F MỘT NĂM XA VẮNG ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


MỘT NĂM XA VẮNG

Thắm thoát ngày dài đã trôi qua,
Chị Cả đi xa , vắng bóng nhà.
Đàn con quay quắt buồn tê tái...
Quạnh quẻ bạn bè cũng cách xa...
Em nhớ lắm ngày xưa thơ dại
Đêm trăng nào cùng hát với nhau
Chị vốn hồn nhiên và hiền dịu
Biết bao giờ tìm gặp chị thương yêu...
Ngày hai buổi em vào ra Bệnh viện..
Thương yêu ơi! sao biền biệt phương trời
Cuốc lạc bầy não nuột tiếng chơi vơi..
Trong câu hát như lời ai nhắn gởi..
Nhìn cảnh cũ.. ai ngàn trùng dịu vợi
Định mệnh ơi! tình lỡ cách ngăn rồi
Giọng não nùng tiếng ai oán buông lơi..
Con chim trắng mồ côi rời tổ nhỏ...
Những tâm sự một thời ta gắn bó.
Ngơ ngẩn lòng tràn trăm gánh âu lo
Ánh mắt chứa chan em ám ảnh dày vò..
Đau đáu gởi bao tình yêu ở lại.
Thương yêu này ngàn lần em giữ mãi
Chị em mình hẹn lại một kiếp mai
Sẽ là mây phủ kín một đời dài
Sẽ là nắng chan hòa cho con trẻ
Sẽ là nhạc ngợi ca đời vui vẻ....
Là lời tình tha thiết mãi... chị ơi!