F TỪ NHỮNG BẢNG THÀNH TÍCH BIỂU NĂM XƯA... ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


TỪ NHỮNG BẢNG THÀNH TÍCH BIỂU NĂM XƯA...

"Thành Tích Biểu" là từ được dùng trước 1975, đó là bảng tổng kết điểm cùng với lời phê và chữ ký của các Thầy cô dành cho học sinh trong suốt một năm học. Bây giờ gọi là "Học bạ".
          Tuần trước tôi đọc được một bài viết khá hay và cảm động trên facebook của mình. Một câu chuyện có thật, được kể lại từ một chị mà ngày xưa học trên tôi bốn khóa. Chúng tôi cùng học chung một ngôi trường trung học nhỏ ở một miền quê hẻo lánh. Dù đã hơn mấy mươi năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ chị vì hồi đó chị nổi tiếng là một trong những học sinh xuất sắc của trường. Câu chuyện của chị khá ly kỳ. Chị kể, sau ngày tốt nghiệp, khi nhận lại những bảng Thành Tích Biểu, chị phát hiện ra thiếu mất lời phê và chữ ký của vị Giáo sư dạy môn Việt Văn. Chị cảm thấy ấm ức vì sao Thầy lại bỏ quên mình, thế là chị đã lưu giữ bảng điểm ấy mãi cho đến... bốn mươi hai năm sau, gặp lại Thầy trong một buổi họp mặt, chị đã trình cho Thầy ký.
          Câu chuyện của chị đã làm tôi bâng khuâng mất mấy ngày. Thật xúc động vì tôi nghĩ rằng chỉ có những người coi trọng việc học hành, xác định được giá trị đích thực của học vấn mới lưu lại những điều tuy rất nhỏ và đơn giản nhưng thật đáng quý như thế. Qua đó cũng nói lên lòng tri ân cùng tình cảm mến thương của những người trò cũ dành cho các bậc Thầy đáng kính, dù thời gian đã trôi xa nhưng tình nghĩa vẫn hiện hữu trong mỗi tâm hồn...
          Những tấm Thành Tích Biểu của chị cũng đã làm sống lại trong tôi một thời quá khứ đã qua. Sau 1975, chị ra trường còn tôi thì chỉ mới vừa xong lớp 9, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ như những nhân chứng về sự đổi thay của ngôi trường thân yêu đã từng gắn bó suốt một thời niên thiếu. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy ngỡ ngàng với cái mới và nhớ thương cái cũ. Tôi nuối tiếc các Thầy cô ngày trước, những người đã cho chúng tôi những bài giảng và một phong cách sống rất hay mà sau này và kể cả khi đã trở thành người dạy học, tôi vẫn không tìm lại được....
          Cũng như chị, mãi đến bây giờ tôi vẫn gìn giữ kỹ những bảng Thành Tích Biểu năm xưa để thỉnh thoảng buồn vẫn mang ra xem lại, như một nguồn động lực cho bản thân, để luôn tự nhủ lòng rằng mình đã từng được DẠY THẬT - HỌC THẬT thì nhất định mình sẽ luôn là NGƯỜI THẬT dẫu cuộc đời có ra sao......!
Minh Nguyen