Tình thơ hoa mộng
học trò
Tháng ngày nhung nhớ chuyến đò sang sông
Người đi vương vấn nỗi lòng
Biết bao kỷ niệm về dòng sông xưa
Nhớ chiều khói tỏa sông thưa
Trưa hè phượng nở mùa mưa đến rồi
Trường xưa tạm biệt từ đây
Bạn bè cùng lớp chia tay nỗi niềm
Người đi tiếng gọi quê hương
Non sông bảo vệ biên cương đất trời
Người đi nhớ mãi một thời
Ước mơ chắp cánh cuộc đời trẻ thơ
Người đi nuối tiếc ngẩn ngơ
Giảng đường đại học ước mơ không thành
Người đi song bước song hành
Quê hương phố biển sao đành bỏ đi
Người đi chia cảnh biệt ly
Cảnh đời ngang trái sầu bi với sầu
Cho dù bạn đã đi đâu
Mùa hè phượng nở mưa ngâu nhớ về
Tháng năm nhớ mãi trưa hè
Một thời áo trắng trăng thề nhớ mưa
Người đi cảnh cũ trường xưa
Giờ đây cảnh đó mắt cay nỗi lòng
Thôi thì áo trắng vài dòng
Nhớ trường nhớ lớp quay về trường xưa
Bien Nguyen
Tháng ngày nhung nhớ chuyến đò sang sông
Người đi vương vấn nỗi lòng
Biết bao kỷ niệm về dòng sông xưa
Nhớ chiều khói tỏa sông thưa
Trưa hè phượng nở mùa mưa đến rồi
Trường xưa tạm biệt từ đây
Bạn bè cùng lớp chia tay nỗi niềm
Người đi tiếng gọi quê hương
Non sông bảo vệ biên cương đất trời
Người đi nhớ mãi một thời
Ước mơ chắp cánh cuộc đời trẻ thơ
Người đi nuối tiếc ngẩn ngơ
Giảng đường đại học ước mơ không thành
Người đi song bước song hành
Quê hương phố biển sao đành bỏ đi
Người đi chia cảnh biệt ly
Cảnh đời ngang trái sầu bi với sầu
Cho dù bạn đã đi đâu
Mùa hè phượng nở mưa ngâu nhớ về
Tháng năm nhớ mãi trưa hè
Một thời áo trắng trăng thề nhớ mưa
Người đi cảnh cũ trường xưa
Giờ đây cảnh đó mắt cay nỗi lòng
Thôi thì áo trắng vài dòng
Nhớ trường nhớ lớp quay về trường xưa