F RU NGƯỜI THIÊN THU ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


RU NGƯỜI THIÊN THU

Tay đưa tay, ru tình nghìn trùng
Là để buồn trầm lăn lệ đá
Trên hai vai nghiêng đời mịt mùng
Chút yêu Người còn mãi riêng Ta

Tay ôm tay, nghe lại muộn phiền
Thấy quanh mình hoàng hôn chợt tối
Trong thanh âm vọng về tiếng gọi
Chút vô ngần đọng mãi không nguôi

Tay che tay, ôm lại phận người
Cùng với Trời một vầng trăng khuyết
Đêm ru mây, mây về chập chờn
Xuống chỗ ngồi đời mãi vô biên

Tay buông tay, xa ta , xa tình
Tưởng như người qua trang mộng cũ
Ta xin Ta yêu lại tình sầu
Bỗng ngỡ ngàng, đời khép thiên thu
Thành Phố Biển 15/9/2017