Cũng chỉ đời thường nọ vẻ vang?
Chân tâm rốt ráo đã hơn vàng
Hư ảo lợi danh lòng ngao ngán
Nghiệp ái đa mang chịu lỡ làng!
Hạnh nguyện trao đời chẳng cao xa
Rỗng rang đi đến phải đâu là
Trăm năm tất bật phiền vạn ngã
Vũ trụ vi huyền ta vấn ta???
Hạnh phúc quanh mình phải đâu không?
Bình an thấu đạt sẻ chia lòng
Hồng ân phước báu như trời rộng
Bềnh bồng thư giãn với thinh không!
Có trọn nào đâu cuộc bể dâu?
Thân tâm an lạc bỏ buông sầu
Quên luôn mộng tưởng ta níu bấu
Thiên đàng hiện thực sống bền lâu...
THH
Chân tâm rốt ráo đã hơn vàng
Hư ảo lợi danh lòng ngao ngán
Nghiệp ái đa mang chịu lỡ làng!
Hạnh nguyện trao đời chẳng cao xa
Rỗng rang đi đến phải đâu là
Trăm năm tất bật phiền vạn ngã
Vũ trụ vi huyền ta vấn ta???
Hạnh phúc quanh mình phải đâu không?
Bình an thấu đạt sẻ chia lòng
Hồng ân phước báu như trời rộng
Bềnh bồng thư giãn với thinh không!
Có trọn nào đâu cuộc bể dâu?
Thân tâm an lạc bỏ buông sầu
Quên luôn mộng tưởng ta níu bấu
Thiên đàng hiện thực sống bền lâu...