Chiều
mưa tím biếc lối ta về
Ước nguyện trăng thề dài lê thê
Đường quê mưa tím rơi ngạo nghễ
Tím lòng ta tím cả cơn mê...
Ước nguyện trăng thề dài lê thê
Đường quê mưa tím rơi ngạo nghễ
Tím lòng ta tím cả cơn mê...
Mưa
buồn giăng lối sầu tê tái
Tình ta ai oán mãi khôn nguôi
Cánh én rời xa tình xuôi ngược
Chiều mưa buồn tím cả bài thơ...
Tình ta ai oán mãi khôn nguôi
Cánh én rời xa tình xuôi ngược
Chiều mưa buồn tím cả bài thơ...
Mưa
tím giăng giăng về lối cũ
Tiếng ve sầu lặng khóc thiên thu
Cơn mưa giăng biển cát sa mù
Như gọi ta về trong giấc ngủ.
Tiếng ve sầu lặng khóc thiên thu
Cơn mưa giăng biển cát sa mù
Như gọi ta về trong giấc ngủ.
Có
ai đi cho xin nhắn nhủ
Rằng chiều mưa tím cả sắc thu
Vàng rơi cả lá mùa thu cũ
Đến thu này vẫn rũ cánh rơi...
Rằng chiều mưa tím cả sắc thu
Vàng rơi cả lá mùa thu cũ
Đến thu này vẫn rũ cánh rơi...
Mưa
tím giăng rớt rụng tơi bời
Thôi đã hết tình thơ đã lỡ
Trót trao người cuộc tình bỏ dở
Mưa tím về nổi lại khúc tình thơ.
Thôi đã hết tình thơ đã lỡ
Trót trao người cuộc tình bỏ dở
Mưa tím về nổi lại khúc tình thơ.
Nguyen Em
(9/10/2017) Đêm mưa
Phan Thành.






