F QUÊ TÔI ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


QUÊ TÔI

Quê tôi một dãi chạy dài
Cánh đồng lúa tốt biển xanh trong lành
Hòn Bà nhấp nhô biển xanh
Đồi dương bóng mát một màu xanh tươi
Núi Cú vươn hẳn cao vời
Đứng nhìn xa thẳm biển trời quê hương
Hải đăng thắp sáng dẫn đường
Tàu bè qua lại viễn phương tìm về
Mũi Né dạt dào tình quê
Hàng dừa rũ bóng anh về ngủ say
Nhớ lần em hát tình ca
Ngã nghiêng gió lộng hoàng hôn tìm về
Phan Thiết kỷ niệm êm đềm
Anh ghi nhật ký bên thềm gió lay
Văn chương chữ nghĩa gì đây
Anh tìm về lại thơ ngây thuở nào.
Nguyễn Dũng
22/10/2017