F NHỚ VỀ MỘT CHIỀU XUÂN EM ĐI HÁI HOA... ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NHỚ VỀ MỘT CHIỀU XUÂN EM ĐI HÁI HOA...


Tết đến gởi bài thơ cả nhà đọc cho vui.
Ngày xưa theo bạn lên chùa
Hái bông hoa sứ đầu mùa dâng sư
Vò đầu sư bảo con hư
Hoa chùa đừng hái, cảnh tu cũng cần
Vâng, thì con hái hoa tâm
Dâng lên cúng Phật chọn cành tốt tươi
Phật nhìn con miệng mỉm cười
Lòng con cũng ngát một trời hương hoa.
Vò đầu sư lại cười khà
Con ngoan đến thế thì ta vui rồi
Cầm tay sư dắt dạo chơi
Và bên gốc sứ nhìn trời ngắm hoa.

(Nhớ ngày xưa có câu đồng dao mẹ đọc):
Ba cô gánh gạo lên chùa
Một cô yếm trắng bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.

TẾT KỶ HỢI – 2019
TH