F NGƯỜI EM XỨ ĐẠO ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NGƯỜI EM XỨ ĐẠO

Tôi yêu người con gái xứ đạo
Thuở tinh khôi chập chững vào đời
Tuổi mới lớn nhìn nhau không nói
Em lặng thinh khép kín đôi môi

Lời yêu thương Chúa đã biết rồi
Anh cần gì phải nói lời thương
Chỉ trao em bài thơ hôm đó
Thơ tỏ tình thay lời nói thôi

Đọc thơ anh em nở nụ cười
Dấu bài thơ đến tận bây giờ
Để em đọc ngàn lần nhung nhớ
Bao yêu thương em mãi trông chờ

Lời ca Thánh vang trong Thánh đường
Em nguyện cầu tất cả yêu thương
Đem hoà bình đến cho trần thế
Đem tình thương đến cho mọi người

Anh nguyện cầu Chúa thương tình ta
 20/09/2017
Nguyen Dung