F NỖI NIỀM TRÊN CÁT ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NỖI NIỀM TRÊN CÁT

Bình minh trước mặt ta, theo chân sóng vỗ bờ
Dưới chân ta bãi cát trắng, dài tuyệt đẹp
Ta muốn vẽ lên cát kia
Những khoảnh khắc đời người
Với Cha ta, vầng trán cao cương nghị
Dáng cao gầy nghiêm khắc với đàn con
Vẽ chưa xong, sóng kia xóa mất
Ta thoáng buồn chẳng thấy lại dáng Cha
Với Mẹ ta, miệng cười phúc hậu
Tấm thân gầy, bương chải áo cơm
Chắt chiu nuôi con đến ngày khôn lớn
Ta vẽ chưa xong, sóng cũng đã xóa mất rồi
Với đàn em, nhấp nhô sáu đứa
Ta chợt cười nhớ khoảng thời gian xưa
Chúng nó vô tư nên cả ngày thưa kiện
Bây giờ trưởng thành ông nọ bà kia
Với người ta yêu, ta không muốn vẽ
Bỡi dãy ngân hà đã chia cắt từ lâu
Hai bờ đối nhau, ngàn sao là nỗi nhớ
Vĩnh viễn với cuộc đời, mãi mãi chẳng có nhau
Với những người bạn, từ lâu ta đã có
Vì chen lấn cuộc đời thường, ta quên mất bạn xưa
Ngày gặp nhau ta mừng vui khôn xiết
Dang rộng đôi tay trần, ôm trọn nắng bình minh
Ta chạy lên cao để sóng kia không thể xóa
Ta vẽ cuộc đời tràn ngập tiếng cười vui
Cùng các bạn hát ca trải dài cuộc sống
Trả lại bãi cát hoang cho sóng vỗ về
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN