ĐÊM
CHƯA QUA MÀ TRỜI SAO VỘI SÁNG*
Lữ khách buồn đi giữa phố mờ sương
Đợi ai đây lẻ loi bóng trên đường?
Lặng lẽ dõi mây ngàn phương tản mạn...
Lữ khách buồn đi giữa phố mờ sương
Đợi ai đây lẻ loi bóng trên đường?
Lặng lẽ dõi mây ngàn phương tản mạn...
Còn
đâu hỡi cánh rừng xưa đã khép
Cả một thời lửa thép mộng ngời say
Chiến hữu nay nằm sâu lớp cỏ dày...
Hồn năm cũ lạc loài bay sương khói
Cư- Nguyễn.Cả một thời lửa thép mộng ngời say
Chiến hữu nay nằm sâu lớp cỏ dày...
Hồn năm cũ lạc loài bay sương khói
*Trích
trong nhạc phẩm CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG của Cố nhạc sĩ Tuấn Khanh.






