F CHÚT DẶN DÒ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CHÚT DẶN DÒ


Trời như đã chớm đông rồi- đấy Nhỏ
Ra đường nhớ mặc ấm nghe không?!
Chiều qua, gió mùa đông - bắc lạnh
Bỗng dưng ta nhớ Nhỏ vô cùng.

Không may nếu Nhỏ mà ngã bệnh
Xa quá, làm sao để dỗ dành
Chắp tay ta nguyện cầu cho Nhỏ
Được hưởng thiên duyên, phước quả lành.

Ước gì được ở gần nhau nhỉ?!
Mỗi sớm mai dắt Nhỏ lên đồi
Tung tăng với hoa vàng; bướm trắng
Nghe lòng thanh thản lúc Nhỏ vui.

Có còn yêu thích thơ không Nhỏ?
Để ta viết tặng một đôi bài
- Nhưng mà...đừng có đem ra đọc
Những chỗ đông người, lúc có ai.

Nhỏ đừng ỷ lại ta thương Nhỏ
Mà dỗi hờn, nhõng nhẽo nghe không?!
Hằng đêm ta hát ru rất khẽ
Ngủ ngon nha, gặp giấc mơ hồng.

Nhỏ ạ! Vốn đời không như mộng
Nên chăng...đừng có dệt mơ nhiều
Hãy cứ hồn nhiên; vui nhé Nhỏ
Giữ nét trang đài thật đáng yêu.

Ta chẳng cuồng ghen như Nguyễn Bính*
Trách hờn với cả một làn hương...
Chỉ có một đôi lời căn dặn
Gói tâm tình gửi Nhỏ yêu thương!
Văn Châu
Xin phép tác giả cho M được share bài thơ này cho các bạn học cùng được xem.
Minh Nguyễn ST