F HỒN THÁNH XUÂN ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


HỒN THÁNH XUÂN


Khi qua cầu sao lại nhớ người dưng
Mùa thu ơi ! Mây sương khói vô cùng
Mây cứ bay cho đời hoài cứ ngóng
Trương Chi buồn cúi mặt đứng ven sông

Tiếng sáo buồn tự thuở rất xa xăm
Lại vấn vương theo nguyệt tới đêm rằm
Con thuyền ngược mái chèo lê cũng mỏi
Để nghe thèm hồn thánh thiện bao dung

Trời tháng này cũng gần đã sang xuân
Đời long đong gởi theo nước sông Mường
Gởi chén rượu cùng vệ cầu gió lạnh
Tôi sẽ về con phố có đầy sương !

Một ánh đèn sao lại quá vấn vương
Tôi ngu ngơ theo đá sỏi ven đường
Ơi tiếng sáo Truong Chi sầu vạn cỗ
Thổi buốt lòng cùng gió lạnh sang xuân .
NGUYỄN NHƯỢC THU
Minh Nguyen ST