
Các bạn thân mến, hôm nay một vài câu viết vội nói cùng các bạn về thế thái nhân tình những bạc bẽo của cái nghề mà người đời hay nói: ông phó nháy- phó dòm- chộp hình -
Năm 1977 Tôi có chút năng khiếu về chụp ảnh nên có được Anh Bạn Tên Kết Ước cho tôi chiếc máy ảnh hiệu Minolta và bắt đầu vào nghề.
Lúc đầu chụp cho các lễ cưới, đám cưới, đám tang, sinh nhật vv...
Thời điểm ấy đi chụp phải dấu máy ảnh vì sợ những người quản lý nghề đặc doanh này là nghề có thể gây ra chính trị, và cũng không được cấp giấy phép kinh doanh-
Và cùng làng Thanh Hải ta còn có Anh Thuận (nở) cũng chụp ảnh với nhau.
Thuở ấy chỉ có fim trắng đen của Liên xô rồi tôi tự mò mẫm học lóm cách rữa hình ở tiệm Liên Hoa PT.
Công thức rữa ảnh là các hoá chất:
- Genol- Hydroquynon- sulfic -Acid acetic - Catbonat -và Ebo.
Hoà các hoá chất ấy với H2O ( nước ).
Mò mẫm rửa ảnh với một cái bóng đèn đỏ lòm trong căn phòng tối thui -
Và cứ thế dòng đời trôi mãi, tôi đi chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm, niềm vui cho mọi người.
Và thi ảnh nghệ thuật cũng đạt nhiều giải lắm chứ.
Niềm vui rất nhiều không thể kể hết ra trên bài viết này. NHƯNG những bạc bẽo của nghề cũng không ít.
Tôi chỉ trích một đau khổ nhất của nghề chụp ảnh cho các bạn nghe nhá:
1977 trừ đi 2011 là 34 năm làm nghề.
Năm 2011 tôi được kêu chụp lễ cưới và đám cưới cho một gia đình nhà ở Ngoại hải -
Trước ngày đám cưới tôi chụp lễ Đính hôn rồi đợi đến 1 tháng sau mới chụp lễ Thành hôn - 3 giờ 30 sáng dậy đi đến nhà thờ chụp lễ- 11 giờ trưa đến nhà cô dâu chụp lễ nạp tài - hôm sau đến nhà trai để đi cùng chụp "rước dâu" về nhà trai chụp tiệc cưới.
Vất vã lắm chứ!
Thế mà khi làm ảnh xong bỏ vào Album đem đến nhà chú rễ để tính tiền ảnh -
Cả nhà họ xem ảnh
Và CHÊ: Chụp xấu vậy -
Chụp vầy ai mà đưa tiền
Rồi chê sao mặt cô dâu chú rễ đỏ vậy? giải thích: "cô dâu chú rễ uống bia.
Tôi nói nếu vậy thì tấm nào đẹp thì Bà và gia đình lấy,
Còn chê tấm nào tôi sẽ lấy về không tính tiền đâu.
Nhưng họ không chịu-
Giữ lại hết và không đưa cho tôi một đòng nào !!
Ôi tổng cộng số tiền là 900.000 $ VN cả vốn lẫn lãi/công sức mấy ngày trời vất vã.
Tôi xin họ nếu kg đưa tiền thì cho tôi lại cuốn Album và ảnh nhưng họ không chịu và có những lời xúc phạm tôi nữa chứ - nhất là mấy O con gái và một anh chàng Việt kiều mỹ nữa!
Tôi đành ứa nước mắt lủi thủi ra về...
THẾ LÀ TOI CÔNG MẤT CẢ VỐN LẪN LẢI- Lấy gì sống nuôi vợ con đây trời...
Lại còn mấy đám nay đã có cháu rồi còn nợ tôi tiền chụp ảnh.
Thôi thì: "ôm uất hận đễ vùi chôn quá khứ"./.

Tuấn Nguyễn
Ảnh Nguyễn anh Tuấn chụp năm 1977.

HỎI AI???

Neo thuyền lữ khách đợi vầng trăng
Nước lạnh lùng trôi nhắn nhủ rằng...
Vọng chỉ thêm sầu mưa bão chắn
Mong càng gợi tủi gió mây giăng
Cầu Ô Thước rẽ lìa duyên phận
Cõi tục trần chia cách mộng Hằng
Chức Nữ- Ngưu Lang còn tiếc hận...
Bao giờ tái hợp hỏi Trời chăng?
Cư- Nguyễn.

HỎI MƯỢN!

Trở gót quê nhà mượn ánh trăng
Quên đi rực rỡ điện quang rằng:
Mơ nàng ngọc nữ đêm thanh vắng
Đắm đuối Phan An sáng ngập giăng
Biển ái sâu dày say bén phận
Bờ yêu nặng gánh kết sông hằng
Niềm sầu cạn tỏ mùa im lắng
Rốt ráo muôn bề dạ biết chăng????
Hồ Thúy Hương.

TÌM

Bên thềm gió rít vọng thanh âm
Ngỡ dáng hình con đứng lặng thầm
Héo hắt xương chôn ngoài núi thẳm
Chìm sâu máu thịt chốn non tầm
Thương con xót ruột tình chan đậm
Nhớ quá hao mòn dạ tím thâm
Ở cõi hoang vu hồn lạc dẫm
Chuông rung mõ giục vía mê lầm
Hồ Thúy Hương.

KHUẤT XA!

Vắng bặt tin chồng dạ luyến thương
Màu trăng tím lịm ngỡ hoang đường
Đêm tàn ngõ vắng hồn lưu vướng
Rạng sáng đồi cao bóng vẫn vương
Mắt lệ sầu đau tìm khắp hướng
Môi khô khóc biệt kiếm đêm trường
Trần ai luyến ái mờ suy tưởng
Địa phủ u hoài vọng cố hương!
Hồ Thúy Hương.

DUYÊN PHẬN

Chấp tay lạy Phật cầu trời
Cầu xin con có được người con yêu
Đời con gian khổ nhiều rồi
Theo chồng xứ lạ đời người không vui
Con cầu vái khấn con xin
Lấy chồng người Việt đỡ khi tủi lòng
Lỡ khi con khóc con than
Con gào tiếng Việt dễ dàng ngài ơi
Con đi học ngoại ngữ rồi
Sao mà uốn lưỡi long cong mệt phờ
Mỗi người mỗi tiếng mỗi cung
Nói chi chẳng hiểu sinh khùng sinh điên
Con nguyện chỉ một lần này
Con mong không gặp chồng say bò càng
Con ơi làm khó cho ta
Mấy ông chồng Việt uống bia mỗi ngày
Bụng to con gõ trống chơi
Khi chồng say xỉn con phơi ngoài hè
Con để cho kiến cắn chơi
Đến khi chồng tỉnh nỏ rời con mô.
Nguyễn Dũng
27/7/2017

100 từ. NHÌN XĂM

Thấy Cô Gái té xe Tôi giúp đưa vào BệnhViện, Cô Y Tá nói tôi chờ làm giấy tờ và chờ GiaĐình Cô Gái đến trong lúc Tôi bận bịu, may quá thì có người Đàn Ông lớn tuổi đến nhận là Ba Cô Gái, Cô Y Tá quay qua Tôi nói:
- Đây là người đưa Con Gái Ông vào…
Người Đàn Ông nhìn Tôi chưởi xối xả, Sau này mới biết hôm đó Tôi mặc áo thun cánh lòi nguyên bắp tay Xăm Rắn Rết nên người Đàn Ông và Cô Y Tá không cho Tôi là Người Ân.
Phan Thiết, Ngày 28.7.2016
CHINHDAO.

@ Nên nhìn người khác bên trong hay hơn.

100 từ. DẤU XĂM

Mỗi vị Bảo Kê các Quán Bar Rượu gần như ai cũng Xăm hình hung tợn, Con Thú hay Con Người thật dữ để phù hợp cuộc sống.
Có lần Tôi vào Quán Bar lúc 12 giờ đêm khách đông nhộn nhịp, những điệu nhảy Bốc làm ai cũng phải Bốc theo, đêm đó có 2 nhóm dành Đào trong Quán Bar gây gổ sáp vào, có Anh Chàng Trẻ Đẹp Khỏe mặc áo thun vén cái áo để mọi người thấy một Hình Xăm lớn Đầu Cọp nhe răng trên bắp tay rồi thả xuống.
Đám đông giải tán…
Phan Thiết, Ngày 28.7.2016
CHINHDAO.
@ Đối với người khôn một lời cũng đủ.

100 từ. THỜI GIAN HÌNH XĂM

Tôi luôn dấu ở ngực trên Con Tim cái Hình Xăm mà càng lớn càng không rõ, lại không biết Hình Xăm có trên người Tôi từ bao giờ, lộ khi học lớp 4 Bạn Tôi thấy càng ngại hơn.
Hình Xăm quằn quèo như chữ Hán, hồi đó hỏi Mẹ giải thích; “Sinh ra đã có không phải Hình Xăm”.
30 năm sau, có một người Đàn Bà lạ nói rõ Tôi có Hình Xăm ở đâu, chữ gì? Và giải thích tại sao Tôi có Hình Xăm ấy rồi nhận là Má.
Tôi hỏi Mẹ, gật đầu . . . buồn.
Phan Thiết, Ngày 28.7.2016
CHINHDAO.

@ Đánh giá một người tốt xấu qua bề ngoài thì hãy coi lại mình.

100 từ. VÚ XĂM.

Bà không nhà cửa Con Cháu từ Miền Tây ra nhà Tôi làm Bà Vú, nuôi Anh Em Tôi không biết từ bao giờ nhưng khi có Tôi là Vú đã bồng bế.
Năm Tôi lớn biết nhận định thì Vú hơn 70 tuổi sức yếu vẫn làm việc nhà Tôi, nghe nói ngày trẻ Vú từng làm Du Đãng tại Saigon, từng đâm chém nên trên người Vú nhiều Vết Sẹo và nhiều Vết Sẹo Xăm phá, có lần Tôi ôm Vú nói:
- Nghe nói hồi còn trẻ Vú Xăm hình nhiều lắm cho Con coi đi.
Vú buồn…
Phan Thiết, Ngày 28.7.2016
CHINHDAO.

@ Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất.
Kinh Coran

CUNG ĐÀN LỖI NHỊP

Quạnh quẽ vầng trăng khói phủ mờ
Con thuyền cập bến cảnh buồn lơ
Bờ xưa lá rụng duyên tình lỡ
Bến cũ bèo trôi mộng hững hờ
Sóng gợn dâng tràn bao nỗi nhớ
Mưa lùa trổi dậy những hoài mơ
Người ơi có hiểu lòng ta vỡ...
Khắc khoải từng đêm hão vọng chờ.
Cư- Nguyễn.

XIN ĐỪNG CÓ XA NHAU (2)

** Lời Thơ : Thúy Hương Hồ
** Phổ Nhạc: Thành Phố Biển
** Trình bày: Thành Phố Biển

CHIẾN SỸ VÔ DANH

Không một nấm mồ để tiếc thương
Hồn bay lạc lõng khắp cung đường
Mong về xóm cũ lòng vân vướng
Ước gặp làng xưa dạ vấn vương
Vợ dõi tin chồng tìm vạn hướng
Con chờ đợi bố hỏi ngàn phương
Thời gian chẳng xóa nhòa mơ tưởng
Nhận nhúm tro tàn lại cố hương
Cư- Nguyễn.

100 từ. NGƯỜI CỘT CHÈO XĂM.

Tôi ở Vietnam Anh ở Mỹ, Tôi với Anh Cột Chèo thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại.
Ngày đó Anh điện thoại báo tháng nữa sẽ về Vietnam, Tôi vui vì Anh và Tôi Cột Chèo nhưng chưa lần gặp nên có ý trông đợi. Đúng ngày Anh về Tôi gặp mặt. Trời ơi! Anh đầu chùa, râu tứ tung, mắt 1 con, mặc áo thun sát cánh để 2 bắp tay bên Xăm Cá Sấu hả họng, bên Xăm Bồ Cạp. Về Tôi đi với Anh 1 lần do Anh cứ “Kênh” sợ sẽ ăn đòn tội nghiệp.
Phan Thiết, ngày 26.7.2016
CHINHDAO.

@ Nếu Anh không muốn ai biết việc gì thì đừng làm.
Ngạn Ngữ.

100 từ. TÊN VẾT XĂM

Bà tuổi 60 không Chồng Con, bán Chè tại gốc Cây Gòn, Bà vui vẻ làm ai cũng thích mến mà chưa lần thấy Bà buồn nên lúc nào Cây Gòn cũng có người.
Chiều đó Bà đang vui cười, bỗng có một Ông tuổi khoảng Bà đi ngang, 4 Con Mắt gặp nhau trong khoảnh khắc tự dưng Bà im lặng, Ông qua rồi Bà ít nói cùng khuôn mặt không vui.
Đêm đó Bà khó ngủ, mãi rờ vết Xăm đã phá lâu nay, đó là tên của Ông Bà ngày xưa yêu nhau thề thốt đã Xăm.
Phan Thiết, Ngày 27.7.2016
CHINHDAO.
@ Làm người đau khổ do hoàn cảnh thì ít, do ý niệm của mình về hoàn cảnh ấy thì nhiều.
Montaigne.

BẢN NHẠC KHÔNG!

Từ đó Tôi và Em yêu nhau, nếu gia đình không đi nước ngoài Tôi Em sẽ cưới nhau chắc chắn, Em ra đi thư từ qua lại được 6 tháng Tôi quen Cô Gái khác, năm sau cưới trong lúc Em vẫn chưa biết, Tôi bỏ liên lạc.
Đúng 5 năm, Em về Vietnam mời những Bạn tham dự buổi tiệc mừng gặp lại, hát Karaoke trong đó có Tôi, Em người đầu tiên hát bài “Không!”, Tôi nghe thấy “Sao sao đó” và người hát cuối cùng cũng là Em, hát bài “Không!”.
Tôi to mắt nhìn Em…
Phan Thiết, Ngày 27.7.2014
CHINHDAO.
@ Chỉ khi nào yêu chúng ta mới biết yêu.
Iric Murdock .

GIÁ MÀ !...

Giá mà có anh
Đời em bớt khổ
Giá mà có anh
Đời là bến đổ yên lành
Giá mà có anh
Đời chẳng chông chanh
Chim chẳng xa cành
Như gà không tổ
Vẫn biết xa nhau là khổ!
Nhưng Lan ơi! đời vẫn còn dài
Bạn nghĩ gì khi nhìn đến tương lai?!...
Của con trẻ đang nương vòng tay mẹ
Hãy cố lên như khi ta còn trẻ
Hãy quên đi những quá khứ ngậm ngùi
Lan Hoàng ơi! Lòng ta quyết không lui
Khi giông bão vẫn còn đang ập đến
Bạn hãy biết - đường đời dù khập khễnh
Bao vòng tay vẫn đang ở bên mình
Cố lên đi - rồi đời sẽ bình minh
Con sẽ lớn - Sẽ không rời vòng tay mẹ.

Thu Hàn (Viết cho Lan Hoàng)

NHỚ HẠ

Phố biển lá vàng rơi
Xác phương rơi đầy đường
sông Mường hư hư ảo
Như tiển hạ vừa đi
Phố biển sao buồn thế
Hạ đã đi rồi sao
Hoa phượng còn vướng lại
Một chút hạ còn đây
Thu vàng vừa mới tới
Một chút sương lạnh rơi
Đưa tiễn mùa hạ đi
Có người đang thổn thức
Mong mùa hạ đừng đi
Phố biển người đứng đợi
Ngơ ngác nhìn phượng rơi
Sao hạ còn đứng đó
Như hẹn mùa chia tay
Phố biển chiều nay mưa
Trường xưa còn vương vấn
Bao kỷ niệm tuổi học trò
Vẫn thổn thức trong tim
Của một thời áo trắng
Ôi nhớ hạ thật nhiều .......
Bien Nguyen

100 từ. NGHỀ XĂM.

Hùng tốt nghiệp Đaị Học xin việc không được dù cố gắng, rồi xin làm tạm Chạy Bàn Nhà Hàng với đồng lương khiêm tốn.
Hùng gặp Bạn làm chung đưa ý học Nghề Xăm đang phát triển nay là Moder một nghệ thuật hiện đại thế kỷ có lý, liền vừa Chạy Bàn vừa học Nghề Xăm khá vất vả tiền bạc, nhờ sự cố gắng và cái đầu nhạy bén Hùng học giỏi đẹp, Chủ giữ lại làm thời gian Hùng nổi tiếng trong LàngXăm, sống NghềXăm.
Nay gặp Hùng, trên người toàn hình Xăm lạ, khó hiểu.
Phan Thiết, Ngày 26.7.2016
CHINHDAO.
@ kho tàng của Bạn ở nơi đâu, trái tim Bạn cũng sẽ ở nơi đó .
Matheir.

100 từ. XĂM ĐẸP LỢI

Dũng Kỷ Sư Dầu Khí làm việc ngoài Giàn Khoan tháng trong bờ tháng ngoài bờ, Vợ Chồng đành chịu thời gian vắng vẻ nên những tháng trong bờ là Thiên Đàng mà không ai biết nỗi lòng Người Kỷ Sư khi ở Giàn Khoan mong mau qua tháng nhưng thật lâu, còn về Vợ Con 1 tháng sau mau quá!
Lần đó tình cờ thấy Dũng Xăm dưới nách như giấu giếm tên 2 đứa Con, hỏi mới biết: “Xăm khi Giàn Khoan có biến cố để nhận ra mình”. Vậy Xăm không làm Đẹp mà còn làm Lợi.
Phan Thiết, Ngày 26.7.2016
CHINHDAO.

@ Có người không muốn mà phải muốn.

100 từ. CHỮ XĂM.

Anh và Cô Nàng yêu thương nhau cả Xóm ai cũng biết, luôn nghĩ Anh và Cô Nàng sẽ cưới nhau, bên nhau.
Không! Ngày đó tốt ngày người trong Xóm thấy nhà Cô Nàng đông người lại có xe hoa đến rước dâu đưa đi mà Cô Dâu đó là Nàng, còn Chú Rể không là Anh, một sự ngạc nhiên cho Xóm và sự đau lòng cho Anh mà chính Anh không hề nghe 1 lời nào tâm tình Cô Nàng dành cho Anh.
Buồn lòng Anh uống rượu rồi ngày mai Xăm trên cánh tay chữ Hận.
Phan Thiết, Ngày 26.7.2016
CHINHDAO.
@ Không tình yêu trong hôn nhân thường thì không bền.

100 từ. HÌNH XĂM LẠ LẪM

Ông ngại nên luôn mặc quần kéo cao quá lỗ rốn vì hối hận ngày tháng trẻ đi lính ham vui với Bạn rủ nhau Xăm trên người những câu ngắn như: Xa quê hương nhớ Mẹ hiền, Làm trai cho đáng nên trai… hoặc Xăm những hình trần truồng hay thú dữ.
Ngày ấy muốn mình Xăm khác lạ, Ông nảy ra ý Xăm “Cây súng Đàn Ông” thật rõ cùng 3 chữ thật đẹp dễ đọc “Nó nè Em !”. Xăm xong ngày đó nhìn tổng thể Lạ Lẫm nay thì không lạ mà kỳ, quần luôn kéo cao.
Phan Thiết, Ngày 26.7.2016
CHINHDAO.
@ Càng hoài bảo lớn càng thành đạt to, càng ba hoa nhiều càng sai lầm lớn.
Ngạn Ngữ.

NÀNG

Môi Hồng thắm đượm mỉm cười duyên
Tóc xõa Đen tuyền điểm nắng xuyên
Vạt áo Xanh ngời theo gió quyện
Vành nơ Tím sẫm gợn mây huyền
Trăng Vàng ngắm thẹn thùng lay chuyển
Suối Bạc nhìn ngơ ngẩn lắng nguyên
Lữ khách bàng Hoàng tan mộng huyễn...
Mơ về bếp lửa Đỏ tình quyên
Cư Nguyễn

TIẾNG THU

Chia lìa nhau
Cả đồi xưa phố cũ
Biết đâu tìm
Hay hẹn đến ngàn sau
Thu vô vọng
Xuân mãi là ảo vọng
Mỏi mòn chờ
Dù không thể gặp nhau
Thu lại đến
Hạ luyến lưu chưa vội
Ngậm ngùi đời
Quanh quẩn lối tà ma
Mộng tàn trôi
Lá vàng rụng úa già
Men cay đắng
Biết bao giờ uống cạn?
Lệ thấm mặn
Dường như tình khô cạn
Mong chờ gì?
Hoàng hôn tím không gian
Giờ nhung nhớ
Chỉ chìm trong khổ nạn
Đường bôn ba
Mù mịt nẻo sơn hà...
Cư- Nguyễn.

MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Một thời là áo trắng
Rồi sẽ theo thời gian
Dù có những nỗi niềm
Của một thời cắp sách
Vui buồn theo năm tháng
Rồi sẽ qua nhanh thôi
Dù tiẽc nỗi ngẫn ngơ
Một thời thật thơ mộng
Tuổi học trò đáng yẽu
Thương thật... thật rất nhiều
Xin chúc ai áo trắng
Hãy mơ mộng đi nhé...
Ai qua thời áo trắng 
Luôn nhớ chuyện ngày xưa
Một thời từng cắp sách
Nhớ chiều mưa tan trường
Áo dài mưa ướt sũng
Tóc gió thôi mây bay
Lấm lem ôi lẳm luốc
Trông thật rất buồn cười
Bây giờ là quá khứ
Mong kỷ niệm xưa về
Xin chúc ai áo trắng
Hãy chôn chặt trong tim
Một thời là áo trắng
Bien Nguyen

MỘT CHÚT THỜI ÁO TRẮNG

Hồn thu vương vấn cỏi tà dương
Xa nhau nhung nhớ bóng người thương
Đâu đây còn đó mùa phượng vỹ
Xác phượng rơi đầy nhớ hè xa

Chiều thu da diết lá vàng bay
Người đã xa rồi lá ngàn bay
Cho tôi kỷ niệm thời áo trắng
Phượng nở sân trường đỏ ngần thay

Mưa thu lặng lẽ thổi hồn mây
Đâu đây còn đó xác phượng bay
Trường xưa ghế đá giờ im lắng
Thấp thoáng áo dài mắt cay cay
Bien Nguyen