M
xin tặng cho các bạn ở Trường Chính Tâm một bài thơ viết về tuổi học trò thật
là hay!
Bài thơ này M cóp được trong mấy trang viết về lính của anh Hòa, ADMIN của HNPBC.
Bài thơ này M cóp được trong mấy trang viết về lính của anh Hòa, ADMIN của HNPBC.
Minh
Nguyen
Người ở lại.
Áo trắng ngày xưa áo học trò
Những điều mộng ước thật đơn sơ
Sao ta không là cánh phượng đỏ
Lướt theo chiều gió tận biển mơ
Những điều mộng ước thật đơn sơ
Sao ta không là cánh phượng đỏ
Lướt theo chiều gió tận biển mơ
Là cứ lang thang những buổi chiều
Đi tìm đâu đó tiếng ve kêu
Rộn rã tim rung lòng náo nức
Hình như trong gió nói lời yêu
Đi tìm đâu đó tiếng ve kêu
Rộn rã tim rung lòng náo nức
Hình như trong gió nói lời yêu
Đưa tay nhặt cánh phượng hồng bay
Để nghe rạo rực tuổi thơ ngây
Đếm bước dạo quanh sân trường vắng
Thẫn thờ chẳng biết đợi ai đây
Để nghe rạo rực tuổi thơ ngây
Đếm bước dạo quanh sân trường vắng
Thẫn thờ chẳng biết đợi ai đây
Anh bây giờ phiêu bạt nơi đâu
Áo trắng xưa tóc đã thay màu
Kỷ niệm nhớ nhung thời tuổi trẻ
Sầu thương gói trọn mối tình đầu
Áo trắng xưa tóc đã thay màu
Kỷ niệm nhớ nhung thời tuổi trẻ
Sầu thương gói trọn mối tình đầu
NGÔN
NGUYỄN